Abyss Excavation Site

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Khu khai thấc
▶ Abyss Excavacation Site
UwfgFpJ.jpg
DESCRIPTION
Khu khai thác quặng Abyss.
INSPECTABLE ITEM
Trạm kiểm soát 1
Trạm kiểm soát 2
Trạm kiểm soát 3
Kho hàng chở vũ khí
Kho hàng chở vật liệu xây dựng
Kho hàng của GRAM
▶ Machinery
MxjiSr5.jpg
DESCRIPTION
Máy đào.
INSPECTABLE ITEM
Máy đào 1
Máy đào 2
Máy đào 3





 
Last edited:

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



Tối tăm, khói bụi, một chút cảm giác ngột ngạt là thứ mà Julie cảm nhận được khi xuống khu khai thác. Chả là lúc lên thư viện, cô có đọc cuốn Lịch sử khai khoáng vùng Camerata và cảm thấy khá tò mò về các khu mỏ, thế nên mới cất công lặn lội xuống cái chỗ nhìn như ổ dành cho tụi vampire này.

“4 trạm kiểm soát, canh gác chặt chẽ, có kho hàng, kho vũ khí.”

Gái Anh theo thói quen vừa lẩm nhẩm vừa dùng bút chì ghi chú vào sổ tay. Cô nhìn qua mấy trạm canh gác, thắc mắc liệu bọn họ có cho học sinh của Mittelos vào tham quan hay không? Thật lòng mà nói cô rất là muốn đi vào trong xem thử nếu có cơ hội. Mà chắc là hỏi tí cũng không bị mắng đâu nhỉ? Nghĩ là làm, mèo Anh lập tức đi lại gần trạm canh gác gần mình nhất.
@Ultimate






 

Ultimate

Administrator
Staff member
SITE
Khu khai thác


Khu khai thác Abyss là một cái dàn khoan trên biển khổng lồ. Đầu tiên họ sẽ cho đóng những cái cọc dài xuống biển, bao lại một khu vực rồi rút bớt nước ở trong đó ra. Sau đó họ sẽ cho xây dựng dàn khai thác ở khu vực nền đất dưới đáy biển. Julie chỉ có thể đứng ở ngoài xem thôi chứ cũng không được vào trong. Cô không phải người của công ty khai khoáng, vậy nên là ...


Gryffon Grant
Khiếp, đây đúng là một kỳ quan của con người.


Bốn trạm kiểm soát đều không cho bất kỳ ai vào trừ những người có thẩm quyền thôi. Ở dưới này nghe nói có cả quái vật nữa, Gryffon thấy lính gác của GRAM đứng đầy ở khu vực này. Tất cả đều mặc Gram Suit và trang bị tận răng.


Gryffon Grant
Cậu nghĩ vì sao người ta canh gác lối ra vào chặt thế này?



 
Last edited:

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



Giọng nói vang lên từ phía sau không khiến cho Julie Waston giật mình tí nào. Chủ nhân của giọng nói này hẳn là một chàng trai, vì chất giọng có phần trầm. Cất cuốn sổ và bút chì vào túi áo khoác, gái Anh miết tay lên cằm, dành ra vài giây để cho các tế bào não hoạt động. Sau một lát, cô mới trả lời cậu trai, bằng giọng điệu chậm rãi.

"Chắc là sợ người khác lẻn vào bên trong, gây ra phiền toái hoặc là để canh chừng không cho thứ bên trong đi ra bên ngoài."

Gái Anh khẽ vươn mình, giống như con mèo lúc mới ngủ dậy. Cô tới đây từ sớm và cũng đứng một lúc lâu rồi, cho nên các cơ cũng bị căng ra, cần khởi động để giãn gân giãn cốt. Liếc mắt ra đằng sau, nơi phát ra giọng nói, Julie trông thấy một mái tóc màu đen cùng gương mặt có phần quen thuộc. Cậu bạn này hình như tên là Gryffon Grant thì phải, học ở Fanacia, cũng có mặt tại vụ Rosenkreuz. Cô với Gryffon không thân, chỉ lướt qua vài lần nhưng cô cũng khá ấn tượng với cậu trai này. Chắc là do tên cậu ta khá là vần, hẳn hai chữ G đứng đầu tên. Nghe đồn cậu chàng này là bạn thân của Ledah. Sau khi tập hợp hết các thông tin mà bản thân biết được liên quan đến Gryffon, Julie mới gật đầu với cậu, lịch sự đưa bàn tay phải ra.

"Chào cậu Gryffon, Julie không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây đấy. Không đi dạo quanh Camerata hả?"

Quanh trường là đủ thứ chỗ để vui chơi giải trí, bar, khu vui chơi, trung tâm thương mại... Nói chung là không thiếu cái gì. Thế mà Gryffon lại lạc trôi đến đây cũng là điều kỳ lạ. Thường thường thì hay thấy Ledah đi cùng Gryffon, nhưng giờ chỉ thấy có một mình cậu chàng. Khá chắc là Ledah tranh thủ đi hẹn hò với Flavia trước khi về trường. Đúng là tình yêu.

"Ledah không đi cùng cậu sao?"

Julie khẽ cười, hỏi tóc đen.

@Ultimate





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Đối lập với Gryffon thuộc dạng thường không gây chú ý thì Julie là người rất hay gây chú ý. Tuy hai người chả gặp nhau bao giờ, chưa nói trực tiếp nhưng những gì xảy ra ở trên thuyền khiến ai cũng nhớ tên Julie Waston luôn. Cậu khá chắc rằng nếu không quen cô từ cấp 3 thì có khi vẫn nhớ tên cô gái thích gây sự với đàn chị. Gryffon thì chả dám đánh ai, hồi xưa định đánh người còn tính thuê Klausse. Trái lại thì Julie là người thích bẩn tay, tự thân ra đòn với đối tượng.


Gryffon Grant
Waston hả? Ý của cậu đúng nhưng mà cái cửa nào chả thế? Không cho thứ ở trong ra, và thứ ở ngoài vào.


