Chợ thành phố Shodo

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Shodo City
Market
684bb6de8e7d.png
DESCRIPTION
Khu chợ thành phố.
Shop
91639e35c5d1.png
DESCRIPTION
Cửa hàng.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Mấy cái đèn lồng ở bên đường đã bắt đầu được thắp lên, dù mới chỉ đầu giờ chiều. Jon và Eujin lặng lẽ đi bên nhau. Người anh trai thi thoảng liếc mắt nhìn cô em gái, như để chắc chắn rằng cô không bay hơi mất. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một cửa hàng bán bánh mì kẹp, sandwich, trứng và cà chua. Mùi thơm điếc mũi.


Jon River
Đói không, Eujin?


Jon không chờ cô trả lời mà lấy tiền ra trả ngay. Dẫu cô không đói thì Jon đói thôi, anh lấy hai cái bánh mì và đưa cho cô một cái. Nếu cô không ăn thì có thể đưa lại và người anh trai cũng không phiền.


Jon River
Eujin này, anh vừa quyết định một chuyện. Em biết đấy, anh sắp 23 tuổi rồi. Năm sau sẽ là ngày tỉa bóng của anh.


Người anh lấy ngón trỏ tay trái gãi gãi lông mày, không biết nói sao. Chắc cái bánh mì là để hối lộ cho cô. Nếu nói chuyện này với Althea thì Jon nghĩ cô gái sẽ có phản ứng mạnh hơn, nên anh nghĩ sẽ nói với Eujin trước. Dù gì 2 đứa em gái cũng là người chăm sóc cho cả trại trẻ mồ côi.


Jon River
Anh sẽ ra nhập đoàn thám hiểm The Chariot. Nên nếu em ở lại và chăm sóc Althea thì anh nghĩ sẽ tốt hơn. Anh muốn dành năm cuối của mình làm một cái gì đó có ...


Jon gãi đầu, nhìn xuống đất.


Jon River
Có ý nghĩa.


Choice
- Nói sẽ ở nhà chăm sóc trại trẻ mồ côi với Althea. [Tăng 1 điểm Physical hoặc Language tuỳ ý người chơi]
- Nói sẽ gia nhập đoàn thám hiểm với Jon. [Tăng 1 điểm Physical hoặc Magical tuỳ ý người chơi]
- Nói cả 3 anh em sẽ cùng gia nhập đoàn thám hiểm. [Tăng 1 điểm Magical hoặc Language tuỳ ý người chơi]


Hướng dẫn chơi said:
Điểm Physical cho nhân vật của bạn và tăng 10 Max Hp
Điểm Magic cho nhân vật của bạn và tăng 10 Ink.
Điểm Language cho nhân vật của bạn và giúp bạn học được những ngôn ngữ Soldari cơ bản.

14e4f0b33ca4.png


Eujin unlock Rank 2 với Jon River

 

ryu.eunji.san

New member
BBCODE



Ryu Eunji


Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

Nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Jon, Eunji khẽ đáp câu cảm ơn rồi cúi đầu gặm miếng rau xà lách thò ra ngoài rồi lẳng lặng nối theo gót chân anh. Bên tai là tiếng người ồn ào của phiên chợ huyên náo, chúng cứ trôi tuột đi khỏi thế giới của Eunji như gió bên ngoài khung cửa sổ.

Năm nay là Vincent, sắp tới là Jon. Cảm giác như những ngày còn là những đứa trẻ quây quần ở trại trẻ đã lùi xa vào quá vãng. Quen biết anh đã lâu, cô không bất ngờ với lựa chọn của Jon. Eunji một tay cầm bánh mì, môi tay vân vê tay áo sơ mi dài, chậm chạp đáp lời người anh lớn:

"Anh sẽ làm gì trong đoàn thám hiểm vậy ạ?"

Âm cuối của Eunji hơi kéo dài như còn điều muốn nói. Sau cả phút lần lữa, cô mới tiếp lời:

"Em và Althea bằng tuổi nhau, thành ra em nghĩ mình cũng có chút hiểu chí hướng của cậu ấy. Cậu ấy mạnh mẽ lắm, cũng có mục tiêu của riêng mình nữa."

Cô nhìn vào mắt Jon, đó là một ánh mắt kiên định dù lời lẽ còn hơi ngập ngừng:

"...Nếu như em nói em muốn anh đưa cả em và cậu ấy gia nhập The Chariot... Anh nghĩ sao ạ?

