Tsuruga Hotel - Traditional Room [Third Floor]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tsuruga Hotel - Traditional Room
▶ Tsuruga Hotel - Dojo
7lxcpnr3ap7.jpg
DESCRIPTION
Khách sạn Tsuruga - Tầng 3 - Phòng truyền thống
INSPECTABLE ITEM
Chiếu Tatami
Áo Kimono
Áo Yukata
Phòng thay đồ
Tủ quần áo
Ấm trà
Rượu Sake
Cửa Shoji
Góc tường Tokonoma
Kotatsu
Bánh Mochi
Bàn trang điểm
Cây hoa anh đào
▶ Floor Plan
7lxcpn9apn7.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Lionel Lestrange
Vậy tôi sẽ dẫn cô đi thăm khách sạn một vòng. Tầng 2 có phòng ăn thôi, nên bắt đầu ở tầng 3 nhé.


Cơ bản khách sạn này cũng không lớn lắm, nếu to như khách sạn 5 sao thì giá sẽ khác và học viện Mittelos hẳn cũng không muốn cho đám học sinh ở resort nên chọn một khách sạn vừa phải, tầm trung đủ để cho các học viên của các trường. Nơi đầu tiên Yenisei được Lionel dẫn là phòng truyền thống. Phòng rộng khoảng 12 tấm Tatami với những bộ Kimono được treo trên tường và cất trong tủ quần áo.


Lionel Lestrange
Nếu cô có mong muốn thử đồ, thì tôi nghĩ cô có thể thử ở đây, chụp vài tấm hình bên cạnh cây hoa anh đào trong phòng.


Yenisei có thể tìm thấy Kimono, Yukata đủ thể loại màu sắc ở đây. Đây là 2 loại quần áo khá nổi tiếng ở xứ Phù Tang, nhưng còn có cả Haori và Hanten nữa, những trang phục phù hợp vào mùa đông. Giữa căn phòng có một cái cây hoa anh đào, chắc để cho ai muốn sống ảo thì mặc đồ này vào rồi đứng cạnh gốc cây. Lionel mở một tủ có mấy cái ô giấy cho Yenisei xem, cầm thêm cái này rồi mặc kimono là số dzách.


Lionel Lestrange
Cô muốn thử không?



 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Lionel Lestrange

Tsuruga Hotel || 14.05.2057

"Vậy tôi sẽ dẫn cô đi thăm khách sạn một vòng. Tầng 2 có phòng ăn thôi, nên bắt đầu ở tầng 3 nhé."

Yenisei gật đầu, thuận tay lấy từ trong chiếc túi đeo theo người một quyển sổ ghi chú nhỏ và một cây bút viết khi cất bước đi theo phía sau. Sẽ tiện hơn nếu có chiếc máy ảnh trong tay để chụp lại khi không có tấm bản đồ trong tay, nhưng nhỏ nghĩ với bộ não không được thông minh cho lắm này có thể nhớ được chính xác được điểm bắt đầu, điểm nối và điểm kết thúc là như thế nào nếu chỉ lướt mắt trên những tấm ảnh được ghi lại đó, nên tự mình làm một chiếc bản đồ, dù không được chuyên nghiệp cho lắm, vẫn tốt hơn.

"Cô muốn thử không?"

"Không cần đâu, cảm ơn chú."

Không mất quá lâu để đắn đo suy nghĩ, nhỏ lắc đầu từ chối lời ngỏ. Không phải do nhỏ trước đó xem trên tiptop người ta hướng dẫn mặc yukata đã dài như một tập phim flitnex, còn nói kimono sẽ cần thêm vài tập như thế nữa mà thấy khó làm lui, Yenisei chỉ đơn thuần thấy bản thân vẫn là hợp những bộ đồ có thể bắt gặp thấy ở một đứa trẻ người Nga hơn. Ví dụ như chiếc váy nhỏ đang mặc được má cải tiến từ một chiếc váy dạ hội cổ điển và có phần lỗi thời này chẳng hạn, miễn sao nhỏ có thể leo trèo và di chuyển, vận động một cách thoải mái là đủ rồi.

"Chúng ta đi tiếp thôi ạ."



 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Lionel Lestrange
Vậy kế tiếp là Dojo. Võ đường.


