Lumine High School - Garden

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School - Garden
▶ School Garden
49zc2ozwgay.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Cafeteria
INSPECTABLE ITEM
Cây cảnh
Ghế đá
Mái vòm
Đèn đường
Lối vào tòa nhà chính
Đụn lá cây
Lối vào rừng
Lối vào kí túc xá
Sân chơi bóng chuyền
Sân chơi cầu lông
Vườn hoa
Dụng cụ quét sân vườn
▶ Floor Plan
y2pckr35em7.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Ando Hagiwara


INFORMATION
Lumine High School - Garden [??/??/2056]


5.00 PM

"Hừm hứm hưm~"

Tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên trong vườn hoa của trường Lumine, phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Pandora Abraham vừa đi dạo trên con đường lát gạch của vườn hoa, vừa lẩm nhẩm giai điệu mà mình vừa mới nghe được trên điện thoại. Việc nằm vùng ở trường vẫn chưa thấy có tiến triển gì khiến cho cô cảm thấy buồn chán, nên quyết định đi dạo quanh đây cho khuây khỏa, ai dè lại đi lạc vào trong vườn hoa của trường. Mùi hương hoa thơm dịu dàng, thoang thoảng trong không khí, cộng với gió từ mấy con lạch quanh đó thổi qua khiến bao nhiêu nóng bức vì nãy giờ đi dạo của Pandora tan sạch, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Bịch bịch

Âm thanh vang lên đột ngột, tuy rằng nhỏ, nhưng không thoát được khỏi thính giác của gái Anh. Tai trái khẽ nhích về hướng có âm thanh, đồng thời cũng bật lên công tắc tìm kiếm nơi phát tiếng động đó. Theo phán đoán, Pandora bước sang trái rồi đi thẳng đến nơi mà cô cho rằng là nguồn của âm thanh lạ. Thì ra là sân bóng chuyền của trường, nhưng lạ cái giờ này mà vẫn có người tập sao. Với quyết tâm giải đáp được thắc mắc, Pandora đi thẳng đến sân bóng chuyền, thì bất ngờ trông thấy một cô gái tóc hồng đang tập với bóng. Pandora hơi nhíu mày, hình như cô chẳng nhớ được đó là ai, nhưng để diễn đúng cái vai lấc cấc, cô vẫn tiến tới chỗ nữ sinh tóc hồng đang đứng nghỉ ngơi lau mặt kia, rồi chống tay vào tường, đứng trước mặt thiếu nữ tạo thành tư thế kabedon. Cảm thấy đủ ngầu rồi, Pandora liền cười một tiếng, sau đó đưa tay còn lại khẽ nâng một lọn tóc của thiếu nữ lên, giọng nói được cố tình hạ xuống mức thì thầm.

"Chào bạn học xinh đẹp, chiều rồi sao còn tập bóng ở đây, chi bằng cùng tôi đi dạo vài vòng, nói chuyện, tâm sự, thấy sao hửm?"
@Sylvia Darlington
@Ultimate




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Ando Hagiwara
Mình đang tập tành một tí thôi, ngày mai là ngày trọng đại mà. Cảm thấy hứng khởi quá tập thôi. Người mình đang hơi bẩn nên đi dạo để sau nhé.


Ando ra mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn tập bóng chuyền với mọi người. Cô nàng nghe thấy tiếng của Julie thì dừng lại đôi chút, để nghe cô bạn nói về việc tà lưa với nhau. Nói chuyện, tâm sự kiểu kiểu thế.


Ando Hagiwara
Nãy cậu bảo muốn đi chơi nhỉ, vậy chờ mình tắm xong được không?


Ando vuốt ve lọn tóc của Pandora, đặt một tay vào hông của Julie.


 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Pandora Abraham




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




Tạm dừng bước khi nhận ra bóng người quen thuộc ở cách đó không xa, Shizuka nhướng mày, mang ánh nhìn hoài nghi hướng về Pandora Abraham cùng với nữ sinh tóc hồng đối diện. Như thể, những điều trước mặt đều mang lại một nỗi chán ghét vô hình với cô tiểu thư nhà Tsukishiro.

Nhưng hẳn nhiên, đây chỉ là đôi ba hành động được diễn theo đúng chuẩn mực, còn cảm giác của chủ nhân ẩn trong lớp vỏ bọc, rất có lẽ là đang tận hưởng khí trời trong lành, lấy tình huống gần bên làm thú vui. Đôi mắt xanh thi thoảng nhìn sang, bắt được hai đoạn trọng điểm về động tác đưa lời mời một cách giả lả, và cách đáp trả từ mái tóc hồng thì gần gũi lạ lùng. Đây không phải là gậy ông đập lưng ông rồi sao?

