Kushiro Port

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Yenisei thấy cái bẫy chuột ở đây có vẻ mới mua. Ở bên dưới còn dán tem bảo hành và ngày mua là một tuần trước. Tức là con chuột đã ở đây lâu rồi. Revan nghĩ không cần hỏi thì cũng có thể hiểu rằng nếu có bẫy chuột thì người nào ở trên phòng này hẳn là đã có ý niệm rằng có một con chuột ở đây và cần tới một cái bẫy rồi.


Hideo Katashi
Tuần trước đồng nghiệp của tôi có lên phòng ngồi nghỉ một lát, ổng nói có con chuột nên là tôi mua một cái bẫy chuột về...


Zantetsu Sakai
Bẫy chuột không có mồi?


Zantetsu chỉ vào cái bẫy chuột trống không, bẫy có hoạt động nhưng không có mồi thì chắc chờ mút mùa chuột mới bước vô bẫy.


Hideo Katashi
Ơ, tôi nhớ là tôi có để mà nhỉ?


Kozo Yoichi
Ông anh mồi bằng gì vậy?


Hideo Katashi
Bột mì phết bơ, vo tròn lại rồi treo ở móc.


Kozo Yoichi
Chuột sẽ ăn chứ?


Hideo Katashi
Tất nhiên, để khoảng mấy tiếng trong phòng không có động tĩnh gì là nó chui ra ăn à.


Hideo chạy xuống bếp lấy một ít bột mì phết bơ rồi vo tròn lại cho mọi người coi, lúc làm thì nó rơi xuống sàn, nảy nhẹ lên một chút trước khi Hideo để lại vào trong cái bẫy chuột.


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev

Kushiro Port || 21.05.2057


"Vậy hung thủ là Hideo Katashi?"

"Tôi có nói anh Katashi là hung thủ à?"

Yenisei hỏi ngược lại, trước cả khi đàn anh bác bỏ câu nói phía sau đó.

Đứa nhỏ gần như quên mất sự tồn tại của thành phần không cần đem não đi phá án ở đây, nên nhỏ cũng không biết mình sẽ cần phải trình bày rõ ràng ý tứ trong câu nói của mình để người ta không vội vàng đi đến kết luận để đóng vụ án lại như thể bị cấp trên ép phải làm việc cả vào ngày nghỉ đấy đi.

Nhỏ cũng không định sẽ giữ thái độ xù lông lên và hung hăng như muốn lao vào đấm người vì mấy thứ khiến nhỏ tụt cả IQ lẫn EQ như lúc trước nữa, khi thứ nhỏ nghi hoặc thật sự không phải vì sao đầu rong biển lùa đám học viên như nhỏ tới đây như lùa gà chỉ để chứng kiến mấy chuyện này, mà là năng lực của cái người tự xưng là cảnh sát trưởng đứng đằng kia.

"Cửa khóa kiểu ấy thì liệu chuột lăn qua dây liệu có khóa được không, nếu theo ý của ... cậu? Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Yenisei, gọi Yeni cũng được."

Yenisei đáp, nhưng chỉ có lưng chừng thế thôi và chẳng có gì thêm cả, khi nhỏ bận đi theo phía sau Carolina và Ivan cũng như tự tách ra kiểm tra sau đấy để thu thập thêm ít thông tin và biết đâu đấy, chúng có thể chứa những gì nhỏ cần để lấp lại mấy cái lỗ hổng trong lập luận khi nãy của bản thân.

"Như thế đã đủ để giải đáp cho câu hỏi của cậu chưa?"

Nhỏ hỏi lại chủ nhân của câu hỏi lúc nãy khi Hideo giải thích về cái bẫy chuột, và khi Hideo đi xuống bếp để lấy ít bột mì phết bơ để mô tả lại cách thức anh ta sắp đặt cho cái bẫy chuột, nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng thứ nhỏ khệ nệ bê về lại là một cái túi gạo chắc khoảng chừng 45 đến 50 kí đặt xuống hành lang phía bên ngoài.