Chàng trai tháy cái chốt kiểm soát đang có người vào. Họ phải đừng lại ở một căn phòng khoảng vài giây để bắt đầu khử chất độc, máy quét sẽ kiểm tra và chụp Xquang toàn bộ cơ thể của họ, xem họ có mang vật thể trái phép nào sau khi từ khu khai thác ra không. Cứ như qua cổng an ninh sân bay vậy.


Gryffon Grant
Thì có dịp đi chứng kiến tận mắt nhìn dàn khoan lớn nhất thế giới cũng hay. Ledah hả? Chắc là bận đi hẹn hò rồi.


Ở trên thuyền cứ nghĩ là Gryffon sẽ ghép phòng với Ledah, nhưng không Ledah đi ghép phòng với Flavia từ ngày đầu tiên tới ngày cuối cùng. Trừ khi bị mù cả hai mắt, điếc cả hai tai còn không thì chàng trai cũng biết bạn mình thích dành chút thời gian còn lại ở Camerata với cô bạn tóc hạt dẻ. Gryffon cũng cười khẽ đáp lại Julie.


Gryffon Grant
Bạn thân nhất của cậu không phải là Dohaeris đấy chứ?


Nếu mà thế thật chắc hai người cũng hơi đen...


 
Last edited:

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



"Ừm hửm...không chắc đâu. Cửa của cái quan tài là ngăn không cho thứ bên trong ra ngoài đấy chứ?"

Miếng hài của Julie có đặc điểm là nó hơi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, nhưng mà vui- ít ra là cô nàng nghĩ như thế. Xỏ hai tay vào trong túi áo, Julie phì cười khi nghe cậu chàng tóc đen hỏi Dohaeris có phải bạn thân của cô hay không. Chắc chắn là có rồi, nhưng cô nghĩ mình cũng không đến mức bị tóc hạt dẻ bỏ rơi. Trước lúc chia phòng thì cậu ấy đã tặng cho cô một cái vòng- là cái cô đang đeo trên tay, là tặng đầu tiên, lại còn rất lo lắng cho cô nữa. Gái Anh cảm thấy rất kiêu ngạo vì điều này, nó chứng tỏ rằng địa vị của cô trong lòng Flavia không thua kém gì tên tóc xanh chỉa tua tủa đó.

"Đúng rồi, Dohaeris là bạn thân của Julie. Có vẻ cậu Gryffon cũng có hoàn cảnh giống Julie nhỉ?"

Đôi mắt hổ phách cong lên, chứng tỏ rằng tâm trạng của gái Anh đang rất vui vẻ vì gặp người có cùng cảnh ngộ. Không vào được bên trong thì đứng đây nữa cũng chả làm gì, Julie nhìn bộ Gram Suit mà mấy nhân viên an ninh đang mặc, bỗng lóe lên vài ý tưởng trong đầu. Cô chọt nhẹ mấy cái lên vai của Gryffon.

"Cậu có muốn về Mittelos đấu tập Gram Suit với Julie không? Đấu xong rồi đi ăn ở căn tin trường luôn."

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gái Anh chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì nữa. Nói chung khiếu hài hước của Julie thuộc dạng Dry Joke. Nghĩ tới đây thì thấy chàng trai thấy cô đưa ra câu đùa xong cũng phì cười, chính ra cô cũng không khô tới mức đó. Đây gọi là có chút du nhập văn hóa nước ngoài rồi nên khiếu hài hước của Julie Waston cũng có chút ướt át.


Gryffon Grant
Wow, cậu là người theo thể loại Gallow Humor hả?


Hoàn cảnh hai người có chút giống nhau. Kiểu bạn thân có pồ rồi thì cũng hơi buồn, nhưng đây là một phần của cuộc sống mà. Đâu phải là Ledah không bao giờ nói chuyện với Gryffon nữa. Hai người vẫn có nói chuyện, chỉ là giờ cậu biết lúc nào thì Ledah đang nói chuyện với Flavia thôi.


Gryffon Grant
Cùng cảnh ngộ thì cậu rủ đi đánh nhau hả? Mình không có biết dùng Gram Suit. Bên bọn mình học xài giáp loại khác, chỉ có 3 loại giáp thôi: Aquila, Crux và Eridanus.


Ở Fanacia thì người ta dùng giáp khác, của quân đội. Gram của tư nhân nhưng giáp Exosuit của Fanacia thuộc quân đội chính phủ. Ở đây có 4 bộ giáp là Goliath, Reaper, Archon và Marauder. Ở Fanacia thì chỉ 3 loại giáp như vừa kể thôi. Lúc qua đây thì chả học viên nào đi mang theo giáp cả, với cả học ở Fanacia thì người ta cũng không cho tập bằng giáp. Cả năm chắc được tập hai, ba tháng như kiểu tập quân sự. Chỉ ở Camerata thì người ta mới thương mại hóa vũ khí thế này thôi.


Gryffon Grant
Nhưng mà đi ăn thì không chê nhé, dẫn đường đi bạn Waston.


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



Thật ra mục đích chính của Julie khi rủ Gryffon vẫn là rủ đi đánh nhau chứ không phải đi ăn. Nhưng ai mà ngờ được, bên Fanacia người ta lại xài loại Suit khác. Cô cứ nghĩ trước giờ chỉ có Gram Suit là được xài rộng rãi ở trong trường học, vì nó thuộc tư nhân chứ không phải thuộc chính phủ. Thông thường, cái gì thuộc về chính phủ đều được bảo mật, chỉ giao cho những bên liên quan hoặc thuộc về nhà nước, ví dụ như là quân đội, cảnh sát, hoặc cái trường đào tạo trực thuộc.

"Thế ở bên cậu sau khi ra trường có chia ra thành hai ngạch như trường Julie không?"

Julie khá tò mò về bên Fanacia, có dịp cô cũng muốn đến thăm lại nơi đó một lần, cô khá nhớ Minori, cũng đã một năm rồi cô chưa gặp cậu ấy, mặc dù cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Không hiểu sao mà dưới khu khai thác lại khiến cho cô cảm thấy lạnh, chắc có lẽ là do gái Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và áo khoác dạ. Ở thêm nữa sợ đông thành cục đá hình người luôn chứ chẳng đùa.