Lionel dẫn Yenisei tới chỗ võ đường, nơi cô có thể mặc một cái hakama và tỉ thí võ nghệ với mấy người khác. Nhiều người nghĩ nơi để tập Kendo thì mới gọi là Dojo, nhưng với người Nhật thì tất cả chỗ nào dùng để tập thể lực đều gọi là Dojo hết. Lúc Lionel dẫn Yonisei vào thì ông chú bảo cô nhớ bỏ giày ra khi bước vào võ đường. Ở khách sạn này thì đôi lúc những nữ sinh trường Lumine có thể qua đây tập và tổ chức thi đấu mấy giải Kendo với các trường quốc tế khác,


Lionel Lestrange
Trường Lumine đang có một cô gái Kendo sắp thi đấu trận chung kết ở đây nữa.


Đó là một trường cấp 3 nổi tiếng, toàn nữ sinh của con ông cháu cha được đi học ở đâu. Lionel giải thích khách sạn này thường dùng làm nơi tổ chức mấy giải thể thao của trường đó với các trường khác. Ví dụ như Karate, Judo, Aikido, Kendo, Giải cờ vây, và cả giải viết văn nữa. Khách sạn này cũng là nơi cư trú của nhiều học sinh cấp 3 có tiếng khắp Hokkaido rồi, chỗ này cũng gần trường Lumine nữa, thi thoảng các cô gái cấp 3 đó có thể qua đây chơi.


Lionel Lestrange
Cô có thi đấu thể thao nào chứ? Không thì chúng sẽ lên thăm phòng tắm lộ thiên phía trên.


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Lionel Lestrange


Tsuruga Hotel || 14.05.2057


"Cô có thi đấu thể thao nào chứ? Không thì chúng sẽ lên thăm phòng tắm lộ thiên phía trên."

"Chú biết bộ môn trượt băng nghệ thuật chứ?" Nhỏ hỏi, "Dù có muốn thi đấu thì Dojo cũng không phải là nơi phù hợp để tổ chức với bộ môn như thế, ít nhất là về mặt thiết kế chức năng."

Thêm cả, sau chân thương, việc luyện tập của nhỏ chỉ đơn thuần là để duy trì và rèn luyện thay cho những môn thể thao khác, không phải để thi đấu, nên nếu như có được gợi ý đến thử điểm này điểm kia để trượt thì nhỏ cũng sẽ lại từ chối. Quá tam ba bận liên tiếp như vậy, cũng không được ổn cho lắm.

"Nhưng nếu có thời gian, cháu cũng muốn thử chơi cờ vây một lần."

Nhỏ nói khi xỏ lại giày vào chân. Nghe bảo chơi cờ vây là một cách tương đối tốt để rèn tính kiên nhẫn và khả năng tư duy, mà nhỏ của hiện tại thì lại cần cả hai thứ đó nên học thêm một bộ môn nằm ngoài khả năng của mình cũng không phải là một ý tưởng gì tồi tệ.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Lionel Lestrange
Đáng tiếc, đáng tiếc...


Lionel không biết trượt băng nghệ thuật, nhưng nơi này cũng không hẳn là không lạnh tới mức không có tuyết. Mỗi tội lạnh theo kiểu trượt băng nghệ thuật thì không có. Chỗ này người ta hay trượt tuyết hơn. Trượt băng nghệ thuật có lẽ cũng an toàn hơn trượt tuyết. Với việc Yenisei làm thám tử thì cô đã có tỉ lệ tử vong nhất định khi ra ngoài trận địa rồi, chắc cô cũng không muốn con số đó tăng thêm 1 hay 2 đơn vị nữa.


Lionel Lestrange
Cờ vây hả? Nghe nói Kozo giỏi trò đó lắm, cô có thể tìm thử cậu ta.


Vừa nói, Lionel vừa dẫn Yenisei lên phòng tắm lộ thiên. Ở trên này cô có thể tắm suối nước nóng. Có phòng tắm cho nam, cho nữ và cho cả nam và nữ, phòng khi cô muốn cái gì đó thú vị và lãng mạn hơn. Tới đây là hầu như hết cái để xem ở khách sạn này rồi. Cũng không còn gì để cho Yenisei xem, dù sao đi du lịch thì ở khách sạn chắc cũng không mở mang được đầu óc bằng việc ra ngoài đường.


