Quảng trường thành phố

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne


Cô gái chết trân khi nghe thấy những âm thanh trầm tư, như có người lấy lụa thồn vào tai của cô vậy. Thú thực sống ở trên đời 24 năm rồi nhưng cô chưa thấy ai nói văn hoa như thế. Nếu đây là ngày cuối cùng ở Shodo của cô thì cô cũng cảm thấy một chút phấn khởi khi gặp được Vivienne. Cô gái phì cười.


Natalie Brunayne
... Lúc tôi bị tỉa bóng, phiền cô đọc một đoạn nào tương tự thế nhé. Nghe như lụa rót vào tai ý. Mượt lắm. Tên tôi là Natalie Brunayne.


Natalie mừng vì cô gái ngồi ăn ramen của mình mới chỉ 20 tuổi. Cô lại còn tóc trắng sẵn, người ta thường nói nếu bạn sống ở Shodo mà có tóc trắng thì cũng được mọi người quan tâm hơn vì họ lúc nào cũng nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của họ. Được dăm ba phút thì Natalie thu dọn đồ nghề bán ramen, khoác tay Vivienne đi cùng ra phía cổng gươm chéo. Trên đường đi, cả hai người đi ngang qua quảng trường thành phố. Natalie nắm tay của Vivienne.


Natalie Brunayne
Cô tên gì? Cô muốn nhảy thử với tôi một bản không?


Choice
- Đồng ý nhảy với Natalie
- Từ chối


Hướng dẫn chơi said:
[Nếu nhảy với Natalie, sẽ nhận được hướng dẫn tham gia Tutorial Battle cho Vivienne.

 

Muối

Member





Dominica
Moretti


Yuan Lan


Enma Este


Kusakabe
Misuzu



。𖦹° ‧ Town Square — Day of Thinning Shadow ‧ ⭑ .ᐟ
Trận đấu tập diễn ra thật chóng vánh, khiến Dominica tự hỏi rằng liệu bản thân có hơi quá tay không. Nhưng nghĩ lại, đấu với một chiến binh, một nhà thám hiểm tâm huyết như Kusakabe thì đánh hết sức mới chính là sự tôn trọng dành cho cô ấy.

"Hẹn gặp lại cậu ở đội thám hiểm Chariot!"

Dõi theo bóng cô bạn tiến bước về phía cổng gươm chéo, Dominica lại nghe thấy Enma ở bên cạnh dường như cũng có ý định đến đó. Cũng là một hướng đi, cùng một điểm đến, vậy thì có thể đi chung được rồi?

"Dù gì cũng cùng đến cổng gươm chéo, hay là chúng ta cùng đi nhé?"

Dominica kéo theo Enma và Yuan Lan ở phía sau cùng đi theo Kusakabe về phía hoàng hôn đang dần buông ở cổng gươm chéo.

Choice said:
Khác: Đến cổng gươm chéo cùng với cả 2.

 
Last edited:

legosmeise

New member
Yuan Lan
Enma Este
Dominica Moretti
INTERACTION
Quảng trường thành phố


Yuan Lan rất ít khi phải dùng tới vũ lực, ít nhất là trong quãng thời gian nhiều năm sống ở đây cùng Dominica, cô chưa bao giờ dùng, càng chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ dùng với em, hay với những người nào khác.

Có lẽ là vì đã biết trước kết quả này, thế nên cô mới không có nhiều hảo cảm với vũ lực.

Nhưng trời đã chọn thì làm gì được phàn nàn.

Trả lại thanh kiếm gỗ xong, Yuan Lan để "bản đồ cá nhân" làm người dẫn đường đúng như mục đích ban đầu, còn bản thân thì chỉ việc vừa chắp hai tay sau lưng vừa nhấc gót nối đuôi.

choice said:
Khác: Đến cổng gươm chéo cùng với cả 2.

 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day of Thinning Shadow - Location: Square

Tóc hồng nhận lấy bức tranh từ tay anh hoạ sĩ, cô nhìn nó và cảm thấy thật khác biệt so với khi đứng trước gương, trông cô trong tranh mạnh mẽ và ngầu hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng cuộn bức tranh lại, cô bước về cổng chéo gươm và tìm Vale Reinhart - người vừa đấu kiếm với cô khi nãy. Cô đứng bên cạnh anh ta, hai tay chắp đằng sau lưng.

