Quảng trường thành phố

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Shodo City
Town Square
a0211086bbb1.png
DESCRIPTION
Quảng trường thành phố
[/tab]




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Buổi sáng ngày hôm nay vẫn yên bình như thường lệ, những tia nắng vọt qua khe cửa sổ trong căn phòng của bạn. Căn phòng được để lại cho bạn khi bạn lên tuổi 18 - Những đứa trẻ mồ côi lớn lên từ trại trẻ mồ côi Shijitaki. Căn phòng phảng phất mùi của gỗ cũ, mùi của nhựa thông pha với dầu để làm bóng đồ gỗ. Căn nhà này không phải do bạn xây, bạn cũng chẳng mua nó, nó được để lại bởi một người khác. Và bạn là người dọn đến ở đây cách đây vài năm. Hội đồng thành phố Shodo quyết định nhà của những người tỉa bóng sẽ được để lại cho những ai qua tuổi 18.

Phía ngoài đường, tiếng người dân bắt đầu vang lên, làm nhộn nhịp cả con phố. Khi bạn bước trên đường, bạn sẽ thấy những căn nhà trống nằm rải rác đâu đó trên đường phố Shodo. Người dân ở đây không lo chỗ ở, chỉ lo cái ăn thôi. Ở đây có nhiều giường hơn là người nằm trên chúng.

Hôm nay là ngày tỉa bóng - Day of Thinning Shadow.

Những người tới sinh nhật tuổi 24 bước ra đường. Có một cô gái tóc đen đứng ở quảng trường thành phố đang đưa cho mỗi người một bông hoa. Rất dễ để nhìn thấy những ai đã tới tuổi 24.

Tóc của họ đã ngả màu bạc gần hết.


Enma Este
Chúc mọi người một ngày tỉa bóng yên bình.


Enma Este - cô gái 19 tuổi, là đại diện cho hội đồng thành phố, đã biến ngày tỉa bóng thành một ngày trọng đại ở Shodo. Bạn hôm nay cũng ra đường, và trước mặt bạn là rất nhiều tiếng nói chuyện rôm rả của người dân thành phố Shodo. Lâu lắm rồi, người dân mới ra đường đông đến như vậy. Bạn nghĩ có thể ghé vào một hàng quán nào đó, hoặc chỉ đơn giản tham gia một trò chơi nào đó cùng với những người lạ mà bạn chưa từng quen biết. Có rất nhiều người đang tập trung ở chỗ cổng gươm chéo - Gate of Crossing Swords để nhìn mặt trời lặn, thời điểm mà tháp đồng hồ sẽ vang lên, chính thức đánh dấu ngày tỉa bóng sẽ chính thức diễn ra.

Choice [Players]
- Đến một quán ăn để ăn gì đó [Dẫn tới khu dân cư phía Đông]
- Đến tham gia một trò chơi gì đó với mọi người [Dẫn tới khu dân cư phía Tây]
- Đến cửa hàng tạp hoá mua gì đó để mang về nhà [Dẫn tới khu chợ thành phố]
- Nói chuyện với Enma Este [Tương tác tại quảng trường]
- Ra chỗ cổng gươm chéo ngắm nhìn mặt trời lặn [Tương tác ở thành phố]
- Khác


Hướng dẫn said:
Mỗi choice sẽ dẫn tới những kết cục khác nhau và địa điểm khác nhau. Tương tác với NPC sẽ cho bạn Rank của NPC đó. Mỗi NPC có tối đa 8 Rank. Đây sẽ được gọi là Confidant ở trong database. Các players và NPC có thể cho Rank trong mỗi tương tác để đánh dấu mức độ thân thiết với nhau.

 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day of Thinning Shadow - Location: Square

Sống ở nơi này hơn hai mươi năm, Levana vẫn không hiểu tại sao cứ hai mươi bốn tuổi là tóc lại đổi dần sang màu trắng. Chỉ cần nghĩ tới việc vài năm nữa tóc mình cũng sẽ đổi màu theo họ như hôm nay, cô lại cảm thấy không cam tâm, rõ là cô thích màu tóc hồng này của mình hơn.

Ước gì bản thân không lớn lên nữa.

Levana nghĩ.

Nhận lấy bông hoa từ tay Enma, gái tóc hồng lặng lẽ tập trung tại cổng gương chéo cùng mọi người, ngắm nhìn mặt trời lặn và chờ đợi tiếng chuông đồng hồ vang lên.


.
 

ryanclow

Member

Aine Hubert


Địa điểm: Quảng trường thành phố

Aine nắm tay chị Genevieve cùng bước ra quảng trường nơi mọi người đang tụ họp.

Ngày tỉa bóng...

Cụm từ đó dấy lên trong lòng nó một nỗi niềm quặn thắt khó lòng lý giải. Nó ngước mắt nhìn quanh, dừng lâu hơn nơi những người với mái tóc đã gần điểm bạc, rồi bất giác hơi rụt cổ, siết chặt tay chị hơn, tựa hồ như muốn níu lại thời gian vẫn đang vùn vụt trôi. Nhưng làm sao có thể. Ráng chiều đã nhuộm đỏ bầu trời Shodo, soi bóng đôi tượng uy nghiêm nơi cánh cổng Gươm Chéo đồ sộ. Và Ngày tỉa bóng sẽ chính thức bắt đầu.