Sau đấy thì nhỏ dùng khăn tay của bản thân bọc đống mảnh vỡ của bình hoa lại để tránh bị coi là phá hiện trường hay cố ý để lại dấu vết đi, rồi buộc gọn vào cái túi gạo nhỏ vừa bê lên đó và bắt đầu táy máy với chiếc điện thoại, vừa là để điều khiển cần cẩu di chuyển lại gần hút túi gạo đấy lên, vừa ngó xem liệu có tiếng ồn nào phát ra hay đứng từ góc này có nhìn thấy được sự di chuyển của cần cẩu hay không.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Chú cảnh sát Takagi nghe thấy thế thở dài khi thấy Yenisei nhỏ con nhưng mồm mép sắc lẻm. Dẫu sao ông chú biết mình cũng sai ở vụ trước nên không muốn gái tóc đỏ lại về post 1 bài lên mạng xã hội của nó nói về sự thất vọng về lực lượng cảnh sát Nhật Bản.

Quay trở lại vụ án, Zantetsu thấy Yenisei ì ạch bê túi gạo có khi nặng gần bằng trọng lượng cơ thể của cô thì cậu chạy lại chỗ cô. Chàng trai khá khỏe, có thêm Kozo cũng lại gần bê phụ thì cả hai bê túi gạo nặng 50kg cũng không vấn đề gì. Cô nàng lấy tiếp mấy mảnh vỡ ở trên lầu, Kozo nhìn về mấy miếng thép Cerrobend.


Zantetsu Sakai
Để đấy tôi bê phụ cho, Yeni.


Tuy nhiên khi bê lên là một chuyện nhưng theo cách của Yenisei là buộc mấy mảnh thép này vào bao gạo rồi dùng cái máy cần cẩu để hút nó lên. Dù có 3 người cùng làm nhưng việc buộc mấy cái mảnh thép vào bao gạo cũng tương đối khó bởi phải giữ từng miếng, bó dây sát vào vào bao gạo, thít cho chặt, cứ thế...Cuối cùng cả hai người cũng bó được một bao gạo quanh những miếng thép bị vỡ.


Zantetsu Sakai
Ý cậu là hung thủ bê kiểu này lên hả?


Kozo đứng ở tầng 1 không thể nhìn thấy cái cần cẩu. Confirm là cách này của Yenisei hợp lý, không ai thấy cái cần cẩu làm gì hết, nhưng mà hơi lâu... Không rõ có cách nào đơn giản hơn không. Buộc kiểu này cần nhiều cặp tay lắm, người buộc người giữ...




 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev

Kushiro Port || 21.05.2057


"Để đấy tôi bê phụ cho, Yeni."

"Cảm ơn."

Nhỏ bảo, gần như không có ý định sẽ từ chối ý muốn giúp đỡ của người nọ.

"Ý cậu là hung thủ bê kiểu này lên hả?"

"Về lý thuyết thì là vậy, chỉ cần cậu có thứ gì có thể hút được cả thi thể lên trên đó và giữ được đủ lâu để có thể chuyển thi thể thông qua khu vực không có mái che này của tầng hai và dàn dựng hiện trường."

Lý thuyết muốn đúng hay không thì phải thử, một lần không được thì nhiều lần, đến khi kết quả ra giống nhau mới đi thử sang cách khác. Mất thời gian thì cũng phải chịu, chỉ cần người vô tội không phải ngồi tù oan và kẻ rác rưởi không còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là được.

"Ngoài đó không phải còn có ván thép à?"

Ván thép Cerro gì đó nhỏ đọc không thuận mồm, còn cả container chở thép đến nữa. Tài nguyên sẵn có thì tội gì không thử liền cho nóng?

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Zantetsu Sakai
À ván thép, vậy là hung thủ đã...


Kozo khoanh tay lại, dù sao Yenisei cũng đã nghĩ ra tới 90% rồi mà cả nhóm không hoàn thiện nốt được thì cũng buồn cho đám thám tử lắm. Kozo nằm bẹp ra cái ván thép rồi bảo Zantetsu khởi động cái máy hút cái ván. Lập tức cả cơ thể cậu bị kẹp chặt vào cái cần cẩu đau điếng người. Lực ép giữa ván sắt với miếng nam châm khiến Kozo thấy như bị bẹp dí vậy. Zantetsu nhận ra là cái app này chỉ có thể chỉnh cho nhả điện hoặc bật điện được thôi. Cậu chạy lên tầng trên sau khi đã chỉnh cho chàng trai lơ lửng ở đoạn hành lang. Khi lên trên, cậu ấn nút trên app là Kozo sẽ được thả xuống, cùng với tấm ván thép Cerrobend.