- Anh có thể nói cho tôi biết về đoàn thám hiểm được không? Tôi khá là tò mò.

Còn về ý định gia nhập hay không thì chưa rõ, nhưng cô thích ý tưởng đi đây đi đó hơn là sống cô độc một mình trong một căn nhà rộng lớn.

.
 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Quảng trường thành phố

Vivienne nhìn Natalie thu dọn những món đồ cuối cùng, ánh mắt cô dịu lại khi nghe yêu cầu của cô gái. Cô khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại như chính lời khen của Natalie:

Vivienne Clare:
"Nếu đó là điều cô mong muốn, tôi sẽ không từ chối. Khi lưỡi kéo bắt đầu chuyển động, tôi sẽ là âm thanh đồng hành cùng cô. Natalie Brunayne... một cái tên mang theo sự khởi đầu mới của ánh bình minh. Nghe như một giai điệu dịu dàng đang đánh thức những điều tốt đẹp nhất vậy."

Natalie đột ngột nắm lấy tay tôi, kéo tôi hòa vào dòng người đang đổ về phía trung tâm quảng trường. Bàn tay cô ấy ấm áp, hơi thô ráp vì sương gió nhưng đầy sức sống, khác hẳn với những cái chạm tay xã giao lạnh lùng trong các bữa tiệc trà gia tộc. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi để một người lạ kéo mình đi giữa đám đông mà không có sự chuẩn bị nào. Cảm giác này thật kỳ lạ vừa giống như một cuộc trốn chạy, vừa giống như tôi đang được trao một cơ hội để mở lòng mình hơn, để tạm quên đi lớp vỏ bọc tiểu thư mà bước vào nhịp sống hối hả này. Tôi lúng túng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau, cố gắng giữ nhịp thở sao cho khỏi quá dồn dập vì sự đường đột này.

(Đến giữa quảng trường, nơi âm nhạc bắt đầu rộn ràng)

*Cô tên gì? Cô muốn nhảy thử với tôi một bản không?*

Vivienne Clare: (Khẽ chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười đáp)
"Vivienne Clare. Cô cứ gọi tôi là Vivienne thôi. Natalie, bản nhạc này nghe thật tuyệt, nhưng tôi thực sự không biết mọi người đang nhảy theo quy tắc nào. Thế giới của tôi vốn chỉ có những bước chân được đếm nhịp chính xác theo lời dạy của các giáo sư dạy vũ đạo. Nhảy lễ hội thế này... nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi thực sự sợ mình sẽ cứng nhắc như một quân cờ gỗ giữa sự tự do của cô. Nếu tôi có lỡ phá hỏng nhịp điệu, làm ơn đừng cười tôi nhé?



 

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tutorial Battle
Battle
ce5101bf6188.jpg
HP
100
COUNTDOWN
1
ATTACK
10
EFFECT
None.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Tutorial
Team Tutorial Battle
Battle
bd238e268797.png
HP
200
COUNTDOWN
1
ATTACK
12
EFFECT
Đòn đánh sẽ đánh tất cả mục tiêu.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Levana


Vale thấy Levana cuộn bức tranh bên hông nhưng vẫn chắp tay ra sau lưng. Lúc đánh nhau anh ta cũng thấy cô để tay sau lưng, đây là động tác cơ bản giúp cơ thể người mảnh khảnh hơn trong chiến đấu giúp khó bị chém trúng hơn. Đứng tấn thì cũng đứng vuông góc để giảm tiết diện cơ thể nếu đối thủ nhìn thẳng. Có một chút kỹ năng chiến đấu thì làm thám hiểm sẽ tốt hơn.


Vale Reinhart
Để không còn ai phải bị tỉa bóng nữa. Phá huỷ tháp đồng hồ để nó không tỉa bóng được nữa. Hàng năm Shodo luôn cử một đoàn thám hiểm tới đảo Sundial.


Năm đầu tiên ngày tỉa bóng diễn ra thì người ta cử 1 đội thám hiểm tới nhưng không thấy ai quay về. Đó là đội thám hiểm The World. Hai năm sau thì người ta cử một đội là The Judgement, vẫn không ai quay về. Sau khi hai năm cử một đội không ăn thua thì Shodo quyết định hàng năm cử một đội luôn. Tất nhiên tới giờ vẫn không ai quay về. Năm nay là năm của đoàn thám hiểm The Chariot. Shodo là một thành phố nằm trên một hòn đảo, còn Sundial là cả một dải đất khổng lồ, với ngọn tháp đồng hồ được đặt ở trên đó.