Lionel Lestrange
Chắc như vậy là đủ rồi, nếu cô cần gì cô đừng ngại hỏi hoặc gọi điện trong phòng vào số lễ tân.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Ando Hagiwara



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]



Thêm một lần nữa, Julie Waston lại có mặt tại võ đường của khách sạn Tsuruga, nhưng lần này là với thân phận Pandora Abraham. Như một bức tượng được tạc ra bằng đồng, Pandora ngồi chính giữa võ đường, mắt khép hờ nhìn về phía cửa như đang chờ đợi ai đó. Hôm nay cô có rủ Ando ra đấu thử vài hiệp, xem ai mạnh hơn ai, nhưng đương nhiên không chỉ như thế, cô muốn mượn cơ hội thi đấu này để lấy một thứ trên người của cậu ta, để khẳng định cho suy luận của mình. Tiếng động nhỏ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Pandora, cô ngước lên, nhìn thấy mái tóc màu hồng có phần quen thuộc, thì liền đứng dậy, cầm theo cây kiếm gỗ rồi mỉm cười.

"Đến rồi hả, sẵn sàng chưa Ando, tôi sẽ không nương tay đâu."
@Ultimate




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
10h, 24-05-2057


Ando Hagiwara​
Xin được chỉ giáo....


Với một người giàu tính cạnh tranh như Ando, cô cũng không dễ gì từ chối lời mời đấu tập với Julie - tất nhiên cô vẫn giữ thân phận của Pandora Abraham để đấu với Ando. Cô nàng rút ra cây kiếm gỗ. Có một cái toát lên từ người của Julie. Mùi sát khí.


Hai bên lao vào nhau đánh vài đường cơ bản, nhưng mục tiêu của Julie khác với Ando. Ở hiệp 1, Julie nhận ra Ando cũng không giỏi Kendo tới mức như Gryffon chẳng hạn. Ở hiệp thứ 2, cô tung một đòn rất mạnh vào cổ tay Ando. Cú đánh tương đối mạnh khiến cô nàng rơi thanh Shinai, và chảy máu một chút. Pandora nhanh chóng lấy khăn thấm máu cho cô nàng, đúng theo dự tính của cô.


Ando Hagiwara​
Mình nghĩ mình bị trặc tay rồi. Tạm dừng nhé.


Julie đã có trong tay cái mà cô nàng cần. Một chút máu của Ando Hagiwara.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]



“Hừm….Seika này, cậu trích mẫu máu từ cái khăn này rồi làm xét nghiệm có được không?”

Pandora một tay vuốt cằm, trầm ngâm nhìn Seika. Chiếc khăn tay dính máu của Ando được cô cất trong một cái hộp trong suốt, đặt ở trên bàn. Sợ Seika hiểu nhầm, Pandora liền bổ sung.

“Ý tớ là, xét nghiệm doping ấy.”
@Ultimate




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
10h, 24-05-2057


Seika Higuchi​
Vãi, cậu mới xin của ai tí tiết à?


Seika bảo Julie chờ đó, ngồi cô đi kiếm một cái kit test xét nghiệm doping của Mikan. Lát sau thì cô đã quay lại với một cái kit xét nghiệm và một hộp test. Công nghệ hiện đại giờ cho kết quả doping ngay được.


Seika Higuchi​
Dương tính với doping nhé. Có dấu hiệu của EPO.


Erythropoietin - hay còn gọi là EPO - kích thích sản xuất hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đến các cơ cho các cơ của cơ thể. Điều này sẽ giúp tăng thể lực cho người đó, cụ thể ở đây là vận động viên. Seika không biết đây là máu của ai nhưng mà người này chơi doping nặng đô đấy. Seika in ra một tờ kết quả xét nghiệm máu cho Julie. Gái tóc tím hỏi xem Julie có cần bản mềm không, muốn in ra bao nhiêu bản cũng được.

Julie nhận Ando's Test Result.


 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]


"Cảm ơn, in giúp tớ tầm 10 bản, cậu đi in ở đâu, tớ đi cùng cậu."

Pandora khoác vai Seika, ghé sát vào tai cô bạn nói thầm.

"Cái máu này của Sylvia đấy, đừng có mách cậu ấy nha."

Như thường lệ, Pandora không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc mọi người. Cô khá chắc gái tóc tím sẽ hoảng lên khi nghe mình đùa kiểu vậy. Trong lúc đi in thêm thì Pandora gấp tờ giấy xét nghiệm làm 4, rồi cất cẩn thận vào trong túi áo. Ai biết được có khi Ando đang rình ngoài kia rồi nghe hết thì sao...tốt hơn là vẫn nên giấu đi.
@Ultimate




 
Top