Kozo Yoichi
Chắc là thầy Shinichi đã chết trước rồi một lúc rồi.


Kozo nghĩ bị kẹp thế này một lúc thì được chứ lâu thì chắc đã chết vì tắc thở. Như vậy là đã xong bài toán về việc hung thủ đưa cái xác lên tầng 2. Dùng cần cẩu nam châm, và ván thép Cerrobend. Nhưng vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải. Khi tới đây rồi hung thủ đã đưa xác nạn nhân vào phòng, nhưng làm sao để đưa cái chìa khóa vào trong phòng khi hắn đã đóng cửa. Và tấm ván thép này phải được xử lý như thế nào khi nó đã được đưa lên tầng 2. Nếu hung thủ đi tay không từ tầng 1 lên tầng 2 thì hắn không thể mang cái ván thép xuống được.


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev

Kushiro Port || 21.05.2057


Đứa nhỏ nhìn hai cậu bạn nhiệt tình giúp nhỏ thử nghiệm sức hút của cần cẩu nam chân với tấm ván thép có thể tìm thấy ở khu vực bên ngoài để chứng minh lý thuyết mà nhỏ vừa mới nói lúc nãy đó, bộ dạng cực kì quan ngại khi bọn họ sử dụng chính người thật để làm chứ không phải cái túi gạo nhỏ cất công bê từ phía dưới bếp lên.

Nhưng dù sao thì đấy cũng không phải là chuyện chính,cũng không thêm người bị thương, nên bỏ qua đi.

Yenisei đi vòng thêm một hai vòng nữa quanh hiện trường quan sát thêm lúc nữa, rồi lôi quyển sổ cùng cây bút viết ra và ngồi thụp xuống ở một góc ghi ghi chép chép cái gì đó như thể đang cố xâu chuỗi lại những gì nhỏ có được xuyên suốt từ đầu cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng lại thấy nhỏ vẽ thêm rồi lại gạch đi vài nét, trong đấy có cả tên của Hideo cùng một hai người khác bị nhỏ đồng loạt gạch đi.

Nhỏ cứ cặm cụi như vậy chắc mất chừng ba mươi phút hơn gì đó, sau rồi mới thấy đóng bút lại và đứng dậy, mồm bắt đầu nói liến thoắng một hồi giống như đứa trẻ vừa giải được một bài toán khó cần phải trình bày ngay vậy.

"Trước tiên, để có thể dàn dựng được hiện trường một vụ án trông giống như một vụ tự tử, hung thủ cần phải thu thập được đủ thông tin, đúng không?" Giống như vẽ, viết, làm nghiên cứu, điều tra khảo sát, tất thảy mọi thứ đều cần phải có sự thu thập, "Điều đó đồng nghĩa với việc, trước khi chính thức ra tay, hung thủ đã tới cảng nhiều lần để có được thông tin cần thiết, bao gồm quy trình và thủ tục vận chuyển hoặc xuất khẩu hàng hóa, hệ thống giám sát, sơ đồ cảng, sự tồn tại của chuột ở cảng và những thứ khác tương tự."

Nói chung là mấy thứ cần thiết để có thể dùng làm cơ sở và đem đi lập được kế hoạch chi tiết trước khi ra tay mà nhỏ có ngồi liệt kê tới sáng chắc cũng sẽ còn thiếu ở chỗ nào đó, vì nhỏ có yeet người bao giờ mà cần suy nghĩ tính toán cẩn thận chi li đến mức đấy đâu.

"Phía anh Kuukyo và cảnh sát tới cảng không phải vì được báo cho hay tại đây xảy ra án mạng," thậm chí là đến chính người quản lý duy nhất hiện có mặt tại cảng là Hideo còn không biết đến sự tồn tại của hiện trường. Còn nếu bảo anh ta diễn kịch trước mặt bọn họ thì, nhỏ không tin lắm, với cái bộ óc suy nghĩ tương đối đơn giản đó, "mà là để đi tìm đầu rong biển."