+1 điểm Magical

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Eunji hơi kéo dài âm tiết, Jon có cảm giác em gái mình đang thăm dò về công việc mà anh trai mình sắp tham gia. Anh trai của cô gãi gãi đầu, như đang cố tìm lời để nói khiến em gái mình an tâm hơn nhưng cũng chẳng biết nói sao. Có lý do mà cả chục năm qua chẳng có ai về từ đoàn thám hiểm.


Jon River
Thú thực là anh chỉ mới đăng ký, ai mà biết được họ sẽ đào tạo thế nào. Họ bảo anh làm gì thì làm nấy, hoa tiêu thì làm hoa tiêu, đầu bếp thì làm đầu bếp. Anh không biết họ cần gì luôn.


Jon công nhận là Eunji hiểu Althea hơn là mình. Chàng trai gật gù cái đầu khi nghe tới việc Eunji muốn cả ba anh em gia nhập The Chariot. Họ đang tuyển người và lúc nào đoàn thám hiểm cũng ở trạng thái: Thiếu nhân lực. Năm ngoái tiệc ra trận của đoàn thám hiểm The Hermit có 3 cái bàn tiệc, mỗi bàn 5 người.


Jon River
Dù sao em cũng trưởng thành rồi, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng mà...


Jon tiến tới chỗ một cái ghế gỗ bị gãy, anh chàng bẻ 2 cái chân ghế gỗ, tạo thành 2 thanh gỗ dài. Anh ta đưa một thanh cho Eunji. Chàng trai giơ thanh gỗ ra phía trước, giống như một thanh gươm.


Jon River
Nếu em đánh thắng anh, thì anh đồng ý. Sẵn sàng tỉ thí chưa Eunji?



Choice
- Đồng ý tỉ thí với Jon
- Từ chối


Hướng dẫn chơi said:
- Đấu tập sẽ hướng dẫn bạn cách tham gia battle trong Fanacia: Inkblood. Đây sẽ là Tutorial Battle.

 

ryanclow

Member

Aine Hubert
Genevieve Wilkins
Mia Stone


1 | 2 | 3

Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

"The Chariot..."

Aine lẩm bẩm, nhận lấy cây kẹo táo miễn phí của mình. Lớp vỏ táo đỏ thắm áo thêm một lớp đường đặc bên ngoài trông càng lấp lánh dưới ánh chiều còn sót lại, thật sự đối lập với sắc đen trắng của người chủ tiệm, như thể chị ta đang bị cắn nuốt đi dần khỏi bức tranh cuộc sống nhộn nhịp này.

"Em dự định sẽ đi."

Tham gia đoàn thám hiểm, tìm kiếm câu trả lời ẩn giấu bấy lâu nay đã luôn là nguyện vọng của Aine, không chỉ vì những lý do cá nhân mà còn bởi nỗi đam mê giải mã những vấn đề bí ẩn. Nhưng nó không hẳn từ chối lời đề nghị của chị ấy, dù sao thì nó cũng đã ngoạm đầy một miệng thức ngọt miễn phí rồi.

"Nếu chị tin em có thể đưa cho chị của chị nếu em gặp chị ấy trên đường thám hiểm."

Nó nói rồi gật đầu một cái cho có vẻ đáng tin cậy hơn trong bối cảnh tất cả các đoàn thám hiểm trước đây đều một đi không trở lại. Nhưng mà cái gì cũng phải có lần đầu tiên mà và nó tin vào bản thân. Còn ngộ nhỡ có chuyện gì thì vẫn còn Genie gánh cho, nó cũng tin cả chị nữa.

"Em nghĩ quyển nhật ký sẽ có thể gửi gắm được nhiều chuyện chị muốn nói hơn." - Aine bảo thêm khi thấy chị chủ tiệm còn phân vân lựa chọn. - "Hay chị ghi thêm một bức thư cũng được."​

Aine's choice said:
Chọn quyển sổ.

@Genevieve Wilkins @Ultimate

 
Last edited:

ryu.eunji.san

New member

Ryu Eunji


Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

Làm đầu bếp à, Eunji nghĩ rồi không nhịn được, khóe môi cong lên thành một nét cười vi tế phải quan kỹ lắm mới thấy được. Cô thật lòng hy vọng dù anh được làm công việc gì cũng có thể tìm được ý nghĩa ở đó.

