Cavendish Prison

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Cavendish Prison
▶ Cavendish Prison
4gdcxmegr94.jpg
DESCRIPTION
Nhà tù Cavendish.
INSPECTABLE ITEM
Buồng giam
Toilet
Giường ngủ
Cửa sổ song sắt
Xà lim





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Việc đầu tiên khi vào tù là Julie phải cởi hết đồ của cô từ đầu tới chân để cai ngục kiểm tra xem cô có giấu gì không. Nếu không có, cô sẽ được cấp cho một bộ quần áo tù để thay. Quần áo của cô có màu sọc đen trắng nằm ngang, và cô có 10 phút để tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô sẽ mang quần áo trả lại cho quản ngục.


Ngày đầu tiên trong tù của Julie Waston. Cô sẽ ký giấy xác nhận những đồ cô được kí gửi ở đây và đó là toàn bộ những gì cô sẽ nhận lại sau khi hết 14 năm. Tất cả tiền trong túi của cô sẽ được giữ lại để cô có thể mua gì đó trong tù. Tất nhiên tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô ở trong tù. Chủ yếu là đồ ăn do trong tù đồ ăn cực kỳ tệ. Nếu cô muốn gửi thư, cô có thể mua một cái bút, với một tờ giấy. Tất nhiên cái bút mà Julie cầm sẽ chỉ cứng hơn cọng bún một chút, do để hạn chế sử dụng nó làm hung khí. Tất nhiên cũng có số tiền tối đa mà người nhà có thể gửi cho Julie, cụ thể là 3300 Macca mỗi tuần mà thôi, thấp hơn cả mức lương tối thiểu của Camerata.


Cai ngục dẫn Julie về phòng giam của cô. Nơi cô được đưa vào một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, giường tầng và có một cái toilet ở ngay bên cạnh. Ở đây cô sẽ có bạn tù để trò chuyện và để có người nhìn cô đi vệ sinh. Riêng tư là thứ không có trong nhà tù. Ngay khi Julie bước vào buồng giam, xà lim sau lưng cô đóng lại.


???
Cậu đấy à, Waston?


Một giọng nói vang lên ở cái giường tầng phía trên. Đó là một cô gái tóc đen, cắt ngắn. Hình như Julie đã từng gặp cô ở đâu đó rồi.


 

Julie Waston

Active member


Julie Waston





INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]




Không khí bên trong nhà tù thật ra cũng không ngột ngạt như Julie từng tưởng tượng, chỉ có mỗi việc phải bỏ hết quần áo ra là ngoài dự kiến của cô. Phần quần áo tù nhân theo cảm nhận của gái Anh thì xấu, nhưng chất vải có vẻ thoáng mát dù cho có hơi thô. Julie nghĩ với số dư tài khoản của mình trong những năm gần đây thì cuộc sống trong tù của cô cũng sẽ không khó khăn lắm, ít nhất là trong việc ăn uống. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, chẳng mấy chốc mà cô đã đến trước cửa phòng giam- nơi sẽ tạm thời là nhà của cô trong 14 năm sắp tới thay vì là căn phòng ở ký túc xá Mittelos. Tiếng đóng sầm của song sắt nhà giam cắt ngang dòng suy nghĩ của Julie. Cô ngước đầu lên quan sát căn phòng, rồi giật bắn mình vì tự dưng ở sau lưng cất lên giọng của ai đó.

"Hể, ủa...cậu là?"

Gương mặt của người kia như bị một làn sương mờ che phủ trong trí nhớ của cô, vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm. Julie đã suy nghĩ tới một cái tên, nhưng cô không chắc có phải là người đó không nên thử cất tiếng gọi.

"Cậu là.. Ena hả?"








 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Ena Shinomiya
Ừm, còn nhớ mình hả?


Cuộc nói chuyên của họ thi thoảng bị cắt bởi mấy tiếng la hét trong nhà tù. Thật sự trong nhà tù này chẳng bao giờ yên tĩnh. Khác với nhà tù cho nam giới thì nhà tù cho nữ có phần chỉn chu hơn. Ít nhất trong phòng còn có một cái bàn nhựa nhỏ để họ làm mấy việc lặt vặt. Ở đó, Julie có thể nhìn thấy vài quyển sách mà Ena đang đọc, cùng với vài con hạc giấy đủ màu sắc. Ena không ngờ cũng gặp được người quen ở đây, sau 1 năm ở tù cô cũng đã quen với cuộc sống này, nhưng với Julie thì chắc còn đang là ma mới.


Ena Shinomiya
Cậu phạm tội gì vậy?


Ena không rõ Julie làm gì mà vào đây, nhưng thường mấy người mong muốn trở thành thám tử thì sẽ không phạm tội giết người. Lúc vừa hỏi tới đây thì có tiếng nói vọng ra từ bên ngoài. Tiếng của phòng kế bên, cũng là giọng nữ.


???
Nó có thơm không vậy Ena? Tao muốn nếm thử.


Ena hơi chùng mắt xuống, hít một hơi, nói lại với giọng dõng dạc. Thậm chí có phần còn to hơn giọng của cô gái lúc nãy.


Ena Shinomiya
Ai cũng thơm nếu cô chịu tắm, Vixel.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]


"Tớ giết một kẻ trong tổ chức khủng bố nên mới vào đây."

Julie thẳng thắn thừa nhận tội ác của mình đối với Ena. Dù trên tòa cô có nhận rằng hành vi của bản thân là sai trái thì sâu trong thâm tâm Julie vẫn cho rằng hành động của mình là đúng đắn. Nghe câu hỏi của Ena, Julie chỉ khẽ cười rồi tìm một chỗ trên giường để ngồi xuống.

