Trại trẻ mồ côi Suzuri

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Shodo City
Suzuri Orphanage
7a42e290e146.png
DESCRIPTION
Trại trẻ mồ côi Suzuri
Garden
41fee1f12172.png
DESCRIPTION
Vườn rau. Hiện đã mọc đầy cà chua.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Raphael và Selva là hai người thức dậy khi nghe thấy tiếng người nhốn nháo ngoài đường. Thông thường giờ này thì những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi đã chuẩn bị sẵn rau củ để ra chợ bán rồi. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hôm nay là ngày tỉa bóng của thành phố Shodo. Ở trong bếp, cô em gái 14 tuổi của Raphael và Selva đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Olivia có mái tóc đen, dài ngang vai, đang mặc tạp dề trước khi lật mấy quả trứng. Vào lúc ăn sáng, trại trẻ mồ côi cũng chỉ có vài cái ghế. Mấy năm nay số trẻ mồ côi ở một số trại giảm đi. Bữa sáng hôm nay là 1 quả trứng, khoai tây nghiền ăn và cà chua thái lát cho mỗi người.

Olivia Meistar
Anh, chị. Em nấu bữa sáng xong rồi này.


Thường thì Olivia không phải là người nấu bữa sáng cho mọi người, một khi cô bé làm chuyện gì tốt bất ngờ thường là nó vừa làm vỡ một cái bình hoặc cần xin tiền. Ở đây thì Selva và Raphael cũng là người chăm sóc cho tất cả lũ trẻ. Olivia tuy 14 tuổi nhưng là cô bé chỉ kém tuổi Raphael và Selva. Những đứa khác còn đang ngủ nhưng chí ít thì bọn nó cũng tự chăm sóc cho bản thân mình được.


Olivia Meistar
Chị Shizuka, có nói với em hôm nay là ngày tỉa bóng của chị ấy. Chị ấy vừa đủ 24 tuổi rồi. Em biết hôm nay là lượt em bán rau ở chợ nhưng mà... Em muốn xin tiền mua cho chị ấy một cái gì đó để tặng chị ấy nhân dịp này.


Shizuka là người từng ở trại trẻ mồ côi Suzuri nhưng đã rời khỏi trại trẻ khi cô gái tròn 18 tuổi. Dẫu vậy Shizuka vẫn thi thoảng về thăm trại trẻ, để mua rau.


Choice [Players]
- Đồng ý cho Olivia tiền
- Cầm tiền đi cùng với Olivia gặp Shizuka
- Không cho tiền nhưng đi bán rau ngoài chợ thay cho Olivia
- Bảo Olivia đi bán rau và gặp Shizuka để tặng quà
- Khác


Hướng dẫn said:
Tương tác với NPC sẽ cho bạn Rank của NPC đó. Mỗi NPC có tối đa 8 Rank. Choice: Khác 3 lần liên tục sẽ hint thì lúc GM viết tương tác sẽ không viết choice nữa và bạn có thể tự viết choice và reaction.

Đây sẽ được gọi là Confidant ở trong database. Các players và NPC có thể cho Rank trong mỗi tương tác để đánh dấu mức độ thân thiết với nhau

 

Selva

New member





Fabiana da
Selva


Địa điểm: Trại trẻ mồ côi Suzuri
Selva ngồi xuống bàn ăn đã được bày biện sẵn, nhìn dĩa thức ăn rồi lại ngó lên dòm Olivia. Ban đầu cô còn ngỡ ngàng sao hôm nay đứa em quý hóa lại chăm chỉ đến vậy, hóa ra là có tâm tư. Khóe mắt cong cong khi cô nhận lấy muỗng dĩa, dời mắt xuống dùng đầu ngón tay miết nhẹ qua để lau sơ.

Theo thói quen, cô dằm nhỏ khoai tây và cà chua ra, trộn đều chúng với nhau. Cái kiểu ăn này dù có bị dị nghị bao nhiêu lần thì Selva vẫn không đổi được. Sau khi đút vào miệng miếng đầu tiên, cô vui vẻ quay lại chủ đề trò chuyện với Olivia. Không suy nghĩ quá nhiều, cô nghiêng người huých nhẹ vào vai Raphael ngồi bên cạnh.

