Lumine High School - Field and Forest

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Mirabel Hiyori
Cô ở trong phòng y tế từ 14h trở đi tới tối mà không thấy Lyricia...


Mirabel không nhớ là từng gặp Lyricia sau 14h. Nếu Lyricia còn sống ở trong khoảng thời gian đó thì cô cũng không có nộp xét nghiệm cho trường. Seika ngẫm nghĩ khi nghe thông tin này, cô nhắn tin hỏi Tojo thì cô gái nói là phát hiện thấy Maelle nằm cách hố cát chỗ Sylvia sụt hố cỡ 20-30 mét gì đó. Sau khi phát hiện cô gái tóc đỏ nằm đó thì Tojo đã gọi cho cô giáo để cô vào rừng cấp cứu cho bản.


Seika Higuchi
À, xong vụ này chắc cũng phải kiếm cho cô cái điện thoại nhỉ? Cô có chắc cô nhìn thấy Redsnow không... Ủa mà cô cải trang rồi vẫn bị tấn công, hung thủ...


Seika nghĩ ra một ngàn giả thiết trong đầu là vì sao hung thủ tại sao lại nhắm vào cô. Hay là nhắm vào ai cũng được. Tại sao hắn lại không đẩy quách Maelle xuống hố cát luôn đi? Cô cầm điện thoại xem tin nhắn của Fiona vừa gửi lên, ghi rõ lịch trình di chuyển của mọi người, cô cho Sylvia coi luôn. Con bé này tính ra cũng rất được việc.


Seika Higuchi
Tôi không biết sao hắn không cho Maelle hay cô uống thuốc độc luôn nhỉ?


Tóc tím khẽ rùng mình khi thấy tuyết vẫn rơi lất phất chút xíu. Sylvia nhớ tuyết bắt đầu rơi từ trưa qua mà tới giờ. Seika gãi gãi tóc, tự hỏi bao giờ tuyết mới ngừng rơi, chứ không nghĩ xem câu hỏi của mình wrong như thế nào.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"Tôi để nó ở Mittelos ấy."

Nói rồi Flavia ngồi xuống, nhìn cái thùng máy rồi lọ mọ đi tìm cái cờ lê để bắt đầu gỡ ra. Tìm được ổ cứng là được chứ gì? Mấy cái thứ này cái nào chả có manual, còn không thì người bên cạnh có kiếm đấy, bảo họ đục một phát vào. Futaba có bảo là mấy phần khác cũng phải giữ nguyên đâu.

"Điều tra theo hướng khác? Bị bọn họ chơi cho một vố như thế rồi mà cô không thấy tức à?"

Flavia quay đầu, nạt cô bạn.

"Cô thật sự nghĩ câu đố đó để cho người giải hả? Những từ sau I đều là động từ xong tới từ cuối cùng thì là danh từ? Rồi thì thumb drive? Người ta toàn dùng flash drive hay USB dạo gần đây, người ra đề chắc phải là khủng long mới nghĩ là người ta biết từ này."

"Cô đi đâu thì cô đi đi. Tôi chúa ghét bị những người ngu ngốc vờn qua vờn lại với câu đố nhảm nhí của họ. Không giải được thì ít nhất tôi cũng phải xem được có cái gì trong đấy."

Tóc hạt dẻ mặc kệ Sasaki Rui để cô ta làm gì thì làm. Đã không đủ năng lực để giải, lại còn không cảm thấy tức tối về chuyện đó, may là cô ta chỉ đi đánh nhau chứ lòng tự trọng của một thám tử còn chẳng có.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki Rui
Đi mua 1 cái đi, sống ở thời này không có điện thoại thì cô làm sao sống được.