Cả bản thân cô nữa.

Như để chứng minh cho quyết tâm của mình, Eunji nhận lấy thanh kiếm gỗ từ tay Jon, đôi mắt kiên định nhìn thẳng:

"Anh không được nhường em đâu đấy."

Cô đứng chân trước chân sau vững vàng, vào tư thế sẵn sàng giao chiến.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tutorial Battle
Battle
bc0a422937d3.png
HP
100
COUNTDOWN
1
ATTACK
10
Reward
None.





 

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

"Đúng như Ain nói đó, tuy không ở lại nhưng có duyên gặp thì tụi tôi rất sẵn sàng gửi đồ giúp chị gái nhé."

Nghe Mia nói chuyện về ngày tỉa bóng hệt như ngày cuối cùng của mình, Genevieve có hơi chần chừ, nhưng rồi em vẫn gật đầu và nở một nụ cười tươi đáng tin cậy. Trả lời xong, Genevieve mắt to tò mò nhìn ba vật dụng kỳ lạ trên tay chị chủ sạp. Em nhìn nhìn ba đồ vật kia một hồi lâu rồi vừa nghĩ vừa nói.

"Ừm, đúng là nếu muốn gửi gắm tâm sự thì cuốn sổ sẽ hay hơn, nhưng gửi đồ vật cũng có cái hay của nó mà. Biết đâu chị ấy cần tới một bộ đồ mới thì sao, dù sao ngoài kia chắc cũng vất vả lắm. Vả lại, em tin là dù xa cách nhau bao xa thì người trong gia đình vẫn sẽ giữ được mối liên kết với nhau, nên dù không đọc được những lời chị viết, thì hẳn chị ấy cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của chị thôi. À! Mà cần gì, giờ chị muốn nói gì cho chị ấy nghe, nói với tụi em nè, em chuyển lời giùm cho. Em kể chuyện truyền cảm lắm đó! Mà chị của chị tên gì vậy, trông như thế nào, để em còn biết đường tìm nữa."

@ryanclow @Ultimate

Genevieve's Choice said:
Chọn bộ đồ

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Genevieve & Aine


Mia khẽ mỉm cười khi nghe thấy hai người chị em sẵn sàng giúp mình gửi đồ. Thậm chí cô còn vui mừng hơn khi nghe thấy Aine có ý định tham gia đoàn thám hiểm The Chariot. Dẫu bao năm qua chẳng có ai trong đoàn thám hiểm quay trở về nhưng đây là hoạt động vì hy vọng mà. Nghe Genevieve còn hỏi tới hỏi lui cả chị gái cô trông thế nào, cô gái tóc trắng tủm tỉm cười, khoé mắt có gì đó ngân ngấn lệ.


???
Chị ấy tên là Norra, đi từ lúc 23 tuổi. Tham gia đoàn thám hiểm The Hermit. Lúc trước chị ấy tóc màu hạt dẻ. Nhưng giờ chắc là tóc trắng rồi? Cao khoảng mét bảy, thú thực là cũng 1 năm rồi...


Lúc đi thì tóc hạt dẻ nhưng giờ 1 năm rồi chắc tóc cũng trắng lắm. Mia nhìn về phía Aine, chắc cũng tóc Norra cũng có màu giống với Aine hồi xưa nhưng thật sự Mia không biết giờ Norra có khác gì không. Nhất là khi chỉ vài tiếng nữa sẽ tới ngày tỉa bóng của Norra. Mia không có hy vọng gì sẽ gặp được Norra, nhưng cô mong sẽ có người khác thắp hy vọng cho mình.


Mia Stone
Lúc trước khi đi, tôi giận chị ấy vì chị ấy bỏ mình đi. Nhưng giờ khi nghe thấy có người sẵn sàng tham gia đoàn thám hiểm như vậy, tôi phần nào cũng hiểu được mong muốn của chị mình.


Mia hơi cúi mặt xuống, chỉ ước rằng tình cảm hai chị em không sứt mẻ vào những giây phút cuối cùng của ngày này năm ngoái.


Mia Stone
Vậy tôi xin phép gửi bộ đồ và quyển sổ cho hai người, còn về lá thư...