"Chị có muốn ra cửa hàng mua gì đó không, Genie?"

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Levana


Levana nhận bông hoa từ Enma dù không phải là ngày tỉa bóng của cô. Nhưng ngày này ai cũng có thể nhận hoa, không nhất thiết phải là người được tỉa bóng. Đôi lúc người nhận hoa để tặng cho người khác nữa. Lúc đi ngang qua đường thì Levana thấy một người thanh niên gọi cô lại. Tóc trắng. Còn trẻ. Tuổi thì chắc cô cũng tự đoán được.


Artist
Cô gì ơi.


Giọng nói của anh ta hơi ôn tồn, có vết thâm quầng ở dưới mắt như có vẻ chưa hề chợp mắt một chút nào từ tối qua tới sáng nay. Levana nhìn thấy một giá tranh, một cây cọ và một hộp màu nước nằm ở cạnh anh ta. Bên cạnh anh chàng có một thanh kiếm dài, một cây cọ nhưng to ngang với bắp tay một người trưởng thành, và 1 quyển sách cũ.

Quần áo của anh chàng cũng đã thành một màu đơn sắc. Với những người sắp tỉa bóng, bất kể cái gì họ mặc cũng sẽ thành màu đơn sắc thôi.


Artist
Hôm nay là ngày tỉa bóng của tôi. Tôi đang tìm một người tạo dáng để vẽ trước khi tới giờ tỉa bóng. Cô có phiền nếu làm người đó không?



Choice [1]
- Nhận tiền và tạo dáng
- Từ chối tiền, nhưng vẫn giúp
- Từ chối và đi tiếp
- Khác

Choice [2]
- Cầm thanh kiếm và tạo dáng
- Cầm cây cọ và tạo dáng
- Cầm quyển sách và tạo dáng


Hướng dẫn chơi said:
1. Cầm thanh kiếm sẽ tăng 1 điểm Physical cho nhân vật của bạn và tăng 10 Max Hp.
2. Cầm cây cọ sẽ tăng 1 điểm Magic cho nhân vật của bạn và tăng 10 Ink.
3. Cầm quyến sách sẽ tăng 1 điểm Language cho nhân vật của bạn và giúp bạn học được những ngôn ngữ Soldari cơ bản.

 
Last edited:

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Quảng trường thành phố

"Oa, hôm nay nhiều người dữ. Nhộn nhịp thật ha, em có thấy vậy không Ain?"

Genevieve vừa bước đi xung quanh vừa ngó nghiêng quan sát cảnh tượng người người đi đi qua lại. Đôi mắt màu ngọc bích đảo một vòng tò mò quan sát những mái tóc đã ngả bạc của người vừa chạm tuổi 24 gần mình nhất, em nâng bên tay còn đang rảnh lên khẽ chạm nhẹ vào lọn tóc vàng của mình. Khoảng ba năm nữa, em cũng sẽ như vậy nhỉ? Tóc rồi cũng sẽ bạc đi...

Đang hơi ngẩn người, cảm giác bên bàn tay mình bỗng bị ai đó siết chặt làm em bỗng giật mình hoàn hồn lại. Genevieve quay sang nhìn Aine bên cạnh, thấy em rụt mình lại đầy chần chừ thì em cũng bóp nhẹ bàn tay ấy. Em nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống rồi quyết định làm trò mình giỏi nhất. Bắt đầu nói luyên thuyên không dừng để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Ain muốn đi mua đồ hả? Vậy để chị dắt Ain đi mua sắm nha! Để xem nào, quanh đây có vẻ cũng nhiều hàng bắt đồăn lắm đó, mình qua xem có món Ain thích không ha? Mà Ain có thấy đói bụng chưa vậy? Chị thì cũng hơi hơi đói rồi đó. Đêm qua chị mơ mình tìm thấy một miếng bánh cá khổng lồ, to lắm, bự cỡ-- cái ngôi nhà ở kia kìa. Chà, nó không chỉ trông hấp dẫn mà còn thơm phức nữa, thơm nức mùi bơ sữa và trứng. Đáng tiếc là bánh trong mơ có chân, lại chạy nhanh nữa, đuổi hoài mà không bắt kịp nổi luôn. Vậy nên chị nghĩ mình nên đi phục thù, giờ mình tìm ăn hết đồng loại của nó. Mà-- A! Hàng kia có bán kẹo táo Ain thích nè, mình qua đó trước nhé!"

Vừa lảm nhảm, Genevieve vừa kéo tay Aine tạt qua một gian hàng đang bán kẹo táo.

 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day of Thinning Shadow - Location: Square

Hmm?

Tóc hồng nhìn anh hoạ sĩ tới tuổi tỉa bóng trước mặt trông có vẻ hơi tiền tuỵ, không biết cả đêm qua đã làm gì nhưng cô không phải người thích tò mò chuyện của người khác. Thay vì hỏi thì cô đưa mắt nhìn sang mấy thứ bên cạnh anh ta, một tổ hợp hết sức kì lạ.

