Lumine High School - Field and Forest

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School - Field and Forest
▶ Field
7w6c2o6da5y.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Field
INSPECTABLE ITEM
Băng rôn hội thao trường
Bục trao giải
Sân bóng rổ
Sân bóng chày
Sân bóng đá
Khu vực thi đấu các môn thể thao khác
Bãi để xe điện
Kho để dụng cụ thể dục
Xe điện
Khu vực cắm trại
Khu vực phòng y tế
Dụng cụ y tế
▶ Forest
7kzca39qm97.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Forest
INSPECTABLE ITEM
Xác của Lyricia
Đầm lầy cát lún
Rừng cây
Nấm rơm
Tổ cú
Chuồng chim
Cành cây gãy
Chuồng sóc
Đụn lá cây
Đá tảng
Hồ nước
Thác nước
Xe điện đi rừng
▶ Floor Plan
yd5cel9nqk4.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Mirabel Hiyori
Chào mừng các em đã tới với buổi hội thao của trường Lumine.


Số học sinh ở đây đông khủng khiếp, chắc phải tới 300 người hơn từ khắp các trường nữ sinh khác. Bộ môn thi đấu được trải dài từ đấu Kendo, Karate, bóng đá, bóng rổ, bóng chày, chạy việt dã. Tuy được vào trường để điều tra nhưng mọi người vẫn phải đi tham gia mấy hoạt động ngoại khóa, nếu không muốn bị nghi ngờ. Cô giáo Mirabel sẽ là nói số thí sinh dự thi ngày hội thao hè rất đông, tuy nhiên những bạn nào không tham gia vẫn có thể đi ra phía rừng gần trường để hái nấm.


Mirabel Hiyori
Trước hết, điểm danh đã. Nhóm bên tay trái là nhóm thi đấu, nhóm bên tay phải sẽ là nhóm vào rừng hái nấm.


Tất nhiên cả nhóm học sinh Mittelos điểm danh xong thì tới lượt nhóm nữ sinh bên trường Lumine điểm danh. Có vài nữ sinh đứng qua bên trái.


Tomoe Kunikida
Tomoe Kunikida. Có.


Lyricia Yamaguchi
Lyricia Yamaguchi. Có.


Tojo Tsukasa
Tojo Tsukasa. Có.


Ando Hagiwara
Ando Hagiwara. Có.


Ekari Makino
Ekari Makino. Có.


Kurumi Inoue
Kurumi Inoue. Có.


Ayaka Hasegawa
Ayaka Hasegawa. Có


Nizuki Kimura
Nizuki Kimura. Có.


Nagisa Nakahara
Nagisa Nakahara. Có.


Mirabel Hiyori
Được rồi, các em đã nhớ giờ thi đấu của mình rồi đúng không? Ai không nhớ thì ra bảng thi đấu xem nhé. Các em nào thi đấu thì qua chỗ phòng y tế, để kiểm tra xét nghiệm máu trước khi thi đấu nhé. Hôm nay cũng là buổi kiểm tra sức khỏe luôn.



Nhiều học sinh tản ra tìm chỗ để hái nấm, vài đứa trở về tòa nhà chính để nghỉ ngơi trong khi chờ tới lượt thi đấu của mình. Hôm nay là ngày hội thao của trường, nhưng mấy học sinh Mittelos chắc phải làm công tác hái nấm hết do họ chưa được đăng ký thi đấu.

Lệnh Psyche: [đoạn hội thoại redtext] để kiểm tra Red Text của một học sinh cấp 3 trong vụ án này.

Tất cả những NPC giờ đều đã có thể tương tác. Các player bắt buộc phải tham gia hoạt động hái nấm ở đây.

 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Fiona Brengan
Lena Milize
Lumine High School [2057.05.15]
Flavia chả muốn bị đánh một trận tả tơi nữa nên tất nhiên là cô sẽ chọn đi hái nấm. Tóc hạt dẻ nhìn xung quanh tìm quả đầu đen nhỏ xíu quen thuộc, sau đó kéo tay của người gần đó cùng tiến lại gần.

"Fiona, chúng ta đi hái nấm với nhau đi!"

Tóc hạt dẻ cất tiếng gọi với cô bé, có chút hứng khởi. Cô nghĩ nếu đã giả trang thì nên giả nốt tính cách của mình, như thế sẽ khó lộ ra hơn. Đây cũng là một dịp tốt để Flavia học cách thể hiện cảm xúc nhiều hơn - thứ mà cô nghĩ mình luôn có khó khăn để diễn đạt.

"Trường nằm ngay bìa rừng thật ngầu nhỉ, bình thường học sinh cũng có thể tự do vào đây sao?"

Cô gái nhỏ ôm lấy Fiona, lắc lắc cô bé như con gấu.



 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Myouchi Shimizu


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Field and Forest, 21-05-2057


Theo sau những người khác đến tập hợp quanh khu vực sân bãi thể thao tiếp giáp với rừng để chuẩn bị tham gia các hoạt động ngoại khóa dưới lốt học sinh trung học, Sorcha có hơi phật lòng khi vẫn không thấy bóng dáng của cô gái tóc đỏ trường Jabaek kia đâu. Rõ ràng là đã nghĩ ra được gì đó rồi nhỉ.

