Lumine High School - Greenhouse

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School - Greenhouse
▶ Greenhouse
4z9cvdvr827.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Greenhouse
INSPECTABLE ITEM
Vườn rau
Chuồng nuôi gà
Ủng đi trong nhà
Kéo cắt cỏ
Kìm cắt kim loại
Thuốc diệt côn trùng
Sàn tuyết
Vết chân trên tuyết
Thức ăn cho thú nuôi
Bàn ghế gỗ
Xe điện
Cốc nước
Xác của Nagisa
▶ Floor Plan
yd5cel9nqk4.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
16h, 23-05-2057


Ueno Naraka
Sao đoạn đường này lại có dấu chân nhỉ?


Ueno nhận ra điểm bất thường, cô tiến vào bên trong. Mùi của không khí ẩm, đất ướt và cây cỏ tràn ngập không khí. Những người cảnh sát bám theo cô, họ rút súng trên tay. Ueno thấy có một cô gái tóc vàng đang nằm ở dưới sàn. Cô mặc đồng phục học sinh. Có dấu hiệu của trúng độc, nhưng có một vết cắt ở sát cổ của cô, máu rỉ ra từ vết thương, nhưng đã đông lại từ bao giờ. Ueno vén tóc của cô gái, lấy một cái găng tay cao su để vén nhẹ vết thương.


Ueno Naraka
Chụp ảnh lại đi. Nạn nhân bị trúng độc. Kèm theo vết cắt ở...


Cái xác giật lên. Bắp chân của nó co lại. Cái xác vốn từng đã là Nagisa nhào về phía Ueno. Cánh tay của cô không kịp rụt lại, bắp tay của cô ứa máu khi thứ sinh vật kia cắn cô một phát ở giữa bắp tay. Lập tức một sĩ quan rút súng của anh ta và bắn một phát cảnh cáo, một sĩ quan khác lấy cái gậy thép và đập mạnh vào đầu của thứ từng là một học sinh tóc vàng.

Nó bật ra, lao tới chỗ Ueno như cú đánh vừa rồi chẳng hề khiến nó đau đớn. Người sĩ quan cầm súng bắn thẳng một phát vào đầu của cô gái sau khi mỗi nỗ lực cảnh cáo không thành. Nagisa bật ngửa ra sau, mới viên đạn nằm vào giữa trán. Lần này cô gái thật sự đã bất động.


Ueno Naraka
Tôi tưởng con bé chết rồi...?


Người cảnh sát chỉ vào tay của Ueno, nói rằng cô đang bị chảy máu. Ueno lấy cái băng y tế ra cuốn một vòng quanh tay, mặc thêm cái áo khoác vào để mọi người khỏi để ý. Mấy người cảnh sát khác nhìn cô với vẻ lo lắng, nhưng cô xua tay.


Ueno Naraka
Không sao đâu, bị cắn nhẹ thôi, phong tỏa chỗ này lại đi. Chuẩn bị xe bus cho những học sinh đi. Gọi đội vận chuyển xác vào đây.


Flavia là người ra phía ngoài đầu tiên, ở khu vườn trồng rau, cô nhìn thấy những người cảnh sát đang khênh một cái xác ra khỏi nhà kính. Ayaka ngồi bên cạnh Flavia giơ máy ảnh lên chụp trước khi họ kéo khóa túi xác. Flavia nhìn thấy cái đầu của Nagisa đang nằm trong đó.


Tất cả các học sinh sẽ được tập hợp lại vào 17h. Các player có thể điều tra Greenhouse bằng cách nói chuyện với Ueno. Player sẽ không biết Ueno đã bị cắn.


 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Ueno Naraka




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Trông thấy cảnh sát qua lại gần khu vực nhà kính, Shizuka không bỏ qua cơ hội tìm hiểu. Đi theo con đường hiện lát bằng một lớp tuyết mỏng, cô nàng vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn học, theo sau đó, là một túi đen đựng thi thể. Mắt xanh quét một vòng quanh khu vực, nhìn thấy vị cảnh sát đã từng gặp mặt, cô chậm rãi đến gần.

"Người chết là Nagisa Nakahara?" - Gương mặt vờ một nét ngạc nhiên, sau đó được đè nén bằng một cái nhíu mày. Cô nàng lên tiếng, chất vấn cảnh sát.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?"








