The Erdtree

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sundial Island
The Erdtree
286af161f8f7.png
DESCRIPTION
Cây Erdtree là cái cây cao và sáng nhất trên đảo Sundial. Được sử dụng làm điểm tập kết trong trường hợp đoàn thám hiểm bị chia cắt.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 6


Sau 2 ngày di chuyển, và là ngày thứ 6 kể từ khi họ đặt chân tới hòn đảo này. Cuối cùng cả nhóm của Althea, Levana, Vivianne và Raphael cũng đã nhìn thấy Erdtree trước mặt. Okita, Senya và Larwyl thở phào, như trút được gánh nặng trong lòng.

Erdtree là một cái cây khổng lồ, và may mắn là không có quái vật nào tập trung lại ở đây. Vừa đi, Senya vừa lấy tay giơ ra đón những chiếc lá vàng rụng xuống. Okita lấy tay quệt qua đầu Althea khi thấy một chiếc lá rụng ngang qua tóc cô gái nhỏ. Larwyl chạy về phía trước khi thấy một bóng người đang ngồi dưới gốc cây. Không ai khác là người thủ lĩnh của đoàn thám hiểm The Chariot. Người thanh niên đang ngồi cặm cụi lấy bút viết lại quyển nhật ký của mình.


1b4201f17343.png

Balmung Nilberg
...


Okita Shinmugi
Là đội trưởng phải không?


Balmung đặt cái bút xuống khi thấy những người đồng đội của mình tiến tới gần. Balmung trút một hơi thở dài, nhẹ nhõm nở một nụ cười thanh thản. Là người thủ lĩnh, là người đầu tiên đặt chân tới Erdtree. Chàng trai những tưởng sẽ không có ai tới đây nữa.


Balmung Nilberg
Ừ... tôi đã nghĩ sẽ phải đi tiếp một mình rồi. Cảm ơn mọi người đã không từ bỏ.


Senya giờ mới bắt đầu sụt sịt. Cô đã nghĩ tới chuyện từ bỏ rất nhiều. Larwyl giờ mới ngồi thụp xuống vách đá gần đó, chỉ để nghỉ ngơi. Cả đám mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại người chỉ huy. Okita thì nhìn quanh, thấy có cả chục những cái hố nhỏ to được ai đó đào quanh gốc cây.


Balmung Nilberg
Chúng ta sẽ nghỉ 3 ngày, trước khi di chuyển tiếp. Mọi người vất vả rồi.


Althea, Levana, Vivienne, Raphael unlock Rank 2 với Balmung Nilberg. [Nhóm đầu tiên tới được điểm tập kết]


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

"Đội trưởng..."

Khi nhìn thấy Balmung, Althea có cảm giác như mình đã trải qua nửa đời người trong vòng chỉ trong có sáu ngày ngắn ngủi.

"Anh đang viết gì thế?"

Althea lại gần, lấy cuốn sổ của mình ra, đưa cho Balmung.

"Bọn em cũng có vài chuyện cần báo cáo với anh đây."


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 6


Balmung chìa quyển sổ của mình cho Althea xem. Tập viết lại những gì mình gặp trong đoàn thám hiểm sẽ là thói quen cần thiết trong suốt hành trình này. Cô thấy anh viết về người đàn ông trên bãi biển. Ông ta có vẻ già hơn 24 tuổi, và chẳng nói chẳng rằng tấn công họ. Họ không hề làm gì ông ta, ông ta đã muốn giết bọn họ trước. Balmung viết về những con quái vật khổng lồ, dị dạng chục chờ xơi tái họ nữa. Cô thấy người đội trưởng đã viết kín 3 trang giấy, một trang dùng để vẽ cả những con quái vật khổng lồ dị hợm.


Balmung Nilberg
Anh định viết về người đàn ông trên bãi biển, những lũ quái vật, rồi bỏ vào một cái chai rỗng rồi ném ra ngoài biển.


Chẳng biết là nó có trôi về được Shodo không. Có thể là sẽ mất vài năm, nhưng giờ ra bãi biển để ném thì đúng là thất sách. Balmung hơi ngước mắt lên nhìn gái tóc vàng, thừa nhận với Althea, tay của anh cầm quyển sổ của cô.


Balmung Nilberg
Anh chỉ muốn có một cái gì đó khác, để xao nhãng. Viết là một cách.


Balmung cầm quyển sổ tay của Althea. Anh nắm chắc nó bằng cả hai tay, như thể đang đọc nó mà không cần mở một trang giấy nào vậy. Người thanh niên tóc trắng khẽ nhắm mắt lại. Trước khi mở nó ra đọc, anh muốn nghe cô gái nói về những gì cô đã trải qua để tới được đây.


