Maglev-Shinkansen Station 9

Muối

Member

Navie De La Croix


INFORMATION
PRIVATE AIRPLANE

Navie nhận thức được thế nguy hiểm ngay lúc này. Tính mạng của hai người bạn đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của nó và những bạn đi cùng. Quan sát một lúc, cùng với lời đề nghị của Sorcha đang nằm trên tay, Navie đưa ra quyết định cuối cùng.

Navie bay đến đường ray an toàn gần đó, nơi Fiona đã được đặt xuống từ trước.

“Hai người cố gắng tự giữ an toàn nhé, bọn tớ tìm cách cứu các cậu ấy.”

Choice:
- Thả Sorcha xuống chỗ đường ray an toàn cùng với Fiona.
- Đề nghị họ cứu Flavia và Seika.
- Quan sát và tìm cách an toàn nhất tiếp cận Flavia, Seika.

@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
Maglev Train, 27-5-2057


Lúc này Revan nhấc máy khi nghe thấy Sorcha gọi. Anh ta nghe được cuộc gọi của cô và nhấc máy vội. Hiện giờ anh ta đang lái máy bay và đang chuẩn bị để nó rơi theo đúng kế hoạch. Sau khi máy bay rơi, anh ta sẽ phải vác Nagito tới địa điểm giam giữ của hắn. Tín hiệu giữa anh ta và Sorcha bị rè liên tục...


Revan Kuukyo
Có chuyện gì vậy Voler?


Ở phía trên đoạn đường ray, Sorcha và Fiona thấy con tàu bị mắc kẹt trong một đống đổ nát và còn vài người bạn của họ cũng ở trong con tàu. Fiona ở phía ngoài cố gắng dọn bớt đống đổ nát để xem có cách nào giúp những người ở trong ra phía ngoài dễ dàng hơn không. Ở bên dưới, chàng trai tiếp tục liên lạc với những người lái Gram Suit.


???
... Được. Nhưng các bạn vui lòng giữ cho con tàu Maglev vất vưởng kia không rơi xuống đầu chúng tôi.


Sức mạnh của những bộ Gram Suit có thể nâng cả đoàn tàu Maglev, nhất là khi có tới ba bộ giáp ở đây. Trong khi đó, con tàu ngầm bắt đầu di chuyển dần tới vị trí của Flavia và Seika. Cửa tàu ngầm mở ra. Trên tàu ngầm là khoảng 2 người quăng một cái thang dây và mang theo phao cứu hộ. Một người là một cô gái tóc trắng che nửa mặt, một người là người đàn ông khác tóc màu muối tiêu, cũng che một bên mắt, mang theo một cái điện đàm. Flavia thấy cô gái bơi tới gần chỗ cô và Seika, kéo cô về phía tàu ngầm. Người thanh niên kia nhìn về phía đoàn tàu Maglev đang sắp rơi, nói vào điện đàm.


???
Nếu trên tàu Maglev còn người, bảo họ đưa hết những người trên tàu Maglev lên The Viscount đi, Kyrill.


Kyrill
... Nếu trên tàu Maglev còn người, mọi người có thể để họ lên tàu của chúng tôi. Cả những người mà ba người vừa bế nữa. Tàu chúng tôi có đủ chỗ.


Như Sorcha nghĩ thì có quá nhiều người ở đây, không có lựa chọn nào khác là phải cần sự trợ giúp của tàu The Viscount. Ở phía đoàn tàu đang sắp bị rơi có vẻ như vẫn còn người bị mắc kẹt ở trong và phải có sự trợ giúp của Gram Suit thì mới có thể đưa họ thoát khỏi đó được. Lúc này cô gái tóc trắng đã đưa được Seika và Flavia lên thuyền. Cô gái chỉ cao khoảng 1 mét 65 nhưng khỏe như vâm, khả năng cao là một thủy thủ trên tàu. Chân của Flavia bị gãy tới mức chỉ đặt chân xuống tàu ngầm thì cô cũng đau ròi. Seika cũng đang chảy máu ở bắp vai và đầu.


???
Có bị thương không? Hai gái? Đừng lo, trên tàu có bác sĩ.


Lúc Flavia được đưa xuống tàu ngầm, cô được cô gái tóc trắng kia đặt lên một cái xe lăn, Flavia nhận ra trong cái tàu ngầm này tối om. Như kiểu có luật cấm sử dụng ánh sáng trên tàu ngầm này vậy. Thứ duy nhất mà cô nhìn thấy là hàng lang tàu hơi bẩn, với ánh đèn lờ mờ từ phía ngoài hắt qua cửa sổ tàu ngầm. Seika được cô gái kia để lên một xe lăn, tương tự, cạnh bên Flavia. Mỗi người một xe lăn.