Chưa dứt lời, thì có một chàng trai cũng tiến tới chỗ Mia để mua kẹo táo, nghe thấy Genevieve và Aine nói muốn gia nhập đoàn thám hiểm. Chàng trai có đôi mắt hơi đỡ đẫn cùng mái tóc dựng lên. Anh ta khoác trên mình một cái áo choàng đen dài với biểu tượng hình một cỗ xe ngựa phía sau lưng. Người của đoàn thám hiểm The Chariot. Anh chàng nhìn về phía Aine, Genevieve.


???
Hai cô bao nhiêu tuổi rồi? Có muốn tỉ thí một trận không, người thắng sẽ chịu trách nhiệm giao những món đồ của chị Mia cho chị Norra?


Mia nhìn thấy chàng trai chen vào giữa mình và 2 cô gái, định can ngăn nhưng cậu trai lắc đầu.


Mia Stone
Ryuk... thôi...


Ryuk ???
Chị cứ để họ trả lời trước đi chị. Nếu họ không muốn thì em cũng không ép.


Choice
- Đồng ý đánh với ???
- Từ chối

Hướng dẫn chơi said:
Đánh với ??? sẽ là tutorial cho team battle và yêu cầu cả Genevieve và Aine cùng tham gia.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Eunji cầm thanh kiếm gỗ tung một đòn chí mạng, khiến Jon bật ra phía sau. Nếu đây là kiếm thật thì chắc anh trai của cô giờ đã nằm viện với một cái sẹo kéo dài từ bả vai tới rốn. Jon gãi gãi má trái, buông cây kiếm gỗ của mình xuống. Chiến thắng này là của cô. Giờ anh trai cô cũng không chắc có thể là đối thủ của cô nữa rồi.


Jon River
Chúc mừng, em vừa bắt nạt người già đấy.


Jon vươn vai. Người anh tiến lại gần, bắt tay của Eujin. Trận đấu ngang tài ngang sức, tâm phục khẩu phục.


Jon River
Ngày mai có gì anh sẽ hỏi Althea và cả 3 chúng ta cùng đăng ký tham gia đoàn thám hiểm The Chariot.


Trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi. Theo lịch hẹn thì giờ phải ra cổng gươm chéo. Jon cười với Eujin.


Jon River
Chúng ta ra cổng gươm chéo đón ngày tỉa bóng nhé? Chắc Vincent và Althea cũng ở đó rồi.


 

ryanclow

Member

Aine Hubert
Genevieve Wilkins
Mia Stone
Ryuk ???


1 | 2 | 3 | 4 | 5

Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

Aine im lặng gặm kẹo nghe chị chủ tiệm kể về người chị đã mất tích cùng đoàn thám hiểm Norra của mình và những tiếc nuối giữa họ, trong ký ức bỗng chốc trỗi lên một vài khung cảnh quen thuộc đến lạ. Nó hơi ngập ngừng, cố không để lộ ra vẻ bất ổn trước chị Gene dẫu vị ngọt của thức kẹo trên môi đã trở thành đắng chát. Nhưng cũng may cho nó là đúng lúc này thì một kẻ phá bĩnh đã tới để làm xáo trộn bầu không khí. Nhướng mày nhìn tóc dựng ngược có vẻ là người quen sẵn của chủ tiệm, nó hơi thắc mắc.

"Nếu cậu muốn giao đồ sao không nhận từ trước?"

Còn giờ xông ra thì cứ như là đang ngờ vực khả năng của bọn họ vậy. Dẫu rằng chỉ thế thôi thì không thể chọc tức Aine được nhưng nó cũng không muốn tỏ ra yếu đuối và rút lui khỏi thách thức.

"Đấu thì đấu, sợ gì."​

Aine's choice said:
Đồng ý đánh với ???.

@Genevieve Wilkins @Ultimate

 

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

"Không sao đâu, em tin rằng chị ấy cũng như chị, cũng ở nơi xa xôi suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện hôm đó và chia sẻ cảm xúc bây giờ của chị đấy. Là chị em mà, cũng đâu thể tiếp tục giận dỗi nhau lâu dài được. Chị Norra nhỉ? Em đã ghi nhớ rồi nha, chị cứ để đó cho em, em sẽ vừa thám hiểm vừa gọi 'Chị Norra nhà chị Mia ơiiii' rồi chị ấy trốn đâu em cũng sẽ tìm được cho mà xem."

