[Carmina Gadelica] Tavern

Ultimate

Administrator
Staff member



Tavern


Quán rượu ở thành phố Carmina Gadelica.







 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

HimHim


Đến server mới rồi, cũng nên đi thăm thú một chút.

... Là cô nghĩ như thế, nhưng nơi này với cô gái nhỏ có chút không hợp cạ nhau. Ilyninsky không ghét mùa hè nhưng kể cả vậy mùa hè ở Đan Mạch cũng không nóng như ở đây, hơn nữa bốn bề tứ phía đều là màu đỏ nham thạch hoặc nâu đất của tường thành. Từng cụm khói bốc lên xung quanh dù có hay không cũng khiến người nhạy cảm như cô cảm thấy khó thở.

Dù vậy, có thể tạo ra cảm giác chân thực thế này cho một thế giới ảo, người đưa ý tưởng thiết kế server này đầu óc cũng thật là tài ba quá đi.

Ilyninsky cần nghỉ chân một chút trước khi đến nơi nhận quest mới, thế nên không chỗ nào thích hợp hơn Tavern. Mặc dù không khí ở tavern theo từng server mà khác đi, cũng không bao giờ ngưng trở nên nhộn nhịp. Cô chen qua hàng người, không chú ý va phải một người có vóc dáng tầm cỡ mình, tóc mái đen với chiếc halo trên đầu, mắt mang màu biển-

...

"Xin lỗi, cô là...?"

Trước khi người kia kịp đi vội, Ilyninsky trước giờ vốn đều không muốn trực tiếp đụng vào ai đó, bỗng đưa bàn tay chạm nhẹ vào vai người kia, có chút phần muốn níu kéo lại.

"HimHim? Cô là streamer HimHim phải không?"

Đôi mắt lục bảo sáng lên như ẩn chứa hàng nghìn ngôi sao nhỏ, bàn tay nắm lấy vai người nọ có chút thả lỏng.

"Tôi luôn theo dõi những video của cô đấy, chúng thật sự rất có ích... và thú vị nữa."

Cô gái nhỏ tươi cười, giống như vừa may mắn gặp được người nổi tiếng vậy.



1



 





HimHim
Ilyninsky


Time: Ngày 11 Tháng 8 Năm XYZ
Location: Carmina Gadelica - Tavern

Trong game thì luôn có những khu vực khác nhau, địa hình cũng khác nhau và quang cảnh cũng khác nhau, không một chỗ nào giống chỗ nào để tọa ra sự đa dạng, lôi cuốn người chơi. HimHim gật gù, một tay cầm cốc bia vẫn còn bọt lên húp, cảm nhận vị ngọt của hớp đầu tiên chảy xuống cổ họng với mùi thơm đặc biệt của thức uống vùng này rồi nhón tay lấy thêm một miếng bò khô tọt vào miệng.

"Mèn đét ơi ngon quá!"

Nên ngoài việc khám phá không gian mới, HimHim cũng phải đi lùng mò đồ ăn và thực phẩm ở trên đây nữa. Vừa là việc cô muốn thưởng thức đồ đặc sản, vừa còn là để giới thiệu cho những người chơi khác nữa. Cô đẩy đĩa thịt bò khô tuy là được cắt thành những viên hình vuông nhỏ về phía máy quay rồi cười toe toét.

"Trông như vầy thôi nhưng khi bạn cắn là thấy thịt mềm lắm luôn ý, chứ không có cứng đâu á! Cái này là vị truyền thống, dưới menu còn có cả một đĩa hương vị ngũ hương đặc biệt cơ nên chắc gọi thêm thôi nhỉ? Các bạn coi ở Đức giờ đang là buổi đêm na, nên có đói là HimHim hông chịu trách nghiệm đâu nha~"

Họng phát ra tiếng giòn tan, HimHim đứng dậy rồi vừa huýt sáo, vừa đi xuống tầng dưới tới quầy phục vụ để gọi thêm đồ. Cô nghĩ mình sẽ thử thêm loại bia tươi khác của chỗ này, xong còn có 7749 loại món nhắm khác nữa trên menu... nên chắc chắn phải thử hết rồi!