???
Chân tôi không gãy, chỉ tay t...


Seika hơi ngạc nhiên, nhưng cô chưa kịp nói hết lời thì cô gái tóc trắng kia nịt chặt cái khóa ở xe lăn của Flavia và Seika, trói họ lại. Chân và tay của Flavia lẫn Seika không thể động đậy, cả hai ngồi yên trên một cái xe lăn. Đối diện Flavia và Seika là một chàng trai tóc xanh, đang nói vào điện đàm với những người lái Gram Suit. Nắp hầm tàu ngầm mở cửa.


???
Nguyên tắc an toàn của thuyền trưởng thôi. Khi nào những người lái Gram Suit kia quay lại, đảm bảo cho hai người thì tôi sẽ tháo khóa.


Kyrill
Chúng tôi đã cứu được hai người dưới biển. Đang chờ mọi người.


Choice [Navie, William, Chise]
- Nâng tàu Maglev trở về vị trí an toàn.
- Đưa những người trên tàu Maglev xuống tàu Viscount. (Có thể chọn đưa Kozo xuống hoặc bỏ Kozo lại)
- Bay xuống, bước vào tàu The Viscount.

Có thể chọn nhiều lựa chọn hoặc kết hợp giữa các lựa chọn


 

nhclaire

Member

Chise Wanatabe



CHISE WATANABE
Private airplane.



Cô nàng nhà Watanabe không thích nhất là lo việc bao đồng.

Choice: Đưa những người trên tàu Maglev xuống tàu Viscount, bỏ Kozo lại.






 

Muối

Member

Navie De La Croix


INFORMATION
MAGLEV SHINKANSEN STATION

Navie là người tốt, nhưng nó cũng không đủ bao dung và dũng cảm để đưa kẻ đã từng làm hại các bạn theo trên hành trình sắp tới.

Choice: Đưa những người trên tàu Maglev xuống tàu Viscount (trừ Kozo).

@Ultimate
 

engel

Member

William Baskerville


Private Airplane


Tương tự như Nagito, những kẻ phản bội bạn bè sẽ không có kết cục tốt. William Baskerville cũng không phải loại người tốt bụng đến mức sẵn sàng bao dung cho kẻ thù. Nhưng có một chuyện bây giờ cấp thiết hơn, đó là William không tin những thủy thủ đoàn từ tàu Viscount. Kế sách khi nãy chỉ là tạm thời, tốt nhất vẫn nên cảnh giác với người lạ.

Choice: Nâng tàu Maglev trở về vị trí an toàn.

@Ultimate
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
Maglev Train, 27-5-2057


Người đàn ông tóc trắng nói vào điện đàm khi nhìn qua ống nhòm thấy cảnh một bộ giáp Gram Suit nâng cả một toa tàu trở về vị trí an toàn. Sức mạnh của một bộ giáp Gram Suit có thể giúp một người nâng 10 tấn một cách dễ dàng. Người đàn ông tóc trắng cầm điện đàm và nói với người trên tàu.


???
Có một gã tóc đen bị bỏ trên tàu. Lấy một bộ Gram Suit và đem hắn về tàu đi. Không được để nhân chứng.


Kyrill
Rõ.


Người thanh niên tóc xanh tiến về phía cái hòm kim loại còn ướt sũng do mới được trục vớt lên từ 3 cái toa tàu bị rớt xuống biển. Anh ta mở một cái hòm kim loại, gắn bộ Gram Suit lên người. Kyrill bay về phía tàu Maglev và chộp lấy Kozo, kéo gã ta xuống tàu Viscount.


Ở phía trên tàu Viscount, mọi người được đưa vào bên trong khoang tàu. Ngay khi vừa bước lên bong tàu, lập tức ba bộ Gram Suit khác tiếp cận Navie, Chise và William, giữ lấy một cánh tay của họ. Con tàu này không giống một con tàu ngầm bình thường, nó được vũ trang đầy đủ, nhưng không mang cờ hiệu quân sự của bất kỳ quốc gia nào. Một người thủy thủ đoàn chĩa súng vào đầu của Futaba, quay về phía cả 3 người bọn họ.


Riskini
Cả ba người, tháo Gram Suit. Đầu hàng và sẽ không ai bị thương cả. Gọi tôi là Riskini. Anh ta là Kyrill.