"Cậu thấy sao? Tớ đang tính cầm tiền đi với Olivia và gặp Shizuka luôn. Cũng lâu rồi chưa gặp lại cổ, nhớ quá điii"

Đặng, nhét thêm một muỗng nữa vào miệng, vừa nhai cổ vừa đứng dậy lục tìm trên ngăn tủ cái túi vải nhỏ nhỏ thêu hoa của mình. Xem coi còn bao nhiêu tiền ở trỏng.


 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Trại trẻ mồ côi Suzuri

[?? / 02 / 1850]






Nắng sáng ở Shodo chiếu lên mái tóc của chàng trai đang tưới rau ở ngoài vườn, khiến cho nó ánh lên thứ ánh màu vàng kim nhàn nhạt. Raphael Stark đang cầm một cái bình tưới cây chứa đầy nước tưới lên mấy luống cà chua. Đây là công việc thường ngày vào mỗi sáng của cậu. Mỗi ngày đều như được lập trình sẵn: dậy sớm, chăm sóc rau, rồi mang ra chợ bán.

Đang hăng say lao động, tự dưng một mùi thơm nhè nhẹ xộc vào mũi của Raphael, chả là cái mũi của cậu hơi thính một chút, cho nên mùi hương dù có nhạt nhòa cỡ nào thì cậu cũng sẽ nhận ra. Cất cái bình tưới cây đi, Raphael bước vào trong bếp, tiện thể cầm theo vài trái cà chua chín mọng.

"Olivia, mùi thơm thật đấy. Chắc là sẽ rất ngon. Anh có hái vài quả cà chua vào để ăn cùng này."

Raphael ngó qua cái nồi một chút, rồi nhanh nhẹn đem cà chua rửa rồi cắt ra thành nhiều lát mỏng. Bữa sáng ở trại trẻ thường không nhiều đồ ăn, và đối với một chàng trai trẻ như cậu, số thức ăn ít ỏi đấy thường không giúp cậu trụ nổi đến bữa trưa. Vừa ngồi xuống bàn, vai đã bị Selva huých nhẹ. Raphael xúc một muỗng khoai-tây-nghiền-đầy-ụ cho vào miệng rồi mới mơ màng gật đầu.

"Tớ sẽ đi cùng cậu và Olivia. Tiền bán rau tớ vẫn còn giữ, chúng ta có thể cùng nhau lựa quà cho chị Shizuka."

Ngừng một chút để nuốt thêm miếng trứng, Raphael cười khì.

"Tớ cũng mong gặp lại chị Shizuka lắm."

CHOICE:
- Cầm tiền đi cùng với Olivia gặp Shizuka


@Selva @Ultimate






 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Olivia vui vẻ tươi cười khi biết anh Raphael và chị Selva đồng ý với quyết định của nó. Dẫu rằng có vài người vẫn bảo tiêu tiền cho những người sắp bị tỉa bóng thì chỉ phí tiền nhưng Olivia không nghĩ thế. Đó là ngày để trân trọng họ.


Olivia Meistar
Vậy chúng ta cùng ra khu phía Tây nhé.


Khu phía Tây thường có nhiều đồ lưu niệm để chọn. Đa số hàng quán ăn thường ở khu phía Đông. Shizuka Beatrice thường làm việc ở một cửa hàng bán hoa và Olivia không nghĩ nên tặng hoa bởi người chị chắc cũng ngập trong hoa lá cành vào những ngày này rồi. Đường phố ngày này thường có nhiều đồ đạc của những người bị tỉa bóng để chất đống ở ngoài đường. Nếu muốn thì Olivia có thể vớ lấy một cái rồi đem làm quà cũng chả ai biết, nhưng như thế thì không ý nghĩa chút nào. Cả ba người dừng chân trước một cửa hàng bán đồ gỗ.


Olivia Meistar
Anh chị nghĩ nên mua cái gì?