Vale Reinhart
The Chariot thường sẽ ra khơi sau ngày tỉa bóng 1 hay 2 tuần gì đó. Chờ thời tiết thuận lợi thì đi. Có tiệc tiễn ra trận. Năm nay chắc được 2-3 mâm.


Lúc đi thì tất nhiên là có tiệc chia tay, tiễn những nhà thám hiểm lên đường. Thường thì một mâm là khoảng 6 người ngồi. Nếu 2-3 mâm chắc một đoàn thám hiểm cỡ 10-20 người, một con số khiêm tốn với những gì mà thành phố kì vọng ở họ.


Vale Reinhart
Cô có học võ?


 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne


Cô gái tóc trắng phì cười khi nghe thấy những câu nói của Vivienne về việc cô vụng về khi nhảy thế nào. Trông Natalie cũng chẳng khá hơn cô là bao, cô gái cũng dành cả đời để học làm một việc duy nhất là bán ramen. Cuộc sống bình lặng của Natalie cứ thế mà trôi qua cho tới tận ngày này cô mới có đủ can đảm để mời người khác nhảy.


Natalie Brunayne
Chúng ta có thể học cùng nhau. Đây là lần đầu của tôi.


Natalie đưa tay nắm lấy tay của Vivienne. Thú thực cả hai người bọn họ nhảy cũng không phải tốt, nó trật nhịp của bài hát nhưng họ cũng chẳng màng tới điều đó. Bản nhạc du dương như tiễn đưa người ta vào thế giới của mộng mơ, nơi mà con người có thể có một cuộc đời viên mãn hơn hiện tại. Thực tế nếu cân đo đong đếm thì Vivienne còn nhảy tốt hơn Natalie. Cuối cùng bản nhạc kết thúc, cô gái bán ramen vẫn chưa buông tay người thực khách của mình. Mặt trời đã dần biến mất.


Natalie Brunayne
Tôi luôn từng có ước mơ được nhảy một lần trước khi bị tỉa bóng. Cảm ơn cô đã giúp ước mơ của tôi trở thành hiện thực.


Cô gái bán ramen nghiêng đầu, cười khẽ. Từ từ phía sau những đám mây đen một mặt trời đen dần xuất hiện. Những tia sáng le lói xuất hiện giữa bầu trời đêm. Vivienne thấy cái bóng của Natalie mờ dần đi một chút.


Natalie Brunayne
Cảm ơn Vivienne. Tôi sẽ nhớ điệu nhảy này của chúng ta.


Ở post sau, Natalie sẽ bị tỉa bóng.


 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day of Thinning Shadow - Location: Square

Levana nghe Vale nói về việc phá huỷ tháp đồng hồ và các đoàn thám hiểm hằng năm tới đảo Sundial. Không có một đội thám hiểm nào quay về, vậy liệu những người đó còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì lí do họ không quay về là gì? Đột nhiên có rất nhiều câu hỏi không có lời giải xuất hiện trong đầu cô khiến cô muốn thử tới đó để tìm lấy câu trả lời.

- Cô có học võ?

Vale đột nhiên hỏi, và tóc hồng giữ im lặng. Một lát sau lại vươn người về phía anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Sao anh lại nghĩ vậy?

.
 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Quảng trường thành phố


Vivienne nhìn Natalie, thấy những sợi tóc mai của cô ấy bết lại vì mồ hôi, thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui thuần khiết. Và rồi, tôi cũng bật cười—một tràng cười tự nhiên nhất từ trước đến nay. Chúng tôi không còn quan tâm đến việc mình nhảy đúng hay sai, trật nhịp hay khớp nhạc. Giữa không gian náo nhiệt ấy, chỉ còn hai linh hồn đang tự do quay cuồng, mặc kệ thế giới đang xoay chuyển xung quanh.

Vivienne: (Gương mặt bỗng sững lại, môi mấp máy lặp lại một cách vô thức) "Ước mơ...?"