Genevieve nhe răng cười tươi. Lời nói của em tràn đầy sự hào hứng với cuộc thám hiểm trước mắt. Dù không rõ sẽ đi tới đâu, song, ít nhất thế giới em sẽ mở rộng ra cả ngoài thành phố này nữa. Rồi biết đâu chứ, có thể trong tương lai em sẽ gặp được nhiều người bạn mới, học được nhiều kiến thức bổ ích mới, và lỡ đâu...

Chưa kịp trầm ngâm quá lâu thì cuộc trò chuyện ba người đã bị chen ngang bởi một gương mặt xa lạ. Em nhíu mày nhìn anh... Ryuk gì gì đó, cái tính tự kiêu vẫn luôn tiềm ẩn trong người Genevieve bị thách thức thì ngay lập tức trỗi dậy.

"Tuổi tác quan trọng gì ở đây chứ. Anh muốn đấu thì chiều, nhưng một mình anh đối với hai người chúng tôi có ổn không thế?"

@ryanclow @Ultimate

Genevieve's Choice said:
Đồng ý đánh với ???

 

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Team Tutorial Battle
Battle
84dbc3b42f87.png
HP
215
COUNTDOWN
1
ATTACK
12
EFFECT
Nếu sử dụng Dice của người khác sẽ bị giảm 5 Dmg cho mỗi Dice. Đòn đánh sẽ đánh tất cả player.





 

ryu.eunji.san

New member

Ryu Eunji


Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

Eunji dùng bàn tay xước xát vì siết chặt thanh gỗ bắt lấy tay Jon, niềm tự hào và chút gì đó vui vẻ ánh lên nơi đáy mắt xanh thẳm như đại dương của cô em gái. Đối với cô, sự thừa nhận của anh trai sẽ luôn là một tấm huân chương cao quý.

"Được ạ. Chúng ta cũng đừng để họ đợi."

Cô đáp, có chút muốn khoe chiến tích nhỏ này với Althea và anh Vincent nữa.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Genevieve & Aine


Ryuk bị đánh bật ra, buộc phải hạ vũ khí xuống khi thấy thế trận có phần an bài rồi. Chàng trai nhìn về phía Mia, trả lại thanh kiếm gỗ dùng để tỉ thí về vị trí cũ. Cậu ta nghĩ về câu hỏi của Aine, nếu muốn giao thì đã nhận từ đầu, nhưng tới lúc Mia định giao cho người khác rồi thì lại không muốn người khác cầm nó. Ryuk quay sang nhìn Mia.


Ryuk Kyozen
... Vậy chị cứ giao cho họ đi.


Mia Stone
Em không muốn giao nhưng em lại không muốn người khác giao hay em muốn gì khác?


Ryuk Kyozen
... Khó nói.


Ryuk lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, đi ngang qua trước mặt Genevieve, Aine. Chàng trai cao hơn hai người cả cái đầu, nhưng ánh mắt không còn phần hung hăng như trước nữa. Ánh mắt của một người biết an phận. Có lẽ là vậy.


Ryuk Kyozen
Hẹn gặp lại hai người.


Chờ Ryuk đi khỏi đó, Mia mới cúi đầu cảm ơn Aine và Genivieve một lần nữa. Cô thấy cũng đã muộn rồi, thời khắc tỉa bóng cũng sắp tới. Sau mọi chuyện xảy ra, Mia cần một chút yên tĩnh.


Mia Stone
Cảm ơn hai người lần nữa, tôi xin phép ra cổng gươm chéo bây giờ. Tạm biệt, cả hai. Chúc hai người thượng lộ bình an. Ước gì tôi có thể có mặt ở chuyến khởi hành của thuyền Chariot, nhưng tôi xin phép đi trước.


14e4f0b33ca4.png


Aine và Genevieve unlock Rank 1 với Ryuk Kyozen

 

ryanclow

Member

Aine Hubert
Genevieve Wilkins


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

"Hai người họ lạ quá ha."

Aine chép miệng nói với chị Genie. Cái gì mà vừa không muốn giao vừa không muốn người ta giao chứ. Thế thì rốt cuộc đâu có ai làm được gì và Norra cũng không có đồ nốt. Đúng là chẳng có logic gì hết. Nó nhún vai, quyết định không cố hiểu thứ phức tạp khó nhằn đó nữa mà chỉ chuyên tâm cất lại quyển sổ đã được giao phó. Rồi nhón tay chôm thêm một cây kẹo táo cho cô chị tóc vàng, nó ngước lên nhìn bầu trời đã càng lúc nhá nhem, chỉ còn lại vài vệt cam mờ nhạt phía đằng Tây còn hấp hối trước lúc cuối ngày.