Xe lăn lặng lẽ lùi về sau, cố không gây quá nhiều sự chú ý cho sự hiện diện của bản thân, cô dừng lại bên cạnh một cô bạn cùng lớp mà từ đó tới nay vẫn chưa tiếp xúc qua. So với ngoại hình bình thường thì trông cô ấy khi cải trang thế này quả là lạ lẫm, thật sự thì nếu không phải đã chứng kiến tận mắt màn hóa thân thì có lẽ cô cũng không thể nhận ra nổi. Navie... à, bây giờ là Myouchi nhỉ.

"Bạn học Myouchi định đi hái nấm hay là đến đâu?" - Cô mở lời bắt chuyện.

@Encyclopaedias





 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Gisella Suzume


INFORMATION
Field and Forest [??/??/2056]


Sân tập đã đông kín người từ sáng sớm. Tiếng ồn ào và không khí rộn ràng của hội thao cứ liên tục dội vào tai của Julie khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô nàng vừa dậy làm vệ sinh cá nhân xong là phi tới đây ngay, nhưng vẫn cảm thấy nóng bức vô cùng. Các bạn cùng lớp hình như đang tập trung lại để chia nhóm, nghe bảo là có hai nhóm: đi hái nấm và thi đấu hội thao. Julie nhìn qua cái kiếm gỗ mà mình mang theo, rồi lại nhìn về phía người đang đi tới, sau đó thong thả cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.

"Cậu tới trễ đó, Gisella Suzume ạ! Hì hì hì."

Gái Anh cười khà khà một tràng rồi mới thong thả đứng dậy vươn vai trái phải. Cô khoác vai của Gryffon, lôi cậu chàng qua nhóm đi thi hội thao, không quên ghé tai thì thầm dặn dò vài chuyện.

"Hiện giờ tụi mình đang ẩn giấu thân phận, nếu mà thi đấu thể hiện nổi bật, sẽ bị chú ý tới. Julie nghĩ đây là cơ hội tốt để xem thử ai có biểu hiện kỳ lạ rồi khoanh vùng đó..."

Đừng nhìn Julie chơi bời tán tỉnh mấy em nữ sinh suốt ngày mà nghĩ cô không làm gì. Thật ra trong mấy lần đi chơi vòng vòng quanh trường, cô cũng tranh thủ quan sát xung quanh, rồi ghi chú lại vài thông tin liên quan đến trường học. Nếu mà không bị cản, có khi cô còn vào xin danh sách từng lớp để kiểm tra nữa kìa...

@Ultimate




 

Encyclopaedias

New member

Myouchi Shimizu


Eilis Relov


INFORMATION
LUMINE HIGH SCHOOL

Navie- Myouchi đứng ở đó, ngớ người ra chắc cũng phải một lúc thật lâu. Em chưa từng đứng trên cùng một mảnh đất với nhiều nữ sinh thế này. Vốn dĩ Myouchi là một đứa trông có vẻ lầm lì nhưng thực chất luôn quan sát vô cùng tỉ mỉ những thứ diễn ra xung quanh. Đương nhiên, sự biến mất bất thường của bạn học cũng khiến em bất giác rơi vào trầm tư. Nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, Myouchi tự trấn an bản thân, cho rằng cậu ấy chỉ đang bận việc gì đó.

Tâm trí trở lại buổi hội thao náo nhiệt hôm nay, Myouchi ngoan ngoãn điểm danh theo sự chỉ đạo của cô giáo, nhìn về phía cánh rừng phía xa xa rồi suy tính xem sẽ làm gì tiếp theo. Mái tóc bồng bềnh màu xanh khói tung bay trong gió, Myouchi đang thẫn thờ bị kéo về thực tại bởi giọng nói của cô bạn cùng lớp. Là Sorcha, à không, là Eilis nhỉ. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Myouchi đã bị ấn tượng bởi mái tóc màu hồng giống như kẹo bông của cô bạn, cùng với việc có thể đi khắp nơi trên chiếc xe lăn, em nghĩ rằng cậu ấy rất ngầu.

"Tớ định đi hái nấm, Eilis có muốn đi cùng tớ không?"

@ryanclow
 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro





Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




Một tay mang dù theo đúng phong thái, tay còn lại giữ chiếc rổ nấm, điều đầu tiên mà Shizuka nghĩ đến chính là bản thân phải làm gì tại nơi này. Hoạt động hái nấm, theo qua lời phổ biến từ giáo viên thì có chút lạ lẫm. Đây là hoạt động dành cho trường nữ sinh sao?

Để hiểu rõ hơn những điều cần thực hiện, cô nàng đưa mắt nhìn quanh, xem xét. Sau khi trông thấy những động tác cúi người, nhặt lấy thứ thực vật vương đầy bùn đất đó thì, Shizuka xoay gót, quyết định nhường lại khu rừng cho những tấm lòng nhiệt tình hơn.








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Fiona Bregan
Dạ, Flavia-senpai!


