Lumine High School - Dormitory

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School
▶ Dormitory
yvdcwow9aoy.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Dormitory
INSPECTABLE ITEM
Thang máy
Thang bộ
Phòng kí túc xá 4 người
Lối ra tòa nhà chính
Lối ra phòng gym
Giếng trời
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 6
Tầng 7
Tầng 8
Tầng 9
▶ Floor Plan
y2pckrkpb57.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Fiona dẫn mọi người về kí túc xá, nơi họ gặp vài nữ sinh khác có vẻ cũng đang đi kiểm tra sĩ số lớp và những ai ở phòng nào. Có một cô gái tóc ngắn đeo kính và một cô gái tóc dài đeo kính đang đi từng phòng, họ giơ tay gọi Fiona khi thấy cô đang đi cùng với một tá học sinh mới.


Lyricia Yamaguchi
Trường cấp 3 Fuji đến từ Sapporo hả? Cậu nhớ điền tên mỗi người ở phòng nào nhé, để mình ghi vào danh sách.


Tojo Tsukasa
Cậu có muốn tới lớp thăm động vật cảnh không? Hay là thăm hội thao vào ngày mai? Cậu có đăng ký thi môn nào chứ?.


Fiona gật đầu giới thiệu với tất cả mọi người. Dù tất cả mọi người đều là tên giả nhưng Fiona nhớ hết và đã ghi vào danh sách, cô bé đưa danh sách cho Lyricia. Các nữ sinh khác nhìn về phía học viên Mittelos một lượt, cơ bản thì bọn họ đều là những người trên độ tuỏi 18 có 1 năm thôi nên cũng chả khác gì nữ sinh cấp 3.


Fiona Bregan
Không, mình chỉ vào rừng hái nấm thôi à. Lớp bọn mình có Ando rồi còn gì. Kiểu gì cậu ấy chả đem về giải Kendo của tỉnh.


Ando ???
Cảm ơn.


Có ba nữ sinh khác cũng vừa đi qua, vẫy tay chào mọi người. Trường đại học thì chả ai quan tâm tới ai, nhưng cấp 3 thì khác, hầu như học sinh đều thân và lúc nào cũng muốn chơi với nhau. Cô gái tóc hồng đang vác theo một cái kiếm Kendo. Sasaki hơi nhướng mày khi nhìn thấy thế. Fiona giới thiệu mọi người cho các cô gái nữa.


Tomoe ???
Fiona chỉ thích trò chơi thám tử thôi mà. Câu lạc bộ thám tử của trường có mỗi Fiona và Tomoe mình thôi mà.


???
Không đọc báo hả? Mới có người chết ở tàu Maglev đó. Nghe sợ quá à. Bốn người chết lận đấy.


???
Cả vụ tàu hải tặc của Vvulf cướp trên biển này. Cả một tàu chở hàng bị tấn công luôn. Rồi còn...


Fiona Bregan
Để khi khác nha! Mình đau bụng quá! Phải tranh thủ dẫn mấy bạn mới đi chơi!


Fiona nghĩ mình mà ở đây tám chắc là tới tối mịt chưa phá án được. Cô gái cười xòa, xua tay dẫn mọi người về phòng. Vừa đẩy xong Eilis về phòng thì cô bé bảo mọi người ngồi tạm ở mấy cái giường trong phòng kí túc xá. Mỗi phòng có 4 giường Queen Size, Fiona lấy tờ giấy trong hộc tủ ra cho mọi người xem.


Fiona Bregan
Đây ạ!


Nó là một câu đố thì phải? Sasaki cầm ngay lấy câu đố. Một bộ 5 tờ giấy, mỗi tờ giấy có 1 chữ I kẹp với một động từ.


Mikan Tsumiki
I vow?


Seika Higuchi
I do?


Maelle Redsnow
I ...


Maelle không nói được khi thấy tờ giấy thứ 3. Seika dòm tờ giấy, đọc luôn.


Seika Higuchi
I fuck?


yxkczoz9zp7.jpg

 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia ngó qua vai của Sasaki, nhìn vào tờ câu đố đang trải trên bàn.

"Drive...? Nghĩa là thứ có thể lái được khỏi đâu đó sao? Chúng ta phải ghép chữ hay suy nghĩ từ có nghĩa với 4 động từ kia?"

Tóc hạt dẻ chỉ nghĩ được tới vậy thôi, còn lại thì không rõ lắm. Nhưng mà nếu là từ có liên quan tới 4 động từ kia thì cô không hiểu rõ fuck chỉ cái gì cho lắm.