Hai chữ "ước mơ" rơi vào lòng tôi, nhẹ tênh nhưng lại khiến mọi nhịp điệu xung quanh bỗng chốc ngừng lại. Tôi nhìn Natalie, nhìn đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của cô ấy, rồi chợt thấy lòng mình hụt hẫng lạ kỳ. Hóa ra, tôi vừa được trao tặng những phút giây quý giá nhất từ một người vốn đã biết trước lịch hẹn với định mệnh. Tại sao định mệnh lại đưa một người rực rỡ như cô ấy đến bên tôi vào đúng khoảnh khắc này? Tôi chưa kịp hiểu hết về cô gái bán mì có nụ cười tỏa nắng này, chưa kịp cùng cô ấy trò chuyện thêm nhiều hơn, vậy mà nghi lễ ấy đã cận kề trước mắt rồi sao?

Vivienne: (Tiến lại gần, nắm lấy tay Natalie như muốn giữ lại thời gian) "Natalie, cô... năm nay cô vừa tròn hai mươi tư rồi sao? Thế thì chẳng phải chỉ lát nữa thôi, cô sẽ phải thực hiện nghi lễ tỉa bóng đó sao? Tại sao cô lại có thể bình thản đến thế khi sắp phải đi tỉa bóng?




 

Louis Rivenhert



Interaction
SQUARE - KHU VỰC PHÍA TÂY



Đã quá quen với nhịp sống nhộn nhịp huyên náo ban sáng của lễ tỉa bóng, tóc màu hoàng hôn, như thường lệ, vẫn kiếm tìm niềm vui bất tận giữa những quầy trò chơi vui nhộn, nơi dòng người phần lớn đều sẽ đổ xô kéo đến dù bất kể có là những cái nhìn đầy phấn khích và hứng khởi của đám trẻ trong thành phố. Từ sạp ném phi tiêu, quầy ném bóng, gian hàng vòng quay nơi hứa hẹn "nữ thần may mắn sẽ ghé thăm kẻ được chọn" cho đến trò đập búa thử sức... Tất thảy đều đã thử qua ít nhất một lần. Người không quen thói khoe mẽ tài cán, chỉ chơi lấy trải nghiệm. Cho đến lúc này vẫn giữ được sự hài lòng vẫn treo trên môi. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

Như khi đứng trước quầy bắn súng hơi - một ví dụ nhỏ, chẳng hạn.

Chỉ với vài đồng mua vui, phát bắn thứ mười thành công trúng bia trong sự ngỡ ngàng của vị chủ sạp phần nào thu hút tiếng hò reo của đám đông. Nét hài lòng trên gương mặt Louis thêm đậm khi ôm lấy món đồ chơi đáng yêu trong tay. Gã rời sạp.

Tự tin - có thừa. Nhất là khi đối đầu với tay thiện xạ kín tiếng.







 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Levana


Vale Reinhart
Cô để tay ra đằng sau. Người mỏng hơn, khó bị đánh trúng...


Vale thở dài khi thấy Levana hỏi câu đó. Cảnh tượng ai ở Shodo cũng nhìn thấy vài ba lần rồi nhưng không thể nào quen được. Hồi trước thành phố hạn chế ra đường vào ngày này, riêng mấy năm gần đây thì họ mới đón nhận nó như một ngày lễ. Một ngày hội mà không một ai tham dự vui vẻ, chàng trai lúc nãy nhận ra gì đó, khẽ nhổm dậy khỏi cái cột đá.


Vale Reinhart
Chờ tôi một lát...


Từ chỗ cột đá mà Vale tựa, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Ở phía trước mặt Vale và Levana, một cô gái đang bế một con cún nhỏ một mình. Nhìn thấy cô gái rơm rớm nước mắt, Vale chỉ tiến lại gần nắm lấy tay cô gái.

Vài giây lặng lẽ trôi qua, phần thân dưới của cô gái dần biến mất. Cô ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trẻ, từ từ nhắm mắt lại. Levana thấy Vale chỉ cúi đầu, không nói gì cho tới khi hai bàn tay của chàng trai nắm vào không khí. Anh ta mở lòng bàn tay, nhìn những hạt bụi đen trong lòng bàn tay của mình. Cuối cùng, con cún nhỏ nhảy xuống khỏi thềm ghế, nó từ từ nhảy lại bậc ghế mà cô gái vừa ngồi ở đó, cuộn mình thu lu lại.


Vale Reinhart
...


Chàng trai nhìn chú cún nhỏ cô đơn một mình giữa cái ghế dài. Vale cúi xuống nhìn lòng bàn tay, chớp chớp mắt trước khi nói tiếp với Levana.