Choice [Players]
- Mua một bộ quần áo mới [Tăng 1 điểm Physical cho nhân vật]
- Mua một bức tranh [Tăng 1 điểm Magic cho nhân vật]
- Mua một quyển sổ tay [Tăng 1 điểm Language cho nhân vật]
- Khác

Hướng dẫn said:
- Physical: Giúp tăng 10 Max Hp
- Magical: Giúp tăng 10 Ink
- Language: Giúp nhân vật có thể hiểu được ngôn ngữ Soldari cơ bản

 

Julie Waston

Active member






Raphael Stark


CHARACTER PROFILE


Trại trẻ mồ côi Suzuri

[?? / 02 / 1850]






Đối với người bị tỉa bóng, theo như Raphael nghe mang máng ở đâu thì có vẻ như áo quần và các vật dụng cá nhân không cần thiết lắm với họ. Một bức tranh đẹp, với màu sắc tươi sáng có lẽ sẽ thích hợp hơn. Raphael cầm một bức tranh có hình bông hoa hướng dương lên, lắc qua lắc lại trước mặt Selva và Olivia.

"Anh nghĩ tụi mình nên lấy bức tranh này. Nếu có tranh về cà chua thì anh muốn lấy hơn, nhưng hoa hướng dương cũng được."

CHOICE:
- Mua một bức tranh


@Selva @Ultimate






 

Selva

New member





Fabiana da
Selva


Địa điểm: Trại trẻ mồ côi Suzuri
Cổ cứ đinh ninh mãi... Raphael đã nhanh chóng chọn được quà rồi - một bức tranh sống động và hút mắt có thể khuyến khích tinh thần của chị Shizuka. Thế thì vì đã có sự khích lệ về mặt tâm lý, có lẽ Selva sẽ chọn chút gì đó nghiêng về thể chất nhỉ.

"Chắc là chị mua một ít táo tươi, dù có rơi vào hoàn cảnh nào thì trái cây có thể đóng vai trò vừa làm no bụng vừa điều chỉnh tâm trạng mà."

Thật ra nó còn có dựa trên một chút sở thích cá nhân của Selva nữa, haha. Không để thời gian trôi đi uổng phí, cổ bắt đầu sải bước đến quầy và nhặt những quả tươi giòn thả vào bịch.

CHOICE: Khác - Tăng 10 max HP vào phần Physical.

@Julie Waston @Ultimate


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Selva & Raphael


Olivia vui vẻ cầm món quà tới chỗ cửa hàng bán hoa của Shizuka Beatrice, một bức tranh và một rổ táo. Tới cửa hàng bán hoa, Shizuka lúc này đã bán gần hết sạch cửa hàng của mình, chỉ còn vài bó hồng trắng đang được để trước ngưỡng cửa. Có một cô gái tóc vàng đang đứng trước cổng tiệm của Shizuka, đang cầm một thanh kiếm katana đeo sau lưng, như kiểu vệ sĩ vậy. Thấy mọi người mang quà tới thì cô gái cũng để cho Selva và Raphael vào trong. Shizuka niềm nở khi thấy ba người em của mình.

Shizuka Beatrice
Selva, Raphael, Olivia? Quà cáp làm gì? Để tiền mà tiêu cho đám trẻ con chứ?


Shizuka cười và cầm một quả táo, cắn thử một miếng. Má của cô hơi ửng lên vì độ giòn và ngon của nó. Cô không ăn gì cho bữa sáng, và bữa trưa, và quả táo này là món ngon nhất mà cô từng được ăn. Độ ngon của nó được nhân gấp 10 với tình cảm mà Selva dành cho cô. Shizuka vội lấy vạt áo lau lau miệng, cười với Selva.


Shizuka Beatrice
Táo ngon lắm. Em biết chọn đấy, Selva. Chị chưa ăn gì cả ngày rồi.


Cô cầm bức tranh, lấy một cái đinh, đứng lên ghế để treo lên một vách tường trong cửa hàng. Rõ ràng tuy miệng chê nhưng Shizuka chẳng bao giờ từ chối lòng tốt của người khác.


Shizuka Beatrice
Hoa hướng dương à Raphael? Bạn trai cũ mình cũng thích hoa này. Chị đang chờ xem ổng có tới không để chị còn đóng tiệm.