“Lên thôi Gryffon, tự dưng sao ở đây lạnh chịu không nổi. Có lẽ chúng ta sẽ đi thẳng đến căn tin trường luôn đấy.”

Sải những bước dài để nhanh chóng ra khỏi khu khai thác, Julie nhìn sang hướng Gryffon để xem cậu trai có theo kịp mình hay không. Mái tóc đen vẫn ở trong tầm mắt khi cô ngoái lại đằng sau, chứng tỏ rằng cậu vẫn theo kịp tốc độ của cô. Một câu hỏi thường đặt ra cho các buổi đi ăn là hôm nay sẽ ăn món gì. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên rủ Gryffon ăn cái gì thì ổn, Julie quyết định ném lại vấn đề để cậu chàng suy nghĩ. Phải ưu tiên cho khách mời chứ nhỉ?

"Cậu Gryffon muốn ăn cái gì cho buổi trưa hôm nay? Tạm thời thì Julie chưa có gợi ý gì hết."

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon nghĩ ra trưởng ở Fanacia thì một là bạn làm theo ngành điều tra tội phạm, cảnh sát thì sẽ được gọi là National Defense - Cục an ninh nội địa. Những người theo học ngành này sẽ được có bằng điều tra phá án ở bất kỳ các nước nào thuộc khu vực East Alliance. Giống như cảnh sát ở Camerata cũng có thể xin việc cảnh sát ở Fanacia và ngược lại. Tuy nhiên quân đội của hai bên lại không được nhét chung vào với nhau. Chỉ riêng ngành điều tra ở Camerata, phải trả qua các kỳ sát hạch của các nước thuộc East Alliance thì mới có thể có giấy phép làm việc ở các nước khác. Chứ còn nếu làm cảnh binh ở GRAM thì bạn chỉ làm việc ở GRAM thôi.


Gryffon Grant
Nói chung làm thám tử ở GRAM thì coi như có bằng quốc tế, còn làm cảnh binh thì khả năng cao là chỉ làm được ở GRAM do các cậu vốn là tư nhân. Ở Camerata không có quân đội, mà GRAM là quân đội của Camerata.


Tất nhiên cũng có thể GRAM ký hợp đồng tập trận với một bên nước khác nhưng nhìn chung các nước thuộc khối East Alliance thì chỉ có Camerata là không có quân đội thường trực, tất cả đều phụ thuộc vào GRAM. Một công ty tư nhân đứng ra làm quân đội. Có thể nói thì quân đội các nước khác muốn thì cũng có thể hợp tác với GRAM nhưng mà như thế thì không phải là Camerata liên kết quân sự với Fanacia, mà là Fanacia liên kết với GRAM, chứ Camerata chả có vai trò gì ở đây. Mà làm thế thì có vẻ không tăng cường hữu nghị giữa hai nước lắm.


Gryffon Grant
Vậy cậu dẫn đường đi.[/B]


Gryffon thấy Julie đi cũng nhanh, nếu có chức danh tổ lái cho người đi bộ thì chắc cậu sẽ trao cho cô. Thi thoảng còn ngoảnh đầu lại nhìn nữa, kiểu này là hay dẫn đầu đoàn xe này. Gryffon rảo bước đi theo Julie, vừa đi vừa nhìn những hàng quán san sát ở Camerata. Đây đúng là một thành phố công nghiệp của thế kỷ 21. Ở đây cậu có thể vào quán ramen và chỉ có duy nhất 1 nhân viên phục vụ, tất cả đều là được làm bằng máy.


Gryffon Grant
Cậu muốn ăn mấy món truyền thống như Hotnon Babui hay Lumpia không? Có lần mình đi cùng với bạn tóc trắng, Darlington được ăn một đống món truyền thống.


Mấy món truyền thống của Camerata, có lần Gryffon được Sylvia thiết đãi cũng linh đình lắm. Vừa đi thì Gryffon vừa tranh thủ google mấy món truyền thống tiếp. Mỗi ngày ở đây là chàng trai được một người bạn dẫn đi ăn, tính ra cũng không tệ với người hay buồn miệng như Grant.


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



"À, ờ...Julie ban đầu tính rủ cậu đi ăn một món gồm phần sợi làm từ bột, được ăn cùng với nước cốt hầm từ xương và các loại gia vị đi kèm, có thể ăn cùng thực phẩm được xử lý bằng cách lên men, ủ chua, hoặc ngâm giấm, nhưng nếu cậu Gryffon có đề xuất khác thì tốt rồi."

Nói về ăn uống, thì Julie không rành cho lắm, vì nền ẩm thực nước Anh như thế nào thì chắc là ai cũng biết. Chắc món mà cô nàng rành nhất là bánh mỳ kẹp với đủ thứ loại nguyên liệu. Thật ra cũng đa dạng ấy chứ, cô có thể ăn bánh mỳ kẹp cả tuần, với các loại nhân kẹp khác nhau, ví dụ như là bánh mỳ kẹp thịt với cà chua, bánh mỳ kẹp thịt không có cà chua, bánh mỳ kẹp trứng, bánh mỳ kẹp cá hộp... Nhưng ai mà rủ bạn đi ăn mà lại rủ ăn bánh mì chứ? Thế nên gái Anh đành gợi ý món mà cô thường hay đi ăn mỗi khi lười nấu nướng.

"Vậy, chúng ta đi quán nào đây."

Bước chân dần chậm lại, cho đến khi cậu chàng tóc đen sánh ngang bước với Julie. Tính ra Gryffon nhìn cũng cao, cao hơn hẳn so với khi còn gặp ở Fanacia. Gái Anh hơi ghen tị với tốc độ phát triển của tụi con trai. Vụt một cái là lớn nhanh như thổi. Tạm gác lại chuyện chiều cao, Julie thấy rằng Gryffon đối với đồ ăn thì tỏ ra rất hứng thú. Chắc hẳn cậu chàng có niềm đam mê đặc biệt với các món này ăn sẽ có nhiều kiến thức liên quan đến thực phẩm đây nhỉ...

"Này, cậu Gryffon có thể phân biệt thành phần chỉ dựa vào mùi và vị của một món ăn không?"