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
16h, 23-05-2057


Ueno Naraka
Phải, cô Nagisa Nakamura đã chết...


Ueno nhìn về phía Shizuka mà nhớ từng thấy cô ở đâu rồi, không rõ lắm nhưng rất quen. Một là cô là hung thủ tình nghi của một vụ án nào đó, hai là cô là nghi phạm của một vụ án nào đó, và cả hai đều phải mới gần đây thôi. Cô lấy tay xoa xoa đầu, không phải do cố nghĩ mà thấy hơi váng đầu nhè nhẹ.


Ueno Naraka
Học sinh không được ra đây... Ủa khoan đã...? Nhìn cô trông quen quen đấy.


Shizuka lập tức bảo cô là: Futaba Sakura? Cô bảo cô là học viên của Mittelos. Ueno nhớ có một cô gái là Futaba Sakura, tóc cũng màu cam cam hay vàng vàng gì đó, cô không nhớ lắm. Cô ho nhẹ, gật gật. Shizuka giải thích là cô đang giả trang vào trường để tìm thủ phạm, do một bức thư tình báo gì gì đó. Ueno bình thường sẽ hỏi kỹ lắm nhưng cảm thấy hôm nay không được khỏe nên chỉ gật gật đồng tình.


Ueno Naraka
Cô nghĩ hung thủ là người trong tổ chức hả? Vậy cô có thể vào xem qua hiện trường, xin lỗi vì vụ ở ga tàu. Nhưng mấy trò cải trang này thôi nha. Giờ tôi phải chuẩn bị xe bus cho những học sinh và thôi được rồi...Cô có một tiếng thôi nhé...


Shizuka nhìn thấy vết chân trên tuyết.

Ueno nói là lúc họ tới chỉ có một dấu chân của Nagisa đi vào nhà kính. Tuyết bắt đầu rơi lúc 8h30 nên nên Ueno nói cảnh sát đang nghĩ hung thủ đã gây án sau 8h30. Tuyết đọng mất khoảng 30 phút.


Ueno Naraka
Buổi chiều chúng tôi thấy xác của Nagisa, mà vẫn còn dấu chân, vậy nên đoán là chắc cô gái ấy chết khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước. Khoảng 1h chiều. Chắc vậy?


 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Ayaka Hasegawa
Lumine High School [2057.05.15]

"Ayaka, cậu chụp gì đấy?"

Flavia túm Ayaka lại trước khi cậu ta kịp chạy lung tung đi.

"Cho tôi xem, họ vác cái xác đi nhanh quá tôi không xem kịp."




 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Ueno Naraka




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Được sự cho phép của cảnh sát, cô nàng quan sát một vòng khu vực, trong lúc lắng nghe người nọ tường thuật.

“Cô đang bệnh à?”

Shizuka lên tiếng, thuận mắt xem xét qua những dấu chân tại lối ra vào.

“Vậy kết quả khám nghiệm tử thi thế nào? Nạn nhân đã tử vong được bao lâu?”








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
16h, 23-05-2057


Ueno Naraka
Không có, chắc trời lạnh thôi... Chưa có xét nghiệm tử thi, nhưng dựa trên suy luận của tôi thì chắc là tầm 1h? Còn vết tuyết đọng mà, nếu mà giết trước khi tuyết đọng thì sẽ không có dấu chân.


Lạnh kiểu 5-10 độ có tuyết, nên tuyết chỉ đủ đóng một lớp mỏng thôi. Dựa vào lớp tuyết mỏng thì cảnh sát, cụ thể là Ueno đang nhận định là nạn nhân đã chết vào đầu giờ chiều. Cô ho nhẹ, nói là trời lạnh ảnh hưởng tới việc khám nghiệm tử thi nhưng mà chưa kịp nói tiếp thì người cảnh sát thấy có tiếng động ở xa.


Một cái thùng rác bị lăn kềnh ra ở đó. Phía sau thùng rác là 2 nữ sinh cấp 3 đang tíu tít. Ueno tiến lại gần, nhìn thấy cô gái tóc hạt dẻ trông có vẻ quen quen.


Ayaka Hasegawa
Á! Giật cả mình!


Flavia túm Ayaka lại lúc cô đang nấp sau một cái thùng rác ở gần chỗ nhà kính để chụp ảnh cảnh sát và Shizuka đang nói chuyện. Cô nàng giật mình và đá vội vào cái thùng rác khiến nó đổ kềnh ra đó. Cô xị mặt ra, đưa cho Flavia xem mấy tấm hình rồi đút vào túi vội. Dù chụp ở xa, nhưng cô vẫn nhìn thấy cảnh sát để xác của Nagisa vào túi.