Balmung Nilberg
Em có thể nói. Anh sẵn sàng nghe đây.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 6


Nhóm thứ 2 tới được Erdtree dễ dàng nhờ sự chỉ đường của Heismay. Tới cuối ngày thứ 5 thì tình trạng của Kusakabe đã khá hơn và cô có thể tự đi lại được. Cả đám nhìn thấy Erdtree đã ở ngay trước mắt. Nhóm của Althea, Levana, Vivienne và Raphael cũng đã ở đây. Balmung đang ngồi viết cặm cụi vào quyển nhật ký vội đứng dậy, mỉm cười khi nhìn thấy một nhóm đoàn thám hiểm khác tập hợp. Khác với nhóm đầu tiên thì nhóm thứ 2 có thêm 2 người bạn Soldari nữa.


Balmung Nilberg
Tôi... nhận ra mình đã tuyệt vọng hơi sớm.


Sophie Rhyme
Rất vui vì được gặp lại anh, đội trưởng Balmung.


Balmung bắt tay Sophie. Anh chàng nhìn thấy Aine và Genevieve vẫn còn sống, khiến nụ cười của người thủ lĩnh cũng tỏa nắng hơn một chút. Cả Kusakabe cũng còn sống khiến chàng trai tóc trắng không giấu được sự mừng rỡ trên gương mặt của mình. Heismay chìa tay ra bắt tay với Balmung, đã nghe anh chàng là người đội trưởng của đoàn thám hiểm lần này, hẳn là Heismay cũng rất muốn gặp Balmung.


Balmung Nilberg
Cảm ơn ngài đã giúp đỡ đoán thám hiểm The Chariot, Heismay.


Heismay
Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi luôn có ấn tượng tốt với những người trong đoàn thám hiểm.


Balmung cúi đầu. Heismay chỉ cười trừ. Người thủ lĩnh nói họ sẽ nghỉ 3 ngày trước khi di chuyển tiếp. Việc gặp được Heismay sẽ khiến họ dễ dàng biết được cần phải đi đâu bây giờ hơn. Nếu có một người địa phương chỉ đường, hành trình chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn từ thời điểm này.


Balmung Nilberg
Mọi người cứ nghỉ ngơi, ăn uống đi. Tôi phải nói chuyện với Heismay một lát.


Aine, Genevieve, Dominica, Eunji và Lan Yuan + 1 Rank với Balmung Nilberg. [Nhóm thứ 2 tới được điểm tập kết].

Tất cả những NPC của 2 nhóm và player của 2 nhóm đều có thể tương tác với nhau sau post này.


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

Althea kể lại cho Balmung nghe về nhóm người Soldari ở trong rừng và sau đó là cuộc đụng độ với Blaidd.

"Ban đầu nhóm chúng em còn có cả Lina... nhưng giữa chừng thì em ấy muốn quay lại bãi biển lấy cái nón. Bọn em đã có một cuộc cãi vã và... không ai chịu nhường ai cả."

"Cuối cùng thì Lina vẫn bỏ đi một mình."


Althea thở dài. Báo cáo chuyện đồng đội đào ngũ, trên thực tế khó khăn hơn em tưởng. Giờ em lại nghĩ là không biết nếu lúc đó mình hành xử hợp lý hơn thì liệu Lina có bỏ đi hay không?

"Nếu là anh thì anh sẽ làm gì hả đội trưởng?"

Em lầm bầm, sau đó lại nhìn mấy cái hố quanh gốc cây. Chắc là do Balmung đã đào bới lên để hòng tìm được gì đó mà những đoàn thám hiểm trước để lại.

"Anh ở đây ba ngày rồi, có phát hiện được gì hay ho không ạ?"


@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 6


Balmung thở dài khi biết Lina từng đi cùng với nhóm của Althea. Vì chuyện cãi nhau này nọ mà nhóm tan đàn xẻ nghé rồi giờ Lina ở đâu cũng không biết. Họ đã đi ba ngày kể từ lúc đó tới giờ. Balmung cũng muốn quay lại tìm Lina nếu chuyện đó mới xảy ra, nhưng giờ...


Balmung Nilberg
Anh không trực tiếp chứng kiến, nên anh không thể ra lời khuyên chính xác được...


Balmung nhắm mắt lại. Cãi vã, không ai nhường ai. Lời qua tiếng lại, Balmung không muốn hỏi có ai nói nặng lời không, có ai công kích cá nhân không, có ai dùng bạo lực với nhau không. Với lại tâm trạng ai cũng rã đám sau những gì xảy ra trên bãi biển. Là người thủ lĩnh, anh không muốn sử dụng thiết quân luật trong lúc này, nhưng anh biết Althea đang dằn vặt về lựa chọn của cô.


Balmung Nilberg
Anh không biết anh sẽ làm gì lúc đó. Ừm. Anh biết em đúng, nhưng đôi khi đúng là không đủ...Anh nghĩ Lina cũng giống anh trai em, Jon ấy. Anh nghĩ Jon cũng lo cho em lắm.


Balmung hơi cúi đầu xuống, nắm hai bàn tay lại với nhau. Cùi chỏ anh tì xuống đầu gối.


Balmung Nilberg
...Nhưng mà em đừng tự trách bản thân. Chuyện qua rồi, có gì cứ đổ trách nhiệm cho anh này. Kiểu là tại Balmung mà em bị lạc rồi nhóm em không có trưởng nhóm ra quyết định...