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon quên mất là Julie là gái Anh, những kẻ xâm lược nước khác chỉ vì một chút gia vị và giờ ẩm thực của họ nhạt như kiểu có ai nung một hộp LEGO rồi đổ lên đĩa đồ ăn vậy. Chàng trai nghĩ xem nên đi ăn quán nào, thật ra chàng trai nhớ ở trong cái trung tâm thương mại khổng lồ kia còn nhiều quán nữa mà chưa có dịp ăn. Dạo nó mới chỉ kịp ăn với Sylvia chứ vẫn còn vài chỗ nữa đáng đồng tiền bát gạo lắm. Nghĩ tới gạo thì Gryffon nhớ mình chưa kịp ăn món gạo đỏ nổi tiếng.


Gryffon Grant
Đi quán Eatery đi, rồi gọi mấy món truyền thống. Để mình gọi phục vụ: A table for two. Eating for five!


Gryffon và Julie tới một quán ở trong Shopping Mall có tên Eatery. Cậu tất nhiên gọi một phần cơm đỏ - một món ăn chính trong ẩm thực Chamorro, đậm hương. Món cơm của hai người sẽ được ăn kèm với kelaguen, một món ăn được làm từ thịt nướng, nước cốt chanh và dừa tươi. Gọi thêm nửa con gà nữa và 5 lạng lưỡi lợn nữa. Julie nghĩ ăn xong chắc phải chạy hết 1 vòng quanh thành phố thì mới tiêu hết chỗ đồ ăn này. Trong khi chờ món ăn thì Julie hỏi Gryffon về việc phân biệt thành phần và mùi vị của món ăn.


Gryffon Grant
Mình hồi xưa đạt giải nhì trong cuộc thi Blind Testing cấp quận đấy. Nhưng tất nhiên là gặp mùi vị lạ là mình cũng bó tay.


Gryffon là người duy nhất bịt mắt vào và phân biệt được vị của Coca và Pepsi sau khi uống. Cậu nhận ra là vị giác của mình khá tốt, có thể cảm nhận được nhiều món ăn và biết được nguyên liệu và hương vị dùng trong món ăn. Chàng trai thích ăn nhưng không có nghĩa là dành hết thời gian để ăn. Chỉ là vị giác của cậu tốt và muốn được hưởng thụ món ngon.


Gryffon Grant
Mình hồi xưa đạt giải nhì trong cuộc thi Blind Testing cấp quận đấy. Nhưng tất nhiên là gặp mùi vị lạ là mình cũng bó tay. Ngoài ra mình cũng có óc quan sát đấy. Ví dụ đố cậu biết nhà hàng này dùng loại khí gas gì để nấunướng?


Chàng trai tóc đen chỉ vào cái máy phát hiện khí gas rò ở trên trần nhà. Thường thì những nhà hàng phải có phát hiện rò khí gas, theo nguyên tắc bảo đảm an toàn.


Choice:
- Khí gas Propane
- Khí gas tự nhiên
- Khí gas LPG


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]




"Ừm...chắc là gas tự nhiên nhỉ?"

Nơi đây gần với cả một cái mỏ, lại có biển, thì gas tự nhiên có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất mà gái Anh có thể nghĩ ra. Thêm vào đó, giá thành của gas tự nhiên cũng rẻ hơn, và sản phẩm cháy cũng thân thiện với môi trường hơn so với các loại khí gas khác. Một loạt món ăn được Gryffon gọi khiến Julie hơi shock. Cô không nghĩ với hai người thì sẽ ăn hết được chừng đó thức ăn, nhất là khi Julie vốn bình thường đã lười ăn.

"Cậu Gryffon có chắc là sẽ ăn hết chỗ thức ăn vừa gọi không, Julie nói trước là không có ăn nhiều đâu đấy."

Julie cũng không phải mù tịt về đồ ăn, mà là quá lười để suy nghĩ xem một ngày nên ăn cái gì. Cô nàng cũng có số vốn về ẩm thực khá nhiều, về các món đặc sản của các quốc gia, cũng như các nguyên liệu khác lạ, hoặc cách chế biến mới mẻ. Ví dụ như là món họa mi nướng của Pháp nè, dù ngon nhưng phương pháp chế biến thì lại cực kỳ tàn nhẫn. Người ta sẽ dìm chim họa mi vào rượu cho nó chết đuối, sau đó mới mang đi chế biến. Gái Anh rất là phản đối những các nấu nướng như vậy, vì nó quá mức vô nhân đạo.

"Vị giác tuyệt vời thật đấy, Gryffon ạ."

Việc gặp một người có vị giác tốt như Gryffon có thể nói là hiếm gặp. Nếu mà không học thám tử thì Julie nghĩ rằng tóc đen có thể sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng, hoặc là một bậc thầy về ẩm thực. Vị giác của Julie thì bình thường, nhưng thính giác của cô lại khá tốt. Mèo Anh có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ khi mà cô tập trung, ví dụ như tiếng bước chân rất nhẹ ngoài hành lang, dù bản thân đang nằm trong phòng ngủ.

"Món gạo đỏ này có gì đặc biệt thế, và màu đỏ của món ăn này là do gạo có màu, hay là do cách chế biến?"

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon cười nghe cách giải thích của cô. Gái Anh nhìn chung là giải đúng, nhưng có một cách giải thích đơn giản hơn vì sao khu nhà hàng này dùng khí gas tự nhiên.


Gryffon Grant
Khí gas tự nhiên là đúng rồi, nhưng mà lý do là vì khí Gas tự nhiên nhẹ hơn khí Gas Propane và LPG, nên sẽ bay lên trên thay vì bay xuống. Nên nếu đầu rò khí gas lắp ở trần nhà có nghĩa là khí gas tự nhiên.


Ngoài ra khi nấu bằng gas tự nhiên, lửa sẽ không nóng như so với lửa nấu bằng gas propane. Nên có thể cùng một thời gian thì món nấu bằng bếp gas propane sẽ chín kỹ hơn, và khí gas tự nhiên sẽ bớt chín hơn. Gryffon giải thích tương tốt so với một người thích ăn. Chàng trai gật đầu và bắt đầu ăn khi Julie nghĩ là mình không ăn hết. Gryffon mà ăn thì chưa bao giờ có cái đĩa nào còn trống trên bàn.