Đại khái nếu trong thành phố bị phong tỏa mọi lối thì cảng là lựa chọn an toàn nhất để tẩu thoát. Nhưng nếu đến cảnh sát cũng nghĩ tới con đường này thì đầu rong biển chắc cũng không ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ, anh ta đủ thông minh để lừa đám học viên như lừa gà đến thế cơ mà.

"Mấy đứa học viên chúng tôi cũng không tới đây vì biết sẽ có án mạng và nạn nhân lại còn là thầy của mình," Nhỏ không nhắc đến lá thư mà bọn họ nhận được lúc 8 giờ sáng tại sảnh tầng 1 của khách sạn, nhìn chung là thông tin không cần thiết đưa vào, "vậy thì, câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao hung thủ biết được chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt tại đây vào sáng nay tại cảng để dàn dựng hiện trường vụ án trước đó?"

Nói cách ngắn gọn, người dàn dựng chuyện này không chỉ đã quen thuộc với cách thức hoạt động và sơ đồ cảng, mà còn nắm được lịch trình của đám học viên như nhỏ như cái kẹo trong lòng bàn tay. Như thế đã có thể gạch tên của Hideo cùng chứng minh sự vô tội của anh ta trong chuyện này cùng tên của Abe đi trong danh sách nghi can được rồi.

"Đấy là bước thứ nhất: Thu thập thông tin trước khi gây án."

Nhỏ gập ngón tay cái lại khi giơ xòe năm ngón tay bên phải, tức là tay không thuận của nhỏ đang còn trống mà không vướng bận quyển sổ hay cây bút gì cả.

"Tôi trước đó có nói về thời gian ước chừng gây án sau khi khám nghiệm tử thi để xác nghiệm thời gian tử vong và làm như thế nào để hung thủ có thể đưa được thi thể của nạn nhân để đưa lên phòng tầng 2 mà không bị phát hiện rồi," Nhỏ tốn enzyme để nói cỡ đó, thử nghiệm cỡ đó mà còn hỏi sao Hideo ngồi chềnh ềnh ở dưới tầng 1 để giám sát toàn bộ hoạt động của cảng lại không phát hiện ra, cũng như các vị trí có góc camera giám sát không ghi lại được bất kì hình ảnh đáng ngờ nào thì nhỏ đảm bảo sẽ táng thẳng vào mỏ người đó không chút ngần ngại nào. "nên tôi chỉ tập trung vá lại những lỗ hổng về tấm ván thép, cách thức đưa chìa và sự tồn tại của con chuột thôi."

Nhỏ đi lại chỗ túi gạo đã mất công buộc mảnh thép vào để thử nghiệm, tháo chúng ra lại và cầm lấy hai mảnh một thiếc Pewter và một thép Cerrobend lên.

"Chúng ta bắt đầu từ tấm ván thép đi ha."

Nhỏ mặt không biến sắc dùng tay bẻ đôi miếng thiếc, nhìn thì giống đang phá hiện trường đấy, nhưng thực tế là nhỏ muốn cho thấy vì sao mấy mảnh thiếc đó lại có thể gãy một cách gọn ghẽ như vậy, trong khi nhỏ cố bẻ miếng thép đến độ run cả tay mà vẫn không được đó.

"Dưới bếp hay khu vực nhà kho, gọi thế nào cũng được nhưng đó là điểm mù thứ hai khi không có bất kì hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại đó, có một bếp gas loại sử dụng cho du lịch và bộ dụng cụ gồm dao găm, kìm, búa. Hung thủ nung nóng miếng thép trên lửa của bếp gas và dùng mấy dụng cụ đó để làm bể miếng ván Cerrobend, từ đó trộn chung với mảnh thiếc của bình hoa để tạo dựng như đấy là bàn đạp để nạn nhân treo cổ tự tử mà không cần phải cất công bê nguyên cả tấm ván xuống và bị anh Katashi phát hiện ra.

Và nếu cần thiết, như cách chứng minh làm thế nào để đưa được thi thể nạn nhân lên bằng cần cẩu nam châm mới nãy, chúng ta có thể đem tấm ván thép Cerrobend xuống và thực hành ngay tại chỗ. Như vậy thì cũng sẽ không bị gọi là phá hoại gây ảnh hưởng đến bằng chứng của vụ án, trừ mảnh thiếc Pewter này tôi
lỡ tay bẻ mất rồi."