"Trí nhớ của tớ trước giờ vẫn rất tốt. Cậu sống trong này thế nào, có để tiền thuê luật sư như hồi trước tớ đề xuất không?"

Như một con mèo lười, gái Anh thản nhiên duỗi người nằm dài trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo, với tấm nệm cứng như đá. Cô thật sự mệt mỏi sau phiên xét xử và rất cần một khoảng thời gian xíu xiu để nghỉ ngơi trước khi suy nghĩ về thứ khác, chẳng hạn như sự an toàn trong chuyến đi về Mittelos của bạn cô vậy. Chắc sẽ có một vài rắc rối do Engima gây ra, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bạn mình nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng đâu chỉ mỗi học sinh, còn có cả một đội đặc nhiệm đi theo bảo vệ cơ đấy?

Vốn đang mệt mỏi, nên đối với lời yêu cầu có phần kỳ lạ đến từ phòng bên cạnh, mèo Anh cũng không quan tâm nhiều lắm. Miễn là không gây sự với cô. Nhưng mà để dễ dàng cho những ngày sau này, Julie nghĩ bản thân vẫn cần có hiểu biết một chút về các bạn tù ở đây, thế nên cô mới khều nhẹ vạt áo của Ena.

"Cái người đó là ai thế Ena?"





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Ena Shinomiya
Mình hi vọng kẻ đó đáng để cho cậu làm thế.


Ena không nói đấy là một điều tốt, nhưng cô cũng chẳng muốn tranh luận với Julie về vấn đề này. Cô ở đây nghĩa là tòa án đã làm việc của họ và cô đã được chứng minh là có tội. Cô gái hơi cười nhẹ khi thấy Julie bảo là có tiền để thuê luật sư như lần trước cô bạn đề xuất không. Cô gật đầu. Ena có thuê luật sư, có được bào chữa, nhưng tội của cô cũng như Julie thôi. Thực tế tội của Ena nặng hơn do cô giết hai người, nhưng nhẹ hơn chút so phạm tội lúc vừa mới qua tuổi 18, chắc cô cũng ở trong này khoảng trên dưới 20 năm.


Ena Shinomiya
Luật sư của mình cũng cố cho mình một bản án nhẹ. Nhưng cũng lâu.


Cô không muốn nói bản án của mình ra, nhắc ra lại buồn. Cô nhìn Julie nằm trên cái giường gỗ, chỉ có một cái gối và một cái chăn mỏng. Ena không biết Julie đang nghĩ gì, chắc chỉ muốn nằm xuống xong những gì trải qua thôi. Ena nằm phía trên thấy Julie đang khều vạt áo mình, hỏi về cô gái phòng bên.


Ena Shinomiya
Vixel. Vào tù vì buôn ma túy. Cổ bảo thế. Lần hai rồi đấy.


Ena không rõ Vixel có nói thật không, nhưng mà nhiều lúc thì người ta không nói thật về tội lỗi của mình ở chỗ này. Ena dặn Julie là nếu khai thật về tội của mình - hành động như Julie vừa làm - thì không được khôn ngoan lắm. Nhất là với những người đang cố chối tội. Đám bạn tù có thể khai là cô đã thú tội với chúng rồi nói với bên công tố để được giảm án. Dù sao nhà tù Cavendish cũng không phải nhà tù khủng khiếp nhất mà Ena từng nghe. Ở đây có vài người được chuyển từ mấy nhà tù khắc nghiệt hơn, cái nhà tù này chỉ là tầm trung.


Ena Shinomiya
Bọn họ sẽ đôi lúc bình luận khiếm nhã, nhưng chủ yếu để kiểm tra xem cậu chịu được thế nào, chọc tức cậu. Bạo lực ở đây cũng có, cậu nhớ để ý. Có câu hỏi gì thì hỏi mình. Ngày mai và tất cả các ngày sẽ điểm danh lúc 7h30 sáng đấy.


Có nhiều bài học cần phải nhớ trong tù. Ví dụ như có đứa nói Julie mùi thơm thì tức là nó muốn cô phục tùng nó một chút - Điều mà Ena nghĩ Julie sẽ chả bao giờ làm. Ena ngoảnh đầu trở lại giường. Sau khi điểm danh thì Julie sẽ được cho một công việc trong tù, có thể kiếm được ít tiền, chủ yếu giữ cho đầu óc của cô không bị nhàm chán.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]


Lặng lẽ ghi nhớ từng lời nói của Ena, mèo Anh thầm cảm ơn trong lòng vì vào tới đây rồi mà cô vẫn có bạn. Nhưng mà trong ngữ điệu của Ena, Julie cứ cảm thấy Ena hình như đang có tâm sự. Khẽ xoay người nằm thẳng lại, Julie vắt một tay lên trán, tay còn lại đưa lên trước mặt vẽ bậy vẽ bạ vào không khí, rất tự nhiên mà nói ra những điều trong suy nghĩ của mình, mong là sẽ an ủi phần nào sự bất an của cô bạn.

“Gặp cậu trong này là may mắn của Julie đó. Từ bây giờ, mong cậu giúp đỡ cho Julie.”

Dường như chỉ thế thôi thì chưa đủ để xoa dịu bất an của cô bạn, Julie bổ sung thêm.

“Bản án của Julie cũng dài, có thể đồng hành lâu với cậu. Nhưng cậu đừng bi quan, biết đâu có dịp gì thì tụi mình được ân xá trước thời hạn thì sao? Từ giờ hãy cùng cố gắng thể hiện tốt cho tới khi đó nào.”