"Ta cũng nên ra cổng Gươm Chéo thôi. Ngày Tỉa Bóng sắp bắt đầu rồi."

Dù chẳng vui vẻ gì nó vẫn cảm thấy mình nên có mặt... vì những người như chị Mia.

"Mà chị này, chị muốn đi thám hiểm thật hở? Em cứ tưởng có mỗi mình em muốn."

Thật kỳ lạ khi họ đã ở cùng nhau mấy năm nay nhưng chưa hề chia sẻ dự định ấp ủ này với nhau. Aine tò mò nhìn sang Genie.

"Chị nghĩ chúng ta có nên để lại cái gì đó ở nhà để người kế tiếp được phát căn hộ đó biết ai đã từng ở đó không?"​

@Genevieve Wilkins

 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas

Yelena Novalour



Chợ || Ngày cuối năm

"Ồ quao... Ô mi gót... Phan tát sịc men... Tuổi trẻ tài cao!"

Althea trố mắt ra khi nghe Yelena nói là cô bé đã có bạn trai. Em lập tức bật mode truyền trưởng, với tiêu chí là ship hết tất cả những cặp đôi tồn tại trên đời.

"Bạn trai của em là ai thế?"

Em nhanh tay lấy ra quyển sổ tay nhỏ bên mình, lật nhoay nhoáy ra đến một trang nào đó và bắt đầu viết lia lịa vào.

"Anh ấy tên gì? Nhà ở đâu? Người thế nào? Cung hoàng đạo gì? Bao nhiêu tuổi? Nhóm máu gì? Có sở thích gì đặc biệt không? Tính cách thế nào..."

Althea hỏi 1 tràng dài không dứt.

"...Em với ảnh làm sao hẹn hò được? Có bí kíp gì không?"

Giờ đây, nếu Yelena muốn nhìn thẳng vào mắt Althea thì chắc chắn là cô bé phải trang bị thêm một cặp kính râm thật xịn, bởi vì hai con mắt của Althea nhìn cô bé sáng rực như mặt trời ban trưa vậy.

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Yelena nghĩ Althea với cô mà đi cùng nhau chắc nói chuyện từ sáng tới tối luôn mà chả bán được quả trứng nào. Cả hai cô gái nói chuyện rôm rả như những giờ cuối của phiên chợ. Nếu không phải gặp nhau trong cái ngày sầu não này thì chắc cả hai hẳn đã có nhiều câu chuyện vui vẻ hơn.


Yelena Novalour
Chị chưa gặp anh ấy đâu. Tên là Rowan, nhà ở Quận 7. Anh làm nghề đánh cá, chắc do cung hoàng đạo cũng là hai con cá luôn. Chị hỏi từ từ chứ làm sao em trả lời hết được...


Thành phố Shodo được xếp theo hình bán nguyệt, cổng gươm chéo nằm ở trung tâm và các quận được xếp theo bán kính đường tròn. Các quận không có khác nhau nhiều, thường chỉ các quận phía Đông có nhiều người gốc Á hơn, phía tây nhiều người gốc Âu hơn.


Yelena Novalour
Thì ... em hay mua cá ở chỗ ảnh, được ảnh hay tặng cá. Chắc vì thế mà em đớp mồi. Em mấy lần được ra biển cùng với ảnh, cũng vui lắm. Ảnh làm món cá hồi sống cũng ngon lắm.


Ở xã hội này thì người ta có con khá sớm, nếu bạn nghĩ tới sự tồn vong của nhân loại thì nên thế. Còn không thì cũng không ai ép bạn. Tất nhiên gia nhập đoàn thám hiểm là một cách khác. Nghe nói mấy người thuộc tầng lớp thượng lưu vẫn yêu cầu con gái và con trai của họ phải yêu từ năm 16 tuổi và có gia đình lúc 18 tuổi để đảm bảo huyết thống dòng họ.


Yelena Novalour
Em cũng chỉ còn vài năm nữa nên cũng muốn quyết định sớm chuyện yêu đương. Thời gian con người có hạn mà. Chị thì sao?


 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas

Yelena Novalour



Chợ || Ngày cuối năm

"Chị hả?"