Một vài suy nghĩ tùy hứng nổi lên trong tâm trí. Ngoài mặt, Shizuka duy trì một vẻ vô cảm, nhưng đôi chân đã từ từ tiến bước, tiếp cận cả hai. Được nhìn nhận là giúp đỡ hay là xen ngang, đối với cô nàng, chúng đều là làm việc tốt.

"Cậu Abraham, cậu hẹn tôi đến vườn hoa chỉ để cho tôi xem cảnh này?"

Shizuka bước đến, liếc qua cái đặt tay trên hông đầy ngụ ý, ngừng chân giữ một khoảng xa cách. Chất giọng được bản thân đè nén đã trở nên lạnh lùng gấp bội.

"Hay là cậu đã quên cuộc hẹn với tôi?"








 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Ando Hagiwara

Shizuka Tsukishiro


INFORMATION
Lumine High School - Garden [??/??/2056]



"S-Sy...Shizuka?"

Nhìn thấy cô tiểu thư kiêu kỳ đang đứng trước mặt, lạnh giọng hỏi một câu cực kỳ dễ gây hiểu lầm khiến cho cô nàng nhà Abraham tái mặt. Cô nhớ là mình đâu có trêu chọc gì Sylvia đâu mà giờ cậu í lại xuất hiện ở đây. Tạm bỏ qua sự xuất hiện bất ngờ của Shizuka, Pandora nhìn lại tình huống của mình lúc này. Một tay của Ando đặt lên eo của cô, tay còn lại đang vuốt ve mấy lọn tóc từ bộ tóc giả. Nhiêu đó thôi đã khiến cho cô nhận ra hiện tại mình không còn là kẻ đi săn, mà trở thành con mồi bị săn đuổi. Nếu bình thường thì tình huống này sẽ làm gái Anh ngại ngùng, hoặc là đỏ mặt đỏ tai, nhưng bây giờ khi Shizuka bất ngờ xuất hiện, gương mặt vốn phớt hồng bây giờ đã chuyển sang vẻ tái xanh.

"C-cậu đến đây làm gì? Pandora tớ đây đ..đâu có nhớ đã hẹn cậu?"

Pandora Abraham ra sức xua tay, liều mạng như thể đây là lần cuối cùng mà cô có thể được xua tay vậy. Giỡn mặt hả, trước mặt cô là quán quân của tổ hợp ba môn: Kendo, Karate, Bóng chày luôn đó? Pandora âm thầm khóc lóc trong lòng, vừa khóc vừa mắng Sylvia Darlington con cáo già kia 999 lần. Mắng chửi đã đời trong lòng, cô mới quay sang nhìn Ando cao hơn mình một khúc, cố làm ra vẻ như mình không bị ảnh hưởng chút nào.

"Cái kia...tuy thích những cô gái chủ động như cậu, nhưng đừng có nắm eo tôi đây ở giữa bàn dân thiên hạ chứ nhỉ? Bỏ ra đi nào..."

Nhận ra mình thiếu một câu bào chữa cho bản thân, Pandora mới vội vàng bổ sung:

"Tôi thề là tôi không biết gì về cái cô tiểu thư Shizuka kia đâu!!! Là cậu ta cố ý đó."


@Sylvia Darlington
@Ultimate




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Ando Hagiwara
À ra thế. Không sao đâu. Ba chúng ta cùng hẹn hò cũng được mà.


Ando vòng qua sau lưng của Pandora. Hai tay cô vuốt vuốt cơ bắp của cô gái mới quen. Pandora - Julie tính ra cũng chịu khó tập thể dục nên có tí sức mạnh trong từng sợi gân này. Tưởng tượng một ngày nào đó Pandora cơ bắp to tới mức không gãi nỗi tóc trên đầu xem, chắc Ando sẽ khoái lắm. Cô nàng bước tới chỗ Shizuka, nắm lấy cái tay cầm dù của cô.


Ando Hagiwara
Mình có nhiều fangirl lắm, các cậu vẫn còn chỗ đấy.


Ando cười với Shizuka, vẫy tay gọi Pandora lại gần gần một chút để cả ba người có thể ba mặt một lời. Lời quở trách và tính thù địch không thể cứu vãn được tình cảm bạn bè đâu. Ban phát hường phấn cho nhân loại không phải là cách tốt nhất nhưng là cách hữu ích nhất để hàn gắn một mối quan hệ. Khi cả ba người đã ở đủ gần với nhau thì Ando hỏi.