Sasaki hằn giọng, tự hỏi có nên đập cái máy tính này ra không. Lúc Flavia đi tìm cái cờ lê, tua vít thì có một học sinh gọi tới chỗ bọn họ, gái tóc ngắn đeo kính bước vào phòng xem có mất đồ đạc gì không. Ayaka tính hỏi xem họ đang nghịch cái gì đó khi thấy Flavia đang tìm dụng cụ gì đó trong tủ. Sasaki lấy đốc kiếm chọt nhẹ vào lưng của Flavia, ý bảo cô bớt lục lọi đi. Ngoài thấy cờ lê ra thì Flavia thấy cả mấy cái công tắc nữa.


Sasaki Rui
À, bạn mình đang tìm...


Ayaka Hasegawa
Tìm gì hả, đừng có động vào mấy cái công tắc ở đó, có công tắc điện cho máy cấp nước ở bên kí túc xá này đấy. Hồi nãy tầm 2h đã mất nước ở phòng rồi. Có ai ngắt công tắc ở đấy nên mình phải ra mở lại. Các cậu phải không? Xùy xùy.


Đúng là gái cấp 3, Sasaki nghĩ. Ayaka kéo áo Flavia ra khỏi cái tủ đồ. Tuy không tháo được cái máy tính gì đó nhưng Sasaki giờ mới biết là 2h mất nước ở kí túc xá là có người ngắt công tắc ở đây chứ không phải do lỗi hệ thống hay gì đó.

Tutorial said:
Redtext bị Psyche sẽ trở thành Purple Text. Khi thông tin được xác minh bằng Psyche, sẽ có event dẫn tiếp

 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"Công tắc điện cho máy cấp nước mà để hớ hênh vậy sao?"

Flavia bị nhấc bổng ra khỏi chỗ tủ thì cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy cô mà có con gái thì đây là cái trường đầu tiên nằm vào danh sách đen của cô.

"Ngắt một cái là mất ngay lập tức luôn hay sao? Mà cậu tới đây làm gì vậy? Rảnh không mở hộ tôi cái máy tính này với."

Nhỏ chỉ vào cái máy tính mà mình mấy giây trước còn tính đập ra.




 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Seika Higuchi




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



"Tôi có thể dùng điện thoại của cô. Không phiền mấy."

Shizuka đứng bên cạnh, ghé mặt lại gần thêm đôi chút. Mắt xanh đọc qua một lượt nội dung trong điện thoại, rồi nghiêng về mái tóc tím khi nghe thấy câu hỏi.

"Cái chết của tôi sẽ gây đau buồn cho ai đó nên hung thủ không nỡ, chẳng hạn?"

Cô nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn từng đốm tuyết trắng lất phất rơi. Cùng một khung cảnh, cùng một nhiệt độ tương đương khi ấy, đã có vô vàn điều vụt qua trước mắt Sylvia. Duy chỉ có một suy nghĩ bất định đã luôn được bản thân giữ lại.

"Còn cô, vì sao lại đi sâu vào rừng tại thời điểm đó?"

Quay về chủ đề ở hiện tại, chiếc dù đặt hờ trên vai từ tốn được nâng lên, sẵn che đi vài bông tuyết đang chuẩn bị neo đậu trên mái tóc tím.







 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Ayaka Hasegawa
Biết là sida nhưng tại phòng cấp nước kia ổ cắm không đủ công suất điện nên nối thông qua đây. Họ giấu kỹ lắm mà cô lục ra được, hay đấy.


Đa phần người thi công là phải nghĩ ra bất kỳ cái gì. Bị thiếu công tắc nên họ đấu điện qua đây, giấy kỹ vậy rồi mà vẫn có người vào gạt cầu dao được. Cái cầu dao này chỉ để bơm nước thôi nên cũng không cần chú ý lắm. Ayaka nhìn cái máy tính mà Flavia vừa chỉ vào.


Ayaka Hasegawa
Để làm gì, cái máy ý mới sửa mấy tuần trước.
Mà cậu nói nói giọng trịch thượng thế? Tôi không có rảnh! Đang bận chụp hình, Ando vừa mới làm cú ăn 3 kìa!


Ayaka xùy xùy kéo tay Flavia ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì Sasaki kéo Flavia qua chỗ khác.