 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Gisella Suzume




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




Trở về phòng riêng, Sylvia tạm thời xoã vai, cùng mọi người nghiên cứu lá thư nọ. Chợt nghe cô bạn đọc to rõ như vậy, cô nàng bày tỏ sự cảm thán của bản thân bằng một cái nhìn lướt.

“Tôi thấy cô có khả năng đọc thư đấy.”

Ung dung bình luận một câu, cô nàng đọc nốt nội dung trong tờ giấy, sau đó là chuyển sự chú ý về những người có mặt trong phòng. Vài giả thiết nảy sinh trong tâm trí cần được kiểm chứng. Nhưng, với thân phận của Tsukishiro, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đi cùng một người đồng hành.

“Bạn học Suzume, có muốn đi cùng tôi đến nông trại một chuyến không?”

Cô mở lời, nhẹ nhàng đặt chiếc dù trắng tựa lên vai. Khi cả hai rời khỏi căn phòng, Sylvia lại tiếp tục lên tiếng. Đôi mắt xanh thấp thoáng ý cười, trước khi trả lại một màu tĩnh lặng.

“Nếu ta đi lạc, nhờ cậu hỏi đường nhé.”








 
Last edited:

ryanclow

Member

Eilis Relov


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Dormitory, 21-05-2057


"I vow, I do, I fuck, I show. Nghe như đám cưới hay là hôn nhân gia đình gì ấy nhỉ?"

Sorcha chép miệng bình luận rồi hơi xoa cằm.

"Hoặc cũng có thể là... ừm, bàn tay?"

Vì bàn tay ta làm nên tất cả mà. Chắc là cô không cần phải diễn giải là nó phải vow, do, fuck, show thế nào đâu nhỉ. Nhưng nói chung thì cũng không có gì chắc chắn lắm. Vậy nên gái tóc kẹo bông đang nghĩ rằng có lẽ họ nên tiếp cận theo hướng khác cũng nên.

"Ừm, nhưng ta cũng biết lời đe dọa gửi đến khách sạn có liên quan tới Ghouls. Mà để tối ưu hóa thiệt hại gây ra thì khả năng vẫn là đưa nó tới những chỗ đông người. Vậy nên tôi nghĩ ta nên thử chia nhau đi dọ thám ở chỗ như sân vận động, rừng hay nông trại... Mấy ngày sắp tới sẽ có sự kiện tại đó mà nhỉ?"

Nhìn về phía nàng Hồng Tuyết, Sorcha cười.

"Cậu tính đi đâu không, Redsnow?"

@Ultimate





 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Fiona Brengan
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia gật đầu với ý kiến của Sorcha.

"Và nếu nó là một đồ vật chúng ta cần tìm, có thể là găng tay hoặc thứ gì đó tương tự. Tớ cũng đồng ý chúng ta nên đi nhiều nơi để điều tra."

Tiện thể nhắc đến điều tra.

"Ngày hội thao, em có muốn đi chung với chị không?"

Để con bé một mình Flavia cứ cảm thấy không an tâm thế nào.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Seika Higuchi
Cô mỉa mai tôi hơi bị nhiều từ lúc vào trường đấy.


Seika giơ ngón giữa với Shizuka.


Gisella nghe thấy Shizuka gọi mình thế thì chỉ biết cười khổ, thú thực là cậu muốn ở nhà cho đỡ xấu hổ nhưng mà không ra ngoài thì không điều tra được, chứ không phải Gisella cũng muốn xem nữ sinh của trường này như thế nào. Hồi xưa trường cấp 3 của cậu đầy drama luôn, cậu mới vào được hai ngày chắc chưa hít kịp.


Gisella Suzume
Đi thì đi, không được chọc ghẹo đâu đấy.


Gisella xị mặt ra, kiếm một cái mũ lưỡi trai, vừa đi vừa cúi đầu, bên cạnh Shizuka. Cô nàng là con gái nên giả gái chắc chả sợ cái gì.


----------------------------------------​

Fiona gật đầu cái rụp. Con bé nắm hai tay lại, giơ cao, mắt sáng ra như con mèo nhìn thấy miếng cá hồi trong bát đồ ăn. Đây không phải là lần đầu Flavia gặp Fiona, nhưng cô bé biết được đàn chị là người rất giỏi trong việc phá án.