- Tôi không phiền, nhưng sẽ không nhận tiền của anh đâu.

Dứt lời, cô cài bông hoa lên vành tai và cầm lấy thanh kiếm dài. Cây cọ quá to so với suy nghĩ của cô, cuốn sách thì lại quá tầm thường. Khác với vẻ ngoài mong manh, Levana luôn nghĩ bản thân là người mạnh mẽ và táo bạo. Cô giương kiếm ngang trước ngực và dùng tay còn lại chạm nhẹ vào lưỡi kiếm.

- Như thế này có ổn không?

.
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Genevieve & Aine


Genevieve và Aine dừng lại trước cửa hàng kẹo táo. Người chủ cửa hàng tóc trắng, gương mặt có một vết sẹo dài. Không phải là hai cô gái không có tiền, nhưng khi đưa tiền ra thì chị chủ cửa hàng từ chối. Tóc người chị màu trắng buốt, quần áo cũng chỉ còn một màu đơn sắc. Nhìn là biết người chị sẽ là một trong những người được tỉa bóng vào tối ngày hôm nay.


???
Hôm nay là ngày tỉa bóng của tôi. Không cần đâu. Đổi lại 2 người có thể giúp tôi 1 việc được không?


Người chủ cửa hàng rót ra một ly nước táo, đưa cho Aine và Genevieve. Lúc này một đứa trẻ con chạy ngang qua, người chủ tiệm vui vẻ đưa cho nó một cây kẹo táo. Rõ ràng hôm nay cửa hàng này sẽ bán hết sạch.


Mia Stone
Hai người là chị em hả? Tôi là Mia Stone. Tôi có một người chị, mà chị ấy tham gia đoàn thám hiểm cách đây 2 năm - đoàn thám hiểm The Hermit - chưa về.


Nếu có một nét trên gương mặt của Mia lúc này thì chắc là tiếc nuối, khi mà chị em phải xa nhau. Mia hơi hướng mắt nhìn về phía biển, nơi mà đoàn thám hiểm The Hermit từng khởi hành cách đây 2 năm. Tất nhiên trong tầm 20 năm qua, những đoán thám hiểm cứ giăng buồm ra khơi mà chẳng bao giờ có tin tức gì.


Mia Stone
Nghe nói đoàn thám hiểm The Chariot sẽ đang tuyển người? Nếu 2 người không có ý trở thành nhà thám hiểm trong đội The Chariot thì tôi có thể gửi một món đồ cho hai người được không? Phòng khi chị ấy về thì tôi muốn gửi một món cho chị gái mình.


Mia lấy từ dưới hộc tủ ra một bộ đồng phục có in hình một ẩn sĩ ở phía sau lưng, một quyển nhật ký và một con crochet đan len. Bộ đồng phục của đoàn thám hiểm The Hermit. Quyển nhật ký có bìa xanh dương, đã cũ nhưng khi Mia cầm vào thì bìa quyển sách chuyển sang màu đen trắng. Cuối cùng là con Crochet hình một con ếch nhỏ.


Mia Stone
Nếu chỉ là một món... Để tôi nghĩ xem, nên gửi chị ấy cái nào...


Choice [1]
- Đồng ý giúp Mia cầm đồ gửi cho chị gái của cô
- Từ chối giúp Mia

Choice [2]
- Bảo Mia nên chọn bộ đồ
- Bảo Mia nên chọn quyển sổ
- Bảo Mia nên chọn con crochet

14e4f0b33ca4.png


Genevieve và Aine unlock Rank 1 với Mia Stone


Hướng dẫn chơi said:
1. Chọn bộ đồ sẽ tăng 1 điểm Physical cho nhân vật của bạn và tăng 10 Max Hp.
2. Chọn quyển sổ sẽ tăng 1 điểm Magic cho nhân vật của bạn và tăng 10 Ink.
3. Chọn con Crochet sẽ tăng 1 điểm Language cho nhân vật của bạn và giúp bạn học được những ngôn ngữ Soldari cơ bản.

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Levana


Chàng trai gật đầu và bảo cô giữ yên tư thế đó trong 15 phút. Anh chàng cầm cây cọ, vẽ với vận tốc chóng mặt. Cây cọ như một phần cánh tay của anh ta nối dài, quẹt trên bức tranh trắng. Chỉ với màu đen và trắng, anh chàng tập trung cao độ để hoàn thành bức tranh trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Thoáng chốc, chàng trai cầm bức tranh, nhìn lại Levana, rồi nhìn lại bức tranh. Tầm nửa tiếng trôi qua, anh ta ngả lưng ra phía sau, hít một hơi dài rồi thở ra.


Artist
Cô có muốn có một đối thủ không, như thế sẽ tốt hơn. Tôi muốn thấy một chút... sát khí.


Với một người cầm kiếm, nếu có một đối thủ thì sẽ thể hiện ý chí chiến đấu hơn. Với một người hoạ sĩ thì cần có nguồn cảm hứng. Người hoạ sĩ không biết nói sao nhưng tư thế của Levana giống như đang thủ thế. Nếu cô thủ thế thì cần phải có người tấn công chứ. Người hoạ sĩ gọi một chàng trai đi ngang qua đường gần đó. Anh chàng cũng bị kéo vào với lý do chả khác gì Levana.