Phía dưới có vẻ nhộn nhịp nên HimHim cũng phải chen một chút mới gần tới được chỗ cô muốn. Va phải một vài người là chuyện dĩ nhiên, nên HimHim vẫn luôn miệng nói xin lỗi và cố gắng đi lắt léo nhất có thể.

"Xin lỗi, cô là...?"

"Mố?"


Thấy ai đó níu vai mình, HimHim mới quay lại, mắt tròn xoe mở to. Là một cô gái xinh xắn, tóc trắng dài với trang phục của một người chơi hay sử dụng phép. HimHim nhẩm nhớ mấy class dùng Staff rồi bị đứt khỏi dòng suy nghĩ khi đôi mắt như màu đá lục bảo kia sáng rực.

"HimHim? Cô là streamer HimHim phải không?

"Yep, là HimHim nè~"
Hai tay giơ lên cùng búng rồi fingergun, cô cũng cười toe toét đáp lại, toàn thân cũng quay lại để đối diện với cô gái kia.

"Tôi luôn theo dõi những video của cô đấy, chúng thật sự rất có ích... và thú vị nữa."

"Ồ, vậy thì cảm ơn bồ nhiều nà~ Mọi người thấy giải trí khi xem là HimHim vui lém!"


Dù không chưa phải phải dân hardcore nhưng HimHim cũng có stream gameplay, tips đi solo, thử build rồi khám phá các ngóc ngách của The World và cả... ừm, đồ ăn nữa. Ủa mà sao giọng của cô gái này HimHim cứ nghe quen quen cảm giác nghe thấy ở đâu rồi ý ta?

Mà chắc cô tưởng tượng thôi.

"À phải rồi, tui đang thử đồ đặc sản của chỗ này nên đang đi gọi thêm, bồ có muốn cùng ăn với HimHim không?" Cô vẫy vẫy rồi chọt cái camera stream của mình biến mất, giờ mới nhìn tên player của cô gái kia. "Illy... ý lộn, Ilyninsky?"


wc:​
 
Last edited:

Mực

Active member


Ilyninsky

HimHim


Ilyninsky thấy người kia mời mình một bữa ăn, cũng gật gật đầu, như thể vì vừa vui, vừa không biết nên phản ứng thế nào. Càng vui hơn nữa là khi người nọ nhớ tên cô, vì nói thật thì tên tóc trắng là một dãy kí tự khó nhớ mà bản thân cô đôi lúc cũng không nhớ nổi tên mình một chữ l hay hai chữ l...

"Ừm, tôi nè."

Tóc trắng cười cười, còn đưa một tay lên vẫy vẫy với cậu, như thể bạn lâu năm vừa gặp được nhau.

"Tôi cũng lần đầu tới đây nên không biết có đặc sản gì, HimHim gọi gì tôi cũng sẽ ăn hết."

Rồi nhìn thấy HimHim tắt camera, Ilyninsky cũng kéo một chiếc ghế lại gần chỗ bàn của cô bạn, có hơi đắn đo một chút rồi hỏi.

"... Nhưng mà, ừm, tôi không làm phiền công việc của cậu chứ?"

Vì cô nghe nói streamer lúc nào cũng bận rộn, phải lo toang đủ thứ, thấy cô bạn tắt stream đột ngột như vậy tóc trắng chỉ sợ mình làm gì liên luỵ tới cô bạn, kiểu như, khiến cậu ấy không tiếp tục stream được nữa á. Ilyninsky thấy vẻ mặt tươi cười của HimHim, cũng vô thức mỉm cười lại, bầu không khí vui vẻ xung quanh cậu như thể là thứ gì đó không ai có thể thay thế được vậy.