Balmung nhìn xuống đất. Mỗi người một cảnh. Anh không biết lúc đó sẽ làm gì. Cãi vã có kiểu này kiểu kia. Nhưng anh biết những cái đầu lý trí sẽ không hiểu được cảm xúc của người kia. Anh nghĩ Lina muốn có người đồng cảm với nó, nó cảm giác không ai hiểu nó nên nó bỏ đi. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn những cái hố to nhỏ, Althea hẳn là đã để ý.


Balmung Nilberg
...À, anh đào... Mà không thấy gì cả...


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

Althea hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của Balmung. Không có gì được chôn dưới gốc cây này ư?

"Liệu có phải chúng ta là những người đầu tiên tới Erdtree không ạ? Chẳng lẽ những đoàn thám hiểm trước không một ai đến được đây và để lại gì cho những người đi sau ư...?"

Giờ thì cô gái nhỏ cảm thấy hư vô kinh khủng. Cảm giác như mục tiêu mình theo đuổi suốt những ngày qua hoá ra chỉ như là ảo ảnh của ốc đảo giữa sa mạc vậy. Mặc dù em luôn biết rằng đích đến của nhiệm vụ này là 'phá huỷ tháp đồng hồ', chứ không phải là 'đến erdtree', nhưng cảm giác thất vọng vẫn cứ lan tràn liên tục không gì ngăn lại được.

Em chán nản, ngồi thụp xuống bên cạnh một cái hố mà Balmung đã đào, lấy một chiếc sổ tay nhỏ hơn đã được chuẩn bị sẵn ra, mở nó ra xem thật cẩn thận, rồi quay sang hỏi người đội trưởng.

"Anh có cái hộp gỗ nào... hay cái gì đó tương tự không? Em sẽ chôn quyển sổ của mình xuống đấy. Em đã chép hết mọi thông tin thành hai bản, cái này em sẽ để ở đây, phòng trường hợp..."

Em thở dài. Phòng trường hợp gì nhỉ?

"Mà thôi đi... nếu như người khác đến được đây, chẳng phải họ cũng sẽ là những người đã trải qua được những gì em đã trải qua để đến được à? Nghĩ lại thấy vô nghĩa thật đấy..."


@Ultimate






aaa
 

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Balmung Nilberg


Althea Douglas


CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
The Erdtree, Day 6


Aine đưa mắt nhìn những người thám hiểm còn lại tại đây. Trông ai cũng đã rã rời, tơi tả và tinh thần thì tụt giảm không phanh sau một tuần ác mộng và những sự ra đi của quá nhiều đồng đội. Nhưng ít ra cũng không phải là tất cả... Một suy nghĩ vụt qua, nhớ lại câu ghi chép cay đắng của chủ nhân quyển sổ nó đang nắm giữ. Nó từ tốn bước về phía người đội trưởng, đưa quyển sổ cho anh.

"Nhóm của chúng tôi đã tìm hiểu được vài chuyện. Đầu tiên thì có một nhóm người Soldari chủ trương săn lùng các nhà thám hiểm để rút máu chế Mực, cũng như đang âm thầm đóng tàu muốn tấn công Shodo để tìm một vùng đất mới cho người bọn họ. Đây là quyển sổ của người sống sót cuối cùng của đoàn The Devil mà tôi tìm được trong người một tên như vậy khi tập kích doanh trại giải cứu Kusakabe. Ngoài ra thì còn người đàn ông đã tấn công chúng ta ở bãi biển. Anh ta có vẻ là người Shodo nhưng không hiểu vì sao lại muốn giết chúng ta và đã cùng đám quái vật phá nát tàu. Vậy nên hiện tại nhìn chung ngoài lũ quái chúng ta có hai nhóm đối địch chính."

Nói rồi, nó ngồi xuống bên cạnh cô gái tóc vàng có vẻ đang khủng hoảng, ngại ngần chìa ra một ít bánh lương khô mà nó chuẩn bị măm măm.

"Nếu nghĩ kiểu chúng ta là người đầu tiên làm được thì chúng ta rất ngầu rồi."


Aine's choices said:
- Báo cáo với Balmung.
- Măm Ration hồi máu.








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 6


Balmung thấy Althea ngồi thụp xuống thì cũng ngồi cạnh cô gái. Anh chàng cũng không biết nói gì để an ủi cô khi biết tình trạng có vẻ tuyệt vọng như vậy. Thêm Aine cũng tới và kể về chuyện của những người Soldari muốn tấn công, giết chết và lấy sạch máu của người Shodo. Balmung tổng hợp lại câu chuyện của hai nhóm, Althea và Aine. Chàng trai viết sạch một lèo kín ba mặt của quyển sổ của anh ta.


Balmung Nilberg
Có thể có nhiều lý do cho chuyện này.


