Θ Restful Gray Ignorance

Ultimate

Administrator
Staff member



Poison Cave

Layout

c38ITdu.png


Winning Condition [Medium Dungeon]:
- Treasure Chest

Monster Category:
- Bear [Lvl 4]

Item Drop :
- Poison Rune (5%)

Info

Field Effect:

- Ngay khi vào Battle, sẽ bị Blight.
- Info ? sẽ là Quest nếu các player có Quest



 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky




Restful Gray Ignorance | 2050.07.01

Đánh xong cả chục con gấu, Ilyninsky tìm thấy mấy cái bẫy gấu bị hỏng nằm vứt chỏng chơ ở một góc. Có rất nhiều những cái bẫy gấu ở đây. Ilyninsky không rõ là có con gấu nào có chân bằng thép hay sao mà đánh sập cả ngần này cái bẫy. Lại gần để xem những cái bẫy, Ilyninsky thấy mấy cái bẫy nằm bị tháo vít bằng tay nên không thể sử dụng được nữa. Giống như một hàm răng giả bị tách ra làm hai vậy, và lần cuối cô nhìn con gấu thì bọn chúng không biết dùng ốc vít.

Ilyninsky quyết định nấp ở một góc xem, được tầm chục phút sau thì có một NPC tới chỗ cái hố vứt bẫy và vứt thêm một lô xuống nữa. Có vẻ đó là một người thợ săn già, không hiểu vì lý do gì mà ông ta phá hết bẫy gẫu như vậy.

Choice
- Ra hỏi chuyện người thợ săn
- Tiếp tục theo dõi





 

Mực

Active member


Ilyninsky


"Ông đang làm gì vậy?"

Ilyninsky ra khỏi chỗ nấp, cất tiếng hỏi người thợ săn kia, đưa mắt nhìn những chiếc bẫy gấu bị phá đi, có chút tò mò. Không hiểu vì lý do nào ông ta lại làm như thế? Hay là có ác cảm với người đặt bẫy? Dù là thế nào đi nữa thì việc phá bẫy thế này cũng dễ khiến người khác hiểu lầm, mà cứ nấp mãi một chỗ thì chẳng hỏi được gì, nên cứ hỏi thẳng người kia đi vậy.

Ra hỏi chuyện người thợ săn



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky




Restful Gray Ignorance | 2050.07.01

Người thợ săn nhìn về phía Ilyninsky, vội vàng chĩa khẩu súng về phía cô, nhưng khi nhận ra cô gái không có ác ý thì ông ta cũng buông khẩu súng xuống.

"Ông đang làm gì vậy?"

"Tôi phá bẫy gấu."

Người thợ săn kể cho Ilyninsky rằng hồi xưa ông bị thương trong rừng vào một đêm lạnh giá. Những tưởng ông sẽ chết ở đó nhưng ông nhận ra có một con gấu bò đến, tưởng rằng nó sẽ ăn thịt mình, nhưng không, nó ở đó sưởi ấm cho ông ta suốt cả buổi đêm. Tới khi trời gần sáng thì dân làng tìm thấy ông và một con gấu đang liếm mặt ông, tưởng rằng con gấu định ăn thịt ông, họ đã bắn bị thương nó.

"Để chuộc lỗi với con gấu, tôi đi phá bẫy gấu, để không có con gấu nào bị thương bởi thợ săn nữa. Nếu được, cô có thể bảo những người thợ săn gấu như vậy."

Ilyninsky nghĩ có thể về nói với những người thợ săn đã giao nhiệm vụ cho cô, rằng mấy cái bẫy gấu kia là do người khác phá, để họ không săn bắt gấu nữa. Nhưng nếu như vậy, liệu họ có đồng tình với cách xử lý này không, cô cũng không rõ.

"Nếu được, cô làm ơn bảo những người thợ săn kia đừng săn gấu nữa."




 

Mực

Active member


Ilyninsky


Ilyninsky mái đầu hơi nghiêng, để bản thân suy nghĩ một chút. Thực lòng mà nói cô gái nhỏ vốn không có thiện cảm với những hành vi gây thương tích cho động vật, kể cả là kích thước nhỏ thế nào đi chăng nữa. Những suy nghĩ này có lẽ đã trở nên mạnh mẽ hơn từ khi cô nhận nuôi Stray, rằng sinh mạng của bất kì sinh linh nào cũng đều quý giá. Đó cũng là lý do từ khi lên cấp bậc mới, Ilyninsky hạn chế tối đa làm những quest liên quan đến giết hại rồng hay bắt chúng về, bởi vì cô chỉ nghĩ, như thế là không đúng đắn, chỉ có vậy thôi.

Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, bất kì nơi nào cũng vậy.

"Nhưng nếu những con gấu khác làm người khác bị thương thì sao? Ông sẽ chịu trách nhiệm?"

Tóc trắng hỏi một câu bâng quơ, mặc dù bản thân đã biết sẽ phải làm gì, chỉ là có chút tò mò với cách phản ứng của người kia.

"... Tôi sẽ về nói chuyện với những thợ săn kia xem thế nào."

Cô gật đầu, dù sao cũng không thể đi đến kết luận quá nhanh được.

Hỏi chuyện những người thợ săn.




1



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Talila


Khi kẻ thù cuối cùng ngã xuống cũng là lúc cả khu vực quay lại dáng vẻ thanh bình của nó, Ilyninsky thu cây gậy phép về, nhìn từng summon của mình và bạn đồng hành tan biến. Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy chúng biến mất, ngược lại còn là rất nhiều lần, nhưng quả thực vẫn là có chút không quen.

Tóc trắng chào tạm biệt những người bạn của mình, rồi chọt nhẹ vai của Talila khi cô vừa quay đầu tính rời khỏi.

"Lần này phiền cậu tới giúp đỡ bọn tôi rồi, cảm ơn cậu nhé."

Thật ra là ai cô cũng cảm thấy áy náy, vì dù sao đây cũng là dungeon cấp thấp, thứ duy nhất nhận được là tiền thì cũng bị trừ đi một phần, khiến họ vất vả tới đây thế này quả thật có chút không hay. Có lẽ lát nữa cô sẽ gửi cho hai người còn lại chút bánh kẹo, và vài bông hoa, nếu có thể.

"Ừm, cậu có bận gì sau này không?" - Hơi nghiêng đầu, nhỏ mỉm cười. - "Tôi đang nghĩ chúng ta có thể, à, tới quán rượu hoặc đâu đó trò chuyện một chút, nếu cậu không phiền."

Giống kiểu bạn bè lâu năm không gặp, hễ gặp nhau thì phải dắt tay nhau đi ăn uống này nọ mới được vậy.



1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky




Restful Gray Ignorance | 2050.07.01

"... Tôi sẽ về nói chuyện với những thợ săn kia xem thế nào."

Tất nhiên khi về, Ilyninsky chả thuyết phục được người thợ săn nào cả. Cô ở hội thợ săn và thấy ở đây có khoảng 4-5 NPC khác, tất nhiên là họ đều không dừng chuyện săn gấu lại. Săn gấu là nghề của họ, giống như có người bảo Ilyninsky nên nghỉ việc vì công việc của cô ảnh hưởng tới môi trường, không có chuyện đó. Giá trị kinh tế quan trọng hơn giá trị môi trường. Chưa kể ở đây còn không phải là môi trường, mà chỉ vì một gã phá bẫy gấu

"Nếu mỗi tuần cô mang cho chúng tôi 3 túi mật gấu thì ok. Giá của chúng là 60 Gold."

Để ngừng việc săn gấu, Ilyninsky sẽ phải trả 60 Gold mỗi tuần.

Hoặc là cô nên giết hết những gã thợ săn này. Cô nghĩ cô không thừa tiền để trả tiền hàng tuần.

Choice
- Đồng ý trả 60 Gold mỗi tuần.
- Giết hết đám thợ săn
- Khác





 

xXTalilaXx

Member


Talila

Ilyninsky





Địa điểm: Restful Gray Ignorance
Thời gian: 2050.07.01

Talila bấy giờ đang ngồi sụp ở bên cạnh một gốc cây, nhìn cây gậy phép trên tay mình. Harvest Cleric là cái quái gì chứ, sao lần nào đi cũng đều mất sức triệu hồi chỉ để nhìn toàn bộ thú triệu hồi bị chém chết chỉ trong vài giây sau đó.

Cô nhìn lên phía Ilyninsky. Cô bạn cũng là class summoner, có lẽ cũng hiểu được những gì cô đang trải qua. Ý là, trong đời thực mấy thứ này chẳng bao giờ xảy ra đâu, nên vốn dĩ bản thân Talila cũng không nên cảm thấy quá áy náy về việc thú triệu hồi bị chém chết. Có lẽ Ilyninsky sẽ hiểu được cảm xúc này.

