Khi Louis đi khỏi, cả đoàn thám hiểm nhận ra không còn nhiều người canh gác ở đây nữa. Chỉ còn Larys và một số lính gác, nhưng thật sự họ cũng chỉ là người Soldari theo chủ nghĩa của Louis thôi. Heismay ném bom khói để cả đoàn cùng xông vào. Tiếng súng, tiếng gươm hỗn loạn vang lên khắp khu rừng. Khác với trận đánh ở bãi biển, kẻ thù lần này không to kệch cỡm và cả đám cũng có chuẩn bị từ trước.
Larys nhận ra những người thám hiểm đã xông vào tới tận đây. Sophie và Monica nhanh chóng chạy tới chỗ Kusakabe và tháo cô khỏi cái cọc gỗ. Cô gái vẫn còn sống. Tất cả lính gác và Larys được đưa tới trước mặt Sophie và mọi người.
Heismay, ngươi là người Soldari nhưng lại giúp đoàn thám hiểm.
... Là đồng loại không có nghĩa vụ phải đứng chung chiến hào. Tôn giáo chúng ta không dạy chúng ta giết người.
Nếu bọn chúng phá hủy tháp đồng hồ, người Soldari sẽ phải chịu chung số phận với bọn chúng. Biến mất ở tuổi 24.
... Cậu không biết chắc điều đó, Larys.
Ngươi cũng không biết chắc điều ngược lại. Tất cả những gì ngài Louis muốn là một mảnh đất an toàn cho người Soldari. Ngài sẽ dẫn chúng ta tới hòn đảo của các người.
Larys quay mặt về phía mọi người. Cả người Soldari và Shodo đều không biết có gì ở tháp đồng hồ. Lý tưởng của Louis là muốn người dân Soldari không phải chung sống với lũ quái vật nữa. Một mảnh đất an toàn là lý do mà nhiều người Soldari theo Louis tới vậy. Nhưng Heismay thì không tin vào điều đó.
Kể cả thế, tôi cũng không muốn đi cướp đất của người khác.
Heismay quay qua phía mọi người.
Mọi người làm gì với hắn cũng được. Trước khi Louis quay lại.
Sophie là đội phó, thế nên quyền quyết định là ở cô, nhưng thay vì ra quyết định, cô hỏi mọi người.
Mọi người... chúng ta biểu quyết đi.
Choice
- Giết Larys
- Giết Larys và cả những người Soldari ở đây
- Bắt sống Larys, thả những người Soldari ở đây
- Khác
Kusakabe đã được cứu và sẽ gia nhập đoàn thám hiểm.