Nhỏ bình thản bảo thế, xong thì đặt lại cả hai miếng thiếc và thép xuống dưới chân mà tiếp tục.

"Tiếp tới là làm thế nào để có thể đưa chìa vào trong phòng sau khi hung thủ đã đóng kín toàn bộ lối ra vào kể cả cửa sổ của phòng, nhỉ? Ban nãy lập luận ném vào thông qua khe cửa chính vì tấm ngăn phòng chắn ngang gây cản trở, cả việc lồng dây qua người con chuột để khóa cửa cũng không khả thi, nhưng chúng ta vẫn còn bột mì phết bơ ở chỗ cái bẫy, vậy thì,"

Nhỏ lấy chỗ bột mì phết bơ từ tay Hideo, nhét chìa khóa vào bên trong trước khi vo tròn lại, dùng lực lăn nó dưới đất sao cho nó đập vào tường và nảy lại ra phía bên ngoài*. Hiển nhiên là nó không dừng lại ở đúng vị trí ban đầu khi bọn họ kiểm tra hiện trường, vì nhỏ không giỏi tính toán góc độ bắn cùng lực bắn làm sao cho nó đúng cho lắm, ngày cấp ba đi học không đội sổ mấy môn liên quan đến tính tính toán toán đó đã là may mắn lắm rồi.

"Chỉ cần làm như thế sau khi đã khóa kín cửa lại và nhốt cả con chuột ở bên trong đó thôi. Còn bản thân con chuột ấy à?"

Yenisei cầm lại miếng bột mì phết bơ lên, sau đó tay còn lại tạo hình con chuột há miệng chúi xuống như thể đang ăn miếng bột mì đó trên tay nhỏ cho đến khi mất hẳn và chỉ để lại chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ.

"chỉ cần đến măm măm no say phi tang miếng bột mì phết bơ thay cho hung thủ và trở thành vật đánh lạc hướng điều tra mà thôi."

Nhỏ mô tả xong thì lặp lại hành động cũ, là gập thêm ngón tay thứ hai vào như nói đấy là bước thứ hai - phương thức dàn dựng hiện trường vụ án sao cho thật giống một vụ tự tử nhất có thể, và nếu như điều tra không kĩ, thì Hideo tầm này chắc phải ngồi ăn cơm tù rồi. Bước thứ ba và cũng là bước cuối thì thôi, không cần bàn nhiều tới, vì dù không phải tất cả thì bọn họ cũng đã là đang có mặt ở đây rồi.

"Cháu nói thế có đúng không, chú Aono?"

Nhỏ quay sang, hỏi. Thay vì chất vấn tại sao lại làm thế, thầy có làm gì đâu hay mấy câu tương tự vậy, nhỏ chỉ muốn biết những gì nhỏ nói đó có đúng sự thật không hay nhỏ chỉ đang overthinking và ra vẻ chơi trò chơi thám tử phá án đồ đó. Xong thì nhỏ lại lấy từ trong túi ra viên kẹo bạc hà nữa, bóc vỏ bỏ thẳng vào miệng trong lúc đợi đối phương lên tiếng phản hồi cho nhỏ mà thôi.

(*): Sylvia hân hạnh tài trợ chương trình này.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Nghe hết lập luận của Yenisei, Taka giật mình nhưng Zantetsu nghĩ giờ cũng có thể hiểu toàn bộ quá trình gây án của hung thủ. Tất cả các bước mà hung thủ làm, cách mà hắn đã vượt qua Hideo để gây án, cách hắn tạo một hiện trường trong phòng kín như thế nào. Zantetsu đặt tay lên cằm, suy nghĩ xem vì sao


Zantetsu Sakai
Tức là đầu tiên hung thủ đã tới đây và cho con chuột vào trong phòng? Như vậy thì đúng là hung thủ phải là người tới đây trước, và đã lên phòng này rồi.


Zantetsu nghĩ thủ đoạn này bước đầu tiên hung thủ phải cần một thời gian để xem xét, đánh giá và nghiên cứu kế hoạch. Con chuột cần phải được đặt vào trong phòng từ trước, khi con chuột đã quen với phòng, hung thủ mới tính kế sát hại thầy ở lúc sau. Sau khi con chuột đã ở trong phòng, kế hoạch mới bắt đầu.