1
2



 





HimHim
Ilyninsky


Time: Ngày 11 Tháng 8 Năm XYZ
Location: Carmina Gadelica - Tavern

"Tôi cũng lần đầu tới đây nên không biết có đặc sản gì, HimHim gọi gì tôi cũng sẽ ăn hết... Nhưng mà, ừm, tôi không làm phiền công việc của cậu chứ?"

"À... đây không phải công việc đâu, là thú vui part-time thì đúng hơn." HimHim có vẻ đã định nói thêm về mấy vấn đề khi streaming, nhưng môi đã kịp mím lại mà đưa ra lời khác. "Với nãy giờ mình quay footage làm video thôi."

Còn về món ăn... nói là đặc sản nhưng HimHim cũng chỉ gọi những món có trên menu, có lẽ là còn công đoạn hỏi người chủ quán nữa. Không quan trọng, miễn cô và Ilyninsky có thể thử nhiều món ăn mới. Vả lại, trong game không lo phải cân bằng dinh dưỡng phải không.

"Hmm? Nhưng nếu là tựa đề kiểu như 'Đặc sản ở server Lambda cùng vị khách mời bất ngờ' thì nghe cũng hay đó chứ! Phần HimHim thì do không muốn ảnh hưởng tới privacy của bồ thôi."

"Ilyninsky biết đó, bồ có thể bị ai đó stalk cũng nên, trên mạng tuy thế thôi nhiều người kì quặc lắm!"
Như để ví dụ, HimHim giơ một ngón lên vẽ một đường tròn trong không trung. "Có thể nguy hiểm nữa! Ra ngoài Field bị PK đột kích nè!"


wc:​
 

Mực

Active member


Ilyninsky

HimHim


Part-time? Trong trí tưởng tượng của cô thì những việc part-time kiểu như được trả tiền theo giờ, và có thể vừa học vừa làm được, như vậy HimHim là học sinh sao? Ilyninsky khẽ nghiêng đầu, có nhiều khúc mắc nhưng cũng nghĩ hỏi hết thì không tiện cho cô bạn trả lời hết. Nghe đến đoạn footage thì tóc trắng cũng gật gật đầu, kiểu như ồ tôi biết footage nghĩa là gì này-

"Nếu có thể giúp được cậu thì tôi không phiền đâu."

Cô gái nhỏ trả lời khi thấy cô bạn đề cập về vấn đề riêng tư, nếu họ gặp ngoài đời thì hẳn là câu trả lời sẽ khác, nhưng dù sao đây cũng là game. PK hay gì đó, mọi thứ đều không ảnh hưởng tới công việc hay sự nghiệp học hành của cô, có chăng chỉ là chút cảm giác khó chịu thoáng qua rồi sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Cô nghe cậu kể về đủ loại rắc rối có thể gặp phải, cảm thấy làm nghề đó cũng thật vất vả.

"..."

Nhất thời không biết nói gì, tóc trắng gắp cho cậu một miếng chả cá màu đỏ. Ở đây đồ ăn thức uống đều như mang màu của nham thạch và biển lửa...

"Thế, ừm... tôi chỉ không nghĩ ai lại muốn PK người như cậu. Nhưng hẳn là vất vả lắm."

Kiểu như người luôn tươi tắn vui vẻ lại gặp phải loại người như vậy, HimHim chắc cũng phải vì một lý do mãnh liệt nào đấy mới tiếp tục công việc này. Lý do đó là gì thì cô gái nhỏ cũng tờ mờ đoán ra, nhưng cũng không muốn đào quá sâu về vấn đề này. Tóc trắng ngẫm nghĩ một chút, cắn miếng chả cá màu đỏ trong chén mình.

"HimHim thích ăn món gì nhất?"

Hỏi một câu không liên quan chút, nhưng dù sao bọn họ cũng đang dùng bữa mà. Có vài món cô muốn gọi, chỉ sợ không hợp khẩu vị của cậu nên cứ hỏi trước vậy.



1
2



 
Top