Artist
Tôi muốn cậu đánh tập với cô gái này được không? Để tôi vẽ. Tôi có thể trả tiền cho cậu.


???
Hm... Cô ấy có nhận tiền không?


Chàng trai kia đã đeo sẵn một thanh kiếm rồi. Anh ta nhìn về phía Levana, nhìn về phía người hoạ sĩ tóc trắng. Chàng trai thở dài khoanh tay lại khi thấy người hoạ sĩ lắc đầu.


???
Vậy tôi cũng không cần tiền. Cô muốn đấu thử chứ?



Choice [1]
- Đồng ý đấu tập với chàng trai
- Từ chối


Hướng dẫn chơi said:
- Đấu tập sẽ hướng dẫn bạn cách tham gia battle trong Fanacia: Inkblood. Đây sẽ là Test Battle.

 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Quảng trường thành phố



Hoàng hôn dần buông xuống quảng trường, nhuộm đỏ những viên gạch đá cổ kính bằng thứ ánh sáng vàng vọt cuối ngày. Tiếng vó ngựa lạch cạch và dòng người qua lại tấp nập dần trở thành những bóng mờ nhòe trong mắt Vivienne. Cô khẽ kéo lại chiếc áo choàng nhung, cảm nhận cái se lạnh đặc trưng của buổi chạng vạng đang len lỏi qua từng kẽ lá.
Giữa mùi nước hoa rẻ tiền của đám đông và mùi khói bụi, một hương thơm thanh nhẹ, nồng nàn vị nước dùng lan tỏa. Vivienne dừng chân trước một quầy hàng nhỏ treo chiếc đèn lồng giấy bám bụi thời gian.

Một quầy Ramen lạc lõng giữa sự phồn hoa đông đúc của thành phố.

Vivienne bước tới, cử chỉ khoan thai và tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ xung quanh:

"Cho tôi một phần vừa đủ, cảm ơn."

Vivienne đón lấy bát mì, hơi nóng ngay lập tức bao phủ lấy đôi bàn tay đang tê cứng vì sương đêm. Cô không ăn ngay, mà cúi đầu xuống, để làn khói trắng che lấp đi ánh nhìn dò xét từ những kẻ qua đường. Trong khoảnh khắc đó, thế giới ồn ào xung quanh dường như lùi xa, nhường chỗ cho tiếng nước dùng sôi sùng sục và mùi hành hoa hăng nồng.

Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu cái hương vị của tầng lớp bình dân—thứ hương vị không có sự giả tạo của các loại nước xốt đắt tiền. Vivienne cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ giữa sự mục nát của quầy hàng cũ kỹ này và những vết nứt trong tâm hồn cô. Cô cầm đôi đũa lên, cử chỉ thanh thoát nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quét qua mặt nước dùng phẳng lặng, mượn làn khói nghi ngút để che giấu ánh nhìn đang âm thầm ghi lại mọi chuyển động của thành phố vào bóng tối.


 
Last edited:

legosmeise

New member
Lan Yuan
Dominica Moretti
INTERACTION
Quảng trường thành phố

Ở tuổi 24, tóc của mọi người đều sẽ ngả bạc.

Lần đầu nghe thấy điều này cũng là lần đầu tiên Yuan Lan nhận ra lý do tại sao màu tóc của bản thân lại nổi bật hơn.

"Thì ra là vậy. Không phải vì trên mặt mình có vết gì kì lạ."

Nhưng nhìn kỹ lại thì nó không phải là màu bạc, chưa là màu bạc, và nếu trong tương lai nếu cô đã tích đủ sự may mắn trong việc cầu nguyện thì sẽ không bao giờ là màu bạc, thế nên rất nhanh, con răng cuộc sống thường nhật của Yuan Lan lại được kéo lại trở về như cũ. Ấn đều hai mặt ngón tay bấm chặt chiếc cài bạc nhằm cố định lại khuôn tóc thật gọn gàng, Yuan Lan kiểm tra lại một lượt số tiền trong ví của mình trước, nhẩm chừng đã đủ rồi mới ngoái đầu ra sân sau, gọi người đang chuyên tâm quét lá hòng xếp thành hình vuông và hình tròn.

"Dominica."

Là người chỉ hiếm hoi ra ngoài khi có lễ hội bán đồ cần thiết cho các công thức, Yuan Lan vẫn luôn cần một người đi cùng làm bản đồ cá nhân giúp mình. Cô để ngỏ cửa trước, vừa đặt túi tiền vào túi trong của chiếc áo khoác vừa vặn phất lên người ngay khi vừa ra khỏi cửa.

Đông người thật. Cũng không lạ gì, hôm nay là ngày tỉa bóng, cũng là ngày Yuan Lan lại một lần nữa được nhìn thấy những màu tóc rực rỡ của tuổi 24 nơi đây.