Chẳng hạn như các đoàn thám hiểm khác họ không đụng phải người đàn ông lạ mặt kia nên không bị tách đoàn. Có thể họ không được chuẩn bị cho việc viết nhật ký để chôn dưới Erdtree do họ không ở gần đó và họ đã đi xa khỏi đó rồi. Balmung hiểu sự thất vọng trên gương mặt của Althea. Anh đưa cho cô một cái hộp gỗ để cô có thể đặt một quyển sổ mà cô vừa viết vào đó. Chàng trai cũng không quên lấy một phần lương thực mà Aine mời cả nhóm. Dẫu sao lương thực của họ cũng vẫn còn đủ để ăn vài bữa nữa.


Balmung Nilberg
Tới được đây. Bọn em ngầu lắm rồi. Phải không Everett...


Balmung nhìn thấy Monica đang cặm cụi ngồi nghiền vỏ cây và pha máu với hũ tro để làm thêm nguyên liệu pha chế Mực. Lâu lắm rồi cả nhóm mới có thể an toàn ngồi yên một chỗ thế này nên cô gái nhỏ tranh thủ làm thêm một mẻ. Balmung khẽ nhoẻn miệng cười khi đọc được quyển sổ của đoàn thám hiểm The Devil mà Aine mang về.


ad65722bfa4d.png


Monica Everett
!!!....


Balmung Nilberg
Để anh nghiền giúp cho, bọn em cứ nghỉ hay viết nhật ký đi cũng được.


Monica ré lên khi thấy có người giúp cô gái nhỏ nghiền vỏ cây. Tóc hạt dẻ quay qua làm công tác pha lẫn máu với tro để bắt đầu làm tiếp. Vừa nghiền cỏ cây, Balmung thấy Ông chú Heismay ngồi một góc nhìn mọi người quây quần với nhau, lấy ra một hũ rượu. Balmung ngồi uống một ly với Heismay. Ly rượu hình cái bát nhỏ, đủ để mọi người nhấp nhẹ môi, vị hơi cay, say cũng ít.

Althea unlock Rank 1 với Heismay và Aine unlock Rank 2 với Monica Everett. Ở post sau, Monica sẽ trả lại cho Aine 10 Ink.


Heismay
Giờ mọi người tính sao?


Balmung Nilberg
Đảo này hình như có một cái hồ ở chính giữa, đó là nơi mà tháp đồng hồ đặt.


Heismay
Đúng rồi, phải có thuyền mới tới được. Hồ đó cũng có quái vật nữa. Trước đây đảo Sundial không có quái vật, nhưng cách đây cỡ 20 năm thì quái vật bắt đầu xuất hiện ở trên đảo. Phải có thuyền thì mới tới được tháp đồng hồ.


Anya lúc này ngồi xuống cạnh chỗ Althea và Aine. Cô gái gãi gãi cặp sừng trên đầu mình.


Anya
Hay là mọi người tới làng của người Soldari, có thể sẽ kiếm được người đóng thuyền... Tôn giáo là một chuyện, nhưng Mực rất có giá và cháu nghĩ có người sẵn sàng giúp chúng ta.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
Day 7


Cuối cùng nhóm của Lucca, Jon, Vale, Ima và Edwin tới được Erdtree. Trên đường đi cũng không gặp nhiều quái vật để họ phải bận tâm. Khi nhìn thấy cái cây vàng khổng lồ trước mặt, cũng chẳng ai tỏ ra hào hứng. Vale nhìn thấy Balmung đang ngồi đợi trên một gốc cây, đang cặm cụi ngồi viết sách.


Vale Reinhart
Xin lỗi đã tới trễ, đội trưởng.


Vale bắt tay Balmung, kể lại những gì mình đã từng trải qua. Lúc quay lại thì Vale đã thấy Jon chạy đi tìm Althea và Eunji, Edwin thì chỉ biết ngồi thụp xuống một góc. Vale kể cho mọi người về những gì mình thấy, và cả cái chết của Lina Tsukumo. Balmung ái ngại quay đầu nhìn Ima. Chàng trai giống như đã chết từ lúc này vậy.


Balmung Nilberg
Có lẽ mọi người cũng mệt rồi... Làm tốt lắm, Vale, Lucca, Edwin, Jon, Ima...


Jon gọi Althea và Eunji khi thấy cả hai người em gái, người anh trai không thể giấu nổi sự vui mừng khi nhìn thấy hai người em gái của mình. Jon ôm chặt người của Althea, vỗ vỗ vào lưng của Eunji nữa. Cả ba anh em đều còn sống, đó là điều quan trọng nhất. Hẳn là lời khuyên của Lucca cũng hữu ích, khi mà quan trọng là anh chàng đã giữ được mạng tới khi gặp được hai người em gái của mình.

Bữa tối của mọi người diễn ra trong vui vẻ, lần đầu đoàn thám hiểm tìm được một chút hy vọng trong chuyến hành trình này. Dù mới chỉ một tuần trôi qua nhưng quan trọng là giờ họ đã tìm thấy nhau. Khác với sự tuyệt vọng lúc đầu thì giờ Jon cảm thấy phấn chấn hơn nhiều, nhất là khi gặp được hai người em gái.


