Lang thang dọc bờ sông, Raphael bỗng bắt gặp một nhóm người. Dòng chữ trên băng rôn dường như có ma thuật, mê hoặc Raphael bước lại gần hơn trong vô thức. Thoáng chốc, cậu đã đến trước bàn đăng ký. Trong cuộc trò chuyện, có vẻ như người tóc trắng chính là người sẽ tiếp nhận bọn họ. Raphael đã từng nghe về thám hiểm tháp đồng hồ, nhưng cậu không nghĩ sẽ có ngày mình tham gia vào đoàn. Nhưng qua cái chết của chị Shizuka, dường như trong cậu đã thay đổi. Chàng trai tóc vàng đã bạc nửa phần dưới đứng trước mặt người lạ tóc trắng, yết hầu khẽ động đậy.
"Nếu tham gia đoàn thám hiểm, liệu rằng tôi sẽ gỡ bỏ được cái lời nguyền tuổi 24 cho mọi người chứ ?"
Choice:
- Lại nói chuyện với người tuyển quân
@Ultimate