Kozo Yoichi
Đầu tiên, vào tối qua, hắn chuẩn bị một container hàng như bình thường. Hắn tới cảng và để hàng xuống khu vực chỉ định, nhưng lúc này hắn đã lấy xác thầy ra, để bên dưới cái nam châm và đặt tấm ván thép ở bên dưới, nó sẽ hút tấm ván thép và giữ xác thầy trên cái nam châm. Sau đó hắn chỉnh cần cẩu ra phía hành lang. Sau đó hung thủ đi lên tầng 2 như bình thường. Tất nhiên hắn không quên mang theo một cái đầu khò gas và một bình gas du lịch.


Kozo mở điện thoại ra cho mọi người xem hình một cái đầu khò gas. Giá một cái cực rẻ, chỉ khoảng 100 Macca, nhỏ có thể đút túi quần và nó có thể lắp vào những bình gas du lịch. Khi hung thủ lên được tầng 2, qua mặt được Hideo, hắn sử dụng điện thoại để cắt điện cái cần cẩu, hứng sẵn tấm ván thép và xác nạn nhân bên dưới.


Grenn Yeun
Khi vào trong phòng, hắn treo xác thầy lên vị trí kia. Sau đó hắn dùng bình gas du lịch, để nấu chảy tấm ván thép, bẻ gãy nó, cùng với lọ hoa làm người ta tưởng như nạn nhân chỉ đạp vào lọ hoa để leo lên treo cổ thôi.


Grenn giơ hai mảnh kim loại ra, một mảnh có vết bị chảy, dày hơn, đây chính là miếng ván thép đã từng được sử dụng để đưa xác nạn nhân lên tầng 2. Giờ chỉ còn câu hỏi cuối cùng là làm sao mà hung thủ có thể đưa được chìa khóa vào phòng. Đầu tiên hung thủ lấy cái bột mì phết bơ ở chỗ bẫy chuột, dùng chìa khóa cắm sẵn ở cửa, khóa lại. Như lúc nãy Yenisei đã nói, Otto xuống bếp lấy thử một ít bột mì phết bơ, đủ nhiều để vo cái chìa khóa vào bên trong cục bột.


Otto Akeum
Sau khi khóa cửa và vo lại, hắn cầm viên bột có chìa khóa ở trong ném vào vách tường đối diện, khi nó văng vào vách tường đối diện sẽ nảy ra phía sau một chút. Cuối cùng con chuột sẽ ăn hết số bột mì, để lộ cái chìa khóa ở trong. Đây là lý do quanh chìa khóa có vụn bột mì.


Zantetsu Sakai
Và đó là toàn bộ cách thức mà hung thủ, ông Taka Aono đã làm.


Taka Aono
Khoan đã! Chỉ vì duy nhất tôi có thể làm được điều đó, không có nghĩa Hideo không phải hung thủ.


Taka cố gắng thanh minh, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của người đàn ông đã luống tuổi. Bằng chứng buộc tội như chiếc vòng kim cô đã trói chặt Taka Aono lại. Dẫu vậy, ông ta vẫn cố gắng bào chữa cho bản thân minh. Lúc này Revan khởi động bộ Gram Suit, tiến lại gần người đàn ông. Căn phòng này không có dấu vết bị đốt một miếng ván thép. Anh ta biết hung thủ đã dùng một cái gì đó để che lại miếng ván thép khi dùng đèn khó để đốt nóng và bẻ nó. Revan từ từ mở cái tủ lạnh ra. Lớp nhựa bên thành tủ lạnh có dấu hiệu của vết cong nhiệt. Và đặc biệt hơn, nó có mùi hăng hắc, khó chịu gì đó ở bên trong tủ lạnh. Vài người còn ho nhẹ khi ngửi phải mùi bên trong tủ lạnh. Mùi của nó hăng hắc, khó chịu.

Revan inspect Tủ lạnh.


Revan Kuukyo
Cậu Katashi, ông Aono không mang khẩu trang lúc lên tầng 2 đúng không? Nếu ông ta dùng cái tủ lạnh để che việc nung chảy miếng thép, để tránh vết cháy dính ra sàn thì đây là một sai lầm.