Nói xong, dường như chính cô cũng bị lời nói của bản thân giúp lạc quan hơn, Julie bất giác hơi cười khi nghĩ về cái ngày mà chuyện đó xảy ra. Có lẽ cô sẽ về nông trại một chuyến, rồi thăm trường cũ, bạn cũ, đoán là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây. Bỗng dưng nghĩ về bạn bè khiến cho tâm trạng của gái Anh phủ một tầng mây đen. Có lẽ, cô nên viết thư gửi cho mọi người, dù cho họ có muốn đọc hay không. Với bạn bè, Julie xem như đã cố gắng để cho họ một lời giải thích về hành động của mình, thêm vào đó là một lời xin lỗi. Người đầu tiên mà Julie nghĩ đến có lẽ là Flavia, sau đó là Sylvia, Gryffon rồi một vài người bạn thân thiết khác nữa. Gái Anh thấy mũi mình hơi nghèn nghẹn khi nghĩ về bạn bè, cô đoán chắc là do cái nhà tù chết tiệt này phát cho cô cái chăn mỏng quá cho nên mới khiến cô bị cảm.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Ena Shinomiya
Làm ơn. Đừng nói về hy vọng. Cậu sẽ chỉ thất vọng thôi.


Ân xá trước thời hạn là điều không tưởng ở nhà tù này. Thường thì có thể xét hạn ân xá không có nghĩa là bạn sẽ được ân xá sau khoảng thời gian kia. Và nói về hy vọng chỉ khiến Ena cảm thấy bực hơn mà thôi. Tất cả những đám tù nhân ở đây đều có một cái nhìn thực tế về xã hội. Không mơ mộng. Giữ cho chân của mình trên mặt đất, thậm chí cái đầu cũng cần cúi thấp một chút khi ở nhà tù này.


Ena Shinomiya
Cậu nghĩ sau 15-20 năm ra khỏi đây, sẽ có người quan tâm tới cậu là ai à?


Đúng là hy vọng có thể trở thành một nguồn động lực để bạn cam chịu, hy vọng về ngày mai, nhưng hy vọng chỉ có thể trở thành nỗi thất vọng, tuyệt vọng và cảm giác bất lực khi những gì không mong muốn xảy ra. Nhà tù là nơi bạn không biết trước ngày mai và hoàn toàn không thể kiểm soát được tình cảnh của mình. Cô đã ở đây một năm rồi và... cô gái ngập ngừng nói tiếp.


Ena Shinomiya
Làm ơn đừng tra tấn mình bằng hai từ hy vọng.


Ena quay mình về phía góc tường, trùm chăn lên kín đầu, cô gái hơi co mình. Ena lặng im trước những tiếng la ó ở bên ngoài căn phòng. Trong nhà tù, không lúc nào là yên tĩnh. Căn phòng dần chìm vào bóng tối.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]


"Đ-được rồi. Tớ sẽ không nhắc đến nữa."

Đối với những lời mà Ena nói, Julie phải thú thật là cô thấy hơi bất ngờ. Một năm trong tù quả thật sẽ khiến người ta thay đổi rất nhiều, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nếu như mà đã không muốn nghe, thì tốt nhất cũng không nên nhắc tới làm gì, vì vốn dĩ bản thân của cô cũng không ở trong hoàn cảnh của Ena. Nhưng Julie vẫn âm thầm phản bác cái ý nghĩ của Ena, cô cho rằng việc bản thân là ai không dựa vào sự quan tâm của người khác, mà nó nằm ở chính bản thân mình.

"Ngủ ngon, Ena."

Julie nằm thẳng người lại, hai tay đặt thẳng thớm lên bụng. Cô cảm thấy mí mắt mình cứ nặng dần khi mà cô đang chăm chú nhìn lên trên trần nhà và rồi từ từ khép lại khi tâm trí cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison



Bảy giờ sáng. Một tiếng rè chát chúa vang lên ở trong nhà tù và tất cả các cánh cửa phòng bật mở. Các tù nhân sẽ có 30 phút để đánh răng rửa mặt và chuẩn bị cho buổi điểm danh lúc 7h30 sáng. Ena nhắc Julie rằng đúng 7h30, tất cả phải đứng trước cửa phòng, thẳng người và nhìn ra phía trước. Cai ngục sẽ đi từ bên dưới và nhìn qua tất cả các phòng để điểm danh. Ít nhất là gái Anh cũng có kem đánh răng và khăn rửa mặt.


Ena Shinomiya
Điểm danh. Mỗi ngày sẽ có lúc 7h30 sáng và 18h30 tối. Nhớ đó.


Đúng bảy rưỡi sáng. Cai ngục đi ở dưới hành lang, phòng của Julie và Ena nằm ở tầng 2, khu chính giữa. Sau khi đảm bảo không có ai biến mất, tất cả được đi thành một hàng ra khu phòng ăn chung. Đồ ăn sáng của Julie gồm có một cốc cà phê, 2 lát đậu hũ, 2 quả trứng chiên, một bát canh cải và 2 thìa cơm trắng. Cốc cà phê nhạt tới mức Julie nghĩ có thể nó là nước lọc. Ena ngồi cạnh Julie, tù nhân có 1 tiếng để ăn sáng. Đa số hoàn thành bữa sáng trong 10 phút đầu. Đĩa, thìa, dĩa và cốc đều làm bằng giấy, không thể trộm và dùng nó để giết ai được.