Fiona lắc lư theo nhịp của Flavia lắc. Cô em gái cười toe toét trong khi Lena chỉ biét cười trừ. Cả hai vào rừng hái nấm. Từ đầu tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm phù hợp nhất để tham gia trải nghiệm hái nấm rừng. Fiona đi theo Flavia, chỉ hết những chỗ có nấm cho đàn chị. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Fiona không có vẻ là ngại việc tay chân. Khoảng 30 phút là cô bé và Flavia đã lấy được tầm 10 cây nấm Maitake , còn được biết tới cái tên hen-of-the-woods, là một loại nấm hình rẻ quạt.


Lena Milize
Anh cũng có câu hỏi y chang. Người ngoài có vào được đây không?


Fiona Bregan
Rừng này có rào ở tít đằng xa, áp lưng vào một thác nước nhỏ, nên em nghĩ là không vào được đâu. Tất nhiên có thể cắt rào được. À, có gì chị kể chi tiết hơn về vụ án trên tàu Ship of Fools được không?


Fiona bám tay Flavia, đi theo cô, hỏi liên tục về những vụ án mà cô từng trải qua. Ledah tất nhiên cũng đi theo cô bạn và cô gái nhỏ nhà Bregan, dù sao cậu tham gia chuyến đi này cũng là để đảm bảo Flavia không dính vào mấy chuyện rắc rối - thứ mà cô rất hay dính vào. Ledah chìa tay bảo Flavia bỏ bớt nấm vào trong balo của cậu, để cô đỡ phải mang nặng.

Fiona và Ledah sẽ đi cùng với Flavia từ 8h sáng tới 12h trưa, cho tới khi về lại điểm tập kết.


----------------------------------------------​

Mikan Tsukimi
Ê, Vol...à Relov...Shimizu...


Nhìn thấy Eilis và Myouchi định rủ vào rừng hái nấm thì Mikan gọi với theo. Không phải cô định đi chung với họ, nhưng sáng nay cô và Sasaki tìm không thấy Maelle đâu. Sáng dậy thì cô nàng đã biến mất rồi. Buổi hội thao bắt đầu lúc 8h và điểm danh thì không thấy ai. Giờ đã là 9h rồi. Mikan đã đi tìm trong khu kí túc xá và tòa nhà chính rồi. Cô nàng đã bay hơi luôn. Gọi điện thoại thì không nghe máy.


Mikan Tsukimi
Nếu vào rừng, hai cậu tìm xem có thấy Redsnow đâu không nhé. Cả sáng nay không thấy cổ rồi.


Sasaki lúc này cũng tiến lại gần chỗ Mikan.


Sasaki Rui
Ở khu vườn cũng không thấy luôn...


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Gisella Suzume
Giờ mình hiểu vì sao mấy đàn chị sợ cậu rồi đấy.


Bị Julie châm chọc, Gryffon chỉ biết cắn môi chịu đựng thôi chứ biết làm sao. Nhiệm vụ của cậu tránh càng xa khỏi sự chú ý của càng nhiều người càng tốt. Mỗi tội cô bạn cứ cạnh khóe cậu liên tục. Bị Julie khoác vai thì thầm, chàng trai thấy sợ cho những nữ sinh cấp 3 ở đây bị cô nàng chọc ghẹo.


Gisella Suzume
Thế cậu khoanh vùng được ai chưa? Ví dụ như Fiona thì lậm trinh thám nên đi theo Dohaeris làm chân xách nước bổ cam. Con bé kia thì suốt ngày cầm máy ảnh chụp lấy chụp để. Hay con bé kia thì mở nhạc ầm ĩ suốt ngày.


Gryffon chỉ về phía Fiona vừa mới đi theo Flavia và Ledah. Con bé chụp ảnh suốt ngày mà cậu nhắc tới là Ayaka Hasegawa. Tới giờ Julie thấy nó vẫn còn đang cầm máy ảnh chụp mấy bức hình hội thao. Còn con bé mở nhạc ầm ĩ suốt ngày là Ekari Makino. Gryffon chính ra cũng để ý những đứa nữ sinh khác. Tới lúc này thì Alastor xuất hiện.


Alastor Seraphynius​
Mấy cậu có định vào rừng hái nấm thì tranh thủ tìm Redsnow nhé. Cả sáng không thấy rồi.


Gryffon sẽ đi cùng với Pandora từ 8h sáng tới 12h trưa, khi về điểm tập kết.


----------------------------------------------​

Sasaki Rui
"Bạn học" Tsukishiro.


Thấy Shizuka định bỏ đi khỏi rừn đụng luôn mặt của Sasaki ở ngay sau lưng. Gái tóc trắng nhìn cái giỏ thì chả có cây nấm nào của cô. Sasaki thở dài, nói một câu ngắn gọn.


Sasaki Rui
Tôi đang không tìm thấy Maelle Redsnow, nếu cô biết cô ta ở đâu thì nói, nếu...nếu...


Lúc gái tóc trắng đang nhìn vào mắt Tsukishiro thì thấy một bóng người đi ngang qua sau lưng cô. Một cô gái tóc tím - học viên của Mittelos, người mà cô không ưa nhất. Sasaki nhìn thấy Seika tiến vào rừng.


Sasaki Rui
À mà chắc tôi tìm ra hung thủ rồi.


Sasaki nhếch mép cười, xách cây kiếm gỗ tiến vào rừng.


