Xong rồi còn mời cô vào trong phòng, rõ là thích còn gì. May cho Sasaki là mắt cậu ấy màu xanh mà Flavia thì cái gì mang màu bầu trời cũng sẽ thích. Nhỏ lon ton đi theo cô bạn về phòng, trên đường đi thì nghe cô luyên thuyên cái gì đó về giáp rồi mấy bộ đồ.... Nói chung nghe thì hiểu, cũng có ý ghi nhớ nhưng không đáng kể. Nhỏ cầm lấy thanh kiếm gỗ được đưa về phía mình, sau đấy chĩa hẳn về phía của Sasaki.
"Haha nhà ngươi đã bị ta ép vào thế thua rồi. Sức mạnh của cây kiếm này từ bây giờ sẽ là của ta."
Rồi nhỏ cầm quơ qua quơ lại, dù sao đấu kiếm cũng chỉ là quơ một thanh sắt qua lại thôi mà, có gì khó đâu cơ chứ.
Ledah hắt xì một tiếng trong phòng, có người vừa nhắc tới cậu thì phải.
Sasaki cười hắt ra thành tiếng khi nghe thấy Flavia cầm thanh kiếm khua khua trong tay. Trông cô giống như một đứa trẻ mới được tặng cho món quà lần đầu vậy. Cô cũng cảm thấy niềm vui từ đâu đó trong mắt của Flavia, cả hai cũng không còn khự nự nhau như hồi còn nói chuyện về Seika nữa. Không ai nói lời xin lỗi, nhưng cũng có khi là họ đã bỏ qua cho nhau rồi.
Sasaki Rui
Ngày xưa tôi học Kendo ở lớp cấp 3 thôi. Nhưng ai mà trình diễn như cô chắc bị loại từ lúc nhập học. Đừng có tự đắc quá, không là bị loại đấy.
Sasaki ngồi trên ghế, thái độ huyên hoang tự đắc của Flavia làm cô nhớ là chính bản thân mình hồi cấp 3. Cô cũng nghĩ thời đó mình là nhất, là bá chủ thiên hạ rồi. Với cả thực sự cũng như thế mà, lúc đó cô đánh Kendo rất giỏi. Không có ai trong trường là đối thủ của cô hết. Cô giải thích là trong Kendo có 3 khái niệm để đòn đánh được tính điểm: Ki-Ken-Tai. Một là khi ra đòn phải hô to: Ki - có nghĩa là tôi đang chuẩn bị tấn công. Không hô to thì đòn đánh không được tính điểm. Ken là đòn đánh phải được chạm vào đối thủ ở khoảng 25cm phần ngọn kiếm, nếu không thì cũng không được tính, Tai là phải chém vào một trong số mấy chỗ cụ thể trên cơ thể và cơ thể phải lúc nào cũng thăng bằng, nhún người ra phía trước để chém cũng không được.
Sasaki Rui
Hồi cấp 3 thầy dạy chơi Kendo của tôi tự hào về tôi lắm, nghĩ là tôi sẽ vô địch... Tuy nhiên đời không như mơ. có một khái niệm trong Kendo là Zanshin - là sự sẵn sàng về thể chất và tinh thần.
Trong trận chung kết, Sasaki lúc ý ra đòn trúng kẻ địch. Lúc đó cô giơ tay thành hình nắm đấm, cô lúc đó cũng không hề nghĩ là mình tự đắc. Chỉ là động tác nắm bàn tay lại kiểu: Yes, mình thắng rồi. Trọng tài nhìn thấy cô làm động tác đó, và lập tức cô bị phạt điểm, phần thắng thuộc về đối thủ của cô. Tức là Sasaki bị loại, vì trọng tài cho rằng cô đã không thể hiện tinh thần võ sĩ đạo. Hành động ăn mừng chiến thắng của Sasaki đồng nghĩa với ăn mừng sự thất bại của đối thủ. Và nó không đúng chuẩn mực. Đùa cũng không được.
Sasaki Rui
... Mà thôi bỏ đi, cảm giác có người yêu thì thế nào?
Sasaki chỉnh lại cái giáp mũ cho Flavia, vòng ra phía sau lưng cô, chỉ cô cách cầm thanh Shinai bằng hai tay cho đúng. Tay trái giữ, tay phải điều hướng, vậy là được.