Vixel
Lính mới, mày có vẻ không cần tới protein đâu.


Vixel tiến tới chỗ bàn của Julie, cô ta lấy cái dĩa bằng giấy của mình xiên một quả trứng của Julie. Trong tất cả những thứ đồ ăn sáng, đây hẳn là thứ có giá trị nhất. Ena nhìn về phía Julie, không nói câu nào. Vixel dùng mu bàn tay vỗ vỗ má của Julie.

Choice
- Giật lại quả trứng
- Để cho Vixel lấy



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Phần ăn của nhà tù đơn giản là cung cấp đủ năng lượng cho phạm nhân đủ sức để hoạt động buổi sáng, chứ không hẳn là một bữa ăn đúng nghĩa. Theo thói quen thông thường, gái Anh nhanh chóng xử lý hết phần cơm canh và đậu hũ của mình, chỉ chừa lại phần ngon nhất là hai miếng trứng chiên ở trong khay. Cô cầm cốc cà phê đưa ngang mũi rồi khẽ ngửi. Mùi cà phê dù nhạt nhưng vẫn tồn tại, chỉ tiếc là nếu lỡ hắt xì một cái thì có khi cái mùi này cũng biến mất không chừng. Sau khi nếm thử một ngụm, Julie cho rằng công dụng của cốc cà phê này cũng không khác nước lọc là bao, nên cô muốn để lại uống sau khi ăn nốt hai miếng trứng chiên. Vừa ăn xong miếng thứ nhất, trong khay đã trống trơn, chỉ còn lại lắt nhắt vài mảnh vụn của đậu hũ và vài hạt cơm thừa. Gái Anh ngẩng đầu lên, nhận ra miếng trứng còn lại đang ở trên nĩa của người ở phòng giam bên cạnh- cái đứa hôm qua đã kêu rằng cô có mùi thơm và muốn nếm thử cô. Theo bình thường, có lẽ Julie sẽ mỉa mai vài câu rồi để cho nó lấy miếng trứng sau khi ăn lót dạ bằng mấy cú đấm nhưng hôm nay cô lại chọn cách cho qua. Gái Anh hờ hững nhìn kẻ cướp trứng của mình một cái rồi dời ánh mắt về lại dưới bàn, chăm chú nhìn vào ly cafe của mình.

“Nếu không chê tôi từng nếm thử nó, thì xin mời. Nhưng trước hết, đừng có chạm vào tôi.”

Có lẽ việc tránh gây rắc rối lúc này là cần thiết, bởi Julie cảm thấy cô cần hiểu rõ về nơi đây trước khi định làm cái gì ngu ngốc. Mặc kệ Vixel, gái Anh quay sang hỏi Ena về chỗ để cô có thể mua vài thứ đồ dùng cần thiết.

“Ena này, giấy, bút, sách có thể mua ở đâu được nhỉ.”

Choice: Để cho Vixel lấy








 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Ena không nghĩ Julie sẽ muốn tìm cái gì giải trí nhanh đến thế. Sau bữa ăn sáng, thì từ 8h tới 10h là hoạt động ngoài trời. Thường tù nhân có thể ngồi nói chuyện với nhau ở sân, chơi cờ, hoặc làm việc trong nhà tù tùy vào công việc từng ngày. Nhưng với những người như Julie - mới tới được một tháng thì sẽ phải tham gia Prison Orientation - Hoạt động hướng nghiệp của nhà tù. Ena chậm rãi trả lời.


Ena Shinomiya
Vào chiều thứ 6 hàng tuần. Giờ thì không được.


Vixel xiên quả trứng trước mặt Julie, nhai trong một miếng, bất chấp trên đó có bao nhiêu nước bọt của cô nàng. Ena nghĩ với một kẻ như Vixel, có khi điều đó còn làm tăng giá trị cho món trứng chiên. Cô nàng ngoảnh mặt lên nhìn màn hình tivi, lúc này đang chiếu một buổi chơi nhạc của một ban nhạc của mang tên là 25-ji. Julie liếc thấy người đứng đầu của ban nhạc là Kanade Katsura, đang ngồi cùng với Minori để biểu diễn một bản Jpop nào đó. Lúc này thì Vixel đứng chắn trước mặt của Julie, trong khi Ena thu dọn bàn ăn của mình, đi ra phía ngoài sân.


Vixel
Cũng ngon, nhưng mà tao có đứa đàn em, nó cũng cần bổ sung protein, vậy nên tao nghĩ từ giờ mày có thể chia bớt đồ ăn cho tao.


Phía sau lưng Vixel, Julie nhìn thấy tấm bảng các điều luật trong phòng ăn. Cấm mang đồ ăn ra khỏi phòng. Cấm mang dụng cụ ăn uống ra khỏi phòng. Cấm chia sẻ đồ ăn với tù nhân khác.

Sau lưng Vixel, Julie thấy một đứa khác, có vẻ là đàn em của Vixel. Không biết nó có tên không, nhưng nó có vẻ cũng thiếu ăn như Vixel. Nó cũng muốn một phần trứng chiên vào mỗi bữa sáng của Julie, theo lời Vixel là vậy. Nó ngồi xuống cạnh bàn của Julie, búng búng ngón tay vào má của Julie.


???
Tao cũng muốn một phần trứng vào mỗi buổi sáng. Sau hôm nay.