Fiona Bregan
Dạ vậy em đi hội thao với chị nha!



----------------------------------------​

Nghe Sorcha nói về bàn tay, Flavia nói về găng tay, Maelle như sực nghĩ ra gì đó khi nghe thấy gợi ý hết sức thú vị. Tất nhiên là Sorcha hỏi xem cô bạn có ý tưởng gì không. Maelle nhếch mép cười, rõ ràng là cô nàng đã nghĩ ra gì đó dựa trên ý tưởng của Sorcha và Flavia.


Maelle Redsnow
Hm... Không.


Maelle lẳng lặng đi ra khỏi phòng.


Từ sau post này, Maelle sẽ không thể tương tác được.


 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Seika Higuchi




Lumine High School


Sylvia Darlington




Sau nửa giờ ngâm mình trong bồn tắm, Sylvia khoác trên người một chiếc áo choàng bông, dáng vẻ mỏi mệt chỉ muốn ngả mình lên tấm nệm gường mềm mại. Mái tóc trắng được sấy khô, thoang thoảng mùi dầu gội thơm dịu. Đạo cụ giả trang được phơi tại giá treo, chẳng còn lí do để mang vào.

"Tôi ngủ một lát."

Bâng quơ với cô bạn tóc tím gần đó, Sylvia khép nhẹ mi mắt, im lặng giữa những dòng suy tư. Sau tất cả, một khoảng thời gian ngơi nghỉ, khi ý thức tạm chìm vào cơn mộng mị, có lẽ sẽ xua đi phần nào đám mây đen trong lòng.

Nhưng giấc ngủ không nhanh đến, lại như vô tình đưa cô vào thứ cảm giác chập chờn vô định. Chăn dày phủ trên người, giờ đây như hóa thành một lớp áp lực có màu vàng óng. Cảm giác khó thở nặng nề từng chút một xâm chiếm, đôi đồng tử nhắm nghiền không duy trì lâu hơn trong bóng đêm bủa vây. Sylvia chống tay, từ từ ngồi dậy. Đôi bàn tay đã sớm lạnh cóng, dẫu cho đây là nhiệt độ phòng.

Mắt xanh nghiêng sang người bạn học, vẫn chưa mấy chú tâm vào hành động khác thường từ bản thân. Chà, khác với lần trước, quên mất là không chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn này.

"Hình như tôi vừa gặp ác mộng. Có thấy cô trong đó thì phải."

Sylvia ngụy ra một nét cười, thong thả tựa lưng vào thành giường, thôi tìm cách chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy vài tiếng gõ phát lên từ lối ra vào, cô nàng đưa mắt dõi theo bóng người tiến dần đến cánh cửa, không quên nhắc nhở đôi câu về ngoại hình hiện tại của bản thân.








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Seika Higuchi
Ừ thì tôi là đứa hay mang tới ác mộng cho mọi người mà.


Seika ngồi trông Sylvia ở trong phòng, vừa trông vừa bấm điện thoại. Từ bé tới giờ, Seika chưa bao giờ phải trông người bệnh. Với lại theo suy nghĩ của cô thì Sylvia cũng không có bị ốm, chỉ bị kiệt sức do phơi dưới hồ cát lún khoảng 2 tiếng buổi trưa thôi. Cô nàng định để cho Sylvia nghỉ, còn mình thì ngồi chơi với cái điện thoại cho tới khi cô tỉnh thì bỗng có người tới. Chính ra có cả đống người biết Sylvia rớt xuống hố cát rồi, từ rừng về tới kí túc xá có ngắn đâu, đi qua bao nhiêu người, người của cô thì dính đầy bùn đất nữa. Đối lập với Sylvia vừa trải qua một cơn ác mộng thì Maelle vẫn ngủ ngon lành, có khi chả mơ thấy gì luôn. Lúc này thì có người gõ cửa phòng, Seika mở hé cửa xem thử là ai.


Fiona Bregan
Chị Sylvia, chị có sao không ạ!?


Tóc tím mở cửa hẳn ra khi thấy Fiona đang hộc tốc chạy về kí túc xá khi nghe thấy tin Sylvia bị ngã xuống hố cát, chết hụt một mạng. Chị Maelle dù bị bất tỉnh nhưng cuối cùng cũng không làm sao cả. Cô bé vội vàng chạy tới chỗ giường Sylvia, mang theo một đống nước và bánh mì kẹp để phòng người chị bị đói.


