Pinned Hướng dẫn post bài tương tác

Ultimate

Administrator
Staff member
1. Tương tác / Roleplay
Giống như các game roleplay khác, bạn được phép nhập vai và điều khiển nhân vật của bạn để giao tiếp, nói chuyện, với những người chơi khác (player) hoặc nhân vật do GM điều khiển (Npc). Nhưng do hoạt động trên nền tảng diễn đàn nên có thể coi các bài tương tác được viết dưới dạng post và các player sẽ thay phiên nhau post bài lên 1 topic, được gọi là một địa điểm.

2. Chi tiết bên trong 1 topic
Ví dụ 1 topic có link như sau: https://fanacia.top/threads/trai-tre-m-coi-shijitaki.587/
Các bạn kéo xuống dưới cùng sẽ thấy 1 khu vực để trả lời bài.

TWeADiW.png


Trong đó:
1 là khu vực để bạn gõ nội dung bài viết của đoạn tương tác.
2 là để xem trước nội dung trước khi gửi bài (post bài)
3 là để post bài và đăng lên diễn đàn (forum)
4 là để chuyển dạng post bài sang BBcode

Ngoài ra còn nhiều tính năng khác các bạn có thể tự khám phá ở phía trên.

2. Nền tảng forum:
Điều đầu tiên: Đừng ngần ngại post bài bất kể dù có BBcode đẹp hay không. Tất cả các post tương tác đều quan trọng là nội dung. Việc sử dụng BBcode chỉ là trang trí cho bài viết, giúp nó đẹp và tường minh hơn.


Thường đầu post của 1 bài viết, bạn có thể chèn hình nhân vật của những nhân vật khác mà bạn muốn nói chuyện, như vậy là một cách giúp bạn nhập vai nhân vật được dễ dàng hơn.

  • Có một số BBcode cơ bản mà các bạn có thể nắm được như sau:

Code:
[img][link hình ảnh][/img]
Giúp chèn hình vào post. Nên sử dụng link hình imgur.

Code:
[szimg=250|][link hình ảnh][/szimg]
Giúp chèn hình vào post và giảm tỉ lệ width (bề ngang) của hình còn 250px

Code:
[B][chữ muốn được bôi đậm][/B]
Giúp bôi đậm một đoạn chữ

Code:
[I][chữ muốn được bôi đậm][/I]
Giúp in nghiêng một đoạn chữ...

Chi tiết bạn có thể xem ở link bên dưới:
 

Ultimate

Administrator
Staff member

Navie De La Croix


Địa điểm: Trại trẻ mồ côi Shijitaki

Hmmm… không thể nào bắt đầu năm học mới một cách nhẹ nhàng hơn được sao?

Một buổi sáng đẹp trời, một lớp học ồn ào. Navie - kẻ còn chưa kịp tỉnh hẳn sau giấc mơ không đẹp mấy vào đêm hôm qua - khá chắc chắn rằng đầu nó sẽ nổ tung nếu phải trải qua mỗi ngày trong một năm học tiếp theo giống như thế này. Nó đưa tay kéo cái áo hoodies quá khổ trùm qua đầu, tự thu mình như con ốc chui vào vỏ. Từ hồi cấp 2, cấp 3, Navie vốn dĩ đã không hứng thú với những cuộc vui của bạn bè cùng lớp, nó cũng không ghét chúng, chỉ là bản tính không hợp với sự náo nhiệt mà thôi.

Để bắt đầu năm đầu tiên tại giảng đường đại học, Navie chọn một chỗ ngồi ở khu vực gần cuối của lớp học, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng học số 1001, không khó để bất kì đứa trẻ nào có thể nhận thấy sự đầu tư của ngôi trường vào cơ sở vật chất, hay những thiết bị dạy học hiện đại. Thầy giáo ngồi ở bàn giáo viên vừa sinh hoạt một số thông tin cần thiết với lớp, đương nhiên Navie sẽ ghi nhớ những điều đó, nó không muốn trở nên nổi bật vì những lỗi vi phạm không đáng có đâu.