Althea cặm cụi chép lại hết những thông tin quý báu mà Yelena vừa nhả ra cho em, một lát sau mới gập quyển sổ nhỏ lại và dùng cái cán bút gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ.

"Đó là mục tiêu năm nay của chị, và cả năm trước, năm trước nữa, năm trước nữa nữa, nữa nữa nữa..."

Thật ra thì mục tiêu có bạn trai của Althea đã được đặt ra từ hồi em 14 tuổi, tới giờ cũng đã hơn 6 năm (đúng, em vừa trải qua ngày sinh nhật tuổi 20 ngày hôm kia nên giờ em đã hơn 20 tuổi rồi), tuổi tác thì tăng lên mà bạn trai vẫn chưa thấy đâu. Em thở dài.

"Chị cảm giác như tình yêu nó cứ chừa chị ra. Em có bí kíp nào để có bạn trai không thì chỉ chị với?"

Althea nhớ lần cuối cùng em cảm nắng một chàng trai thì ngay hôm sau anh ta gia nhập đoàn thám hiểm và mất tích luôn, từ đó tới giờ chưa bao giờ thấy ảnh xuất hiện trở lại ở Shodo cả. Em thậm chí còn chưa biết tên anh chàng đó nữa. Nghĩ cũng là câu chuyện buồn, nhưng mà chắc chỉ là duyên chưa đến thôi nhỉ?

"Trai tráng cứ đến tuổi là đua nhau vào đoàn thám hiểm hết, những người còn ở lại Shodo thì hoặc là đã có người yêu, hoặc là cũng sẽ gia nhập đoàn thám hiểm sớm thôi. Chị không hiểu mọi người kiếm được người yêu kiểu gì luôn đấy??"

Thời buổi mất cân bằng giới tính này thật tệ, Althea thở ra một hơi thật dàiiiiii như thể nửa cái linh hồn của em cũng trôi ra khỏi cơ thể theo hơi thở đó vậy.

@Ultimate






aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Prologue


Yelena cau mày khi nghe thấy Althea có vẻ hơi khó khăn trong việc tìm kiếm một mảnh tình vắt vai. Bí kíp để có bạn tình thì có đầy, nhưng kiếm người yêu thì khó. Với cả kiếm người yêu mình cũng năm bảy kiểu, cô gái nhỏ chẳng biết khuyên Althea ra sao. Chọn được người tốt nữa, rồi còn quan điểm cá nhân có hợp nhau không.


Yelena Novalour
Ý em là cũng khó để kiếm được người tốt, nhưng em phải biết gu của chị. Với cả đừng trả tiền để có người yêu nhé. Không bao giờ. Như anh Vincent với chị Shizuka họ cũng cãi nhau chuyện gia đình mà chắc là chuyện có con ý.


Yelena vừa đi bộ vừa xoè bàn tay ra, Vincent nghĩ là nên có con, còn Shizuka thì không. Họ thật ra cũng mới chia tay được gần một năm thôi, vẫn chưa thể tìm kiếm được một người khác thay thế.


Yelena Novalour
Em nghĩ chị Shizuka không muốn có con, ở một thế giới như thế này. Nếu nó tốt đẹp hơn thì chắc chị ấy sẽ nghĩ lại. Ai mà muốn có con xong để lại nó cho người khác nuôi chứ.


Cô em gái dừng ở trước chỗ bến cảng. Nhìn con tàu của đoàn thám hiểm Chariot đã sẵn sàng. Chỉ vài tuần nữa thì những người đó sẽ lên tàu, cho một chuyến thám hiểm mới.


Yelena Novalour
Em nghĩ năm nay đoàn thám hiểm chắc được 3 mâm. Mỗi mâm 6 người, chắc là được 18 người, không đông người đi đâu. Lúc nào họ cũng tuyển á, tại có vẻ nguy hiểm.


Ai bảo con trai là can đảm, Yelena quen một ông anh trốn trong thùng rác mấy ngày trong tuần liền, tập sống trong một cái phòng kín suốt cả tháng vì sợ ngày tỉa bóng kìa. Cô gái cầm hòn đá nhỏ, đưa cho Althea, rồi tự tay cầm một viên đá nhỏ khác, lia trên mặt nước. Nó nảy ba lần trước khi chìm.


Yelena Novalour
Em cũng sợ bị tỉa bóng lắm, nhưng em sợ cô đơn hơn.


