Thời gian: ??/??/2050
Địa điểm: [The World] Θ Dol Dona | Market
Mặc dù server Theta là quê hương của Elven, nói ngắn gọn hơn thì là
nhà, nhưng Arcane lại không thường xuyên lui tới bất kì một địa điểm nào khác của server ngoài field bên ngoài kia. Chắc có lẽ vì cặp sừng trên đầu, dù chỉ là hàng trang trí thôi, không có tác dụng gì cả, nói mình là ác quỷ thì người khác nghe cũng tin sái cả cổ đấy, còn Elven, cô ta ngoài đôi tai đặc trưng thì cũng chẳng có gì để chứng minh cả. Nên ừ, cũng có thể coi đấy là lý do chính khiến cô ta không đến đi.
Mà nếu đã như vậy, thì tại sao hôm nay Arcane lại xuất hiện ở đây, tại khu chợ này? Không phải hẹn hò, hẳn rồi. Chuyện lần trước, cô ta đâu có quên, nên chắc có lẽ, ngày đấu giữa hai guild lớn MoonTree và Kestrel cũng sắp đến gần, và cô ta thì cần mua sắm cho mình chút đi? Cosmetic, equipment, gì cũng được, cứ dạo một vòng xem trước rồi tính bước tiếp.
"Dark, phải không?"
Đi được một đoạn thì gặp người quen.
Nói là người quen, vì Arcane chắc chắn không phải kiểu thấy ai mang hình dáng có vẻ giống như người quen của mình, bạn bè hay là party-mate, trông thấy rồi liền gọi tên người ta một cách thoải mái như thế. Cô ta cần một khoảng thời gian, đủ, để quan sát người phía trước mặt mình là ai, nếu sợ nhận nhầm người sẽ nhìn tên hiển thị của đối phương, trong danh sách Member Address của bản thân, hoặc là ở trên đầu của người kia. Mà The World nói tuy rộng, người thì đông, có khi bằng một đất nước, nhưng người trước mặt lại khá đặc biệt và khó có thể quên được.
"Cậu cũng tới đây mua đồ à?"
Arcane hỏi tiếp, có chút không chắc chắn. Ngoài nhiều loại hình mặt hàng có thể mua sắm ở đây, thì với cấu trúc của Dol Dona, để đi dạo thư giãn cũng là một ý hay đấy. Chỉ là, nếu để đi hết cả nơi này, có lẽ sẽ mất ngày, hoặc hơn ngày một chút, tùy vào sở thích của người chơi, có muốn dừng lại ngắm nghía chút hay chỉ là lướt thoáng qua thôi.
"Có muốn cùng đi không?"