 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Gisella Suzume


INFORMATION
Field and Forest [??/??/2056]


"Tạm thời tớ nghĩ không cần lo bên Flavia vì cậu ấy có Ledah đi cùng. Tớ thấy con bé chụp ảnh kia có vẻ cần được quan tâm nhiều hơn. Giờ vậy đi, cậu giả vờ đụng trúng cái máy ảnh của nó, rồi tớ sẽ chạy lại nhặt giúp rồi tụi mình bắt chuyện nhé."

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà gái Anh đã vạch ra được một kế hoạch gặp gỡ tình cờ làm quen rất tự nhiên, y chang motip trong mấy bộ truyện tranh ngôn tình vườn trường tuổi thanh xuân vậy. Mặc dù mọi người đọc nhiều sẽ thấy nhàm, nhưng khi đặt chính mình vào chính tình huống tương tự như vậy, cảm xúc sẽ rất khác biệt. Gái Anh đeo cái bao đựng kiếm lên lưng, chỉnh sửa lại nếp gấp trên áo thun trắng, sau đó lại vuốt tóc vuốt tai rồi mới chậm rãi đi về phía cô bé Ayaka Hasegawa.

"Nhanh lên nhé, cậu chỉ cần chạy vụt qua làm rơi máy ảnh thôi. Pandora tớ đây sẽ đóng vai chính trong vở kịch này."

@Ultimate

 
Last edited:

Somania

New member

Eika Kiryuu


Nagisa Nakahara


20570515
Lumine High School


Nhiều gái thế này khiến Eika hơi choáng ngộp, gã dị giới đang đứng giữa một chốn bồng dù chàng - nàng chẳng phải là gã sài lang. Nhưng ngay cả câu đố xem chừng còn chưa giải ra (hẳn vậy), nên nàng thấy mình nhỏ bé giữa các cô gái.

Eika phải chọn lựa an toàn.

"Xin chào, tớ đi với Nagisa nhé."

Eika hỏi với một chất giọng hơi trầm.







 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Sasaki Rui




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




"Ồ, bạn học Rui?"

Hai hàng mi của Shizuka khẽ nâng lên, may mắn làm sao lại tình cờ gặp phải học viên xuất sắc của học viện. Thiếu đi cái cong môi thường ngày, những lời chào hỏi xa hơn chỉ đành dừng lại ở ý nghĩ.

Nhận thấy ánh nhìn rơi vào giỏ nấm của bản thân, đôi đồng tử cũng vì vậy mà liếc qua chiếc giỏ đan, hiện đã chất được kha khá nấm. Tâm trạng cũng thư thả sau khi phát hiện có bạn học mất tích đấy nhỉ.

"Hôm qua, Maelle Redsnow có biểu hiện lạ khi đọc thư, có thể là đã tìm được đáp án?"

Cô nàng buông lời gợi ý, ấy vậy mà vừa nhìn thấy Higuchi bước qua, logic của Sasaki Rui dường như đã ngừng hoạt động. Mắt xanh dõi theo gương mặt đắc ý như đã bị người nọ ám ảnh. Kìm lại khóe môi đang chực chờ cong lên, Shizuka đặt chiếc rổ nấm trên mặt đất, từng bước nhàn nhã đi bên cạnh.

"Tôi đi cùng cô. Dù tôi không nghĩ, Higuchi ngốc đến mức tự biến bản thân thành hung thủ."

Với tần suất bắt gặp tử thi trong 1 năm qua thế này, đúng hơn là người kia nghiên cứu còn không hết.








 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lena Milize
Fiona Brengan
Lumine High School [2057.05.15]

"Hong cần."

Flavia trả lời Ledah khi cậu đề nghị giúp đỡ. Chỉ là mấy cây nấm thôi mà, cô dư sức mang được. Cô phải rèn luyện sức khỏe để có ngày còn cầm cây chùy gỗ đánh lại bạn tóc trắng kia chứ. Tóc hạt dẻ ngồi kể lại từng chi tiết trong vụ án trên tàu với Fiona, cố tình bỏ đi những chi tiết dính đến vụ án cuối cùng. Nói một hồi thì cô lại thấy khát nước, chỉ trong mấy chốc chai nước mang theo đã vơi gần hết.

"Này, em dẫn bọn chị đi tới chỗ thác nước được không?"

Cô gái nhỏ hỏi.

"Chúng ta đi nghịch nước một chút, hôm nay thu hoạch cũng được kha khá rồi. Có khi gần thác nước sẽ tìm thấy nhiều nấm hơn, chúng dễ nảy nở trong môi trường ẩm."




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Gisella Suzume
Rơi máy ảnh của đám này nhỡ vỡ lens của bọn nó thì đền ốm đó. Đụng thì được nhưng để mình chụp nó cho.


Gisella sợ mấy trò phá phách mà bị chú ý vào thời điểm khi mà cậu chỉ sợ có đứa con gái cấp 3 nào đụng vào cậu làm rơi cái bra giả của cậu thôi. Chàng trai đi tạt ngang qua người của Ayaka, khiến cái camera rơi xuống. Cậu vội vàng phanh xe, chụp lấy cái camera. Cô nàng la toáng lên khi thấy cậu chụp được.