Ando Hagiwara
Hai cậu quen thân nhau lâu chưa?


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Pandora Abraham


Ando Hagiwara




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




Vốn đang định để lại nghịch cảnh cho mèo Anh giải trí, còn bản thân sẽ sớm ung dung rời đi. Cơ mà nhận được lời mời bất chợt như vậy, đôi mắt xanh âm thầm đánh giá, trước khi đối diện với ánh nhìn cùng sắc độ của cô nữ sinh Hagiwara. Không đáp lại thì thật không phải phép.

"Cậu Abraham, tôi có nên tham gia vào buổi hẹn hò lãng mạn của cậu?"

Shizuka đều đều cất tiếng, lơ đẹp vô vàn câu hỏi và phản ứng kịch liệt đang thi nhau đổ về bên tai. So với nàng tiểu thư nhìn đời bằng nửa con mắt, nữ chủ nhân giật dây nên mọi chuyện tất nhiên sẽ không cho phép bản thân là người đầu tiên rời khỏi cuộc vui.

Ánh nhìn hờ hững lướt qua bàn tay được chủ đích nắm lấy, tiếp xúc cơ hồ chỉ cách nhau một lớp vải trơn như lụa mịn. Tiểu thư nhà Tsukishiro hạ giọng, đôi mắt xanh trong như mặt băng điêu khắc, chậm rãi phản chiếu hình ảnh của người đối diện.

"Hành động của cô, dường như đang ám chỉ điều ngược lại."

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ sớm bỏ tay ra. Không cần tìm cách thu hút sự chú ý của tôi đến vậy."

Shizuka sắc lạnh thế nào, cô nàng nghĩ mình đã hiểu rõ.

Đến câu hỏi hiếu kỳ của nữ sinh tóc hồng, cô quyết định nhường lại câu chuyện cho người kia vẽ nên. Kì thực lại có đôi phần quan tâm đến những tình tiết mà Abraham sẽ kể đến. Bởi lẽ nếu bản thân đảm nhận, cô nàng nhà Darlington sẽ không nghĩ bản thân có thể đảm bảo, rằng những phản ứng bùng nổ kia lại không xuất hiện thêm một lần nào.








 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Ando Hagiwara

Shizuka Tsukishiro


INFORMATION
Lumine High School - Garden [??/??/2056]



Pandora đứng yên như tượng, nhìn Ando với Shizuka đang trao đổi chiêu thức với nhau mà sợ xanh mặt. Ban đầu cô nghĩ Ando sẽ là một người khá lạnh lùng, dễ trêu chọc chứ không phải giống như bây giờ- một yêu tinh chính hiệu, không thua kém gì hồ ly mặt cười Sylvia. Cô nàng nhà Abraham thở dài, cô không phải thầy tu hay pháp sư, nên mấy con yêu quái này cô không có khả năng thu phục. Len lén lùi về đằng sau, Pandora cười giả lả.

"T-tôi cảm thấy hai cậu hợp nhau đó, sân khấu này chắc Pandora tôi đây đành lùi về sau vậy."

Khẽ rùng mình khi bị Ando sờ nắm hết chỗ này đến chỗ khác, từng thớ cơ của Pandora căng cứng lên, da gà da vịt cũng thi nhau nổi. Coi bộ không ổn, cô liền bắt lấy bàn tay của Ando, kéo ra xa bản thân.

"Tôi với tiểu thư Tsukishiro đây cũng vừa quen biết nhau không lâu, cũng từng đi ăn uống, nói chuyện với nhau rồi. Nhưng mối quan hệ của tụi tôi chỉ dừng ở mức tình bạn thôi."

Nếu bây giờ mà không sợ bị OOC, có lẽ Julie đã chắp tay lại sau đó cách xa Ando 100 bước, sau đó sẽ bảo với Ando một câu kinh điển là "Cô nương, xin hãy tự trọng."
@Sylvia Darlington
@Ultimate




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Ando Hagiwara
Ấy từ từ, đi đâu mà vội.


Ando buông tay khỏi cái dù của Shizuka để vớ lấy tay của Pandora, chống một tay vào hông nhìn vè phía cả hai cô bạn mới quen. Nãy giờ nhìn hai người kia tà lưa nhau nhưng không thành nên cô cũng muốn góp vui một chút thôi. Có nhiều nữ sinh nhìn về phía Ando với ánh mắt ngưỡng mộ, một phần vì đức tính vui vẻ dù có một gương mặt khá lạnh lùng của cô, một phần vì cô là chồng của mấy chục nữ sinh ở đây.