Fiona Bregan
Em mang đồ ăn tới cho chị ạ, em nghĩ trưa chị không được ăn gì rồi. Em xin lỗi đã lôi chị vào chuyện này.


May mà Sylvia và Maelle không làm sao, không thì chắc Fiona ân hận suốt đời mất.


 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Myouchi Shimizu


Sylvia Darlington


Seika Higuchi


Fiona Bregan


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 22-05-2057


“Là chúng tôi yêu cầu được trà trộn mà.”

Sorcha lên tiếng, cùng với Navie vẫn trong lốt Eilis và Myouchi bước vào phòng ký túc của mình ở chung với Seika cùng hai nạn nhân ngày hôm nay. Khá tiện lợi trong việc khai thác thông tin, cô nghĩ, nhất là khi phép lịch sự thông thường không cho phép việc cô cứ thế bằng mọi cách lôi đầu những con người vừa phải kinh qua trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ ra để hỏi han.

“Nên không liên quan tới em đâu. Giờ thì ngồi ngoan xuống và im lặng tí nào.”

Khép cửa, sẵn khóa trái để tạm thời không tiếp khách, tóc kẹo bông đặt giỏ táo mới lấy được từ căn tin lên bàn. Xem chừng thì công chúa Hồng Tuyết còn đang ngủ ngày rồi, vậy nên lộc ăn táo sẽ rơi vào cho nàng Bạch Hoa vậy.

“Cậu thấy thế nào rồi?”

Sorcha cầm thêm một quả táo đến đặt vào kho lương thực dự trữ do Fiona quyên góp. Đôi mắt xanh lặng lẽ quét qua người kia. Một nụ cười nhè nhẹ nở ra.

“Sắc mặt này không hợp cậu chút nào. Nghỉ ngơi thêm một lúc thì cùng đi tìm tay hung thủ nhé.”

@Ultimate @Sylvia Darlington @Encyclopaedias





 
Last edited:

Encyclopaedias

New member

Myouchi Shimizu


Eilis Relov


Sylvia Darlington



INFORMATION
LUMINE HIGH SCHOOL

Navie không khỏi ngỡ ngàng khi chỉ vừa cách xa nhau có nửa ngày mà bạn học lại trong trạng thái mệt mỏi thế này. Theo ngay sau Sorcha, Navie cũng vào bên trong phòng kí túc xá xem các bạn thế nào. Dù sao cũng là bạn bè, có khi lại còn là đồng nghiệp tương lai, đương nhiên Navie sẽ chẳng thể ngồi yên nếu biết bạn mình gặp vấn đề gì.

Vốn không giỏi giang gì trong việc hỏi thăm hay nói những lời quan tâm người khác, Navie chỉ đành ngồi cạnh giường quan sát cậu ấy. Mãi một lúc sau em mới lấy ra mấy thanh kẹo và ngũ cốc luôn trữ sẵn trong người đưa cho Sylvia.

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Khi nào tìm được người dám tác động vật lý đến cậu, tớ sẽ đánh cho hắn không còn thấy được mặt trời luôn."

 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Sylvia Darlington


INFORMATION
Lumine High School - Dormitory [??/??/2056]



"Phù...hộc hộc..."

Mái tóc ngắn của Pandora Abraham tung bay trong gió chiều, mang theo ít mùi nắng cháy, rũ xuống khi cô đứng trước cửa phòng của Sylvia Darlington. Đang la cà hái hoa bắt bướm, ai dè nghe tin bạn mình gặp nạn, khiến cho cô nàng phải vội vàng chạy bộ sang bên đây để hỏi thăm gái mắt xanh. Một tay Pandora đưa lên gõ cửa phòng, tay còn lại đang xách một lốc sữa- loại sữa dinh dưỡng dành cho người bệnh mới ốm dậy. Pandora bỗng dưng hơi nghệch mặt ra, người ốm thì làm sao mà dậy mở cửa được, thế nên cô đẩy cửa bước vào luôn.

Nhìn quanh phòng, Pandora nhận ra bên trong đã chật kín người. Khóe môi bất giác cong lên, Pandora chen vào gần giường của Sylvia, đặt lốc sữa lên cái bàn nhỏ kê cạnh đó, cô hơi nhướng mày lên khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của người đang nằm trên giường.

"Cậu ổn chứ, cần Pandora đây chở đến bệnh viên không hửm?"

@Sylvia Darlington




 
Last edited:
Top