"Cảm ơn cô." Đưa tay nhận lấy bông hoa từ tay người thiếu nữ, Yuan Lan hiếu kỳ xoay tròn nó một vòng trong tay rồi ngẩng đầu lên, tiếp lời: "Cho hỏi, đây là hoa gì vậy?"

 

Muối

Member





Dominica
Moretti


Yuan Lan


。𖦹° ‧ Town Square — Day of Thinning Shadow ‧ ⭑ .ᐟ
Nghĩ đến việc mái tóc sẽ trở nên bạc trắng sau vài năm nữa khiến trong lòng Dominica dâng lên một cảm xúc khó tả. Em đã từng rất tự hào vì mái tóc đỏ rực của mình, bởi nó tựa như ngọn lửa sức sống cháy mãnh liệt nhất ở độ tuổi thanh xuân.

Tóc đỏ đang mải mê với mấy chiếc lá rụng ở sân sau, mãi mà chẳng thể xếp thành hình thù gì, cứ gom vào thì gió lại thổi bay đi. Với sự nóng nảy vốn có của cung lửa, sự kiên nhẫn không cho phép Dominica tiếp tục công việc này. Vừa hay, hình như Yuan Lan đang có ý định ra ngoài, và như thường lệ, Dominica đóng vai trò là bản đồ của cô ấy.

"Em đến đây."

Dominica đưa tay phủi phủi vài mảnh lá nhỏ còn vương trên tóc, chạy vào nhà lấy chiếc áo khoác bông rồi đi cùng Yuan Lan đến quảng trường thành phố - nơi những mái đầu bạc trắng của tuổi 24 xuất hiện nhiều nhất, như mọi năm. Em đứng sau Yuan Lan, nghiêng đầu nhìn cô gái đại diện Hội đồng Thành phố đang phát hoa cho từng người.

"Cậu phát hoa cho mọi người, còn hoa của cậu thì sao?"

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Vivienne


Bát ramen của Vivienne tuy gọi là vừa đủ nhưng người chủ tiệm - một cô gái tóc trắng khác lấy cho cô một phần đầy đủ. Hơi nước bốc lên từ bát Ramen Tonkotsu của cô. Nước dùng màu trắng đục, sánh mịn, béo ngậy và đậm đà. Topping trên bát của cô bao gồm hành, gừng, nấm, thịt ba chỉ và nửa quả trứng lòng đào. Người chủ cửa hàng khẽ nhìn thấy mái tóc trắng của Vivienne.


???
Cô không phải trả tiền đâu.


Cô gái vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình. Bộ đồ của cô gái bán hàng chỉ còn là một màu đơn sắc. Cô gái khẽ nhoẻn miệng cười với Vivienne, như tỏ ra cảm thông. Nhưng thật ra Vivienne mới 20 tuổi.


???
Cô 24 tuổi nhỉ? Cũng tham gia ngày tỉa bóng. Coi như đây là quà đi.


Cô gái vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình. Bộ đồ của cô gái bán hàng chỉ còn là một màu đơn sắc. Cô gái khẽ nhoẻn miệng cười với Vivienne, như tỏ ra cảm thông. Nhưng thật ra Vivienne mới 20 tuổi thôi. Chỉ là cô có tóc trắng từ lúc sinh ra. Nhưng trong ngày này thì nhiều người dễ hiểu cô là một trong những người tỉa bóng năm nay.


???
Lát nữa cô có ra cổng gươm chéo cùng với ai không? Tôi có thể đi cùng cô nếu cô đi một mình.



Choice
- Bảo là mình mới 20 tuổi, chưa phải ngày tỉa bóng của Vivienne và không đi cùng cô gái [Tăng 1 điểm Physical hoặc Magic tuỳ ý player]
- Nhận là đã 24 tuổi, nói sẽ đi cùng cô gái [Tăng 1 điểm Physical hoặc Language tuỳ ý player]
- Bảo là mình mới 20 tuổi, chưa phải ngày tỉa bóng của Vivienne nhưng vẫn đi cùng cô gái [Tăng 1 điểm Magic hoặc Language tuỳ ý player]
- Khác

Hướng dẫn chơi said:
1. Điểm Physical cho nhân vật của bạn và tăng 10 Max Hp.
2. Điểm Magic cho nhân vật của bạn và tăng 10 Ink.
3. Điểm Language giúp bạn học được những ngôn ngữ Soldari cơ bản.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Yuan Lan & Dominica


Enma hơi ngạc nhiên khi có người dừng chân lại hỏi về nguồn gốc của bông hoa. Đối diện cô là một cô gái tóc đỏ, màu rực lửa như mặt trời mùa hạ, cô gái còn lại có mái tóc trắng khiến Enma chỉ biết nhìn với ánh mắt cảm thông. Thật ra Lan chưa tới 24 tuổi, nhưng nhìn cô thế này, nhiều người sẽ nghĩa hôm nay là ngày tỉa bóng của cô.