Choice
- Đồng ý
- Từ chối


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]


Nhìn hai kẻ đang chắn trước mặt mình, Julie nghĩ rằng có một số kẻ sau khi nhận được sự nhân nhượng thì sẽ quên mất hai chữ giới hạn đánh vần kiểu gì. Gái Anh đứng dậy rời khỏi bàn, cô nghĩ không nên đánh nhau gây lộn ở đây vào ngày đầu tiên, ít ra thì không phải ở phòng ăn. Gạt ra bàn tay đang đặt trên mặt mình, cô cười khẩy.

"Ăn thêm trứng cũng không giúp tụi mày thông minh hơn đâu."

Dù sao cũng ở tù, gái Anh không ngại va chạm luôn nếu cần thiết, cùng lắm là sẽ bị biệt giam vài ngày, hoặc ăn vài trận đòn rồi thôi. Julie xoay xoay cổ tay, khiến cho khớp tay cô phát ra tiếng răng rắc. Cô nghĩ chắc Vixel không chỉ có một đứa đàn em đi theo mà sẽ có thêm vài đứa khác nên 9/10 là cô sẽ bị ăn chứ không thể nào mà đánh lại được. Tuy cô cũng có Ena là bạn nhưng cô không nghĩ Ena sẽ đánh nhau cùng cô...

Choice: Từ chối






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Vixel và đứa đàn em của cô ta đứng trước mặt Julie, cái khay đồ ăn bằng giấy cứng đã để sẵn trong tay. Thế nhưng cai ngục lúc này bước tới chỗ của cả hai người. Gây sự là chuyện thường thấy trong phòng ăn. Nhưng có mặt của cai ngục thì là chuyện khác, đối diện Julie và Vixel là một cô gái quản ngục, mắt màu cam với tóc dài đen. Cô ta cầm một cái dùi cui chích điện dắt trên lưng. Loại dùi cui điện dài khoảng 50 cm, có 4 chấu dẫn điện cùng điện thế: 500kV sẽ khiến bạn nằm im ngay lập tức và co giật liên hồi trong vài giây nếu bị chọc vào người.


Officer
Có chuyện gì ở đây?


Vixel lùi lại, cùng với đứa đàn em khi nhìn thấy người sĩ quan. Julie nhận ra cô ta có vẻ là sĩ quan trưởng ở đây, so với trang phục của những người khác thì cô gái này có đội mũ sĩ quan. Cái dùi cui điện được rút ra, đặt trên vai.


Vixel
Không có gì ở đây đâu, thưa sếp.


Officer
Thật không?


Cô gái sĩ quan quay qua hỏi Julie. Việc bị lấy mất một quả trứng cũng là phạm luật. Thực tế, ở nhà tù này bạn còn không thể cho không đồ ăn của người khác bất kể bạn có muốn hay không. Cướp đồ ăn của tù nhân là việc bị cấm tiệt và đây là một trong những lý do dễ xảy ra ẩu đả nhất. Tất nhiên nhà tù sẽ cấm bạn cho người khác đồ ăn. Đồ ăn thừa sẽ phải bỏ vào thùng rác. Lúc này, đồng hồ đã điểm 8h30 sáng, vừa tới giờ Julie phải tham gia buổi họp hướng nghiệp của nhà tù.

Choice
- Nói là bị cướp đồ ăn
- Nói là không có chuyện gì, đi tham gia Prison Orientation (hướng nghiệp nhà tù)



 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]


"Chỉ là hai cô bạn này muốn giúp tôi dọn khay đồ ăn thôi, thưa sĩ quan."

Julie nói với một giọng điềm nhiên, như thể chuyện xảy ra từ nãy đến giờ chỉ là câu chuyện ấm áp về tình bạn của những nữ tù nhân. Không có một câu từ nào là đề cập đến việc Vixel và đàn em xin đểu mấy miếng trứng của cô cả. Đôi mắt màu hổ phách hơi cụp xuống, liếc qua người sĩ quan rồi nhìn sang Vixel.

“Bây giờ tôi phải đi tham gia hoạt động hướng nghiệp đây, cảm ơn vì đã giúp tôi dọn khay nhé.”

Nếu Vixel để ý, cô ta hẳn sẽ thấy khoé môi của gái Anh khẽ nhếch lên, y hệt như đang cười nhạo cô ta nhưng tiếc là cái nhếch môi ấy chỉ lướt qua nhanh trong một khoảnh khắc. Bước về phía ra khỏi nhà ăn, gái Anh không quên trả đũa lại việc Vixel sờ lên mặt mình bằng cách vỗ cái bốp lên vai cô ta với một lực không hề nhẹ nhàng, rồi mới quay lưng rời khỏi nhà ăn.






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Vixel nhấc cái khay đồ ăn của Julie lên và để vào sọt rác. Nghe thấy Julie nói không có chuyện gì, và Vixel cũng tự giác như vậy thì người sĩ quan cũng bỏ cái dùi cui điện vào đai thắt lưng. Cô ta bảo Julie đi theo cô ta cùng với khoảng 3 cô gái khác cũng là lính mới như gái Anh. Hoạt động hướng nghiệp sẽ có khoảng 4 người mới vào hôm nay. Đi được một đoạn, Julie nhìn thấy Ena đang đứng ở ngoài vườn, mắt còn hoen đỏ như vừa mới khóc xong.

Người sĩ quan đẩy Julie đi tiếp, cô cũng không có thời gian để dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Julie và 3 cô gái lính mới được dẫn tới một căn phòng, giống như một phòng học cấp 3 của Julie thôi. Căn phòng có khoảng 20 chỗ ngồi, chắc chỉ dùng để giải thích với lính mới khi họ mới vô tù.


Rafaela Ashlock
Tôi là sĩ quan trưởng - Rafaela Ashlock. Giờ là lúc nghe một số nội quy và công việc các cô có thể làm trong tù.