Ayaka Hasegawa
Họ mang xác của Nagisa đi. Cậu ấy chết rồi.


Thấy Ueno tiến lại gần, Ayaka vội vàng dựng cái thùng rác dậy.
Flavia nhìn thấy trong thùng rác có một đống kim tiêm nữa vừa bị đổ ra nền đất, giống y chang cái loại mà Fiona tìm thấy ở thác nước mà cô vừa đem trả lại chiều qua.
Ueno chỉ tay về phía Flavia Dohaeris, gọi cô lại. Ayaka giấu cái máy ảnh ở sau lưng.


Ueno Naraka
Cô trông quen quen đấy. Cô tên gì vậy?


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Ayaka Hasegawa
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia nhìn hộp kim tiêm, những suy nghĩ không mấy phần hay ho lại trỗi dậy. Nhỏ quay sang cô cảnh sát, khai báo thành thật.

"Flavia Dohaeris ạ. Em là học sinh của Mittelos."

Tóc hạt dẻ đứng về phía để che đi Ayaka và cái máy ảnh của cô bạn sau lưng. Cả thành phố bộ có một hai cảnh sát thôi hay gì ấy nhỉ.

"Bên cảnh sát điều tra được gì rồi ạ? Bọn em vào hiện trường xem được chứ?"




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
16h, 23-05-2057


Ueno Naraka
À, phải rồi, hẳn là các cô đang chơi trò điệp viên...


Ayaka nghe thấy Flavia nói thế, chả biết Mittelos là gì, vội rút điện thoại ra bấm search thử. Học viện Mittelos, chuyên đào tạo thám tử và cảnh binh, là trường đào tạo chính của tập đoàn quân sự tư nhân GRAM. Dẫu được Flavia đứng che nhưng Ayaka vẫn vội lấy mấy cái kim tiêm bỏ vài thùng rác


Ayaka Hasegawa
Sao mấy cái kim tiêm này bị mở hộp nhỉ? Ủa khoan, cậu học đại học hả?


Ayaka không ngờ là Flavia chỉ lùn ngang cô nhưng mà lớn hơn cô 1 tuổi rồi!? Cô nàng lấy máy ảnh chụp lại cái kim tiêm trước. Ayaka nhớ hôm qua thì Kurumi đi tìm mấy cái kim tiêm mà không thấy, xong Flavia trả lại rồi mà giờ lại vẫn còn một hộp cả chục cái ở đây nữa. Không hiểu loại này có khác gì loại hôm qua không.


Ueno Naraka
Có mùi máu thì phải?


Ueno nâng hộp mấy chục mũi kim tiêm lên.
Ayaka không nghĩ là có người có thể nhìn thấy nổi những giọt máu đỏ trên phần gloăng màu của kim tiêm như vậy. Phần đốc kim, thân kim màu trắng tinh như mới, nhưng Ueno kéo thử pít tông xi lanh ra thì mới thấy chắc có khoảng 1 giọt máu bé li ti ở trên thành của xi lanh.
Người cảnh sát hơi cau mày, ho nhẹ thêm mấy cái nữa. Ueno lấy cái khăn tay để che miệng. Cả Sylvia và Flavia nhìn thấy cái khăn tay có vài vệt máu sau khi Ueno chùi miệng.


Ueno Naraka
Bọn tôi điều tra được... Khụ, thôi các cô cứ kiểm tra đi... Tôi về xe một chút...


Mỗi player sẽ chỉ có một lượt Inspect ở Greenhouse trước khi xảy ra event tiếp theo.


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Ueno Naraka




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Shizuka nhìn sang nữ nhân viên cảnh sát, thấy người kia ho thấm máu khăn vải thì dần giữ khoảng cách.

“Này, anh.” - Tuỳ tiện gọi lấy một người cảnh sát trong tầm mắt, Shizuka đưa tay, chỉ về Ueno Naraka, người hiện có dấu hiệu rối loạn hô hấp.

“Có máu từ miệng cô ta. Phiền anh kiểm tra nhân viên ấy.”