Vale Reinhart
Đứng vuông góc, biết cầm kiếm nữa...


0776a0191172.png


Levana unlock Rank 2 với Vale Reinhart.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne


Natalie Brunayne
Thì cũng đâu thể thoát được, tôi chỉ muốn bình tĩnh đón nhận, không than khóc, không ồn ào...


Natalie nhìn vào mắt của Vivienne. Có nhiều người tới ngày này thì khóc sướt mướt, có người thì dành thời gian bên cạnh người mình yêu quý, có người thì vẫn như thường lệ như Natalie, chỉ đơn giản là mở cửa hàng, bán đồ ăn và chờ tới giờ thì đón nhận nó như một lẽ thường tình. Bóng dưới chân Natalie mờ dần đi. Cô gái nắm chặt lấy tay của Vivienne như thể đây là một bản nhạc không hồi kết.


Natalie Brunayne
.... Tôi... Tôi... đi trước nhé, Vivienne.


Bất thình lình, bàn tay của Vivienne không còn nắm lấy da thịt nữa. Khoảng trống giữa những ngón tay của cô vốn để được lấp đầy bằng những ngón tay khác giờ lại tràn ngập cát bụi. Thứ sạn đen hoà vào trong gió, vệt bóng mờ thổi nhẹ mái tóc của Vivienne, quyện với những gì còn lại của một cô gái từng tên Natalie.


bb52fe2dc6a4.png


Vivienne unlock Rank 2 với Natalie Brunayne


 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Louis


Lúc Louis rời khỏi sạp thì có một người đứng chặn đường cậu ta ngay. Đứng trước mặt cậu ta là một chàng trai tóc trắng, quần áo đơn sắc, một người chuẩn bị tỉa bóng vào ngày hôm nay. Với Louis thì còn 1 năm nữa để sống, với người thanh niên kia thì là 1 giờ. Chàng trai đang cầm một chai rượu, vén áo choàng lên, để lộ ra một khẩu súng lục.


???
Cậu có muốn thử đấu súng không?


Chàng trai lấy ra một khẩu súng ngắn, đặt nó lên bàn. Một khẩu súng ngắn kiểu cổ thông thường với những vết khắc bằng bạc. Chàng trai chỉ ra bãi đất trống phía ven sông, nơi mà hai người có thể phân tài cao thấp với nhau.


???
Nếu thắng, nó là của cậu.


Choice
- Tỉ thí với người thanh niên
- Từ chối

Nếu đồng ý, Louis sẽ nhận hướng dẫn tham gia Tutorial Battle


 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Quảng trường thành phố


Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Natalie vụt mất, thay vào đó là những hạt cát bụi li ti luồn qua kẽ tay tôi. Cô ấy tan biến vào hư không, để lại một khoảng trống giữa quảng trường náo nhiệt. Những hạt bụi ấy bị gió cuốn đi, mang theo cả tiếng cười và sức sống của cô gái bán mì thú vị. Tôi đứng lặng yên, nhìn theo hướng gió. Trong thâm tâm, tôi thầm mong rằng ở một kiếp sau nào đó, định mệnh sẽ dịu dàng hơn, cho chúng ta gặp nhau từ lúc bình minh để có thể cùng nhau đi hết một ngày dài.

Vivienne Clare: (Nhìn theo những hạt cát cuối cùng đang bay xa, tôi khẽ thì thầm) "Natalie... Cô như một làn gió, vội đến rồi lại vội đi. Hy vọng rằng chúng ta vẫn còn duyên để gặp lại nhau ở một kiếp sống khác. Tôi sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này, cảm ơn cô vì khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quý giá này."

Natalie tan biến, nhưng nụ cười của cô ấy đã hằn sâu vào tâm trí tôi thành một bức tranh vĩnh cửu. Tôi nhận ra, cái bóng có thể bị tỉa đi, nhưng những gì con người ta tạo ra từ cảm xúc thì không ai có thể chạm tới. Đứng trước đài tưởng niệm, tôi dành một phút mặc niệm cho những linh hồn sắp tan biến vào cát bụi. Tôi cầu nguyện cho họ và cho cả cô gái bán mì có nụ cười tỏa nắng ấy. Một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm lấy tôi; tôi nhận ra tận hưởng cuộc sống chính là sự tri ân lớn nhất. Tôi sẽ mang theo ký ức về cô như một hành trang quý giá để bước vào ngày mai với một tâm thế hoàn toàn mới.