Ayaka Hasegawa
AAAAAA!!! Cái máy ảnh Canon DSLR-X của tôi...


Gisella Suzume
Xin lỗi.. cậu có sao không?


Ayaka Hasegawa
Nó là đổ cổ đấy!! Trong này có nhiều ảnh của mình chụp được, trong suốt buổi hội thao! Mình làm ở CLB làm báo! Cậu có biết cái này quan trọng như thế nào không hả? Hôm nay là ngày Ando của lớp bọn mình sẽ làm cú ăn 3 trong cuộc thi hội thao! Cậu ấy sẽ đạt giải Kendo, Karate và Bóng chuyền đấy! Chắc chắn luôn! Tôi cần cái camera này để ghi lại khoảnh khắc lịch sử đó!


Gisella nhìn cô nàng nói ra rả vào mặt mình, liếc mắt nhìn Julie ra vẻ cầu cứu. Đúng là không gì dramatic bằng nữ sinh cấp 3. Chàng trai vừa đi giật lùi, cố gằng kiếm chế cô bạn lại bằng cách giơ hai tay ra kiềm chế Ayako. Tới khi lưng của cậu chạm vào cái cây gần đó.

Ayaka sẽ đi cùng với Gisella và Julie từ 8h sáng tới 10h sáng.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Nagisa Nakahara
À, cậu là Eika trường Fuji nhỉ? Rất vui được gặp...Vậy cùng đi nhé.


Vừa vào trong rừng được 30 phút, cả hai nhìn thấy một đống nấm mọc. Nagisa dung dăng dung dẻ đi tới một cây nấm để bỏ vào túi. Eika nhìn thấy một con bướm đen vô tình bay vọt qua trước mặt của cô nàng tóc vàng. Một con bướm đen, có 2 vệt xanh dọc theo cánh.


images

Nagisa Nakahara
Á, bướm!


Nagisa ngã ra phía sau, dính vào bãi đất. Quần áo cô nàng dính một chút bùn đất ở phía sau.


Nagisa Nakahara
Trường mình có nuôi bướm, nên trong rừng này nhiều bướm lắm. Mà mình bị bẩn quần áo nên mình về thay đồ cái nha.


Nagisa sẽ đi với Eika từ 8h tới 8h30.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Fiona Bregan
Dạ, đường này nhé chị.


Fiona dẫn Flavia tới chỗ thác nước. Cái thác nước nằm ở khá cao, tương đương với một tòa nhà 3 tầng. Vấn đề ở dưới là cái hồ nước khá nông, nhảy từ trên xuống chắc là nước không cản được lực rơi mà còn gãy chân là nhẹ.


Fiona Bregan
Em nghĩ nhảy từ trên mà xuống hồ nước nông này thì chắc nguy hiểm lắm.


Fiona với Flavia đi chơi ở hồ nước, hai cô gái tranh thủ tâm sự với nhau về những vụ án... Từ góc này nhìn, Ledah thấy cô bé có vẻ vui, ít nhất là sau 6 tháng tính từ thảm kịch mà ba của cô bé mất. Nhận thấy không có bóng người nào, Lena đứng dưới vách đá ở chỗ thác nước nhìn thử. Từ dưới lên thấy không có đường nào để trèo từ dưới lên thác nước này. Ở trên xuống thì gãy chân, trèo lên thì không được.


Lena Milize
Không có đường nào từ dưới này lên cả. Vách đá trơn lắm.


Fiona mải mê hái nấm với Flavia, cô bé vừa đi vừa bóp vai cho người chị gái.


Fiona Bregan
Vậy chị nói với mẹ em nha, nói là em khả năng thám tử gì gì đó...


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki Rui
Con nhỏ đó toàn chỉ thích phá án một mình. Lần trước gặp đã thế rồi.


Sasaki nghiến răng. Có lẽ Zantetsu và Sasaki đã gặp Maelle một lần rồi, bằng chứng là Zantetsu là người đi đón hội học sinh ở Jabaek và có vẻ cũng quen cô gái tóc đỏ. Gái tóc trắng thì khác, có vẻ nếu có ai hỏi Maelle là người như thế nào thì cô chắc cũng nói y chang Seika - Làm gì có bạn.


Sasaki Rui
Cũng có lý, Higuchi mà giết người thì cũng tính kỹ lắm.


Cả hai người tiến sâu vào rừng. Sasaki chả hiểu sao dù cái người ở phòng thí nghiệm suốt ngày kia có thể đi nhanh thế. Đi qua vài bãi rừng là đã không thấy bóng dáng của Seika đâu. Sasaki lúc này nhảy phóc lên một tảng đá, nhìn quanh. Cô nàng như một trinh sát vậy. Vừa bước lên một tảng đá thì cô nàng nhìn thấy một vật màu đỏ đỏ vứt ở dưới bãi cỏ. Chạy lại gần, tóc trắng giơ lên cho Sylvia xem.


Sasaki Rui
Điện thoại, cái này của Redsnow...


Từ phía xa, Sylvia nhìn thấy một cặp kính bị rơi, kèm theo một gói bánh quy hạt dẻ. Cái điện thoại nằm ở một lối rừng phía Bắc, cặp kính mà Sylvia tìm thấy nằm ở lối đi vào rừng phía Đông.