Gryffon Grant
Mình chưa bao giờ bỏ thừa đồ ăn trên đĩa của mình luôn. Phải biết quý trọng đồ ăn chứ.


Gọi ra là phải ăn hết. Quay trở lại câu hỏi giải thích vì sao gạo này đỏ thì Gryffon nhớ có đọc qua từ google rồi. Trước hết Julie phải biết về cây điều nhuộm hay còn gọi là điều màu, có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới của Châu Mỹ. Trong hạt cây này có chứa các sắc tố bixin và norbixin được xem là các carotenoids có màu đỏ đậm. Bixin được sử dụng như một chất màu với gạo đỏ này.


Gryffon Grant
Gạo này đỏ do cách chế biến, lúc họ nấu cơm thì cho thêm bột achote hoặc bột anatto làm từ cây điều nhuộm vào. Cho thêm bột gừng, một chút muối và nấu kèm với bacon để cơm có 1 xíu mỡ.


Julie nhìn thấy đồ ăn đã mang ra và Gryffon đúng là chẳng cần khách sáo. Đĩa cơm đỏ và thịt gà cứ biến mất trên đĩa của cậu ta như có lỗ đen đang hút hết đống đồ ăn trên bàn. Kinh ngạc khi có những người ăn nhiều mà người vẫn bình thường, chả béo lên được.


Gryffon Grant
Cậu thích ăn món gì nhất? Ý mình là giả sử có tiền nhé, thì cậu sẽ chọn món gì để ăn hoài?


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



Nếu xếp hạng về khả năng ăn uống thì Julie sẽ xếp cho Gryffon vào bậc thứ 9 trên thang điểm 10. Nhìn phần ăn nhiều thế kia nhưng cậu chàng tóc đen lại xử lý hết một cách dễ dàng, mặc dù là bản thân không to con lắm. Gái Anh cầm muỗng xúc một ít cơm kèm thịt nướng lên cho vào miệng, nhai chậm rãi để cảm nhận vị thịt cùng với cơm gạo đỏ. Phải công nhận là nó khá ngon, nhất là phần thịt- được tẩm ướp một cách kỹ càng và nướng chín vừa phải, tạo nên vị tươi ngon, khiến người ta có thể ăn hoài mà không ngán.

“Julie đồng ý với cậu là không nên lãng phí thức ăn.”

Chậm rãi rút tờ khăn giấy lên lau miệng, gái Anh chống cằm nhìn Gryffon, môi nở nụ cười khẽ. Gì chứ lãng phí đồ ăn thì không tốt chút nào, nhất là khi ngoài kia còn nhiều người chả có cái gì mà ăn.

“Thì ra là vậy. Cậu Gryffon đối với các món ăn hiểu biết sâu sắc đấy chứ? Nếu mà được chọn một món ăn hoài không hết hả…chắc là Julie chọn ăn cà ri bánh mì hoặc bánh mì kẹp đó.”

Đối với một người không dành nhiều thời gian cho việc ăn uống như Julie, thì lựa chọn nào bổ sung được nhiều năng lượng trong thời gian ngắn thì sẽ được cô nàng ưu tiên hơn. Tiết kiệm thời gia và đỡ nghĩ nhiều khi chọn món chính là lý do mà cô chọn mấy món trên.

“Muốn ăn chút gì đó ngọt ngào sau khi ăn xong không cậu Gryffon?”

@Ultimate





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon tự nhiên thấy Julie cười chống cằm nhìn mình, rồi nói về bánh mì kẹp. Lựa chọn phù hợp với ai muốn có cả tinh bột, protein và chất xơ trong cùng một miếng cắn. Ít có đồ ăn làm được như thế nên chàng trai nghĩ lựa chọn của cô cũng là một lựa chọn không tồi với những ai bận rộn.


Gryffon Grant
Cậu ở Anh nhỉ? Bánh mì kẹp là Bacon Butty?


Đơn giản là bánh mì kẹp với một miếng Bacon nướng. Bacon phải nướng giòn, không được dai. Được phết thêm với bơ và ketchup thì ngon phải biết. Nhưng bánh mỳ Việt Nam chắc là ngon hơn so với đồ ăn của Anh, Gryffon nghĩ thế nhưng không dám nói ra sợ làm mất lòng cô bạn. Tự nhiên cô bạn nói là đi ăn gì đó ngọt ngào. Chàng trai ngừng nhai trong mấy giây, không dám nuốt, nhìn Julie Waston chết trân.


Gryffon Grant
Um... Cậu đang nghĩ tới tráng miệng đúng không?


Gryffon hỏi lại cho chắc. Tiếng Anh người ta gọi là dessert. Từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp gọi là desservir, có nghĩa là dọn bàn ăn - Chắc là vì là món cuối của bàn ăn. Ghép từ hai tiền tố des- (dọn dẹp) và -servir (phục vụ). Trong đầu Gryffon nghĩ chắc 99% là cô bạn ám chỉ cái này chứ không phải cái kia.


Gryffon Grant
Tráng miệng bằng bánh Månha nhé?


Månha trong tiếng dân bản địa ở đây là cốt dừa. Món này là bánh làm từ bơ, dừa, bột ngô và sữa. Bánh ăn rất thơm, ngọt và bùi. Gryffon dẫn Julie tới một cửa hàng bán đồ ngọt và lấy một phần bánh cho cả hai, tất nhiên kèm theo trà sữa nữa.


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



"Ừm hửm?"

Julie hơi ngẩng đầu lên khi nghe Gryffon hỏi cô bánh mỳ kẹp có phải Bacon Butty hay không. Thật ra định nghĩa về bánh mỳ kẹp của Julie chỉ là về hai lát bánh mỳ kẹp thứ gì đó, chứ không phân ra thành nhiều loại khác nhau. Có vẻ như cậu trai này hiểu lầm lời của cô nói thì phải, nên mới có biểu cảm đơ ra như vậy. Gái Anh không hiểu tại sao Gryffon lại hiểu lầm, nhưng mà dù lý do là gì thì cô cũng cần phải giải thích.