Đôi đồng tử sắc xanh dừng trên gương mặt thiếu thần sắc thêm một lúc, sau khi chắc chắn có nhân viên đến kiểm tra thì xoay gót bước vào căn nhà kính.








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
18h, 23-05-2057



Người cảnh sát gật đầu nhìn Sylvia trước khi quay về phía Ueno, vừa đúng lúc cô gái ngồi bệt xuống dưới ghế đá gần đó. Mấy người cảnh sát vội vàng đưa cô ra phía sau mấy cái xe cảnh sát, nơi mà bọn họ có thể kiểm tra y tế của Ueno.

Flavia và Sylvia bước vào trong phòng. Có gì đó khang khác trong căn phòng này. Trong căn phòng có một cái bàn rõ ràng được kê ra ở đây. Trên bàn có mấy cái cốc, có cốc vẫn còn nước, có cốc thì không. Ayaka tranh thủ bám theo Flavia nhân lúc không ai để ý thì vào đây để chụp hiện trường vụ án. Cô tranh thủ nhắn tin gọi Fiona ra đây nhanh kẻo cảnh sát quay lại bây giờ. Cô không biết nghề phòng viên săn ảnh như thế nào nhưng chắc là thế này đây.


Ayaka Hasegawa
Vậy là sao? Cậu là sinh viên Đại học vào trường nữ sinh làm gì?


Ayaka vừa hỏi vừa nhìn hai cô gái trước mặt.
Đối diện họ là một cái bàn, với 10 cốc nước hình thập giác ở trên bàn. Riêng hai cốc còn nước, một cốc có mùi gì đó. Tám cốc còn lại đều trống rỗng. Ở trên bàn còn có mấy tờ giấy xét nghiệm của cảnh sát. Độc tố họ tìm thấy trong một cái cốc là thuốc diệt cỏ, không màu, không mùi, cảnh sát nhận định khả năng cao nạn nhân đã uống phải nó ngay trước khi chết.


Ayaka Hasegawa
Vậy cậu là thám tử hả?



Ở phía ngoài, một xe cứu thương đã dừng lại ngay phía chỗ cảnh sát. Những người cảnh sát đang ra sức cấp cứu cho Ueno khi nhìn thấy cô không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ mất khoảng một tiếng trước khi Ueno hoàn toàn mất đi ý thức. Một cái xe cứu thương dừng lại ngay phía trước cổng trường Lumine.

Trong khi đó, Sylvia, Flavia và Ayaka vẫn đang ở trong căn phòng. Cô nàng phó nháy hơi nghe tiếng nháo nhào phía bên ngoài. Cô nàng nghĩ đây là hoạt động bình thường của học viên, nên vẫn thản nhiên ngồi ở trong nhà kính với mọi người. Flavia và Sylvia nhìn thấy có vết bụi ở dưới sàn. Ở chỗ ngồi đối diện với chỗ cảnh sát đánh dấu xác của Nagisa còn có 4 dấu hình vuông nữa nằm ở vị trí đối diện với bàn của Nagisa.


4apc5bxvzk4.png

Ayaka Hasegawa
Đây có phải trò điệp viên gì không vậy?


Choice [Flavia, Sylvia]
- Ra ngoài xem có chuyện gì không?
- Lấy một món đồ trong này [trả bằng một lượt Psyche hoặc Inspect]


-------------------------------------------​


Ở phía ngoài, khi Sorcha, Dome, Julie, Chise, Navie và William đã tập trung ở phía ngoài, Hai cái xe cảnh sát cũng không có động tĩnh gì kể từ mấy tiếng trước khi họ tới điều tra. Có vài học sinh nhìn thấy mấy cái xe bus bắt đầu tới trước cổng trường nhưng mấy xe cảnh sát có vẻ chắn không cho họ vào. Vài học sinh chạy ra phía trước trường xem vì sao mà xe chưa vào tới tận bên trong trường. Cô Mirabel đi chậm rãi ra phía sau xe cảnh sát, tìm xem có thấy Ueno đâu không.

Và rồi cô giáo Mirabel đã nhìn thấy Ueno, chính xác hơn là sinh vật đã từng là Ueno. Mắt của cô gái cảnh sát chuyển sang màu trắng vô hồn, miệng của cô ta dính đầy máu và nằm dưới sàn là xác của 3 người cảnh sát khác. Cô Mirabel ngã về phía sau khi nhìn thấy hàng loạt những sinh vật như trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị đang chầm chậm tiến về phía mình. Có ít nhất khoảng 20 con Ghouls đang bò về phía người giáo viên.