Sasaki Rui
Cô có nghĩ như tôi đang nghĩ không?


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Sasaki Rui




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




"Vậy à? Mong là lần này vẫn được gặp lại. Tôi chưa có dịp trò chuyện với cô ta."

Cũng chỉ có mỗi hai người, cô nàng không phải ra vẻ lạnh lùng của một nàng tiểu thư với hình ảnh trái ngược, cứ thế điềm nhiên đối đáp. Duy chỉ có tốc độ của bước chân ngày càng tăng dần. Nhưng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp Seika Higuchi. Là đối phương có việc gấp, hay là vì phát hiện ra hai người bọn họ?

Mà, nguyên nhân thế nào đi nữa, có lẽ không quan trọng. Khi Sasaki Rui tìm được một món đồ như một cái máy quét kim loại. Và cũng cùng lúc đó đôi mắt xanh như rơi vào trầm tư, tâm trí ngẫm qua một loạt suy nghĩ khi nhìn thấy cặp kính dày quen thuộc.

Phương án bảo đảm an toàn cho cả hai, hẳn nhiên là đi cùng nhau. Nhưng, sau một cái nhíu mày thật khẽ, Sylvia bèn lấy ra chiếc điện thoại, cùng lúc lên tiếng với người nọ.

"Đây là số của tôi. Chúng ta sẽ giữ liên lạc bằng cách duy trì cuộc gọi. Nếu một trong hai cúp máy, ta sẽ mặc định rằng người kia đã rơi vào tình huống nguy hiểm."

"Nếu có thể khiến Maelle Redsnow mất tích không dấu vết, thủ phạm hẳn phải có cách của hắn. Cẩn thận."

Sau kết quả của cuộc thảo luận, Sylvia, trong ngoại hình của Tsukishiro, cúi người nhặt lấy cặp kính, đi nhanh về lối đi ở rừng phía Đông. Trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn nhấp nháy từng giây một với cuộc gọi mới.








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki Rui
Nhớ rồi. Tôi đi hướng cái điện thoại tìm Redsnow, cô đi hướng tìm Higuchi.


Cả hai người đi theo hướng rừng khoảng nửa tiếng. Cuối cùng thì Sasaki cũng tìm thấy Seika.


Tóc tím đang ở trên một ngọn cây sồi. Sasaki hét khi thấy Seika đang trèo lên một tổ sóc để làm gì đó khiến Seika giật mình. Giá tóc tìm thở dài, ôm cái cây để tuột xuống tảng đá cao ở gần đó. Cái cây có vẻ không cao lắm, kèm theo cạnh tảng đá nữa nên trèo lên không khó lắm.


Sasaki Rui
Ê, sao cô lại ở trên đó! Trèo xuống ngay! Định làm gì con sóc đấy hả?


Cái cây có vẻ ngắn, sát tảng đá nữa, nó hẳn là đóng vai trò như một cái thang giúp Seika trèo lên, trèo xuống dễ dàng.


Seika Higuchi
Chả làm gì cả.


Sasaki gạt Seika qua một bên để nhảy lên cái tổ sóc xem thử. Ở trên đó có 2 hai con sóc, không có con nào chết cả. Có một con có vết băng ở bắp đùi. Sasaki tặc lưỡi trước khi leo xuống.


Sasaki Rui
Định bắt mấy con sóc để đem về banh xác nó hả? Thôi bỏ đi, bạn của cô đang tìm cô đấy.


Seika Higuchi
Bạn nào, tôi làm gì có bạn.


Sasaki Rui
Lại thêm một người nói dối dễ như thở vậy... Ủa cô không rơi kính hả?


Sasaki nhận ra là Seika vẫn đeo kính. Gái tóc trắng mở điện thoại với Sylvia. Nãy mải trèo lên, cô đút điện thoại vào túi quần. Nhưng khi trèo xuống, đầu bên kia đã tắt số. Gái tóc trắng vội vàng bấm nút gọi lại.


----------------------------------------------

Ở phía một bìa rừng khá xa, Shizuka nhìn thấy một bóng tóc đỏ đang ở gần một tảng đá.

Cô đã tìm thấy Maelle Redsnow. Cô ta đang nằm ở góc rừng. Shizuka tiến lại gần, giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Bất thình lình, cô thấy từ sau tảng đá một bóng người xuất hiện từ phía sau. Hắn ta đeo mặt nạ, và trên tay cầm một khẩu taser - súng chích điện. Súng Taser có thể bắn ra luồng điện lên tới 50.000 V, và vô hiệu hóa mọi đối tượng trong phạm vi gần. Hắn dùng cơ thể của Maelle làm mồi nhử. Nhắm thẳng súng chích điện về phía Sylvia, khẩu taser khai hỏa. Lập tức cơ thể của cô ngã gục xuống.


???
....


Hắn cầm cái điện thoại của Sylvia và quăng xuống bãi cát lún gần đó. Hắn nhấc chân của Sylvia lên chỗ tảng đá, cố gắng kéo cô lên trước khi đẩy cô từ từ xuống bãi cát lún phía dưới.


To Be Continued...