Ando Hagiwara
Nghe bảo 2 cậu từ trường Fuji tới. Nói chuyện tí đi.


Ando cười khúc khích, không chủ động chơi trò skinship để làm thân với người khác nữa. Có vài người nhìn thấy cảnh đó cũng cười tủm tỉm, Ando khoanh tay lại, cười vui vẻ. Cô dẫn hai người tới một chỗ ghế đá ngoài trời, quanh một chiếc bàn vuông. Ando ngồi ở một bên, để ý xem Pandora và Shizuka sẽ ngồi ở cạnh nhau hay đối diện nhau. Khi ngồi xuống thì cô hỏi luôn.


Ando Hagiwara
Hai cậu thích điểm gì của nhau nhất? À, ý mình là trường hai cậu có gì thú vị?


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Pandora Abraham


Ando Hagiwara




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




"Tôi cảm thấy hai cậu hợp nhau đó."

"Tôi thì không."

Shizuka lạnh lùng phủ nhận với một nét mặt không đổi. Với thang tiêu chuẩn cao ngút trời của thân thế nhà Tsukishiro, Sylvia đồ rằng cô tiểu thư sẽ chẳng nhìn được ai vừa mắt. Liếc qua bộ dạng thấp thỏm của Abraham, Shizuka như vừa có một quyết định. Tiến lại gần gương mặt nên được xem là điển trai, cùng tán dù tỏa rộng như đóa hoa hồng trắng, lúc này đây đã trở thành một vách ngăn mỏng, che phủ mọi ánh nhìn.

Mắt xanh đặt ngang tầm với đôi đồng tử màu hổ phách, Sylvia lúc này khẽ thì thầm.

"Tôi cảm thấy Ando Hagiwara có vài vấn đề. Tôi muốn cô đi cùng tôi điều tra."

Khóe môi nâng lên mang hàm ý, trước khi cô nàng xoay người, trở lại với phong thái vốn có của một tiểu thư mà chuẩn bị rời bước.

"Đổi lại là tôi giúp cô tán tỉnh thêm những nữ sinh khác nhé?"
___

Sau khi di chuyển đến một vị trí thoáng đãng, theo lời mời từ Ando Hagiwara, bản thân từ tốn ngồi vào ghế đối diện mái tóc hồng, tạo nên một khoảng đủ rộng cho thêm một người tham gia. Nhưng không bắt buộc.

"Thích? Tiêu chuẩn trung bình của tôi là người có tài năng."

Shizuka hạ giọng thờ ơ, cứ như thể, quy chuẩn mà cô nàng đưa ra cũng chẳng có gì là khó thực hiện.

"Như cậu Abraham. Tôi từng chứng kiến cậu ta dẫn đầu toàn bộ hạng mục, khi thi đấu kết hợp kiếm đạo lẫn võ thuật trong 2 ngày hội thao cuối tuần."

"Còn hội thao của trường cô thì sao? Có người nào đặc biệt?"








 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Ando Hagiwara

Shizuka Tsukishiro


INFORMATION
Lumine High School - Garden [??/??/2056]



Tán dù rộng như một con sứa nhanh chóng nuốt Pandora vào trong trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đối mặt với đôi đồng tử xanh thẳm, gái Anh hơi nhíu nhíu mày khi nghe cô bạn bày tỏ sự nghi ngờ với tóc hồng. Còn chưa kịp phản bác thì người đã rời đi, Pandora nghĩ giờ thì cũng chưa có gì để làm nên đi theo tiểu thư Tsukishiro đây điều ra chút cũng được. Nhìn bóng lưng kiêu kỳ của người kia khiến Pandora lóe lên một ý định nho nhỏ, thế là cô nàng đưa tay lên ôm lấy má phải, sau đó lùi về sau vài bước rồi bày ra vẻ mặt như không thể tin nổi.

"T-Tsukishiro, mặc dù tôi biết mình đẹp, nhưng cậu làm như vậy là lưu manh đó."

Pandora chắc rằng, từ nãy đến giờ chủ nhân của thân phận tiểu thư Tsukishiro đây đang rất tận hưởng sự lúng túng của cô khi bị ụp liên tiếp mấy cái nồi như vậy, thế nên để khiến cho cậu ta bớt tự mãn, Pandora đành đáp trả lại bằng cách ụp lại một cái nồi khác lên đầu cô nàng.

"Ừm, thật ra cũng không đến mức như thế. Là bạn Tsukishiro đây nói quá lên thôi. Làm sao mà bằng Ando khi đạt hạng nhất ở cả ba bộ môn chứ?"