Choice [Sorcha, Dome, Julie, Chise, Navie, William]
- Chạy về phía rừng.
- Chạy ra ngoài cổng trường.
- Khác


 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lumine High School [2057.05.15]

"Sao cô nhỏ mà cô hỏi nhiều quá vậy?"

Không hiểu bên ngoài có chuyện gì ồn ào, mà cô cũng không quan tâm cho lắm. Tóc hạt dẻ vớ lấy chiếc kìm cắt kim loại trên kệ, tự hỏi sao lại có thứ này trong nhà kính.

Flavia lấy Kìm cắt kim loại.
-1 Psyche.




 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro





Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Shizuka vốn chẳng phải là người nhiều lời, vậy nên, cô nàng chỉ im lặng kiểm tra toàn bộ những điều mà bản thân cần nắm. Gương mặt vô cảm chẳng biểu lộ vẻ quan tâm, đặc biệt là sau những lời mà cô nữ sinh tóc đen vừa đề cập. Hẳn nhiên, tất cả đều là một lớp ngụy trang.

Chú ý đến âm thanh bên ngoài, nghĩ đến tình trạng của nhân viên cảnh sát mà bản thân đã thấy, Shizuka bèn bước về gần lối ra vào, hé cửa quan sát tình hình.

Choice: Kiểm tra tình hình bên ngoài








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
18h, 23-05-2057


Ayaka Hasegawa
Mồm tôi nhỏ nhưng mỏ tôi to. Mồm nói bằng đầu tăm nhưng mồm ăn bằng miệng giếng. À không, cả hai mồm của tôi đều bằng miệng giếng.


Lúc Shizuka hé cửa nhìn ra phía ngoài, cô thấy Fiona chạy hộc tốc về phía nhà kính sau khi nhận được tin nhắn của Ayaka. Sau lưng Fiona là Ledah, Gryffon nữa. Trên tay Gryffon là một cái xẻng, trên tay Ledah là một cái gậy bóng chảy, trên tay Fiona là một cái chổi, những thứ vũ khí mà họ vớ được ngay khi nhìn thấy những con Ghouls trên sân trường. Sylvia đứng ở ngoài nhìn thấy một đàn tầm 20 con Ghouls đang ở trên sân trường.


Fiona Bregan
C-Có Zombie!


Ayaka Hasegawa
Zombie là sao? Ê, ai giải thích cho tôi chuyện đi đang xảy ra đi!


Ledah cũng kéo tay Flavia ra khỏi đó ngay. Gryffon kéo tay Sylvia ra khỏi nhà kính luôn cho lẹ. Ở ngay cổng đã có vài giáo viên bị vài con Ghouls vồ lấy rồi nên việc chạy ra cổng trường là quá mạo hiểm. Ayaka dừng lại, chết lặng khi nhìn thấy những con Zombie thật sự đang tràn ngập ở trường Lumine.


Ayaka Hasegawa
Má ơi! Chạy!


Ayaka chạy ba chân bốn cẳng về phía khu rừng. Cô gái nhìn thấy vài đứa bạn của mình cũng chạy tán loạn về phía khu rừng.


Choice [Flavia, Sylvia]
- Chạy về phía rừng
- Chạy về phía trường
- Khác


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro





Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Vừa nhận thức tình hình nguy cấp, Sylvia rất nhanh đã trấn tĩnh bản thân. Không phải lần đầu lâm vào thế hiểm, cô nàng xoay gót, trong lòng đã có câu trả lời.

"Chạy về bìa rừng, lấy xe điện."

Nhẹ kéo tay mình rời khỏi Gryffon Grant, cô nàng không ngần ngại tăng tốc độ di chuyển, dứt khoát chạy về nơi bản thân muốn đến.

Choice: Chạy về phía rừng








 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lumine High School [2057.05.15]

"Em đi chung với Sylvia."

Cô gái nhỏ nói với người đang cầm tay mình. Flavia không có thói quen bỏ bạn lại một mình, trừ khi tên người ta bắt đầu bằng chữ N kết thúc bằng chữ O và có 6 chữ cái. Nhỏ ngẩng đầu với người bên cạnh rồi dừng lại.

"Bế em."

Chứ ai mà chạy nổi.