 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Gisella Suzume


INFORMATION
Field and Forest [??/??/2056]


“Hola, có vẻ cô bạn của tôi đã gây ra một chút rắc rối cho cậu nhỉ.”

Pandora Abraham nhàn nhã bước tới cạnh Gisella, đối diện với Ayaka đang sắp trở nên cuồng bạo. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi, đưa tay ra nắm lấy một bàn tay của Ayaka nâng lên, rồi đặt một nụ hôn phớt lên đó. Xong xuôi, Pandora mới quay sang vỗ vai Gisella.

“Gisella nhà tôi vốn hậu đậu từ đó giờ, đến mức còn có biệt danh là Lọ lem Gisella cơ đấy. Cậu ấy không cố ý đụng vào cậu đâu, thế nên người đẹp đừng tức giận nữa nhé.”

Hơi ngừng lại một tí để nháy mắt với Gryffon, Pandora tiếp tục.

“Để tạ lỗi, tớ sẽ mua cho cậu một ly nước nhé? Trưa nắng thế này tớ nghĩ cậu cũng nên nghỉ ngơi một lát để có sức mà chụp hình.”

Chỉ tay về phí quầy hàng cách đây không xa, Pandora tinh nghịch kéo kéo Ayaka đi về phía quầy hàng, mặc cho cô bạn còn chưa lên tiếng quyết định là có đi hay là thôi.

@Ultimate

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Khi tỉnh dậy, Sylvia thấy mình đang chìm dần. Cát lún ngập quá nửa người cô, nhưng cát lún chỉ lún tới quá bả vai của cô thì dừng lại chứ chưa lún tiếp. Trên mặt cái lún, Sylvia nhìn thấy vết lá khô trượt dài từ tảng đá xuống. Khả năng cao là hung thủ đã đẩy cô từ trên tảng đá xuống trúng bãi cát lún, để trọng lực và cơ thể của cô hoàn thành nốt phần việc còn lại. Tuy tảng đá khá cao và lực lăn tương đối lớn nhưng không khiến cả người của cô chìm xuống ngay. Cát chỉ ngập hết ngực của Sylvia. Phía tay phải của cô không cựa quậy nổi, nhưng tay trái của cô vẫn có thể cố vươn lên được. Nếu cô không chìm hẳn xuống thì ở ngoài này một ngày thôi cô cũng sẽ chết vì mất nhiệt.


Sylvia Darlington
....


Cô không thấy điện thoại của mình đâu cả. Cơ thể của cô nặng trĩu. Từ trên cao, trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, từ từ những hạt mưa trở thành những đốm tuyết nhỏ rơi xuống đầu của Sylvia. Từng chút sức lực của cô cạn dần đi, xung quanh chẳng có ai cả.

Cô nhìn thấy có một cành cây băng ngang qua trên đầu mình, hướng về phía bên trái. Tuy nhiên cành cây ở quá cao, cô không thể nào với tới được. Có một con sóc mập đang nhảy qua những cành cây, nhìn nhìn về phía Sylvia.

Choice [Sylvia]
- Sử dụng [ITEM] nào đó vào cành cây.
- Nằm im không cựa quậy

List Item có thể tìm thấy ở trong database của bản thân.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lena Milize
Fiona Brengan
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia nheo mày nhìn con bé đang bóp bóp vai nịnh nọt mình, rõ là có nhiều ý đồ hơn, nhưng vì cũng thoải mái nên tóc hạt dẻ cứ để con bé làm thế.

"Thám tử chỉ nói sự thật thôi."

Có nhiều nghĩa, nhưng mong là Fiona sẽ hiểu đúng nghĩa Flavia muốn nói với cô bé. Cô gái nhỏ đi một vòng xung quanh thác nước, đôi lúc lại ngồi xuống vọc nước nhẹ. Không rõ Enigma tính làm gì, nhưng cô mong là mình có thể làm những gì có thể để bảo vệ sự bình yên này. Flavia lấy ngón tay chọc chọc vào bề mặt nước, thích thú nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

"Fiona, chúng ta chơi trò chơi giải trí một chút đi."

Flavia để tay lên hai vai cô bé, rồi xoay cô lại 90 độ, hướng về khoảng rừng trống trước mắt.

"Khả năng tra cứu manh mối để tìm ra thủ phạm là rất quan trọng với một thám tử, vậy nên chúng ta sẽ luyện tập một chút nhé. Em chạy tới gốc cây kia rồi đếm ngược từ 30 giây, chị và anh Ledah sẽ đi trốn. Sau khi hết 30 giây thì em phải đi tìm được cả chị và anh Ledah. Nếu em làm được, chị sẽ nghĩ ra vài thứ hay ho để thuyết phục mẹ em."

"Bắt đầu nhé."

Tóc hạt dẻ để con bé chạy đi tìm cái gốc cây nào đấy to to, còn không quên vẫy vẫy tay với con bé. Chỉ khi số bắt đầu đếm ngược từ 30, cô gái nhỏ mới quay lại cậu bạn, tiến gần hơn một bước.

"Thế..."

Cô áp nhẹ người vào cậu, tay níu nhẹ cổ áo sơ mi. Những ngón tay đặt trên chiếc kẹp cỏ bốn lá, chạm nhẹ.