Thanh niên tóc xanh tháo bộ giáp mặt Gram Suit, tất cả những bộ Gram Suit này còn mới nguyên. Có vẻ như họ vừa mới lấy được chúng. Kyrill gõ chân vào bong tàu ngầm, nắp tàu ngầm mở ra, để lộ một cái cầu thang. Mọi người được đưa xuống bên dưới, với một khẩu súng dí sau lưng.


Kyrill
Các người sẽ được đưa tới gặp thuyền trưởng.


Flavia, Seika, Sasaki, Mikan, Kozo, Zantetsu, Navie, Chise, William, Sylvia, Sorcha, Yenisei, Fiona và Ledah tổng cộng là 14 người tất cả được đưa vào một căn phòng khá rộng. Phía trong căn phòng, họ thấy một cái ghế bành lớn và những chỏm tóc màu hồng lấp ló phía sau cái ghế bành. Khi quay cái ghế lại, họ thấy không chỉ tóc mà cả lông mày của ổng cũng được tô màu đỏ. Người đàn ông da trắng như bị bạch tạng, với con ngươi đã chuyển đỏ thay vì trắng. Trên tay của ông ta là một khẩu súng lục nòng dài, bộ áo choàng màu đen xẻ giữa, để lộ ra cái ngực trần gầy trơ xương.


???
Chào mừng đã tới với tàu hải tặc - The Viscount. Cứ gọi tôi là thuyền trưởng...


Vvulf
Vvulf.


Vvulf nhe răng cười với tất cả mọi người.


yd5cegv36b4.webp



The End.

Thank you for playing!


Các player có thể tiếp tục tương tác ở The Viscount.




 
Last edited:

Mực

Active member
only one truth exists.
The Justice
Flavia Dohaeris
The hard times have passed,
and things are gradually going to get better.


Flavia nhìn bản thân và tất cả những người còn lại bị mang lên con tàu, và cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực để ngẩng đầu lên mà nghe người ta nói chuyện. Nhỏ nhìn người gầy trơ xương trước mắt, nghĩ chắc làm hải tặc cũng chẳng giàu đến thế...

"... Các người muốn gì?"

Bọn họ có một tên tội phạm cần áp giải và chẳng có ai trong đây muốn nán lâu lại nơi này thêm phút giây nào nữa.

Cover image credited to pixiv.net/en/users/81852718


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 3: THE END IS NIGH
The Viscount, 27-5-2057


Người đàn ông da trắng bước một bước tới chỗ Flavia, Ledah nhướng đầu lên một bước thì lập tức bị Kyrill kề một con dao vào sát cổ họng. Vvulf lấy khẩu súng gõ gõ vào má của Flavia. Phần báng súng miết trên gò má, kê xuống dưới cằm của cô. Hắn nhấc báng súng, để kéo cằm Flavia lên khiến cô nhìn hắn rõ hơn. Với chiều cao gần 2 mét thì Vvulf đúng là khổng lồ trong mắt của tóc hạt dẻ.


Vvulf
Động cơ của chúng tôi không có gì khác. Ngoài tiền.


Vvulf
Ba bộ Gram Suit từ trên tàu Maglev rớt xuống biển. Ba bộ nữa từ các người. Tổng cộng là 6 bộ Gram Suit, ít nhất là đủ cho 3 căn biệt thự ở Camerata.


Giá của một bộ Gram Suit tương đương với một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm ở Camerata. Tức là khoảng 3 triệu Macca cho một bộ giáp. Giá ở thị trường chợ đen còn thể cao hơn. Băng hải tặc này có cả tàu ngầm, vậy nên nếu có thêm 6 bộ Gram Suit, sẽ biến bọn chúng thành một thế lực trên biển Thái Bình Dương. Tất nhiên bọn chúng không nghĩ tiền chỉ tới từ tài sản, chúng còn tới từ con người nữa.

Vvulf gõ gõ khẩu súng vào má của Flavia lần nữa. Hắn ta đánh đầu về phía Riskini, cô gái đưa cho mỗi người một tờ giấy. Ở trên đó ghi tên của họ, tên của người liên lạc, số điện thoại của người đó, và một số tiền bất kỳ.


Vvulf
Ghi số tiền mà gia đình các người sẽ trả để nhận lại các người vào đây.


Riskini
Giáp Gram Suit, bọn chúng là người của học viện thám tử Mittelos ...


Vậy nên có thể coi Flavia là người nổi tiếng, ít nhất là ở Mittelos. Vvulf nhếch mép, kéo một lọn tóc ở mang tai của tóc hạt dẻ lên bằng báng súng.


Vvulf
Và ghi nhiều số 0 vào đấy.


 
Top