Jon River
Bọn em hẳn là đã thành những chiến binh rồi.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 9


Ngày thứ 9 trên đảo Sundial, tất cả mọi người tập trung bên bếp lửa. Cả đoàn thám hiểm đã nghỉ ngơi đầy đủ sau 3 ngày đã trôi qua. Balmung biết là sẽ không còn ai tới đây nữa, lương thực chắc sẽ không đủ cho tới hết tuần sau. Có nhiều vấn đề phải lo, nên người thủ lĩnh sẽ chia việc ra cho mỗi người.


Balmung Nilberg
Mọi người, tôi có nói chuyện và đã lên kế hoạch với Heismay. Hiện chúng ta cần một con thuyền để tới hòn đảo ở hồ trung tâm. Vậy nên kế hoạch đầu tiên là phải tới làng Soldari để kiếm một cái thuyền. Không cần lớn, nhưng cần chở đủ toàn bộ chúng ta.


Balmung cầm một thanh gỗ vẽ mấy đường dưới đất. Gạch đầu dòng đầu tiên, chúng ta cần một cái thuyền. Không phải bè. Thuyền gỗ đủ chắc chắn, bởi khả năng cao có thể gặp quái vật ở trên đảo của tháp đồng hồ. Tiếp theo là gạch đầu dòng thứ hai, anh chàng vẽ ra mấy cái túi bánh mì.


Balmung Nilberg
Tiếp theo là lương thực, tôi đã hỏi Heismay, số nấm lấy được trong hang có loại ăn được. Nhưng chắc không đủ, nên chúng ta vẫn cần phải tới làng của người Soldari để mua thêm.


Balmung Nilberg
Chuyện nữa là... đoàn còn thiếu hai người, Kurara và Guren. Tuy nhiên đã sau 3 ngày mà họ không tới đây rồi, nên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, nhưng tôi đã chôn một quyển sổ tay ở dưới gốc cây nói về vị trí kế tiếp của chúng ta là vách đá phía Bắc. Sau khi kiếm được thuyền thì chúng ta sẽ ra đó nên mong là họ sẽ ra đó.


Balmung Nilberg
Với chúng ta cần chế tạo thêm Mực. Tôi đã kiếm được vài cành gỗ sồi, tro, dầu thực vật và hoa Lài. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần thêm đá đỏ và lông động vật.


Để chế được thứ dung dịch ma thuật kia, họ cần đá đỏ, được gọi là Corriane theo ngôn ngữ của người Soldari. Còn lông động vật thì họ có thể kiếm lông chồn Sable, lông mèo hoặc lông thỏ.


Balmung Nilberg
Tôi nghĩ mọi người có thể tự bắt nhóm, khi tới làng Soldari chúng ta sẽ chia ra tìm những thứ chúng ta cần. Vale và Sophie mới xin từ chức đội phó, nên từ giờ các nhóm sẽ hoạt động theo nguyên tắc bỏ phiếu.


Choice
- Chọn đi tìm thuyền khi tới làng Soldari [Balmung, Senya]
- Chọn đi tìm lương thực khi tới làng Soldari [Edwin, Ryuk]
- Chọn đi tìm đá đỏ khi tới làng Soldari [Larwyl, Okita, Ima]
- Chọn đi tìm lông chồn/lông thỏ/lông mèo khi tới làng Soldari [Kusakabe, Sylens]

Note:
1. Jon sẽ đi với Althea, bất kể Althea đi nhóm nào.
2. Vale sẽ đi với Lucca, bất kể Lucca đi nhóm nào.
3. Sophie sẽ đi với Genevieve, bất kể Genevieve đi nhóm nào.
4. Monica sẽ đi với Aine ở tất cả các nhóm, trừ trường hợp Aine đi nhóm tìm thuyền thì Monica sẽ đi nhóm tìm lông động vật.



 

ryanclow

Active member

Aine Hubert


Balmung Nilberg


Genevieve Wilkins


CHAPTER 1: THREE OF SWORDS
The Erdtree, Day 9


Aine tháo băng kiểm tra lại mấy vết thương ở trên tay đã bắt đầu kéo da khi nghe Balmung sinh hoạt về kế hoạch kế tiếp của họ. Mắt nó sáng lên khi nghe tới "mèo" trong mớ công việc lằng nhằng tìm kiếm đồ đạc. Vội vã, con bé liền giơ tay xí chỗ.

"Tôi... tôi... đi tìm m... lông mèo. Cả chị Genie nữa."

Vì nó vẫn còn nhớ trách nhiệm trông chị ấy để không bị người ta dụ đi mất.

"Mà nhóm đi tìm thuyền cần cẩn thận đấy. Người của Louis cũng biết đóng thuyền."