Enma Este
Đây là hoa Sumi, cánh hoa màu xanh và lá hoa màu đen.



c93c05636381.png

Một loài hoa rất đặc biệt, chỉ mọc ở Shodo. Mỗi bông hoa có cảnh nhỏ như cánh sen, và chỉ vài cái lá mỏng tang. Enma cầm bông hoa cài lên tóc của Lan Yuan. Cô gái hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lan Yuan như thể hai người đang gặp nhau lần cuối. Thật ra Lan chưa tới 24 tuổi, cô còn một năm nữa mới tới ngày tỉa bóng. Enma nắm tay của Lan Yuan, hơi quay sang nhìn về phía Dominica.


Enma Este
Hai người là chị em hả? Có em gái đi cùng ngày tỉa bóng sẽ đỡ cô đơn hơn. Nếu cô còn tâm nguyện gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ nói với hội đồng thành phố.



Choice
- Bảo với Enma là Lan Yuan mới chỉ 23 tuổi [Tăng 1 điểm Physical hoặc Magic tuỳ ý player]
- Nói là Lan Yuan đã 24 tuổi và Lan Yuan đang chuẩn bị đi tỉa bóng [Tăng 1 điểm Magic hoặc Language tuỳ ý player]
- Nói là Lan Yuan đã 24 tuổi và Dominica mới là người tỉa bóng hôm nay (?) [Tăng 1 điểm Language hoặc Physical tuỳ ý player] 
- Khác


14e4f0b33ca4.png


Lan Yuan và Dominica Moretti unlock Rank 1 với Enma Este

 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Square || Day of Thinning Shadow

Lucca biết chuyện đến năm hai mươi bốn tuổi thì tóc chuyển trắng không? Biết, gã dù sao năm nay cũng đã hai mươi ba. Nhưng nguyên do là gì, gã không hiểu, cũng không có nhu cầu tìm hiểu, khi mái tóc màu bạc tro của gã cũng chẳng khác là bao.

Đối với gã, tóc màu gì không quan trọng, quan trọng là cái bụng gã lại đang biểu tình. Thấy đói rồi, vẫn nên lấp đầy dạ dày trước.

Lucca dập tắt điếu thuốc, vứt vào trong sọt, tay rảnh rỗi cầm bông nhận từ Enma, dù hôm nay không phải ngày của gã, đặt lên đầu con rắn trắng nhỏ ngủ yên trên vai. Sau đó đút trở lại vào túi áo khoác choàng bên ngoài, lửng thửng rời khỏi quảng trường.


▶ Đến một quán ăn để ăn gì đó [Dẫn tới khu dân cư phía Đông]

 

Muối

Member





Dominica
Moretti


Enma Este


。𖦹° ‧ Town Square — Day of Thinning Shadow ‧ ⭑ .ᐟ
"Thật ra, tớ mới là người tỉa bóng hôm nay."

Tóc đỏ nhìn Enma bằng đôi mắt ngây thơ, thản nhiên nói ra như thể đó là sự thật. Yuan Lan chưa đến ngày tỉa bóng, và đương nhiên, Dominica cũng vậy. Chỉ là em muốn xem thử người đại diện này sẽ phản ứng ra sao khi nhận được thông tin như thế.

"Tâm nguyện à? Tớ muốn ngày tỉa bóng sẽ không diễn ra nữa. Hội đồng Thành phố có làm được không?"

Em đương nhiên biết câu trả lời là không. Nếu họ làm được thì bây giờ người dân thành phố đã không phải hoàn thành danh sách những việc muốn làm trước khi lìa đời ở tuổi 24 rồi. Dominica là một chú sư tử nhỏ tràn đầy năng lượng, em thích những sắc màu rực rỡ và tươi sáng. Vậy nên, ngày trở nên "đơn sắc" chắc chắn sẽ không phải một ngày vui đối với Dominica.

Choice said:
Tăng 1 điểm Physical.

 

legosmeise

New member
Yuan Lan
Enma Este
INTERACTION
Quảng trường thành phố


"Lại nữa à..."

Nói rằng cuộc sống đời thường luôn diễn ra êm đẹp là vậy, nhưng điều đó lại chưa bao giờ đồng nghĩa với việc Yuan Lan sẽ tự động vì sự hiếu kỳ mà thoải mái bỏ qua bất kỳ tương tác động chạm thân mật nào. Tầm mắt cô chậm rãi rũ xuống trước nhịp nhành hoa vừa được cẩn thận cài lên một bên tóc của mình, không phản kháng cũng không từ chối.

Nếu giống như vài năm trở lại đây, hẳn là Yuan Lan đã chóng lên tiếng tự giải vây cho bản thân trước. Tuy nhiên, Dominica bé nhỏ đi cùng cô lại nhanh nhẹn hơn, không để quá khứ lặp lại mà lập tức lên tiếng cùng một lý lẽ vượt trội hơn so với cách ngày thường của cô.

À, ha.

Như bắt được gợn sóng điện do ánh lửa nhỏ trong nhà phát ra, Yuan Lan cũng không vội vàng lên tiếng nữa, sau cùng, đợi cho Dominica đã hoàn thành việc nghịch ngợm rồi mới từ từ ngẩng đầu lên tiếp lời Enma.

"Tâm nguyện chưa hoàn thành của tôi... một chiếc váy đủ dài và một đôi bốt vừa chân chăng?"