Sasaki Rui
Nghe thấy gì không? Cái máy tính đó mới được sửa. Hẳn là có người đã hàn cái USB đó lại và để ở đó.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Seika Higuchi
Tôi phiền.


Seika không muốn đưa điện thoại Sylvia, nhỡ cô nàng nghịch gì đó trên điện thoại của cô thì sao. Gì chứ ai cũng có quyền riêng tư, Seika cũng không muốn ai lục hình điện thoại của cô đâu. Lúc nghe tới chuyện Sylvia nói cái chết của cô gây đau buồn cho ai đó nên hung thủ không nỡ ra tay. Seika ngồi nghĩ xem ai có thể là người buồn khi Sylvia oẳng.


Seika Higuchi
Hm... nhưng mà làm sao biết ai là người buồn vì cái chết của cô chứ ?


Tóc tím thật sự nghĩ về điều đó, thay vì nhìn vào trước gương, không nhận ra nổi câu nói của cô hơi có phần tổn thương người khác. Quay trở lại vấn đề, cô nghĩ tầm chục giây trước khi nghe Sylvia hỏi về việc vào rừng vào thời điểm đó làm gì. Seika ngước mắt nhìn trời, gạt gạt vài hạt tuyết lấm tấm trên tóc.


Seika Higuchi
Lúc tôi đi trong rừng vô tình thấy con bé Kurumi Inoue đang tìm hộp kim tiêm, nó nhờ tôi băng bó cho một con sóc rồi đem nó về tổ.


Nó là một câu chuyện dài, nhưng tóm lại là vì người khác nhờ nên cô muốn cứu con sóc ý thôi. Chứ không cô chờ nó nghẻo rồi mổ phanh nó ra rồi. Sau khi băng bó cho nó thì cô nâng nó ở trong bàn tay rồi đem về tổ sóc thôi.


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Seika Higuchi




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



"Ồ, tôi thì không."

Thản nhiên lặp lại ý nghĩa của câu nói khi trước, cô nàng nán lại thêm một lúc.

"Mở một cuộc khảo sát thì sao? Tôi nghĩ cô sẽ thu được những kết quả bất ngờ đấy."

Đôi mắt xanh cong nhẹ, đây hẳn là một chủ đề thú vị gợi lên sự hứng thú trong lòng tiểu thư Tsukishiro. Nhiệt độ bắt đầu giảm dần theo từng đợt tuyết, kéo theo một khung cảnh ảm đạm cùng một màu trời âm u, xám trắng.

Trước cái lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể, Shizuka thở nhẹ một hơi, ngắm nhìn làn khói mỏng tan vào trong không gian trước mắt. Lắng nghe câu chuyện của Higuchi, sau cùng, cô nàng đáp trả bằng một lần nâng môi cười mỉm.

Hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, cô chẳng còn lí do để nán lại đây. Shizuka đơn giản nói lời chào, thong thả cất bước rời đi. Cái lạnh trái mùa ở Hokkaido, quả nhiên không hề dễ chịu.







 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"Vậy đi tìm người sửa nó là được nhỉ?"

Flavia hỏi ngược lại, sau đấy cũng theo bước ra khỏi phòng. Tóc hạt dẻ dừng lại ở một máy bán nước, bỏ từng đồng xu lẻ vào để chúng rớt ra lon pocari sweat rồi đưa cho Sasaki.

"Uống đi rồi chúng ta đi hỏi thêm xung quanh, xem ai là người đụng tới cái máy tính đấy."




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki nhìn Flavia bỏ mấy đồng xu vào cái máy bán hàng tự động, cô nhận lon Pocari Sweat. Thứ đồ uống này được ưa thích bởi hâu hết người Nhật, và là một trong những thứ đồ uống gán mác đồ uồng thể thao bán chạy nhất ở quốc gia này. Tóc trắng nhớ lúc trước cô cũng mời tóc hạt dẻ một chai này mà cô ngó lơ luôn. Sasaki nghĩ chắc Flavia giống mấy đứa cấp 3 ở đây, thích hút trà sữa hơn là đồ uống thể thao.