"Ừm, tráng miệng. Mấy món mà ngọt ngọt, nhẹ nhẹ để dùng sau bữa chính í."

Đôi lông mày của Julie khẽ nhướng lên trong lúc cô xác nhận lại với tóc đen là mình muốn đi ăn đồ ngọt. Bánh Månha? Nghe hết sức lạ lùng đối với gái họ Waston. Cái cách mà Gryffon phát âm của từ này hơi khó hiểu, Julie đoán rằng từ này sẽ có một cách viết khác với thông thường. Cô chọc nĩa vào phần bánh nâu nhạt, trông giống như cái bánh pizza bị bơm phồng lên, rồi lại gõ gõ mấy cái.

“Sao mà cậu biết được mấy món này hay vậy. Julie không nghĩ nó có tồn tại luôn đó nha.”

Tuy nhìn cái bánh hơi xấu một xíu, nhưng bù lại hương vị rất tuyệt vời, mùi cũng thơm nữa. Ăn được một nửa thì Julie bắt đầu giở chứng biếng ăn. Mèo Anh nằm dài trên bàn, cầm ly trà sữa còn đầy nguyên, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu trai tóc đen ngồi phía đối diện, như kiểu muốn Gryffon nhìn qua và đưa ra lời đề nghị giúp Julie với ly trà sữa. Ai mà ngờ đâu Gryffon lại gọi thêm nhiều đến thế…

@Ultimate





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon không nghĩ là mình hiểu nhầm và may mắn là xác nhận đến từ Julie cũng đủ để cậu biết mình không vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Tráng miệng, mấy món dùng sau bữa ăn. Gryffon đang ăn thì nghe cô gái hỏi tại sao lại biết món này hay vậy. Chàng trai khá chắc rằng cô gái đang học ngành thám tử và mấy thứ này đâu phải khó để kiếm. Chàng trai giơ cái điện thoại ra, vẫy vẫy trước mặt Julie


Gryffon Grant
Google là được mà.


Bánh xấu thì xấu thật nhưng ngon tuyệt, đậm vị của nước dừa, không quá ngọt, hơi ngầy ngậy. Khác với Julie là chàng trai ăn rất ngon lành, nếu trả tiền chia đôi thì chắc chắn là Gryffon là người lời chằn chặt bởi khẩu phần ăn của cậu lúc nào chả hơn Julie. Nếu có cuộc thi ăn nhanh, à không phải nếu, Gryffon đã từng thi rồi. Chàng trai cầm một miếng bánh lên, cắn hết trong ba miếng.


Gryffon Grant
Chuyện này cậu có thể kiểm chứng với Ledah nhé. Hồi xưa mình và nó đi một cửa hàng thấy có cuộc thi ai một mình ăn hết một cái pizza 40cm thì được miễn phí. Nó bảo nó không ăn được, nhưng mình vào ăn hết cả cái luôn. Hôm sau mình lại tới ăn, rồi hôm sau nữa... Xong rồi chủ cửa hàng bảo muốn ăn miễn phí thì nói, không cần phải làm thế này.


Tất nhiên Gryffon không dành ăn của Julie bao giờ. Cậu vẫn để tầm một phần ba số đồ ăn cho cô mà. Chàng trai lấy khăn giấy lau lau miệng, gõ gõ vào bàn gọi Julie đang ườn ra đó.


Gryffon Grant
No quá nhỉ. Cậu thấy mệt chưa, nếu còn đói thì đi tráng miệng bằng Tacos không?


Ledah mà đi cùng với Gryffon là đã chuồn từ một tiếng trước rồi, còn Julie đi với Gryffon là thấy cửa hàng ăn nào là cũng ghé vào ăn tới ăn lui. Ẩm thực các nước thì chàng trai cũng xực không ít.



 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



"Tớ...chắc là đủ rồi."

Julie lắc đầu nguầy nguậy khi cậu chàng tóc đen đề nghị đi ăn thêm tacos. Cô không yêu đồ ăn đến mức đó đâu, nhất là khi mà mới vừa ăn thêm cả một đống thứ như vậy. Cô cần làm một cái gì đó để tốn bớt đống calo vừa nạp vào này, ví dụ như là lôi tóc đen đi đến trung tâm thương mại gần trường để chơi bắn cung chẳng hạn.

"Này Gryffon, đi làm cái gì cho tiêu bớt calo đi, Julie nghĩ sau khi vận động mạnh xong thì chúng ta có thể ăn tiếp được đấy."

Mèo Anh đưa tay với lấy hộp khăn giấy đang ở gần Gryffon rồi lôi vài tờ giấy ra ngoài để lau đi chỗ nước chảy ra do đá của ly trà sữa. Cô thấy từ lúc Gryffon đến đây, lúc nào cũng có thể bắt gặp cậu ta đang đi ăn với một người nào đó, hoặc là đi một mình. Ăn nhiều như thế nhưng cô không thấy Gryffon béo lên xíu nào, kiểu ăn mãi không mập ấy.

"Mà này, cậu ăn nhiều thế sao Julie không thấy cậu tròn lên?"

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon nhét nốt cái tacos vào miệng khi nghe Julie bảo nên làm gì đó để tiêu cơm. Chàng trai nhìn cô gái lau chỗ nước chảy ra của ly trà sữa. Cậu coi trà sữa là công cụ để làm giãn dạ dày thôi, kiểu nghỉ giải lao giữa hai hiệp ăn thôi. Nhưng mà Julie có vẻ sắp đóng vai chính trong bộ phim "Sắc đẹp ngàn cân" rồi nên cậu nghĩ sẽ không có hiệp 2 trong ngày hôm nay.


Gryffon Grant
Ừm, có lý, cậu muốn chơi bắn cung không? Có chỗ chơi ở đây.


Trong trung tâm thương mại này có mấy trò mini game kiểu bắn cung mà trúng mục tiêu thì được quà đem về. Gryffon cũng chẳng ngại mấy trò hội chợ như thế. Mấy cây cung ở đấy to tổ chảng và phải kéo ngang dây cung thì cũng ngang với việc bạn nâng tạ 40kg. Vừa đi, cô gái vừa hỏi cậu về việc sao cậu không tròn lên.