"... cậu nghĩ trong vòng 30 giây thì bọn mình làm được gì?"

Mắt vàng ngẩng lên, chớp nhẹ. Tiếng của Fiona đã đếm tới số 24.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Fiona Bregan
Dạ, chị hứa rồi nha. 30-29-28-27-25-24-23-21....


Fiona chạy ra chỗ gốc cây nào đó to to để úp mặt vào gốc cây. Mấy trò trốn tìm này hồi xưa Fiona không có được chơi nhiều nhưng ít ra cũng biết cách. Cô bé tranh thủ đếm díu dít lại với nhau... Nếu lưỡi của cô bé mà đang tham gia cuộc thi chạy vượt rào thì nãy giờ nó đã vấp được ba cái rào rồi đấy. Cô bé nghĩ tới việc thám tử chỉ nói sự thật. Sự thật ở đây là Fiona rất thích làm thám tử, chắc chắn là thế rồi. Nghĩ tới đây thì cô bé đã đếm tới 15 rồi. Chắc mình không đếm thiếu nhịp nào đâu.


Lena Milize
Cậu muốn chơi trốn tìm thật hả?


Lena hôn nhẹ lên môi của Flavia lúc cô nghịch cổ áo sơ mi của cậu. Lena chưa từng xem một bộ phim bách hợp nào, thế mà giờ đã đóng trong một bộ phim rồi. Nếu hôn phớt thì chắc có 5-10 giây thôi nhưng mà hôn kiểu Pháp thì họ sẽ cần lâu hơn thế đấy. Còn có mỗi 15 giây thôi, Lena không biết trốn ở đâu nữa.


Lena Milize
Hay là trốn ra sau thác nước, hoặc là sau ngọn đồi kia, hoặc là trèo lên đầu mình rồi mình đẩy cậu lên cây...


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lena Milize
Fiona Brengan
Lumine High School [2057.05.15]

"Hửm...? Không, tớ chỉ muốn có thêm chút thời gian cạnh cậu thôi."

Với cả để tâm trí Flavia được giải thoát khỏi tiếng léo nhéo của con bé. Tóc hạt dẻ có hơi hối hận vì đã rủ con bé đi theo, biết nó nói nhiều thế này cô đã nhét vào miệng nó đầy nấm rồi. Nhưng tính của con bé cũng không phải kiểu có thể an tâm để đi một mình, nhất là khi con bé biết về sự hiện diện của Enigma và có liên quan gián tiếp tới chúng. Tóc hạt dẻ đáp lại nụ hôn của Ledah, và hẳn là sẽ còn thêm chút vương vấn nếu không phải có đứa nào không biết đếm ngược số đàng hoàng.

"Biến thái."

Flavia đá vào chân cậu khi Ledah nói cô trèo lên đầu cậu ta. Cậu ta cũng mặc váy mà không biết con gái mặc váy khó vận động thế nào à? Với cả trèo lên cành cây? Chắc chắn là sẽ có mạng nhện và côn trùng rồi, gặp hai thứ đấy thì mặt Flavia cũng tái mét.

"Chúng ta đi ra sau ngọn đồi đi, tớ không muốn làm ướt quần áo."

Một lựa chọn hợp lý, chỉ không biết bọn họ chuồn đi kịp hay không thôi. Cô gái nhỏ đưa tay, hơi cúi người.

"Lady first."

Lẹ lẹ đại đại đi chứ con bé kia nó sắp phải đi học lại cấp 1 tới nơi rồi.




 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Myouchi Shimizu


Kurumi Inoue


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Field and Forest, 22-05-2057


"Dĩ nhiên rồi. Mình cũng đang định rủ cậu đây."

"Eilis" mỉm cười đáp lại Myouchi, vốn dĩ cũng đã có dự tính đó ngay từ đầu khi dừng lại bắt chuyện rồi. Xe lăn của cô có thể đã được cải tiến để di chuyển thuận lợi trong nhiều môi trường và hỗ trợ các động tác nhưng đi đường rừng vẫn là một cái gì đấy cô không muốn phải tự xoay sở một mình. Mà như thế thì có lẽ cũng nên tìm thêm "nhân lực" hỗ trợ nữa. Nhưng cô còn chưa kịp nói thêm thì đã gặp phải Sasaki cùng Mikan thông báo về việc cô nàng Redsnow đột nhiên mất tích. "Eilis" nhíu mày. Xem chừng ra cô ta lại tự một mình hành động rồi.

"Ta rủ thêm người nhé, sẵn tiện xem thử xem có ai đáng ngờ không."

Gật đầu đồng ý việc sẽ để mắt xem có thấy tung tích của nàng tóc đỏ không, cô đợi cho hai người kia đi xa hẳn rồi mới bảo cùng người bạn học của mình. Xong bỏ lại một cái nháy mắt rất nhanh, cô lăn xe đi, vô tình hữu ý mà va vào một cô nàng tóc xanh trông có vẻ hiền lành gần đấy. Hình như đã gặp qua hôm qua khi ở ký túc xá với Fiona rồi.

"Ối, xin lỗi, cậu không sao chứ?"

@Encyclopaedias @Ultimate





 
Top