Sasaki Rui
Cảm ơn.


Cả hai tìm gặp cô Mirabel, nhưng cô bảo phải chờ để cô kiểm tra lại xem ai là người sửa cái máy tính. Sasaki bịa ra một câu chuyện rằng cô có một cái máy tính bị hỏng ở nhà và mong cô Mirabel có thể cho cô số của người đã sửa chữa cái máy tính tại trường này.


Mirabel Hiyori
Chờ tới tối nhé, cô phải kiểm tra lại, cũng cả tháng rồi. Cô có lưu số người đó, ai vào trường cũng phải để lại căn cước ID card mà.


Chắc sẽ mất thời gian nên Sasaki cảm ơn người cô và ngồi chờ với Flavia. Cô uống một ngụm Pocari Sweat, đưa cho Flavia. Hai người vốn từng choảng nhau giờ lại ngồi chung với nhau.


Sasaki Rui
Uống không?


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"Tôi xin miếng."

Tóc hạt dẻ nhận chai nước từ người nọ rồi húp một ngụm thẳng. Nếu vậy bọn họ chỉ cần chờ tới tối rồi điều tra tiếp là được.

"Vụ của Seika, khi nào tôi gặp sẽ hỏi."

Nhỏ trả lời, nhưng mà dạo này cũng không gặp Seika mấy, không rõ có phải vì cậu ta có ai đó lôi kéo đi đâu không. Flavia nhìn những bông tuyết rơi lả tả từ trên trời xuống, thở ra những cụm mây nhỏ bồng bềnh.

"Thế khi nào cô dạy tôi đấu kiếm?"



 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki hơi hơi nhếch mép, rõ ràng cảm thấy một chút gì đó thú vị. Nếu nhìn kỹ chắc có thể coi cái trên mặt Sasaki là cái bóng của một nụ cười nửa miệng. Flavia uống một ngụm, cô uống một ngụm, cứ thế cho tới khi hết chai dù rõ ràng cả hai có thể mua mỗi người một chai mà.


Sasaki Rui
Thú thực nhìn cô tôi nghĩ cô cần tập thể lực trước.. Cô giống như người sẽ chết đầu tiên khi thảm họa zombie xảy ra vậy...


Tóc trắng lần này cười khẽ, nghĩ Flavia cần phải chạy hoặc làm gì để tăng sức bền của cô. Ít nhất mỗi ngày 30 phút trong phòng gym trước khi cô cầm một cây kiếm. Không biết Flavia từng coi Zombieland chưa nhưng một trong những điều đầu tiên để sống sót khi thảm họa zombie xảy ra là bạn phải chịu khó tập Cardio đấy. Làm sao thì làm, miễn là Flavia chạy được 5 vòng quanh sân trường xong vẫn phải còn sức là được.


Sasaki Rui
Nhưng mà muốn tập thì về khách sạn, vào võ đường tôi chỉ cho vào chiêu cũng được...


Cả hai ngồi nói chuyện với nhau mấy tiếng tới tối thì cô Mirabel đi ra, cùng với ảnh của một người đàn ông. Sasaki và Flavia nhận ra người đàn ông từng lái xe cho cả đám khi nghỉ ở khách sạn. Taka Aono.


Mirabel Hiyori
Đây, người này.
Theo ID Card của ông ấy thì tên ông ấy là Mike Shinoda thì phải.


Mirabel show ra một hình cái ID Card, cô chụp lại ID card của những nhân viên nào vào trường để làm công tác sữa chữa, nâng cấp mà.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"Vậy về khách sạn, mai hay mốt chúng ta về chung đi."

Flavia nói, chuyện ở đây để cho những người khác lo cũng được. Nếu có người tình nghi ở khách sạn thì bọn họ tốt nhất nên quay lại đó kiểm tra thì hơn.




 
Top