 
Last edited:

Encyclopaedias

New member

Myouchi Shimizu


Eilis Relov


INFORMATION
LUMINE HIGH SCHOOL

Trời ơi, cái sự hỗn loạn gì thế này?!

Myouchi thầm cảm thán khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cứ ngỡ rằng những chuyện thế này chỉ có trong truyện hay phim tận thế. Ai mà ngờ được cũng có ngày được trải nghiệm trực tiếp thế này. Hít một hơi thật sâu, Myouchi biết điều quan trọng nhất hiện giờ là phải giữ được bình tĩnh và đưa ra quyết định sáng suốt. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa thôi, nơi này sẽ trở thành một bãi tập kết xác (và xác sống) đúng nghĩa.

Em quan sát tình hình xung quanh, nghĩ ngợi rồi đánh giá trong một khoảng thời gian ngắn, Myouchi đưa quyết định rằng phải nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bên cạnh em là Eilis, nếu để cậu ấy tự đi thì sẽ rất bất tiện. Myouchi có một ý nghĩ khá táo bạo, trong tình thế này thì đành đánh liều một phen thôi. Em tiến đến chỗ xe lăn của Eilis, xin lỗi trước rồi mới hành động sau. Myouchi bế cô bạn ra khỏi cái xe lăn rồi ôm chắc trên tay, chạy thẳng về phía rừng. Thật ra, Myouchi trông hơi nhỏ con nhưng sức khỏe không hề yếu, bản thân em cũng khá tự hào về việc đó.

"Tớ xin lỗi trước nếu khiến cậu không thoải mái! Nằm yên nhé."

"Bọn tớ đi trước, mọi người cũng nhanh chóng chạy đi nhé!"
_

Choice: Chạy về phía rừng.

@ryanclow @Ultimate
 

nhclaire

Member

Chise Wanatabe


Eika Kiryuu



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.



Khung cảnh hỗn loạn khiến đầu óc đang ong ong của Watanabe không muốn cũng phải tỉnh lại. Theo đội hình sắp xếp khi đứng bên ngoài, tóc tím than đứng sau lưng Dome (Eika), thế nên khi nhìn thấy thế trận loạn thất bát tao sau lưng, nó liền thấy bóng dáng cao lớn chắn đường này vô cùng phiền. Tay trái, đẩy mạnh lên bả vai người nọ, chân bước dài lên phía trước, kéo cậu ta chạy cùng.

"Đực cái mặt đó ra làm gì thế? Định chết chùm à?"

CHOICE: Chạy về phía rừng.






 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham


INFORMATION
Lumine High School - Garden [??/??/2056]



"Có ai muốn đi ké xe của người đẹp trai nhất trường không?"

Pandora Abraham từ lúc phát hiện điều bất thường thì đã yên vị trên chiếc xe điện mà cô nàng vừa thó được. Trong ba mươi sáu kế, thì kế chạy là thượng sách, nhất là trong trường hợp cả đám không có gì ngoài mấy cái kéo cắt cỏ lẫn kìm cắt lưới trong tay. Kéo cắt rào thì còn tàm tạm, chứ kéo cắt cỏ? Tính cắt tóc cho tụi zombie hay gì? Không chắc là tụi này có nhạy với âm thanh không, nhưng nhìn cảnh hỗn loạn mỗi người chạy một ngả như kia, thì cô chỉ còn cách hét thật to lên. Xe điện này chắc chở được 6 người, cùng lắm là 8 người. Pandora khá chắc là trường không chỉ có mỗi một chiếc xe điện thế này, nên cô quay sang hét lớn với Gryffon đang chạy trước.

"Ey em gái tóc than, nhìn quanh xem có cái xe điện nào khác không?"

Choice: Khác
Lấy xe điện và bảo người khác kiếm xem còn xe nào không





 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Myouchi Shimizu


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 23-05-2057


Thú thật thì Sorcha nghĩ nghiệp đang quật mình sau màn giới thiệu trong buổi sinh hoạt cách đây mấy tuần về việc không thích đuổi bắt cướp. À thì giờ cô không phải đuổi bắt cướp, mà là "cướp" hay mớ xác sống đang lặt là lặt lìa tàn sát cả trường này đang đuổi bắt cô. Tình hình nào thì cũng tệ như nhau cả. Cho dù chiếc xe lăn đã được trang bị và cải tiến tận răng thì nó cũng không dành cho các hoạt động kích thích cao dạng này. Gái tóc kẹo bông thở dài, nghĩ thầm mình vẫn còn quá trẻ để bị chết trong một cuộc giẫm đạp tháo chạy. Đó còn là kiểu chết không đẹp đẽ gì mấy cho cam nữa...