Gryffon Grant
Mình không ăn junk food nhiều, toàn ăn thịt, ăn rau các thứ. Cũng có chơi thể thao nữa, hồi xưa cậu biết mình chơi cho CLB kiếm đạo mà đúng không?


Gryffon thích kiếm từ nhỏ, với mong muốn nói Omae Wa Mou Shindeiru - You're Already Dead trước khi dùng kiếm chém chết ai đó. Giờ bảo Gryffon chạy thêm mấy vòng quanh cái mall này chắc cậu cũng làm được. Chàng trai dẫn cậu tới chỗ bắn cung, cả hai được đưa cho một cây cung, bắn trúng 10 mục tiêu ở cách xa 10 mét. Trúng càng nhiều điểm thì quà càng to.


Gryffon Grant
Cậu biết chơi bắn cung chứ?


Gryffon nheo một mắt, bắn thẳng về phía xa. Mũi tên xuyên trúng quả bóng bay khiến nó nổ đùng một phát.


Gryffon Grant
Mình đoán cậu cũng thích vận động nhỉ? Cầu lông?



 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



“Quyền Anh…”

Câu trả lời được đưa ra cùng một lúc với tiếng rít khi mũi tên thoát ra khỏi dây cung. Gái Anh hơi nghiêng đầu nhìn mũi tên xuyên qua quả bóng bay, suýt cắm vào mũi tên mà Gryffon bắn lúc nãy rồi quay sang nhìn Gryffon. Cô không hề cố ý làm vậy chút nào, tại quả bóng bay mà cô muốn bắn nằm gần quả tóc đen vừa bắn vỡ lúc nãy mà thôi.

“Julie không có cố ý đâu à nha.”

Nhón tay lấy thêm một mũi tên nữa, gái Anh cầm cái cung chỉ về hướng bảng ghi điểm ở bên trái bọn họ.

“Cậu nghĩ là Julie với cậu có thể lấy phần quà đặc biệt cho người bắn được vỡ 30 quả hay không?”

Nếu phần thưởng dành cho người cao điểm nhất là một con gấu bông thì Julie cũng chả thèm lấy về làm gì. Nhưng đằng này lại là một món quà bí mật nên ít nhiều gì cũng kích thích trí tò mò của cô. Julie lắp mũi tên vào dây cung, áp nó sát vào má trái, hơi nheo mắt lại để ngắm mục tiêu rồi thả nhẹ tay làm mũi tên bay vút đi một cái. Lần này có vẻ không được suôn sẻ, vì mũi tên của cô lệch đi một tí so với qua bóng, nhưng may mắn là lại trúng một quả khác gần đó. Gái Anh hất nhẹ vai Gryffon, khẽ cười.

“Đến lượt cậu đó.”



@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon Grant
Chắc cậu chơi thân với Klausse Nikolas lắm nhỉ?


Gryffon nhớ Klausse cũng chơi món đó. Có khi hai người này là chị em không cùng cha khác mẹ với nhau. Gái Anh nên chơi quyền Anh thì đúng rồi, cậu nhớ là boxing cho nữ thì 10 hiệp thay vì 12 hiệp như so với nam, và kéo dài 2 phút thay vì 3 phút. Nói vậy chứ cậu cũng chưa từng xem trận boxing nữ nào bao giờ. Hồi mới gặp Klausse, Gryffon định nhờ Klausse đấm người khác mà sau cuối cùng hủy kèo.


Gryffon Grant
Cảm ơn, quý cô.


Gryffon nhận cung và bắn tiếp, cả hai nhận ra là họ chơi trò này khá giỏi. Cơ bản nếu bạn vận động một chút thì bạn sẽ kéo được dây cung và trò chơi này cũng không khó đến độ ấy. Sau khi trải qua mấy đợt bắn cung thì cả hai cũng được cỡ 100 vé, mỗi vé có thể đổi ra phần thưởng gì đó. Dù chơi chung với nhau nhưng vé của cậu thì cậu đưa hết cho Julie mở. Gryffon cũng đồng ý lấy túi mù làm quà thưởng. Chàng trai nhắm mắt, đưa cái túi mù để Julie mở vì không tin vào vận may của bản thân.


Gryffon Grant
Phần thưởng của bạn là... Một cái headphone wireless.


Gryffon nhún vai và đưa cho cô gái, cái headphone không dây, loại này khá mới và có thể sạc pin bằng ánh sáng mặt trời luôn. Chàng trai nghĩ nó hợp với Julie.


Gryffon Grant
Của cậu đấy.



 

Julie Waston

Active member


Julie Waston

Gryffon Grant




INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]




Gái Anh đưa tay ra nhận cái headphone không dây mà tóc đen vừa bốc ra từ hộp quà giải nhất. Màu trắng, khá hợp với cô, bất ngờ là cậu trai tặng luôn nó cho Julie. Cô không nghĩ là Gryffon sẽ đưa luôn cho mình, nên biểu cảm hơi có chút bất ngờ.

"Cảm ơn cậu nhé."

Một ít suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Julie. Cô gái kéo áo của tóc đen, tay chỉ về hướng thùng gắp thú.

"Cậu có muốn thử vận may không? Julie thấy con gấu đen trong thùng khá là đẹp."

Có qua có lại, Gryffon đã đưa cho Julie cái headphone nên cô nàng cũng nghĩ là sẽ gắp cho Gryffon con gấu màu đen thui ở trong thùng gắp thú đó, nhưng sẽ không nói thẳng ra mà viện cớ vòng vo một chút để đánh lạc hướng cậu bạn. Julie bước đến cái thùng gắp thú, nhét vài tờ tiền vào để đổi lấy mười lượt chơi. Gái Anh không tin rằng với mười lượt chơi này cô không thể gắp được con gấu đen trong thùng, nếu không thì chắc chắn là cái máy có vấn đề. Xắn tay áo cao lên một đoạn, Julie lắc lắc cái cần điều khiển rồi ấn nút gắp, nhắm thẳng vào cái mũi của con gấu đen nhưng có vẻ đã thất bại. Cái kẹp gắp chỉ kéo con gấu nhích lên một tí ti, sau đó lại rơi xuống chỗ cũ. Còn tận chín lượt nữa mới xong, gái Anh quyết định cho Gryffon thử năm lượt trước rồi mới tiếp tục chơi nốt bốn lượt còn lại của bản thân.