Revan Kuukyo
Cerrobend khi nung chảy sẽ tạo ra khí Cerrobend rất độc ở không gian kín, đặc biệt là mùi của nó ảnh hưởng tới phổi. Nếu chỉ cần ông ho một cái ở trong cái tủ lạnh này, hay rớt một giọt mồ hôi ở trong cái tủ lạnh này, nó sẽ để lại DNA của ông ở đó.


Cỗ máy Gram Suit khởi động tia sáng tím từ đôi mắt, phát hiện ra những đốm sáng nhỏ li ti. Đây là dấu hiệu của protein, dấu hiệu của nước bọt hay bất kỳ cái gì có protein đều sẽ bị phát hiện dưới ánh sáng UV của bộ Gram Suit. Chỉ cần đem về phòng xét nghiệm, người ta có thể biết ngay đây là dấu DNA của ai.


Taka Aono
Khoan đã! Hắn bảo tôi làm chuyện này, tôi chỉ là người làm thuê cho Enigma thôi.


Revan Kuukyo
Hắn? Nagito Komaeda?


Taka Aono
Tôi không biết, chỉ biết là người của Enigma. Tôi được nhận chở container theo lệnh của Enigma. Trong đó đã có cái xác của ông ấy rồi. Tôi chỉ làm theo lời hắn, cách thức đưa lên tầng 2, án mạng trong phòng kín, cũng là hắn chỉ tôi.


Revan Kuukyo
Còn gì hắn nhờ ông làm nữa?


Taka Aono
Tháng trước tổ chức Enigma nhờ tôi giả làm một nhân viên sửa máy tính ở trường Lumine, nói là có một cuộc thi của Enigma nên cần liên hệ với ai đó trong trường. Sáng nay có người gọi nhờ tôi chở một thùng hàng tới gần trường Lumine.


Revan Kuukyo
Cuộc thi? Sao hắn không gọi điện cho người trong trường?


Bộ giáp Gram Suit sáng lên, Revan tiến lên một bước tới gần Taka Aono.


Taka Aono
Tôi cũng hỏi thế. Họ bảo là đấy là một câu đố và kẻ trong trường phải tự giải. Enigma nói với tôi vậy. Họ trả tiền. Tôi không có giết người, tôi chỉ làm theo lệnh của họ thôi.


Takagi đứng chen vào giữa Revan và Taka. Dù sao giờ cũng là phần việc của cảnh sát rồi.


Takagi Akai
Được rồi, giờ ông sẽ phải về đồn với chúng tôi. Bất kể ông có làm điều này hay không, ông cũng sẽ phải chịu ít nhất là án đồng lõa với những kẻ giết người của tổ chức.


Tầm khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát đã đưa Taka về đồn. Nhưng Revan đi cùng với ông ta và đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho tới khi ông ta khai ra tất cả những gì ông ta biết về tổ chức Enigma. Chưa kể việc ông ta ở khách sạn cùng với mọi người, có khả năng Enigma đã nắm được một số thông tin về khách sạn mà mọi người ở.


Zantetsu Sakai
Tài xế bọn mình bị bắt rồi. Giờ chắc phải tự về hả?


Kozo Yoichi
Chắc vậy, làm tốt lắm, mọi người, nhất là Yenisei.


Kozo gãi đầu, cười khẽ với Yenisei.


Case: The Nest of Nocturnal Animals: Solved!


 

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Ivan Von Furstenberg



04.

Inspect vòi nước

@Ultimate


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Ivan Furstenberg
...


Ivan đi kiểm tra cái vòi nước, thấy Kozo cũng đang kiểm tra mấy cái container hàng ở chỗ để hàng tới. Mấy cái vòi nước không có gì cả, trừ khi Ivan khát. Lúc này cảnh sát đã đưa Taka về đồn rồi. Otto gọi Ivan với Kozo nói là giờ họ chuẩn bị về khách sạn đi là vừa.


Otto Akeum
Về đi 2 cậu, giờ là việc của cảnh sát rồi.


Kozo Yoichi
Ừ, biết rồi.


Các player ở cảng đã được đưa về khách sạn.


 
Top