Úi.

Bánh xe vấp phải một hòn sỏi trên đường vội vã tháo chạy khiến cho cân bằng thoáng chốc bị chao nghiêng. Sorcha nghiến răng, cố gắng nghiêng người đảo lại trọng tâm, vất vả lắm mới có thể giữ đôi bánh xe lăn vẫn tiếp đất trước khi thắng lại thành một vệt dài trên nền đất đang dần chuyển thành tơi xốp khi màu xanh từ cánh rừng ở đằng xa đã ở trong tầm mắt. Mồ hôi lấm tấm rịn ra dưới vầng tóc hồng, cô có thể nghe thấy hơi thở hôi thối của đám Shadow đằng xa đang bắt đầu phả vào sau gáy. Phải tiếp tục...

Ý nghĩ của cô bị đứt đoạn khi một vòng tay chạm tới, bế thốc cô ra khỏi chiếc tọa kỵ thân yêu bao ngày và hộc tốc chạy đi. Một áng tóc xanh, đôi mắt xám tạm chưa giấu lại đằng sau lớp kính dày nhưng Sorcha vẫn theo trí nhớ mà cất giọng ngạc nhiên.

"Navie?"

Cũng chỉ có thế, cô biết nhiều hơn là tiếp tục làm phiền vị cứu tinh của mình bằng những lời phiền toái mà liền an phận vòng tay bám lấy cổ cậu ấy thật chặt và rúc người cho nhỏ lại để không quá gây khó khăn cho việc di chuyển.

"Waston có xe điện kìa. Hay là qua đó xin quá giang?"

@Encyclopaedias @Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
18h, 23-05-2057


Ledah Scystre
... Bám chắc vào nhé.


Ledah dòm Flavia trong mấy giây và quyết định luồn tay vào dưới đầu gối cô, bế cô lên cái rụp, chạy phăm phăm về phía xe điện của Sylvia. Chàng trai không biết cô có bằng lái xe điện hay không nhưng cậu tin lái mấy cái xe này không quá khó. Ở phía trước, Sylvia đã khởi động được một cái xe điện, nó nổ máy chầm chậm để mọi người có thể nhảy theo cái xe. Ledah đẩy cho Flavia ngồi lên ghế thứ 2 ngay sau cô gái, trước khi cậu cũng bám theo. Fiona và Ayaka tức tốc nhảy lên theo sau. Fiona bảo Sylvia dừng một lát để nó gọi mấy đứa bạn của nó xuống tầng. Tomoe nhanh chóng chạy lên xe điện của Sylvia.

Một cái xe điện chắc chở được 8 người là căng. May mắn thay là Pandora kiếm được một cái xe và Navie đã bế Sorcha nhảy lên xe điện của cô để quá giang. Ekari, Nizuki, Ando, Kurumi và Tojo nhảy lên xe cùng với mọi người. Nghe tiếng của người đẹp trai nhất trường, Gryffon nhảy vào một cái xe điện nữa để đưa những học viên của Mittelos ra theo sau.


Gryffon Grant
Người đẹp trai nhất trường có cách nào qua được cái hàng rào không?


Cả ba cái xe điện dừng chân ở trước cửa hàng rào. Hàng rào đang kiểu vây cá và có chằng dây kẽm gai ở phía trên khiến không thể trèo qua được. Bắt buộc phải có chìa khóa để mở được cửa hàng rào này. Từ phía xa, mọi người nhìn thấy lũ Ghoul đã lừ đừ đi tới. Sasaki rút thanh kiếm của mình ra. Lũ Ghouls có vẻ đã đói lắm rồi, cả lũ học sinh co rúm lại ở trước cái hàng rào.


Mikan Tsumiki
Để mình làm mồi dụ bọn nó cho, các cậu có thể tìm chìa khóa đi.


Các player có thể dùng 1 Item để phá hàng rào của trường, hoặc dùng Mikan để làm mồi dụ Ghouls.


 
Last edited:

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lumine High School [2057.05.15]

"Cái này có dùng được không?"