"Gryffon gắp thử xem, năm lượt mà không gắp ra con gấu thì tới Julie nhé."

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon Grant
Cậu biết trò gắp thú là người ta chỉnh cho lực tay của cái máy gắp ngẫu nhiên đấy.


Ví dụ bỏ 10 xèng vô thì cái tay máy gắp thú mới có đủ lực để giữ con gấu bông. Chứ nếu không thì người bán lỗ vốn. Chàng trai đồng ý chơi mà cũng biết chắc khả năng cao là mất tiền rồi. Nhưng không sao, thú thực là đi chơi với Julie cũng vui, nghe và xem cô tấu hài cả buổi cũng khiến cậu cười nghiêng ngả.


Gryffon Grant
Hồi xưa mình với bạn gái cũ cũng hay chơi trò này.


Gryffon nhìn thử 5 lượt của mình, cậu di chuyển góc nhìn để đảm bảo cánh tay máy đáp xuống trúng con gấu nhưng cứ mỗi lần kéo lên là con gấu tuột khỏi cánh tay máy. Đơn giản là lực giữ của nó không đủ, vậy thôi. Dẫu vậy con gấu bông cũng nhích lại gần về phía lỗ để quà. Có lẽ năm lần sau sẽ được, chứ năm lần của cậu là thấy vô bổ rồi. Chàng trai nheo mày và nhường lại cái máy cho Julie.


Gryffon Grant
Sao cậu lại thích con gấu đen?


Gryffon nhìn Julie bốc con gấu, có vẻ vẫn chưa được. Cả hai tính ra cũng thích mấy trò cờ bạc đỏ đen nên coi như bỏ tiền ra mua niềm vui đi. Chứ bỏ tiền ra mua con thú bông thì nãy giờ chắc Julie và Gryffon đã có cả một sở thú. Khi Julie hết tiền thì Gryffon nhét thêm cho cô, tới lượt gắp thứ 15 thì cô cũng đã lấy được con gấu đen. Chàng trai đưa con gấu bông đen cho Julie.


Gryffon Grant
Tại nhìn nó giống cậu hả?



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Gryffon Grant



INFORMATION
Khu khai thác quặng Abyss [??/2/2046]



"Ít ra cậu còn có bạn gái cũ... Julie trước giờ toàn đi với bạn bè."

Cánh tay máy kéo con gấu lên một khoảng rồi đặt ngay trước lỗ hổng để quà rơi xuống một khoảng. Julie nghĩ là thêm vài lượt nữa mà không ra chắc cô sẽ lắc cái máy sao cho rớt con gấu xuống mới được. Cái cần điều khiển bị gái Anh siết mạnh, tưởng chừng cô nàng muốn bứt nó ra khỏi cái máy gắp thú luôn vậy. Không biết Gryffon có để ý hay không, nhưng từ lượt thứ mười trở đi, gân xanh trên trán và bàn tay của cô nàng Anh quốc đã nổi lên rõ rệt, minh chứng rõ ràng cho thấy bên trong vẻ mặt bình tĩnh của cô nàng là một trời bão tố đang gào thét.

"Lừa thật, nhưng mà con gấu đẹp lắm, Julie nghĩ là hợp với cậu hơn đấy."

Lần thứ mười lăm thì con gấu rớt xuống khay đựng quà. Gái Anh thở ra một hơi, cô cầm con gấu lên, đặt ngang tầm với Gryffon rồi hơi nheo mắt lại. Trông cả hai khá giống nhau. Một gấu đen lớn và một gấu đen nhỏ. Julie khẽ cười, cô nàng dúi con gấu vào lòng của chàng trai, xoay người chạy trước một đoạn rồi mới quay lại gọi cậu chàng.

"Giờ chơi hết rồi, về thôi nào Gấu lớn."

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Site
Khu khai thác


Gryffon Grant
Có người yêu chẳng vui đến thế đâu.


Gryffon nhún vai, không biết nói sao về chuyện tình cảm này với người bạn qua mạng. Tuy cả hai ở xa nhưng cũng có nick discord rồi vẫn thi thoảng chat nhảm với nhau. Suy cho cùng sau những gì họ trải qua hồi năm cấp 3 với nhau thì cả hai cũng có nhiều kỉ niệm để có thể kể lại. Cậu không ngờ là Julie chưa từng có mảnh tình vắt vai, à không, cũng không hẳn không ngờ lắm. Có bạn trai chắc bạn trai sợ Julie một phép.


Gryffon Grant
Ngay từ lúc bọn mình nhét xèng vào thì cậu cũng biết là lừa rồi mà. Ít ra cậu cũng bốc được là mừng rồi.


Cả hai người đều không phải mới được sinh ra vào ngày hôm qua. Coi như bỏ tiền mua niềm vui đi, cũng không đắt lắm. Giống như chơi bài bạc, người không chơi là người thắng mà. Gryffon nhận con gấu đen, chả hiểu sao có người lại bảo hợp với con gấu đen này.


Gryffon Grant
Cảm ơn cậu.


Chàng trai tung nhẹ con gấu bông lên không trung rồi bắt lấy nó. Cậu làm thế khoảng ba lần trong suốt quá trình hai người đi về nhà. Đầu óc của cậu cũng thuộc dạng cần giải trí liên tục, Julie có vẻ nhận ra điều đó. Nếu không nói chuyện với cô thì cậu sẽ chơi game, không chơi game thì mở điện thoại lướt, không mở điện thoại thì ngồi ăn gì đó.


Gryffon Grant
Vậy về nhé, tạm biệt. Khi nào cậu tới Fanacia thì gọi mình, mình sẽ dẫn đi chơi.


Julie unlock Rank 4 với Gryffon Grant


 
Top