Đúng 7h sáng sẽ là có tiếng còi kéo tất cả dậy, giống như một cái công tắc báo thức mà bạn không thể tắt. Sau khi vệ sinh xong sẽ là điểm danh từ 7h30. Ăn sáng tới 8h30 và sẽ có 3 tiếng để làm việc buổi sáng. Hoạt động ở đây có thể là quét sân, việc nhẹ nhất và không được trả lương. Việc quét sân là bắt buộc và phải làm vào mỗi ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Một số công việc có trả lương bèo bọt kế tiếp là giặt sấy quần áo cho tù nhân khác, đây là việc có trả lương một chút. Việc được trả lương cao hơn có thể là phụ bếp. Nơi mà Julie cũng có thể được học một chút việc nấu nướng và là người chuẩn bị đồ ăn cho các tù nhân khác. Là nơi duy nhất mà tù nhân được tiếp cận với dao dĩa và các thứ sắc nhọn. Nếu khéo léo, có vài đứa làm phụ bếp còn có thể chôm được một ít đồ ăn rồi tuồn ra ngoài.


Rafaela Ashlock
Trả lương tốt nhất trong này là Prison Industry - công nghiệp trong tù.


New Prisoner 1
Là làm gì?


Rafaela Ashlock
Thêm từ thưa sếp hoặc thưa sĩ quan vào. Rõ chưa?


New Prisoner 1
...Là làm gì, thưa sếp?


Rafaela Ashlock
Chế tác đồ thủ công, bánh xe của ghế, mài kim loại, làm giấy vệ sinh... tùy theo đơn hàng của các công ty có nhu cầu sử dụng lao động trong tù. Ví dụ như tập đoàn GRAM.


Sử dụng lao động trong tù cũng là một việc mà tập đoàn quân sự tư nhân GRAM không bỏ qua. Đây là một nguồn lao động dồi dào và bạn có thể trả cho họ lương thấp hơn mức lương tối thiểu mà không phạm pháp. Sau ba tiếng làm buổi sáng thì họ có thể ăn trưa và làm tiếp tới 5h30 chiều. Cuối cùng vào mỗi chiều thứ 6 thì họ có thể biết họ có bao nhiêu tiền trong nhà tù và sẽ có một người đẩy xe shopping qua phòng ăn và họ có thể mua đồ ở đó. Đây cũng là lúc mà Julie có thể viết thư hoặc gọi điện cho ai đó. Dù sao khi bạn ở trong tù, bạn cũng muốn nói chuyện với những người ở ngoài kia. Sau khi giải thích hết, Raphael đặt xuống một tờ giấy.


Rafaela Ashlock
Viết công việc mà các cô muốn làm trong tù ở đây. Không phải ai cũng được nhận. Tùy vào các cô từng làm gì trước đó và đã phạm tội gì.


Choice
- Không làm gì
- Làm giặt là
- Làm phụ bếp
- Làm công nghiệp trong tù


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



“…”

Đôi mắt hoen đỏ của Ena không thoát khỏi sự quan sát của Julie Waston. Cô cũng muốn an ủi nhưng đành bước đi theo cái đẩy của các cai ngục. Sau một hồi nghe hướng nghiệp trong tù, gái Anh khá chắc là cô sẽ chọn công việc với mức lương cao nhất - công nghiệp trong tù để làm việc. Đợi cho sĩ quan trả lời xong xuôi, cô mới đưa tay lên hỏi.

“Thưa sĩ quan, thứ 7 và Chủ nhật vẫn làm việc đúng không ạ?”

Choice: Làm công nghiệp trong tù






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Rafaela Ashlock
Tất cả đều muốn làm công nghiệp trong tù. Tập đoàn GRAM đang cần người hàn bản mạch điện tử của vũ khí cho Gram Suit bị hỏng. Nhưng chỉ có một suất này thôi.


Đúng điều mà Julie đã từng được học và được làm. Không phải những người khác không thể làm được, nhưng họ có thể học được. Công việc này lương cao nhất và tất nhiên đứa nào cũng muốn nhận được. Rafaela nói công việc công nghiệp trong tù ở đây sẽ được phát một cái thẻ. Người nào có thẻ thì có thể vào trong phòng công nghiệp trong tù để làm vào những ngày chỉ định. Công việc trong mơ của một số đứa trong tù, chưa kể còn có thể tuồn hàng ra ngoài nữa. Rafaela mở đề nghị công việc từ phía tập đoàn GRAM.


Rafaela Ashlock
Thẻ này thuộc về Julie Waston. Có thể chuyển sang cho người khác nếu cô muốn.


Rafaela mở ra một lá thư, ở bên trong có thư đề nghị công việc của GRAM, kèm theo một cái thẻ từ. Cô ta đọc kỹ lá thư, rồi đưa thẻ từ cho Julie. Ba đứa từ nhân kia có vẻ bất ngờ, thậm chí có đứa tỏ ra bất bình.


New Prisoner 1
Tại sao lại là nó?


Rafaela Ashlock
Nó từng có kinh nghiệm làm cho GRAM rồi, từng làm thám tử, đã học ở Mittelos, cho nó làm sẽ nhanh hơn.


Rafaela cau mày, người sếp giao cho các đứa khác công việc dán phong bì thư, và đóng bánh xe vào những chiếc ghế bành, những công việc được trả lương đủ để bạn mua được 4 gói snack cay vào cuối tuần. Julie có vẻ có được công việc mà cô muốn, bất chấp nhiều người cũng muốn có nó. Quay trở lại Julie, Rafaela trả lời


Rafaela Ashlock
Thứ 7 cứ 2 tuần làm 1 buổi. Chủ nhật thì nghỉ.