Muốn xem Ando có gì khác lạ thì tốt nhất nên dò hỏi từ những điều cơ bản xoay quanh cậu ta. Câu hỏi càng cơ bản thì người ta càng ít đề phòng, và dễ dàng khai thác được thông tin ẩn sâu trong đó hơn. Cô nàng nhà Abraham đi lại một gốc cây gần chỗ của Shizuka, tựa lưng vào đó rồi nhìn sang Ando.

"Nhưng mà tôi hơi tò mò, làm sao cậu có thể luyện tập được xuất sắc nhiều môn cùng lúc vậy?"
@Sylvia Darlington
@Ultimate




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Ando Hagiwara
Nhìn cậu ấy là biết thích tập thể thao mà. Cố thêm một lần nữa là bằng mình rồi.


Ando vỗ tay tán thưởng, nhưng cũng không quên thêm một câu cho Julie và Sylvia biết cô vẫn giỏi hơn Julie một bậc. Nhìn Julie cũng không phải gầy gò, ốm yếu gì nên tập kiếm đạo và võ thì cũng hợp lý thôi. Julie cũng giống bánh mỳ, để lâu một chỗ sẽ mốc. Gái tóc hồng tự nhiên nghe thấy tiếng Pandora hỏi làm sao luyện tập được xuất sắc nhiều môn một lúc vậy. Ando khoanh tay lại, cười một lúc.


Ando Hagiwara
Ừm, mình... chăm chỉ á! Trường mình cũng nhiều người đặc biệt mà, nói vậy thôi chứ mình đùa, mình không có tài cán gì đâu!


Ando cười khoanh tay, lấy tay che miệng, quệt mấy giọt mồ hôi trên trán. Cô nàng tranh thủ nói về chế độ tập luyện thể thao khắc nghiệt của mình. Mỗi ngày cô uống đủ 4 lít nước, ăn 2 quả trứng nguyên và 6 quả trứng chỉ có lòng trắng, ăn thịt gà thì chỉ được ăn phần thịt trắng, kiểu kiểu thế...


Ando Hagiwara
Tiêu chuẩn là người tài năng? Vậy cậu thích tài năng gì?


 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Pandora Abraham


Ando Hagiwara




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




Ngữ điệu kinh ngạc trong lời nói vang sau bóng lưng khiến Shizuka có chút ngừng bước, mắt xanh liếc qua mái tóc hồng chẳng hề có lấy một phản ứng. Dường như người cần nghe thì chẳng nghe thấy thì phải? Shizuka hơi ngoảnh đầu, đôi đồng tử sắc sảo hướng về Abraham, khóe môi thoáng cong lên châm chọc. Phản tác dụng.
__

"Cứ chăm chỉ là không dẫn đến kiệt sức khi thi đấu sao?"

Shizuka lên tiếng, tâm trí vẫn xem xét tỉ lệ thi đấu 3 môn kết hợp mà không vào phòng y tế được bao nhiêu phần trăm. Gương mặt hơi ngẩng cao, nhìn người đối diện với ánh mắt lãnh cảm. Phong thái tự tin của một nhà vô địch những năm trước đâu rồi?

Biết rõ Shizuka sẽ chẳng đời nào ngồi đây thêm 1 khắc, cô bèn đứng lên, mắt xanh chẳng buồn nhìn người nọ. Giới hạn của Tsukishiro, cô nghĩ bản thân vừa đề cập ở đôi câu trước đó, vậy mà giây tiếp theo đã chạm đến. Quả là có tiềm năng thành lập một câu lạc bộ mới, Sylvia trong lòng vẫn điềm nhiên đánh giá, ghi nhớ một vài biểu hiện thiếu tự nhiên của người nọ.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Bỏ lại một câu, cắt ngang cuộc trò chuyện mà không trả lại một lí do. Cô nàng đi lướt qua gốc cây, nơi Pandora Abraham đang đứng, ngón trỏ khẽ nâng lên, chỉ về con đường rời khỏi khuôn viên, ngụ ý mời người kia đi cùng. Sau tình huống thay đổi ý định nhanh hơn tốc độ xoay của chong chóng, có lẽ tốt hơn khi trả lại những phút giây bình yên cho cô bạn Anh Quốc.

"Phiền cô rồi." - Chất giọng nhẹ nhàng vang lên, không mang bất kỳ vẻ áy náy. Và biết đâu cũng vô tình che đi một ít thành ý mà chủ nhân của lớp vỏ bọc đã đưa vào.








 
Last edited:
Top