 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day of Thinning Shadow - Location: Square

Levana nhìn Vale cúi đầu khi cô gái nọ tan biến, lòng bàn tay của anh mở ra chỉ còn lại cát bụi, cô chỉ biết đi tới vỗ nhẹ vào vai anh. Bây giờ việc cầm kiếm như thế nào hay việc cô biết võ hay không đâu còn quan trọng nữa?

- Tôi chủ yếu trình diễn múa kiếm thôi. Hồi nhỏ tôi múa tại trại trẻ mồ côi nơi tôi lớn lên, sau này tôi múa mỗi khi có người yêu cầu.

Cô từng thấy người múa kiếm trong một lần vào thành phố bán rau củ từ trại trẻ mồ côi, lúc đó cô nghĩ vũ điệu của họ thật đẹp và gai góc. Sau đó cô vẫn luôn thử tập bắt chước theo họ, dần dần rồi cũng múa theo bản năng mà không cần phải nhảy một cách máy móc nữa. Tóc hồng vươn tay ra sờ đầu chú cún nhỏ, cô đặc biệt thích chó và các loài động vật khác. Cô vẫn thường cho chim ăn trên ban công, hoặc mèo hoang đi lạc vào góc nhà mình.

- Có lẽ tôi sẽ cân nhắc tới việc tham gia vào đoàn thám hiểm.

Vì cô không muốn ngồi chờ cái chết của mình trong vài năm tới, vì cô không muốn ở lại thành phố này nữa.

.
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne & Levana


Vale nhìn về phía Levana, đang sờ đầu con cún nhỏ. Có rất nhiều chó hoang mèo lạc ở trong thành phố này, quá nửa là do chủ nhân của chúng biến mất. Với chú chó này, chàng trai không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Tới tận bây giờ, vẫn có những một số con chó mèo vẫn lảng vảng quanh quảng trường như chờ đợi những người chủ của chúng quay trở về.


Vale Reinhart
Lúc tôi lên 6 tuổi thì ba mẹ biến mất. Từ trước tới giờ làm nghề rèn kiếm cho đoàn thám hiểm. Năm nay tôi sẽ đi.


Ai ở thành phố này cũng mồ côi, việc thì không bao giờ thiếu, nhà cửa cũng dư dả. Mấy cái trang trại lúc nào cũng có việc. Tuy nhiên cậu chỉ thường rèn kiếm dài, chứ không phải dạng kiếm hình bán nguyệt như của Levana. Chàng trai nhìn về phía một cô gái tóc trắng đang đứng tần ngần nhìn theo những hạt cát. .


Vale Reinhart
...Tôi không muốn ở lại thành phố này nữa. Một năm ở ngoài kia còn hơn 3 năm ở trên hòn đảo Shodo này. Nếu muốn đăng ký thì ở kia kìa.


Khi cát bụi tan dần, trước mặt Vivienne có một tấm băng rôn ghi dòng chữ.

Tuyển quân cho đoàn thám hiểm The Chariot tại đây.

Đứng cạnh đó là một chàng trai tóc trắng, ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ với vài quyển sổ tay và mấy tờ đơn đăng ký. Vale hướng mắt nhìn về phía Levana, rồi nhìn ra phía quảng trường xem có ai đăng ký tham gia không.

Choice
- Đăng ký tham gia đoàn thám hiểm The Chariot
- Lại nói chuyện với người tuyển quân

Hướng dẫn said:
Các player có thể đăng ký tham gia đoàn thám hiểm The Chariot ở đây. Tất cả các NPC sau sẽ có thể tương tác ở topic này:
- Balmung Nilberg
- Vale Reinhart
- Sophie Rhyme


 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Đoàn thám hiểm

Tại sao cái bóng lại phải tan biến? Những hạt cát ấy thực sự đi về đâu? Khi sương mù còn bao phủ các mái nhà, tôi tìm đến nơi đoàn thám hiểm đang tập hợp. Tôi sẽ không ngồi chờ đến lượt mình bị tỉa bóng. Tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho chính mình, và có lẽ, cho cả thế giới này nữa.