Lúc Julie ra khỏi nhà tù, cô nhìn thấy vài đứa tù nhân mới vào đang nói chuyện gì đó với mấy người bạn mới của chúng. Chỉ riêng có Ena vẫn đang ngồi một góc ghế ngoài trời. Vixel và đứa đàn em của cô ta đang chỉ tay về phía Julie. Có vẻ như cô vừa có được một công việc đáng ghen tị với nhiều người ở đây.


Rafaela Ashlock
Sẵn sàng chưa thì vào làm? Tập đoàn GRAM nói bắt đầu làm luôn được. Hàng đã có ở đây rồi. Không thì chiều nay làm.


Choice [Sáng]
- Ngồi nói chuyện với Ena
- Ra nghe ngóng xem Vixel làm gì
- Bắt đầu làm công nghiệp trong tù.


Choice [Chiều]
- Ngồi nói chuyện với Ena
- Ra làm quen với một số bạn tù
- Bắt đầu làm công nghiệp trong tù.



 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Không ngoài dự đoán, công việc hàn bảng mạch trong tù nhanh chóng được sĩ quan giao cho gái Anh. Đôi lông mi dài rung lên vài cái rồi cụp xuống, khiến cho người ta không thể đọc được cảm xúc gì trong đôi mắt màu hổ phách của cô, Julie đưa hai tay ra đón lấy chiếc thẻ từ.

“Cảm ơn ngài sĩ quan. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Mân mê tấm thẻ trong tay, gái Anh biết rằng tấm thẻ trên tay cô bây giờ vừa là một chiếc chìa khoá quý giá, đồng thời cũng là một củ khoai nóng bỏng tay khi nó có quá nhiều người muốn nhắm vào. Cô nghĩ rằng để nhanh chóng gây được ấn tượng tốt thì nên đến nhận việc luôn, cũng tiện tránh đi vài rắc rối. Về phía Ena thì Julie không nghĩ là an ủi sẽ có tác dụng liền, dù sao cô cũng nên tìm hiểu xung quanh một chút rồi an ủi Ena vào buổi tối vẫn tốt hơn.

Choice: Làm công nghiệp trong tù (sáng)
Ra làm quen với một số bạn tù (chiều)






 

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Rafaela Ashlock
Lối này.


Julie quẹt thẻ vào phòng, hệ thống sẽ ghi nhận giờ làm của cô như một máy chấm công. Ở bên trong, Julie thấy một căn phòng tràn ngập máy hàn, kim loại và các bảng mạch điện tử nằm lăn lốc ở một góc. Cô sẽ có nhiệm vụ chỉnh sửa lại chúng bằng một cái mỏ hàn, một cái tua vít và vài con ốc để cô có thể gắn chúng vào một tấm kính trước khi đóng hộp. Julie nhận ra bảng mạch này khá quen thuộc, y như những gì cô từng được học.


Vài tiếng trôi qua, Julie đã hoàn thành xong một số công việc của mình và Raphael mở cửa để cô ra ngoài. Tất nhiên người sĩ quan cũng chỉ kiểm tra qua loa, chứ có khi cô nhét cái gì vào người cũng không biết được. Một là có sự tin tưởng nhất định của cô với Julie, hai là cô ta cũng không thừa hơi đi kiểm tra xem có có chôm bảng mạch nào về.

Choice [Khi làm PI]
- Lấy trộm một mảnh kính
- Lấy trộm một bảng mạch
- Lấy trộm một mảnh kim loại
- Lấy trộm một cái lục lăng chữ L
- Không lấy gì cả

Julie sẽ nhận 200 Macca vào cuối tuần


Rafaela Ashlock
Làm tốt lắm. Thấy tiến độ kịp không, không kịp thì nhớ báo lại, để tôi còn báo với cấp trên.


Đó là những gì cuói cùng mà Rafaela nói với Julie trước khi dẫn cô về. Công việc không hẳn là nhiều, thậm chí có thể nói là cô có thể ngồi chơi 4 tiếng và làm 4 tiếng nhưng chắc vẫn kịp tiến độ được. Dẫu vậy nhưng mấy công việc cần tay nghề chuyên môn, không ai biết được Julie có thể làm nhanh hay chậm, nhưng bản thân cô biết cô có thể xoay xở một mình được. Buổi chiều, sau khi làm xong và ăn trưa thì Julie thấy đám lính mới tiến lại gần chỗ cô để hỏi chuyện. Đứa con gái tóc nâu lúc nãy, cùng với một đứa lính mới nữa ngồi xuống cạnh Julie. Chỉ trong 2 ngày mà giờ Julie đã có người quen.


Helena
Tôi là Helena, lính mới ở đây, chúng ta vào cùng 1 đợt đấy. Cô có muốn ăn trứng không?


Helena giơ miếng trứng chiến ở bát của mình sang cạnh bát của Julie. Nếu cô bị mất trứng buổi sáng thì bữa tối có người lại đề nghị cho cô một quả trứng, chắc là vì mục đích khác mà cô cũng lờ mờ đoán được.


Lauren
Tôi là Lauren, người mới. Tôi ... có thể kiểm cho cô giấy toilet, hoặc giấy ăn, nếu cô muốn.


Trong buổi hướng nghiệp, Lauren được xếp vào làm việc là gấp giấy vệ sinh hoặc giấy ăn cho vào mấy cái hộp trước khi bán ra ngoài thị trường. Cuối cùng là đứa đàn em của Vixel, người mà Julie cũng chưa biết tên.