Flavia hỏi khi đưa chiếc kìm cắt kim loại ra. Cô làm gì đụng tay vào mấy thứ này mà biết cách dùng, nhưng mà nếu theo đúng hướng dẫn thì nó sẽ cắt được hàng lưới này để mọi người thoát qua. Nhỏ nhìn Sasaki rút thanh kiếm gỗ của cậu ta, rồi tiến lại gần chạm nhẹ lên vai cô bạn.

"Chúng ta học đấu kiếm ở đây luôn à?"




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
19h, 23-05-2057


Mikan Tsumiki
Không sao, để mình làm mồi cũng được mà.


Vừa nói xong thì Sasaki lấy kiếm gỗ đập vào đầu Mikan một cái, nhẹ thôi không cô nàng lăn đùng ra đó thì không ai khiêng cổ về. Ledah lấy cái kìm cắt, cắt toang cửa cái hàng rào để lấy lối cho cả lũ chạy ra ngoài khu rừng. Từ phía này, chỉ cần chạy về hướng Bắc thì họ sẽ về khách sạn của họ. Và người trong số họ thở phào khi thấy lớp lưới hàng rào dần dần bị đẩy xuống, mở lối thoát cho họ. Sasaki nhìn Flavia, nhếch mép cười, kéo cái hàng rào cho cô luồn qua trước.


Sasaki Rui
Ờ, học cách đánh vào đầu Mikan.



Từ giờ Psyche có thể sử dụng thay như Inspect.

Mikan co người, xin lỗi mọi người trước khi lẻn qua hàng rào. Cả đám thấy đoạn đường này chỉ có thể đi bộ tiếp thôi. Không biết có bao nhiêu người chạy thoát khỏi đám Ghouls. Các nữ sinh trường Lumine cảm thấy mọi người hơi quá bình tĩnh so với việc nhìn thấy đám Zombie.


Tomoe Kunikida
Sao mọi người có vẻ bình tĩnh thế?


Nizuki Kimura
Đoạn đường này nhiều bùn quá...


Alastor đập tay vào trán khi nghe không biết bao nhiêu câu hỏi của đám nữ sinh trường Lumine. Cậu tự hỏi khi cả đám về tới khách sạn thì cả lũ có bị đám nữ sinh kia bảo là biến thái không. Giả gái vào trường nữ sinh? Gryffon đang không biết luật pháp Nhật Bản xử lý đám biến thái như thế nào...


Alastor Seraphynius
Để mấy câu hỏi về tới khách sạn nhé.


Alastor thở dài, khách sạn đã ở ngay trước mắt. Đám Ghouls hình như vẫn ở sau lưng, vậy nên bọn họ nhanh chóng trở về khách sạn. Vừa đúng lúc này nhóm ở cảng Kushiro cũng vừa về. Cả hai đám thám tử cuối cùng cũng hội quân được về khách sạn. Ông chú Lionel bảo mọi người nhanh chóng vào bên trong.


Kozo Yoichi
Chào mừng đã quay về. Ủa, mấy người này là ai?


Sasaki Rui
Chuyện dài lắm...


Tương tác chuyển về khách sạn.


 

engel

Member




Wisteria Allingham




Mikan Tsukimi


Lumine High School


Bỏ ngoài tai lời lảm nhảm của cô bạn, Wisteria dứt khoát nắm lấy tay áo của Mikan, "Chạy!"

Có lẽ là từ đó đến nay cậu chưa từng trải qua lớp học mang giày cao gót nào, thế nên bây giờ mang đôi giày này chạy mới khó khăn đến lạ. Không chút nghĩ ngợi, Wisteria cúi người xuống cởi giày.

Chân trần có hơi nguy hiểm, nhưng chắc không đến nỗi bị uốn ván đâu.

Thực tế mặt ngoài chuẩn bị là thế, nhưng thể lực của cậu thì chẳng đâu vào đâu. Kéo thêm người có thể lực yếu là Mikan, cả hai chạy vào rừng bán sống bán chết, hệt như chỉ cần dừng lại đôi chút thì đã tan tành xác thịt.

"Tớ nghĩ là sau chuyến đi này tớ phải tĩnh dưỡng nửa tháng." Nửa đùa nửa thật, Wisteria nói. Nét mặt cô vẫn nguyên vẹn vẻ nghiêm túc, chẳng giống như một trò đùa.

[Choice: Chạy về phía rừng]

@Ultimate
 
Top