Khi tôi thấy gần đó một chiếc băng rôn tuyển quân cho đoàn thám hiểm The Chariot. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của những cơn gió qua lớp áo mỏng. Natalie đã đi rồi, nhưng quyết tâm cô ấy để lại trong tôi thì đang rực cháy. Tôi bước từng bước dứt khoát tới chiếc bàn gỗ, nơi chàng trai tóc trắng đang lơ đãng lật những trang sổ tay.

Vivienne: (Giọng kiên định, không chút run rẩy) "Tôi muốn tham gia vào đoàn thám hiểm."



 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne & Levana


Vale với Levana nhìn từ xa thấy Vivienne đang đăng ký tham gia, một cô gái tóc ngắn trắng đang giúp cô gái làm thủ tục đăng ký. Trước hết Vivienne sẽ nhận một quyển sổ tay và cô phải tuyên thệ sẽ thực hiện theo những gì trong đó. Cô gái tóc trắng đặt những vật phẩm thiết yếu lên bàn.


Sophie Rhyme
Tôi là Sophie Rhyme - Đội phó đoàn thám hiểm The Chariot. Chào mừng cô gia nhập đoàn thám hiểm. Đây là danh sách những vật phẩm được cấp phát. Cô có thể kiểm tra và ký nhận.


Quyển sổ tay được đặt xuống đầu tiên. Tiếp theo là hàng loạt vật phẩm thiết yếu khác. Một lọ Mực, Kiếm dài, Súng, Bình nước, Lương khô, Đồng phục, Balo, Túi sơ cứu, Dao ngắn, lều bạt, trà, cà phê và cuối cùng là một quyển sổ tay cùng bút.


Sophie Rhyme
Nếu cô không biết sử dụng Mực để thi triển phép thuật, cô có thể tới phòng hội đồng để chúng tôi chỉ cho cô một hai phép thuật cơ bản. Khi gia nhập đoàn thám hiểm, cô sẽ phải tuyên thệ. Nhớ đọc kỹ quyển sổ tay nhé. Nếu cô còn câu hỏi gì, cứ nói.


Cô gái tóc trắng chìa tay ra bắt tay với Vivienne. Từ giờ họ sẽ là đồng đội.


 
Last edited:

Louis Rivenhert



Interaction
SQUARE - KHU VỰC PHÍA TÂY



Lời thách đấu, hoặc kiểu mua vui. Louis quay đầu nhìn về phía âm thanh, không mất nhiều hơn 1 phút để thấu rõ sự tình. Gặp nhau ngày tỉa bóng, âu cũng là duyên phận.

"Chơi như thế nào, điều kiện ra sao?"

Tay cầm gấu bông, vai áo hơi trễ bởi cái nhún vai. Tuy điệu bộ không khác kẻ bất lực xuôi theo, nhưng mặt tươi và môi cười. Hẳn tâm trạng của gã không phải như vậy đâu.







 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Louis


Chàng trai đặt một chai rượu lên đầu mình. Thấy chai rượu còn một chút rượu ở trong, cậu ta ngửa cổ uống hết trước khi đặt nó lên đầu mình. Chai rượu rỗng đứng bằng phằng trên đầu của người thanh niên nọ.


???
Bắn vỡ chai rượu trên đầu tôi. Nếu trúng thì cậu thắng. Còn không thì tôi thắng.


Chàng trai kia đứng thẳng người. Nhắm mắt lại, chờ Louis bắn thủng chai rượu hoặc cậu ta sẽ là một trong những người hiếm hoi ở Shodo chết mà còn xác. Đây là một trò mạo hiểm, nhưng lại rất phù hợp với những ai sắp tới ngày tỉa bóng.


???
Tôi sẵn sàng rồi.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tutorial Battle
Battle
c4a0f55e196b.jpg
HP
80
COUNTDOWN
1
ATTACK
10
EFFECT
Không được phép sử dụng Dice số 6.





 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Đoàn thám hiểm


Sau khi kiểm tra xong đống hành trang nặng trịch. Tôi khẽ đẩy đống trang bị sang một bên để dọn chỗ trống trên mặt bàn. Tôi cầm bản tuyên thệ lên bằng cả hai tay, ngón tay lướt chậm qua từng dòng chữ in mực đậm. Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và tiếng tim tôi đập từng nhịp dứt khoát. Tôi đọc thầm từng điều khoản, đôi lông mày khẽ chau lại khi cảm nhận sức nặng của sự tự do mà mình sắp dấn thân vào.