???
Mày được nhận vào làm PI hả, nhóc? Có thể nào đổi vị trí làm cho tao được không? Tao làm phụ bếp suốt rồi.


TChoice
- Nói chuyện với Helena, nghe lời đề nghị
- Nói chuyện với Lauren, nghe lời đề nghị
- Nói chuyện với ???, nghe lời đề nghị
- Kiếm bàn khác để ăn một mình
- Khác


 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Có vẻ công việc PI trong tù không khó khăn và quá nặng nề. Gái Anh nhìn qua mấy cái tua vít, mỏ hàn dưới đất, rồi lại nhìn đến mấy cái bảng mạch. Cơ bản là khá đơn giản, chỉ cần biết dùng các dụng cụ và tư duy một chút là sẽ làm được. Không tốn nhiều thời gian, Julie hoàn thành các nhiệm vụ được giao, còn dư thời gian để ngồi chơi hoặc chế tạo cái gì đó từ đống đồ thừa. Dĩ nhiên là cô sẽ không dại mà thó đi bất cứ thứ gì trong đây vào ngày đầu làm việc.

"Em nghĩ là mình có thể làm tốt, thưa sĩ quan. Cảm ơn ngài."

------------------

Chiều.

Khi Julie bê cái khay đồ ăn của mình đến bàn, thì bên cạnh cô cũng xuất hiện vài gương mặt mới. Một gái tóc nâu, một tóc trắng và một đứa hồi sáng đòi ăn trứng chiên của cô. Ý định của từng người thì cũng đều rõ ràng qua hành động của chính bọn họ, gái da nâu và tóc trắng thì muốn làm đồng mình, còn nhỏ tóc đen trắng kia chắc không có ý gì tốt. Đẩy miếng trứng mà Helena sắp bỏ vào khay của mình, Julie mỉm cười.

"Tôi là Waston. Tôi đủ trứng rồi, nhưng rất vui được làm quen với Helena và Lauren. Hãy giúp đỡ nhau nhé."

Còn về đề nghị của tóc trắng đen kia, Julie không nghĩ bản thân sẽ hứng thú, thế nên gái từ chối luôn.

"Tôi nghĩ sĩ quan sẽ thấy không vui thì tôi đem công việc bản thân xin được cho người khác đâu. Nếu cô muốn kính hoặc cái gì đó thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."

Choice: Nói chuyện với Helena và Lauren, nghe theo lời đề nghị.





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
Cavendish Prison


Helena
Tôi rất cần một tấm kính. Càng sắc càng tốt.


Helena không giấu được vẻ khẩn cầu. Kính sắc trong tù thì chắc chỉ có đi lụi nhau thôi chứ. Tuy nhiên một món vũ khí sẽ là một món hàng xa xỉ ở trong tù này và có thể nó có giá hơn những gì Julie có thể nghĩ ra. Đổi lại Helena có thể kiếm cho Julie một cái gì đó, khả năng là đồ ăn. Cô nàng nói cô được phân công làm ở bếp và có nhiệm vụ nhào bột mì để làm bánh mì gối.


Helena
Tôi... có thể trộm vài cái bánh mì cho cô.


Lúc này thì đứa đàn em của Vixel nhận ra có vẻ Julie cũng chả hứng thú với lời đề nghị của cô ta nên bưng đĩa qua chỗ khác. Lauren lúc này tranh thủ nói về tác dụng của những cuộn giấy vệ sinh. Chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, giờ Julie chắc mới biết trong tù người ta hay sử dụng giấy vệ sinh cứng lại để làm gì. Nếu Helena muốn nhờ Julie trộm đồ, thì Lauren nói chỉ muốn một công việc tốt hơn công việc hiện tại của cô.


Lauren
Tôi... muốn được vào làm ở PI, tôi không hứng thú với việc làm giấy vệ sinh.


Ở phía góc bàn, Vixel nhìn về phía Julie, nghiến răng.


Choice
- Nói sẽ nghĩ về chuyện đó
- Nói có thể trộm cho Helena, đổi lại nhận được Prison Food (Đồ ăn trong tù)
- Nói có thể xin thử việc PI cho Lauren, đổi lại nhận được Prison Toilet Paper (Giấy vệ sinh trong tù)
- Bảo Lauren và Helena có thể trả công bằng cách khác
- Từ chối


 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Cavendish Prison [??/2/2046]



Julie thở dài, thật sự không thể hiểu được những suy nghĩ của bạn tù. Cô không thể đưa một mảnh kính sắc cho người vừa mới quen, cũng chả dại gì mà đổi công việc PI lấy giấy vệ sinh?? Nếu đổi thì chắc đổi nghề phụ bếp còn tốt hơn. Gái Anh xua tay, tỏ vẻ mệt mỏi.

“Cô sẽ không bao giờ đảm bảo được với tôi là cô sẽ không cầm cái kính đó xiên ai, nên tôi nghĩ việc lấy cho cô là không thể. Còn Lauren thì tôi cũng xin lỗi, tôi đã quyết là không đổi việc với ai rồi.”

Nói đến đây thì Julie chắc mình đã làm mếch lòng vài kẻ trong tù khi thẳng thừng tuyên bố như vậy, nhất là khi ánh mắt của Vixel cứ dán chòng chọc lên người cô. Cô nghĩ bản thân sẽ trộm một vài thứ từ trong phòng PI để phòng khi nào bị đập còn có thứ gì để dùng…


















 
Top