@Ultimate @Genevieve Wilkins








 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Vách núi phía Bắc

[Ngày đầu tiên]









Khi cả đoàn người hội tụ nhau tại Edtree, cũng là lúc tảng đá trong Raphael dần hạ xuống. Cậu trai ngồi tựa vào thân cây lớn, lặng lẽ quan sát mọi người. Có vẻ như là không có quá nhiều thương vong xảy ra, ngoại trừ Lina và một người nữa. Khẽ thở dài, Raphael dành ra một phút mặc niệm trong lòng dành cho Lina. Cái chết thê thảm của cô bé không ngoài dự đoán của cậu, một cái chết đau đớn và không mang lại gì ngoài nỗi đau cho người ở lại. Liếc nhìn quanh vòng người, Raphael bỗng dừng tầm mắt lại ở một góc, sau đó chỉnh đốn lại trang bị rồi chầm chậm đi lại nơi có mái tóc hồng kia.

“Có ai muốn đi tìm đồ ăn với tôi không nhỉ? Biết đâu lại được nếm thử đồ ăn ngon.”

Nhiệm vụ vừa được giao thì Raphael đã có chủ ý trong lòng. Mấy ngày nay thần kinh căng thẳng nên cậu muốn làm cái gì đó giúp mọi người thả lỏng, cụ thể là nấu vài món ngon cho cả đoàn. Dù sao, mấy nay cả bọn toàn ăn bậy ăn bạ, toàn là mấy thứ đồ cứng khó tiêu. Khẽ nháy mắt với tóc hồng, chàng trai trẻ lấy trong túi ra một mẩu kẹo mùi cam, đặt lên tay người đối diện.

“Đi cùng tôi thì chỉ cần biết ăn là được.”

Choice:
- Chọn đi tìm lương thực khi tới làng Soldari [Edwin, Ryuk]

@Iceheart
@Ultimate

 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ? - Location: The Erdtree

Trong lúc đang phân vân không biết phải lựa chọn nhóm nào để đi thì cô thấy Raphael tiến lại chỗ mình, cố ý mời gọi. Levana nhìn thấy mẩu kẹo cam trong tay mình thì phì cười, nó làm cô nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau vào ngày hè khi còn ở Shodo. Mặc dù thường ngày cô không ý kiến gì về khẩu phần ăn, nhưng mấy ngày này chỉ ăn toàn lương khô làm cô bắt đầu thấy chán rồi, cô muốn nếm thử thứ gì đó khác cơ.

Tóc hồng gật đầu với Raphael.

- Cậu nói rồi đấy nhé.

Levana tò mò không biết thức ăn ở đây so với Shodo có nhiều điểm khác biệt không, không biết thanh niên bên cạnh mình có đủ bản lĩnh nấu được đồ ăn ngon như lời nói không.

Chọn đi tìm lương thực khi tới làng Soldari [Edwin, Ryuk]

@Julie Waston
 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

Đã có những người xung phong đi tìm lương thực và lông thú, vậy là vẫn còn hai sự lựa chọn chưa có nhiều người xung phong. Althea nhìn về phía Larwyl và Okita, trông thấy hai người định đi tìm đá, em nghĩ một lát rồi quyết định chọn gia nhập nhóm này.

Dù sao thì họ cũng đã là đồng đội suốt mấy ngày rồi.

"Em sẽ đi tìm đá."


Choice
- Chọn đi tìm đá đỏ khi tới làng Soldari [Larwyl, Okita, Ima]


@Ultimate






aaa
 

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


The Erdtree || Day 9

Đi đâu cũng được, trừ tìm thuyền, vì gã không có kiến thức để có thể biết được thuyền nào xài tốt thuyền nào xài dở, đóng thuyền lại càng không. Gã quan sát những người khác trong đoàn đưa ra lựa chọn, sau đó nghĩ thế nào mà đi về phía nhóm đi tìm đá. Ừ, là đi đập đá cho khuây khỏa, gã bị thương nằm một chỗ mấy ngày hôm nay đến muốn teo cơ, cần phải vận động trở lại rồi.


▶ Chọn đi tìm đá đỏ khi tới làng Soldari [Larwyl, Okita, Ima]
▶ Xin phép được măm thêm 3 Ration hồi tí huyết

 

ryu.eunji.san

New member

Ryu Eunji

Lan Yuan



CHAPTER 2: TWO OF WANDS
THE ERDTREE



Kể từ khi hội hợp với Jon, tâm trạng Ryu Eunji dường như đã thư thả hơn nhiều, chí ít thì không cảnh giác đến mức tiếng lá giòn rụm bị đạp dưới chân cũng làm cô giật mình nữa. Có lẽ, nương tựa vào anh đã luôn là một thói quen từ thuở tấm bé mà chính cô cũng không nhận ra.

Đã đến ngày chia ra để hoạt động, Ryu Eunji tập trung lắng nghe kế hoạch của Balmung rồi cân nhắc. Với sức vóc và khả năng của mình, tìm thuyền là lựa chọn hợp lý nhất. Nghe Aine nhắc nhở nhóm của Louis cũng biết đóng thuyền, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang hỏi Lan Yuan. Tất nhiên, mấy ngày nay làm gì cô cũng hỏi chị ấy trước tiên. Nghe thì giống ngoan ngoãn xin phép, thực ra lại là thông báo vì biết chị hầu như không bao giờ phản đối mình.