"Cũng không bận gì cả. Chúng ta tới đâu đó trò chuyện một chút đi."

Talila mỉm cười, phủi áo đứng dậy vươn vai.

"Mình cũng chưa bao giờ thực sự trò chuyện với một Harvest Cleric khác trong game. Đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm."


 

Mực

Active member


Ilyninsky


"..."

Ilyninsky không nói gì, chỉ gọi cây gậy phép ra. Sinh viên mỹ thuật mà đi đàm phán sao, có khác nào bắt cá lên bờ rồi bắt chúng bay không. Nhưng cô nghĩ trường hợp này không làm gì được rồi, tóc trắng thở dài. Bên cạnh cô gái nhỏ hiện ra hai chú sói, trắng và đen, những người bạn đã luôn đồng hành với cô từ những ngày đầu tiên ở thế giới này.

"Các ông nên biết ơn vì không sinh ra ở thế giới của chúng tôi, vì họ đang có luật cấm săn gấu đấy."

Nghề nào cũng sẽ hết thời thôi, cảm thấy không thể tiếp tục vì lý do nào đó thì tốt nhất là nên dừng lại.

"20 Gold, hoặc không đồng nào cả."




1



 

Ultimate

Administrator
Staff member


Ilyninsky




Restful Gray Ignorance | 2050.07.01

"Các ông nên biết ơn vì không sinh ra ở thế giới của chúng tôi, vì họ đang có luật cấm săn gấu đấy."

"Đây là Dol Dona, thiên nhiên cho chúng ta gì thì chúng ta sẽ lấy nó. 20 gold quá ít, ít nhất-"

Những người thợ săn khác gật gù. 20 Gold chỉ ngang tiền đi Long Dungeon một lần của Ilyninsky, đấy là nếu cô không mua thêm bất kỳ cái gì khác. 60 gold may ra đủ tiền nhậu của đám thợ săn một tuần. Bọn chúng nghĩ sẽ không giảm giá kể cả khi Ilyninsky gọi ra 2 con sói. Mấy tên này thuộc dạng điếc không sợ súng thì phải. Cô có thể gọi ra một cây hoa ăn thịt người và cả đám NPC này sẽ thành phân bón ruộng loại A ngay lập tức.

"-20 gold và một bộ da sói mỗi tuần."

Các gã thợ săn khác chưa kịp bật cười thì con sói của Ilyn lao vào gã thợ săn gần nhất và cắn đứt 2 ngón tay của gã ngay lập tức. Trông con sói của Ilyninsky chả khác con GreyWind trong Game of Thrones. Tiếng cười của gã thợ săn chuyển thành tiếng la hét.

"Được rồi!!! 20 Gold!!!"

Mỗi tuần Ilyninsky sẽ phải trả 20 Gold ở đây. Trả theo tháng.



 

Mực

Active member


Ilyninsky


Ilyninsky cầm theo bọc tiền, đưa cho những người thợ săn kia, nét mặt không tỏ ra nhiều cảm xúc gì.

Ilyninsky tới trả 80 Gold của tháng 9.




1



 

Mực

Active member


Ilyninsky

Talila


Ilyninsky gật đầu, mặc dù đã chơi game lâu đến thế nhưng trừ ai đó ở Kestrel thì cô cũng chưa có dịp thật sự ngồi xuống ăn bánh uống trà với một người cùng class khác. Đã nhiều lần cô nghĩ có thể mời Talila cùng đi dungeon, nhưng có lẽ vì thời gian múi giờ không hạp nhau, hơn nữa cậu cũng có vẻ như bận rộn, thế nên dịp này tới dịp khác, Ilyninsky đều để bản thân vụt mất cơ hội mời cậu.

Nhưng lần này may mắn là không, tóc trắng mở bảng hiển thị các keyword, suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Vậy chúng ta đi đâu vắng người đi." - Ilyninsky gợi ý. - "Cậu muốn ngắm hoa bỉ ngạn không?"

Cô gái nhỏ mỉm cười, chọn ra trong list 3 keyword rồi gửi qua tin nhắn cho cậu.

Beautiful Tragedy's River

"Tôi chưa tới đó bao giờ, cũng muốn tới thử một lần xem thế nào. Tên Field nghe cũng thật đẹp nhỉ?"


1



 
Top