Cô gái đứng ngoài cổng nói vọng vào. Giọng của cô khá đanh thép, giống người tập võ vậy. Cô gái bước vào trong, xoay tấm bảng tiệm từ Open sang Closed. Gái tóc vàng thở dài.


???
Ổng không tới đâu, đóng tiệm đi, chờ làm gì cho mất công. Gặp người yêu cũ trong ngày này không khéo lúc bị tỉa bóng lại không nhắm mắt được.


Shizuka hạ bức tranh xuống vách tường, thắt cái tạp dề lại, chỉ vào mặt cô gái kia.


Shizuka Beatrice
Em gái chị nó dám nói xấu người yêu cũ của chị! Các em, vả vỡ mồm Okita cho chị!


Choice [Players]
- Đồng ý đánh với Okita cho Shizuka
- Từ chối


Hướng dẫn said:
Đồng ý đánh sẽ hướng dẫn Selva và Raphael tham gia tutorial battle với Okita

 
Last edited:

Selva

New member





Fabiana da
Selva


Địa điểm: Trại trẻ mồ côi Suzuri
"Òa... may thế.."

Không khí được đẩy ra khỏi phổi của Selva một cách nhẹ nhõm khi chị Shizuka thích món quà cổ chọn. Bỗng dưng nhớ ngày xưa, khi mà cổ cũng toàn chọn những món dựa trên sở thích của mình và chị ấy thì lúc nào cũng cười tươi chiều theo. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ luôn rất tốt, và Selva rất quý người chị này, xem cô ấy như chị ruột mà nũng nịu, đối đãi. Vậy nên việc tự dưng xuất hiện một cô gái nói chuyện với Shizuka bằng giọng điệu nghe thật cứng ngắc vô cùng kì cục. Cô ta mang cái điệu bộ trái ngược hoàn toàn với sự hiền dịu của chị Shizuka của cổ!

Mà sao chị Shizuka lại... có vẻ như lụy người yêu cũ thế nhỉ..? Thôi! Không quan trọng, Selva thủ thế.

"Vâng ạ! Đánh luôn!"

CHOICE: Đồng ý đánh với Okita cho Shizuka.

@Julie Waston @Ultimate


 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Selva & Raphael


Shizuka vênh mặt lên khi thấy Selva và Raphael hội đồng Okita no đòn. Có một điều mà Shizuka tin là dù người yêu cũ bạn là ai thì đó cũng là người bạn từng chọn, không nên nói xấu người ta. Shizuka khoác vai Selva và Raphael, gõ gõ vào cơ bắp của hai đứa em. Cô tìm cái chổi chà cỡ đại, kèm theo một cái hót rác.


Shizuka Beatrice
Để chị hốt nó vào trong nhà...


Lúc này thì có một chàng trai lấp ló người cửa, anh cũng có tóc trắng, quần áo cũng một màu đơn sắc y như Shizuka vậy. Chiếc khăn quàng trên cổ anh ta đã ngả sang màu trắng gần hết, chỉ còn lại vài vệt màu đỏ tươi. Shizuka liếc mắt nhìn ba đứa em của mình, vẫy tay chào cả ba. Nét mặt đanh đá của cô dãn ra một chút, hơi ngập ngừng xấu hổ.


???
Anh đến đón em này.


Shizuka ngập ngừng nắm lấy tay của chàng trai, trước khi cả hai tiến về phía cổng gươm chéo, để lại Selva, Raphael, và Olivia với Okita nằm một đống ở trong góc. Cô cũng chẳng buồn khoá cửa luôn, để lại cả cửa hàng cho mấy đứa em. Okita thở dài nhìn Shizuka lững thững bước về phía cổng chéo gươm.


Okita Shingumi
Tôi là Okita Shingumi, ... không vui lắm khi được gặp mọi người.


14e4f0b33ca4.png


Selva và Raphael unlock Rank 1 với Okita Shingumi.

Olivia Meistar
Anh, chị ra cổng gươm chéo không. Sắp tới giờ rồi.



 
Top