 

Genevieve Wilkins


Địa điểm: Chợ thành phố Shodo

Genevieve vẫy tay nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Ryuk. Nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người, em mờ mờ nhận ra được đằng sau [Em không muốn giao nhưng lại không muốn người khác giao] hẳn là chứa đựng ẩn ý tới một câu chuyện xưa nào khác. Có thể giữa chị Norra và Ryuk đã từng có lịch sử, ai biết được. Dù sao, em vẫn thấy hành động của Ryuk trông hơi ấu trĩ. Vừa nhìn em vừa đáp chuyện của Aine.

"Kỳ lắm luôn á. Ai đang yên đang lành lại nhảy ra kiếm chuyện với tụi mình vậy. Mà, nói như vậy thì hay là anh ta... ghen nhỉ? Nghe giống như giữa hai, ờ hoặc cũng có thể là ba, bọn họ có lịch sử gì đó với nhau. Mà cũng cũng kiểu như không ăn được nên muốn đạp đổ đó đó. Em nghĩ anh ta là thích chị Norra nên không muốn ai khác đưa đồ cho chị ấy hay do thích chị Mia nên không muốn ai ngoài mình đưa đồ giùm nhỉ, Ain? Chị thấy cả hai đều có thể đó, hoặc là thích cả hai cũng là một lựa chọn luôn. Loại đàn ông hở tí là đánh như vậy nhìn không uy tín lắm, chị cá là--"

Đang lảm nhảm thì em bị nhắc về ngày Tỉa Bóng, bỗng chợt nhận ra mình cũng nên trở về rồi. Nhìn sắc cam trên bầu trời đã biến mất gần hết, em nhận lấy kẹo táo từ Aine rồi cũng gấp áo chị Mia đưa, bỏ lại vào túi cẩn thận. Genevieve cắn phập một miếng to từ cây kẹo táo, rồi bắt đầu kéo tay Aine đi về phía Cổng Gươm Chéo. Vừa đi em vừa nở một nụ cười tươi.

"Hửm? Đúng rồi, chị cũng muốn đi đó, dù sao thì chẳng lẽ chị lại để Ain đi một mình. Làm gì có chuyện đó, nhỉ? Còn về việc để lại gì đó á, cái này chị đã nhanh hơn Ain một bước rồi nè, chị bỏ sẵn một 'bí mật' nho nhỏ trong đó rồi. Chắc là người đến sau chúng mình mà thấy được sẽ bất ngờ đó!"

@ryanclow

 

Absolute Darkness

Active member




Althea Douglas

Yelena Novalour



Chợ || Ngày cuối năm

"Uầy... Yelena tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ sâu sắc, chín chắn ghê..."

Althea hơi rụt cổ lại khi nghe nhỏ em bắt đầu giảng giải về tình yêu và gia đình các thứ. Về mảng này thì Yelena ăn đứt em luôn. Đôi khi em nghĩ chắc có lẽ mình chưa có người yêu là do mình chưa đủ trưởng thành hay gì đó kiểu kiểu vậy.

"Chị thì lại không lo nghĩ được nhiều thứ như vậy. Chị chỉ muốn có một người yêu thương mình hết lòng, kiểu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ờ... như kiểu là gia đình ấy?"

Do cũng chưa trải nghiệm qua được mối tình nào nên Althea chỉ có thể ví von với thứ tình cảm sâu sắc nhất là gia đình mà thôi.

"Với cả, chị nghĩ, sự đau khổ chỉ là ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Kiểu như nếu mình phải đi bộ mà đứa hàng xóm đi xe ngựa thì mình mới thấy mình khổ, chứ nếu mình đi bộ mà cả thế giới cũng đi bộ như mình, thì mình sẽ chẳng thấy khổ nữa... ý chị là, việc có con xong giao lại con mình cho người khác nuôi cũng có sao đâu, ai cũng vậy í mà? Nếu chị mà kết hôn được với người mình yêu chị thì chị sinh cả đội bóng luôn! Vậy thì sẽ không còn ai phải cô đơn nữa! Những đứa trẻ sẽ có anh chị em ruột của riêng mình, đúng không?"

Trong đầu óc đơn giản của Althea, sinh con cũng nhẹ tênh hệt như việc con gà mái đẻ trứng vậy. Mỗi ngày có thể đẻ cả ổ luôn!



@Ultimate






aaa
 
Top