Trong bầu không khí tưng bừng chào hỏi và giới thiệu bản thân của các bạn cùng lớp, Navie ngồi ở đó, quan sát từng hành động của họ rồi lại thử phân tích để suy đoán tính cách của mỗi người. Mãi một lúc sau, Navie nghĩ rằng có lẽ nó vẫn nên cho mọi người biết nó cũng là một thành viên của lớp học này.

“Navie De La Croix. Mong được giúp đỡ.”

Nó không hi vọng màn giới thiệu cụt ngủn của mình sẽ được mọi người ghi nhớ. Nhưng ít nhất, họ cũng biết đến sự đồng hành của nó trong năm học sắp tới đây.

Lớp học này cũng có nhiều nhân tố thú vị thật đó. Dù chỉ mới gặp mặt nhau được chưa đầy một tiết học, mà mọi người lại có vẻ “thân thiết” với nhau đến thế rồi. Navie thầm nghĩ, không biết khi những cá tính đặc biệt này tương tác với nhau, sẽ còn có thêm điều thú vị gì xảy ra nữa.



--------------------------------------------------------------------------------------​

Phía trên là một đoạn tương tác của player Navie De La Croix.

Trong đó có
1. Avatar nhân vật của bạn
2. Nội dung cần viết.

Đoạn code để các bạn copy, chỉ cần thay hình là được. Hướng dẫn về đoạn BBcode.

f8f513b5ddee.png


Phần màu đỏ các bạn sửa lại thành link hình nhân vật của các bạn
Phần màu xanh các bạn sửa thành tên nhân vật của các bạn

Code:
[margin=800]
[box=;display: inline-block;width:122px;margin:5px;text-align:center||||][box=; border: 1px #3f3f3f solid;||||][szimg=120|120|]https://i.imgur.com/wbvxyZM.png[/szimg][/box]Navie De La Croix[/box] 

[color=red][B]Địa điểm: Trại trẻ mồ côi Shijitaki[/B][/color]

[I][B]Hmmm… không thể nào bắt đầu năm học mới một cách nhẹ nhàng hơn được sao?[/B][/I]

Một buổi sáng đẹp trời, một lớp học ồn ào. Navie - kẻ còn chưa kịp tỉnh hẳn sau giấc mơ không đẹp mấy vào đêm hôm qua - khá chắc chắn rằng đầu nó sẽ nổ tung nếu phải trải qua mỗi ngày trong một năm học tiếp theo giống như thế này. Nó đưa tay kéo cái áo hoodies quá khổ trùm qua đầu, tự thu mình như con ốc chui vào vỏ. Từ hồi cấp 2, cấp 3, Navie vốn dĩ đã không hứng thú với những cuộc vui của bạn bè cùng lớp, nó cũng không ghét chúng, chỉ là bản tính không hợp với sự náo nhiệt mà thôi.

Để bắt đầu năm đầu tiên tại giảng đường đại học, Navie chọn một chỗ ngồi ở khu vực gần cuối của lớp học, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng học số 1001, không khó để bất kì đứa trẻ nào có thể nhận thấy sự đầu tư của ngôi trường vào cơ sở vật chất, hay những thiết bị dạy học hiện đại. Thầy giáo ngồi ở bàn giáo viên vừa sinh hoạt một số thông tin cần thiết với lớp, đương nhiên Navie sẽ ghi nhớ những điều đó, nó không muốn trở nên nổi bật vì những lỗi vi phạm không đáng có đâu.

Trong bầu không khí tưng bừng chào hỏi và giới thiệu bản thân của các bạn cùng lớp, Navie ngồi ở đó, quan sát từng hành động của họ rồi lại thử phân tích để suy đoán tính cách của mỗi người. Mãi một lúc sau, Navie nghĩ rằng có lẽ nó vẫn nên cho mọi người biết nó cũng là một thành viên của lớp học này.

[I][B]“Navie De La Croix. Mong được giúp đỡ.”[/B][/I]

[/margin]
 
Top