"Yuan. Chị định đi đâu?" Eunji xoa gáy, "Có lẽ em sẽ đi tìm thuyền đấy."

Lựa chọn said:
- Chọn đi tìm thuyền khi tới làng Soldari [Balmung, Senya]

@Ultimate @legosmeise






 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


Vách núi phía Bắc

[Ngày đầu tiên]








"Ừm. Tôi tính làm món thịt hầm cho mọi người dễ ăn. Về phần món tráng miệng, có món nào cô muốn ăn không? Bánh gì đó chẳng hạn."

Ở trại trẻ mồ côi, Raphael thường là người nấu đồ ăn cho cả đám, chỉ khi ra riêng thì cậu mới thôi không làm nữa. Đối với mấy món phức tạp, cậu thường ghi có một quyển sổ công thức nhỏ để ghi lại, nhưng trong chuyến lên đảo lần này, Raphael đã để lại cho mấy đứa em. Dù vậy, đối với các loại bánh ngọt hay món tráng miệng đơn giản thì cậu trai vẫn tự tin bản thân có thể cân được.

"Bình thường cô có hay nấu nướng không?"

@Iceheart
@Ultimate

 
Last edited:

Iceheart

Active member


Levana Petrichor


Time: ? - Location: The Erdtree

Levana nghĩ thịt hầm là một lựa chọn tốt cho mọi người, thịt ở đây chắc cũng như ở Shodo? Còn món tráng miệng thì phải xem nơi này có những gì đã.

- Chúng ta nên tới làng Soldari trước, xem họ có gì rồi mới tính tới việc làm bánh.

Còn việc cô có biết nấu nướng không...

- Tôi chỉ biết sơ chế nguyên liệu thôi.

Lúc còn ở Shodo thì cô chỉ hay ăn trứng ốp la, rau luộc, xúc xích chiên, trái cây thì có sẵn sau vườn, không thì ra chợ xem có gì thì mua nấy chứ bảo cô làm mấy món cầu kì thì chịu, chắc cháy nhà bếp mất.

@Julie Waston
 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark



CHARACTER PROFILE


The Edtree

[Ngày thứ 9]








"Vậy sao, thật ra biết sơ chế nguyên liệu là cũng tốt rồi. Đâu phải ai cũng thích nấu ăn."

Khoé miệng cậu trai hơi nhếch lên khi nghe câu trả lời của Levana. Không ngoài dự đoán của cậu, tóc hồng không biết nấu ăn. Nếu như thiên địch của chuột là mèo thì thiên địch của cái bếp chắc chắn là Levana. Đồng tình với ý kiến của Levana về việc đến làng xem thử trước, Raphael nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lawryl và Ryuk nhưng chẳng thấy hai người kia đâu. Chắc là bọn họ phải đợi hai người kia một lát...

"Chúng ta đứng đây đợi hai người kia nhé. Không có họ thì chưa lên đường ngay được đâu."

@Iceheart
@Ultimate

 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ sáu

Althea ôm lấy anh trai mình xoay vòng vòng, vui đến mức chảy hết cả nước mắt. Em vừa gào vừa hét "anh Jon anh Jon anh Jon anh Jon!!!" liên tục suốt năm phút. Có lẽ niềm vui khi đuộc gặp lại gia đình sau cơn nguy khó là thứ cảm xúc kì diệu mà không ngôn từ nào diễn tả nổi. Em thơm vào má anh, tiện thể chùi nước mắt và xì mũi vào áo anh luôn.

"Ôi!! Em vui quá!! Trên đường đi anh có gặp nguy hiểm không? Sao nhóm của anh đến muộn thế-"

Chưa dứt lời, Althea đã trông thấy hai anh chàng thương binh Vale và Lucca khập khiễng đi tới, thế là hiểu vấn đề luôn. Em lập tức nín mỏ, hạ tông giọng xuống chế độ thì thầm để nói chuyện với anh trai mình.

"Chuyện gì đã xảy ra với nhóm của anh thế? Sao hai anh kia trông thảm dữ vậy...?"

Lại nhìn nhìn anh trai mình check thêm một lượt để xác nhận là anh vẫn lành lặn, em giơ một ngón cái lên nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ.

"Có mình anh là lành lặn thôi sao? Đẳng cấp thật đấy!!!"


@Ultimate






aaa
 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas



Erdtree | Ngày thứ chín

Nhác thấy anh chàng tóc trắng... Lucca cũng gia nhập vào đội tìm đá bên này, Althea nghĩ đến việc anh chàng này đã gánh anh trai mình còng lưng, chắc chắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, thế là mang theo một tinh thần phấn chấn sáng lạng lân la tới chỗ anh ta bắt chuyện.

"Chào anh, em là Althea, anh Jon là anh trai của em. Em nghe ảnh kể về anh nhiều lắm á! Cám ơn anh đã giúp đỡ anh ấy nhé!"

Althea phủi phủi váy, ngồi xuống bên cạnh Lucca, đưa cho anh một bó hoa nhỏ mà em vừa mới hái được quanh đây, được cột lại với nhau bằng cọng cỏ.