Sau khi đọc đến dòng cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi đặt bản tuyên thệ xuống bàn và dùng lòng bàn tay áp chặt lên nó như một lời xác nhận từ tận đáy lòng.

Vivienne: (Ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định) "Tôi đã đọc kỹ mọi nội dung và thấu hiểu những gì mình sắp đối mặt. Tôi hoàn toàn đồng ý. Từ giây phút này, linh hồn và ý chí của tôi thuộc về The Chariot."

Tôi quay sang Sophie, ánh mắt khẩn thiết nhưng đầy nghị lực.

Vivienne: "Phó đoàn trưởng Sophie, cô có thể dẫn tôi tới Hội đồng ngay bây giờ không? Tôi cần học cách điều khiển lọ Mực này để có thể thi triển các phép thuật bổ trợ. Tôi muốn mình trở thành một người đồng đội có ích, chứ không phải một vật trang trí trong chuyến hành trình này. Và... cho tôi hỏi, đoàn chúng ta dự kiến khi nào sẽ xuất phát, và đích đến đầu tiên là nơi nào vậy?"



 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne


Sophie cầm bản tuyên thệ của Vivienne, cô gật đầu và từ giờ cô sẽ trở thành một phần của đoàn thám hiểm The Chariot. Cô chưa thấy ai khẩn thiết trong việc trở thành một chiến binh như vậy. Không nhất thiết phải tới phòng hội đồng thì mới có thể thực hiện phép thuật. Sophie nắm tay trái của mình với tay phải của Vivienne, tay còn lại của cô nắm lấy tay của Vivienne.


Sophie Rhyme
Khoảng 1-2 tuần nữa, khi nào thời tiết thuận lợi, để tôi vẽ hướng di chuyển. Chúng từ sẽ khởi hành từ Shodo, cập bến bãi biển ở trên đảo Sundial, rồi từ đó di chuyển tới tháp đồng hồ để phá huỷ nó... Đừng lo, tôi sẽ chỉ cô cách sử dụng Mực bây giờ. Cứ đi theo tôi.


Vừa đi, Sophie vừa vẽ cho Vivienne một cái bảng. Đầu tiên họ đang ở đảo Shodo, họ phải đi thuyền tới đảo Sundial, đây là một hòn đảo khổng lồ bao quanh bởi những rặng đá ngầm. Tháp đồng hồ nằm ở chính giữa hòn đảo này. Họ đầu tiên sẽ cập bến ở đảo Shodo, sau đó đi bộ tới tháp đồng hồ và phá huỷ nó. Tất cả các đoàn thám hiểm trước cũng cập bến ở nhiều chỗ khác nhau, nhưng vẫn chưa có ai trở về hết. Đoàn thám hiểm The Chariot năm nay sẽ cập bến ở một bãi biển ở phía Tây Nam hòn đảo. Sophie từng đi thuyền trinh sát và chọn bãi biển đó vì thấy nó cũng trống trải, nằm ở gần một thác nước, cô nghĩ ở gần đó sẽ có nước sạch. Vừa giải thích lý do chọn vị trí cập bến, Sophie dẫn Vivienne tới một bãi đất trống.

007597e787e9.jpg


Sophie Rhyme
Chắc dừng ở đây được rồi. Cô muốn dùng súng hay gươm làm vũ khí chính? Cô có thể đọc Igros Kostobagon để cường hoá thanh kiếm hoặc Guzimo Kostobagon để cường hoá khẩu súng. Igros trong tiếng Soldari là Gươm. Guzimo là Súng. Kostobagon là Mạnh hơn.


Sophie đặt một lọ Mực xuống trước mặt Vivienne. Bên cạnh là một quyển từ điển ngôn ngữ Soldari. Tiếp theo cô đặt một miếng sắt bự, kèm theo một thanh kiếm và một khẩu súng để Vivienne chọn.


Sophie Rhyme
Cô có thể thử.


Side Quest: Be Prepared - Vivienne
Description: Chuẩn bị kỹ cho chuyến hành trình. Chỉ cần làm 1 trong 3 điều sau sẽ tính là hoàn thành Quest:
1. Thực hiện Igros Kostobagon hoặc Guzimo Kostobagon.
2. Điều chế Mực
3. Trang bị 1 Inkspell mới cho bản thân.

 
Top