Ừ thì ít ra nếu có chết, Yuan Lan sẽ muốn được chết trong thoải mái và đủ xinh đẹp thôi.

choice said:
Tăng 1 điểm Language.

 

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: Day of Thinning Shadow - Location: Square

Khoảng mười lăm phút sau khi vẽ, anh hoạ sĩ lên tiếng muốn cô có một đối thủ vì muốn thấy sát khí. Levana hạ kiếm xuống, hơi nghiêng đầu suy nghĩ cho tới khi anh ta gọi thêm một người khác tới, trông có vẻ là một kiếm sĩ. Sau một vài lời qua tiếng lại với hoạ sĩ tóc trắng, kiếm sĩ tóc đen quay sang hỏi cô có muốn đấu thử không.

Dù sao cũng đã nhận lời giúp người thì phải làm cho trót. Tóc hồng gật đầu.

- Được thôi.

.
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Yuan Lan & Dominica


Enma tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Dominica bảo cô mới là người tỉa bóng hôm nay. Tóc của cô vẫn còn màu đỏ, cô có quen một người trong đoàn thám hiểm năm nay có tóc đỏ mà giờ cổ vẫn tóc đỏ mà. Nếu có hiện tượng dị thường gì biến người tóc đỏ thành tóc trắng thì chắc cô đã biết ngay rồi.


Enma Este
Hả?


???
Thôi đừng trêu nhỏ ấy nữa.


Tiếng của một người qua đường khẽ vang lên. Một cô gái tóc đỏ dừng chân lại, cười khẽ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Trêu Enma thì đúng là vui thật tại cô cũng mới 18 tuổi. Gái tóc đỏ khá chắc người ta để cô làm đại diện cho hội đồng thành phố cho đỡ phải đổi người trong 5 năm tiếp theo. Ở cái thành phố này thì 16 tuổi đã là trưởng thành lắm rồi. Cô gái chỉ vào bộ đồ của Lan Yuan, nó vẫn còn màu chứ không bị biến thành đơn sắc. Enma vội lấy tay che miệng.


???
Có vẻ cô ấy chỉ tóc trắng thôi chứ không phải ngày tỉa bóng của cô ấy đâu...


Kusakabe Misuzu
Kusakabe Misuzu. Thành viên của đoàn thám hiểm The Chariot. Nếu muốn ngày tỉa bóng không diễn ra nữa thì chúng tôi đang tuyển người làm việc đó đây.


Kusakabe Misuzu
Hai cậu có muốn thử sức không, nếu thắng thì ngày mai tới phòng tuyển quân của thành phố để nhận... đồng phục và bốt. Có loại đồng phục là váy đấy.


Kusakabe cười với Lan, cô gái tiến tới chỗ một thợ rèn gần đó và hỏi mượn ba thanh kiếm gỗ. Kusakabe ưỡn thẳng người, chân phải bước lên trước chân trái, tay trái của cô nắm lại, để ra sau lưng. Gái tóc đỏ nghiêng người 90 độ, chĩa thanh kiếm gỗ về phía hai người bạn mới gặp.


Kusakabe Misuzu
Engarde?


14e4f0b33ca4.png


Lan Yuan và Dominica Moretti unlock Rank 1 với Kusakabe Misuzu

Choice
- Đồng ý đấu tập với Kusakabe Misuzu
- Từ chối

Đấu tập với Kusakabe Misuzu sẽ là Team Tutorial Battle và cần cả 2 cùng tham gia.

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tutorial Battle
Battle
c7ed1b0fd633.jpg
HP
112
COUNTDOWN
1
ATTACK
10
EFFECT
Tất cả các Dice số 3 bị mất hiệu lực.





 

Muối

Member





Dominica
Moretti


Kusakabe
Misuzu


。𖦹° ‧ Town Square — Day of Thinning Shadow ‧ ⭑ .ᐟ
Gì vậy? Vừa mới gặp đã muốn đánh nhau rồi sao? Dominica cảm thấy hơi bất ngờ, cũng có chút thú vị.

"Được thôi. Nhưng trước khi bắt đầu, tớ có một câu hỏi. Nếu trở thành thành viên của đội thám hiểm, chúng tớ vẫn sẽ phải trải qua ngày tỉa bóng đúng không?"

Với bản tính của Dominica, em sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời mời thách đấu nào. Nhận lấy thanh kiếm gỗ từ Kusakabe, Dominica đã vào tư thế sẵn sàng cho trận đấu tập. Em hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ngọt ngào với cô nàng đối thủ có cùng màu tóc.

Bắt đầu thôi.

Choice said:
Đồng ý đấu tập với Kusakabe Misuzu.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
Tutorial
Team Tutorial Battle
Battle
381af1100b3c.png
HP
200
COUNTDOWN
1
ATTACK
12
EFFECT
Đòn đánh sẽ đánh tất cả mục tiêu.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Levana


Trận đấu tập kết thúc, lúc chàng trai hạ thanh kiếm xuống cũng là lúc người hoạ sĩ nói bức tranh của anh ta cũng đã hoàn tất. Anh ta tiến tới chỗ của Levana để đưa bức tranh cho cô.