"Ngại quá, ở đây không có hiện vật gì để cảm ơn anh, anh nhận tạm bó hoa này nhé! Khi nào về Shodo em sẽ mời anh đến nhà ăn cơm, được không ạ?"


@Cải






aaa
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: TWO OF WANDS
Day 9


Jon River
Althea!!!


Thứ đầu tiên mà Althea thấy ở Jon là ánh mắt thẫn thờ, nhưng rồi gương mặt của anh giãn ra, biến thành một nụ cười. Anh trai cô ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tóc vàng và quay vài vòng trong không khí. Anh xoa nhẹ mái tóc của của cô lúc cô sụt sịt, chùi nước mắt, còn xì mũi vào áo anh trai nữa. Bàn tay của anh vò vò tóc vàng cho rối lên một chút, Jon trả đũa em gái trong yếu ớt.


Jon River
Mất vệ sinh đấy ... Ờ, Vale bị thương, còn Lucca cũng vậy. Bọn anh tìm thấy xác của Lina. Ima còn tệ hơn.


Jon kể cho Althea nghe về Edwin định tự tử, rồi Ima tìm thấy xác của Lina. Nhóm của họ chỉ có Jon và Lucca là chiến đấu được, cả hai phải đánh cả đống quái vật ở trên một đồng cỏ để tới được đây. Cũng may là họ gặp được một cô gái người Soldari tốt bụng có tên là Fraera cho họ tá túc một đêm chứ không là giờ này Althea không gặp nổi Jon đâu.


Jon River
Hừ, Anh lúc đầu tính tìm em sớm, xong Lucca bảo anh lo cho em gái xoắn cả đít lại. Nhưng cậu ấy giúp anh tỉnh ra là nên đi chậm thì mới có cơ hội gặp lại em. Không thì anh đã tới đây trước em rồi....


Jon nhấc Althea lên, đặt cô ngồi xuống một khúc cây. Anh ngồi cạnh tóc vàng, kể cho cô về Fraera, nói là lúc đầu anh tưởng người Soldari toàn là những người muốn ăn tươi nuốt sống họ. Nhưng hóa ra trên đảo cũng có người này người kia, không thể vì một người muốn giết họ ngay khi họ đặt chân tới đảo mà nghĩ rằng cả hòn đảo toàn người ác được.


Jon River
Đẳng cấp đánh nhau thôi à... Lúc gặp Fraera, anh ước có em ở đấy, tại em cũng rành tiếng Soldari hơn anh.


Vale Reinhart
Có lẽ chúng ta nên đi cùng nhau lần sau.


Althea unlock Rank 4 với Jon River và Rank 1 với Vale Reinhart.


 
Last edited:

Cải

Active member
Fanacia: Inkblood
"We are guardians, but also a bunch of miserable wretches that are constantly fighting against threats and madness."


Erdtree || Day 9

Chọn xong nhóm rồi, Lucca muốn đứng ngủ một chút. Ừ, là đứng ngủ, hai tay gã khoanh gọn ghẽ trước ngực, lưng vẫn giữ thẳng, nhưng đầu thì đã hơi cúi xuống rồi, chỉ thiếu thêm chút nữa là gã có thể ngủ như chết trước khi bọn họ di chuyển đến điểm đập đá.

"..."

Nghe tiếng líu lo, gã hé mắt lười biếng nhìn xuống cô gái nhỏ tóc vàng hoe. Tên gì ấy nhỉ?

"Althea?"

Tên quen thế nhỉ, hình như gã nghe qua ở đâu rồi. Lucca nghe nhỏ nói liền một mạch, không cắt ngang, còn nói gì đó mà Jon là anh trai của em, rồi cảm ơn vì đã giúp đỡ, đầu hơi nghiêng nhìn nhỏ, rồi xuống bó hoa nhỏ được chìa ra, mất một lúc mới xử lý được chim nhỏ này đang líu lo chuyện gì.

"Bảo sao mấy hôm nay tôi hắt xì miết."

Gã bảo, đích thị cái kiểu nói không thèm nghĩ. Không hẳn phàn nàn, nhưng mỏ gã nhiều khi đi hơi xa, mà một khi đã đi thì quay đầu không kịp, người ta muốn nói gì về gã cũng đành chịu thôi. Rồi cả cây cột cao lều nghều thụp xuống, ngồi xổm cho ngang tầm nhìn với Althea.

"Muốn nấu cơm cho tôi ăn à?"

Gã lại hỏi, tay cầm lấy bó hoa nhỏ được buộc sơ sài bằng cọng cỏ quanh thân.

"Không cần đợi về đến Shodo, lát em phụ đội tìm lương thực về nấu cũng được. Tôi dễ ăn, gì cũng đớp, chỉ cần không ôm bồn cầu vào ngày hôm sau, coi như trả phí tổn thất tinh thần cho tôi, và cả..." gã dừng lại một nhịp, sau đó làm bộ vỗ vỗ lưng, "Cái lưng già gánh muốn gãy này."

 
Top