Artist
Xong rồi. Cảm ơn 2 người.


Người thanh niên quay qua nhìn Levana. Anh ta liếc nhìn bức tranh một lần nữa, để thanh kiếm gỗ qua một bên, chỉnh lại cái áo choàng. Levana nhìn thấy cái áo choàng có hình cỗ xe ngựa phía sau - Đây là đồng phục của đoàn thám hiểm The Chariot.


Vale Reinhart
Tôi là Vale Reinhart. Đoàn thám hiểm The Chariot đang tuyển người, nếu cô muốn, thì nhớ tham gia.


Chàng thanh niên tiếp bước về phía cổng chéo gươm. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Giờ cũng là lúc mọi người tập trung ở đó, để chờ tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ phút tỉa bóng đang tới gần.


Artist
Cô cầm tranh này. Tôi tặng. Giờ tôi ra chỗ cổng chéo gươm nhé. Tạm biệt.


Người hoạ sĩ đưa bức tranh của mình cho Levana, cúi đầu cảm ơn, anh ta xách theo vài bức tranh khác, kiếm một cái ghế đá để ngồi ở đó, ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần.



8417f14f5b93.png

14e4f0b33ca4.png


Choice
- Ra ngồi cạnh với Artist
- Đi tìm Vale để gia nhập The Chariot
- Ngồi một mình chờ Day of Thinning Shadow
- Khác


Levana unlock Rank 1 với Vale Reinhart

 

Vivienne Claire

New member
⁨⁨
Vivienne Claire

Địa điểm: Quảng trường thành phố

(Khẽ nhướn mày, ánh nhìn như những dải băng mỏng dừng lại trên gương mặt cô gái đối diện. Cô ngừng đôi đũa, để làn khói nóng từ bát mì lan tỏa, mờ ảo như một tấm rèm che khuất nụ cười ẩn ý đang nở trên môi. Chậm rãi đặt bát xuống mặt gỗ thô kệch, thanh âm của cô vang lên trầm thấp, quyền lực nhưng cũng đầy ưu tư):

Vivienne Vane:
"Ngày tỉa bóng hôm nay náo nhiệt thật, nhưng cô biết không... sự náo nhiệt đôi khi lại là tấm màn che hoàn hảo nhất cho những kẻ không mời mà đến. Cô thấy tôi giống một quý cô hai mươi tư tuổi ư? Có lẽ do bóng tối của quảng trường này đã quá ưu ái khi vẽ thêm cho tôi sự già dặn, hay bởi linh hồn tôi vốn dĩ đã mệt mỏi như thể đã sống qua nửa thế kỷ rồi."

(Cô đứng dậy, tiếng váy nhung khẽ xì xào như lời thì thầm của bóng đêm):

Vivienne Vane:
"Thực tế, tôi mới chỉ bước sang tuổi hai mươi. Nhưng tôi thích sự đường đột của cô. Nó chân thật hơn những lời sáo rỗng tôi vẫn nghe hằng ngày. Tôi sẽ đi cùng cô, cô hãy dẫn đường đi. Tôi cũng muốn xem ngày hội tối nay có gì khiến cô phải bận lòng mời gọi một vị khách lạ như thế."
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Yuan Lan & Dominica


Hai đánh một có vẻ cũng gây khó khăn cho Kusakabe. Cô nàng tóc đỏ nghĩ trận đấu này đến đây là đủ biết khả năng của hai người kia thế nào rồi, Kusakabe cắm phập thanh kiếm gỗ xuống nền đất. Màn tỉ thí tới đây là kết thúc.


Kusakabe Misuzu
Được rồi. Nhị vị sư tỷ quả là võ nghệ cao cường.


Quay trở lại câu hỏi của Dominica, gia nhập đoàn thám hiểm tất nhiên không tránh được ngày tỉa bóng rồi. Kusakabe nghĩ thế, chắc đấy là lý do mà những người thám hiểm năm ngoái, năm kia và cả chục năm trước nữa vẫn chưa về. Có những người chọn ở lại đây vào năm cuối cùng của họ, nhưng Kusakabe nắm chắc thanh gươm trong tay, nhất quyết không từ bỏ hy vọng trở thành nhà thám hiểm lần này.


Kusakabe Misuzu
Ừ, không tránh được. Nhưng chỉ cần phá huỷ tháp đồng hồ, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Năm nào cũng thiếu người hết. Năm nay có khi sẽ còn tổ chức bốc thăm nếu thiếu người.


Kusakabe Misuzu
Vậy thôi, mình ra cổng chéo gươm đây. Tạm biệt.


Kusakabe vẫy tay chào Lan và Dominica. Cô gái chỉnh lại thanh kiếm dài, mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào cả hai lẫn Enma. Cô gái đại diện cho hội đồng thành phố nhìn vào giỏ hoa đã trống trơn, mặt trời cũng đã sắp sửa lặn.


Enma Este
Ừm, hai người có muốn ra cổng gươm chéo không? Cũng gần tới giờ rồi.


Choice
- Đến cổng gươm chéo với Enma
- Đến cổng gươm chéo với Kusakabe
- Khác


 
Top