Lumine High School - Cafeteria

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School - Cafeteria
▶ Cafeteria
7w6c2omqmny.png
DESCRIPTION
Lumine High School - Cafeteria
INSPECTABLE ITEM
Bàn ghế
Ghế sofa
Dao dĩa
Bát đĩa
Quầy đồ ăn Buffet
Hoa trang trí
Cây cảnh
Bình hoa
▶ Floor Plan
y2pckr35em7.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

engel

Member





Wisteria Allingham


Lumine High School — Cafeteria

Được rồi, không sao cả.

William Baskerville bình tĩnh lại nhịp thở. Đây là vì nhiệm vụ thôi, một lần là xong, không ai nhận ra là được. Cứ như thế, lịch sử đen của cậu sẽ chìm vào quên lãng.

Nhẹ nhàng, chậm rãi thôi. Cậu làm được mà.

William Baskerville — Không, giờ đây là Wisteria Allingham, bắt đầu di chuyển bước chân của mình sau khi đã đứng thừ người trước căn tin hồi lâu. Nếu có người chú ý, người ta sẽ thấy nét mặt của cô nàng này có gì đó căng thẳng, như thể trước mặt không phải nơi bán đồ ăn thức uống mà là chốn chiến trường đẫm máu nào đó vậy.

Đúng lúc này, ánh mắt của Wisteria bất ngờ chạm đến bóng dáng của một người con gái. Cậu đứng khựng lại tại chỗ, đột nhiên có chút hối hận vì đã đặt chân đến nơi này.

Không, không, cậu không thể xui xẻo đến nhường ấy, đúng chứ? Wisteria Allingham nhắm mắt, thế nhưng bây giờ mà muốn lùi bước thì cũng đã muộn rồi. Cậu cũng đâu thể cứ thế mà ngoảnh mặt rời đi, như thế thì kỳ quặc phải biết!

Đâm lao thì phải theo lao. Wisteria Allingham đẩy cửa bước vào. Toàn bộ quá trình mắt cậu chỉ nhìn thẳng phía trước, e sợ lại có thêm một cuộc gặp không mong muốn nào khác.

@Mực
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Tojo Tsukasa
Đúng rồi, tầm 15 giờ. Hình như lúc đó cậu ấy đang đợi ai đó, ý là cậu ấy đứng một mình.


Tojo cố nghĩ xem lúc đó có ai nữa không, theo cô nhớ là không. Lyricia có vẻ đứng đợi ai, có thể là hẹn ai đó thì phải. Nhưng Tojo không chắc lắm. Người ta có thể đứng nghỉ, cô không hỏi, tại thấy cô bạn chỉ ngồi bấm điện thoại và cô thì đang mải nói chuyện với Ayaka.


Tojo Tsukasa
Ayaka có chụp hình cho mình lúc đó. Cậu ấy có thể làm chứng. Ước gì mình dẫn cậu ấy theo thì đã không xảy ra chuyện...


Tutorial said:
Redtext bị Psyche sẽ trở thành Purple Text. Khi thông tin được xác minh bằng Psyche, sẽ có event dẫn tiếp

 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Aivalf Sireahod


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 23-05-2057


"Là vậy sao?"

Sorcha nâng kính, chọt chọt eo Flavia ra ý hỏi ngầm cậu ta có ngửi thấy mùi gian trá đang tỏa ra không. Chứ cô thì cũng thấy hơi hơi rồi đó.

"Mà nếu nói vậy thì Ayaka cũng phải thấy Lyricia chứ nhỉ? Nhưng hình như ban nãy cậu ấy không có lên tiếng nói gì."

@Ultimate @Mực





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Tojo Tsukasa
Để mình nhắn cho Ayaka... Chắc cậu ấy đang bận gì đó. Sáng nay mình thấy cậu ấy ra ngoài sớm mà...


Chắc phải tới 15 phút sau Ayaka mới nhắn lại. Cô nàng nói là đang bận coi cảnh sát ở trong trường nên không để ý điện thoại.
Tầm 5 phút sau thì cô nàng nhắn lại một tấm hình có hình có chụp ảnh Tojo đáng selfie và Lyricia có lọt vào trong ống kính, hơi mờ ở phía sau.
Tojo giơ điện thoại ra cho Sorcha coi tin nhắn.


Tojo Tsukasa
Ayaka bảo là cảnh sát đang tiến vào trong chỗ nhà kính trồng rau của trường. Cậu ấy đang đi theo cảnh sát, chắc vì hiếu kỳ thôi.


 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Aivalf Sireahod


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Cafeteria, 23-05-2057


"Đáng buồn thật đấy. Chỉ cần ở lại cạnh cậu ấy là được nhỉ?"

Sorcha chầm chậm lên tiếng rồi lại mỉm cười với Tojo.

"Mà cũng cảm ơn hôm qua cậu đã tìm giúp cô bạn tóc đỏ trường chúng mình bị lạc trong rừng nhé. Nghe nói là cậu vừa thi đấu bóng chày xong thì giúp tụi này luôn nhỉ, cực khổ quá."

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Tojo Tsukasa
Mình cũng nghĩ thế, vậy nên sáng này mình đi cùng với Kurumi từ sáng tới giờ.


Tojo chỉ về phía Cafeteria, thi thoảng Tojo vẫn ngó cô bạn. Cả Sorcha và Flavia đều thấy Kurumi đang gọi đồ ăn cho Tojo. Tối qua hai đứa ngủ chung phòng với nhau, do mải ngồi xem phim tới tận 1h sáng. Sáng ra lúc Kurumi đi tới chân cầu thang thì đã nghe thấy tiếng Ayaka nói có xác chết, kể từ đó tới giờ thì Kurumi trốn trong phòng của Tsukasa tới giờ mới dám ra ngoài ăn trưa.


Tojo Tsukasa
Hai cậu có thích món gì không? Để mình gọi cho, đồ ăn ở đây miễn phí với học sinh trường Lumine. Chắc các trường cậu cũng thế nhỉ? Ngon lắm đấy. Bữa trưa bọn mình là buffet, có thể lấy gì tùy thích.


Kurumi đem hai đĩa đồ ăn về. Có thịt bò, thịt cừu, thịt nguội, súp gà, sushi cá hồi, canh trứng hấp, salad, bánh bao chiên. Cô để xuống bàn và hỏi xem Sorcha hay Flavia có muốn ăn gì không. Kurumi mở hộp gia vị và lấy cho mấy người bạn, phòng khi họ cần.


Kurumi Inoue
Các cậu có thể cho thêm gia vị nếu thích. Mắm này, muối này...
Ủa, lọ muối đâu nhỉ? Mình nhớ là bàn ăn nào cũng có một lọ muối mà...


Kurumi mở hộp gia vị, thấy mất lọ muối, cả bàn kế bên cũng bị lấy mất lọ muối luôn.
Không rõ vì sao, cô nàng đành đứng dậy đi, đi tới cái bàn thứ 3 thì mới tìm thấy lọ muối.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Eilis Relov
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia nhìn đống đồ ăn trên bàn không có muối. Không có muối?

"Tình yêu có thể thiếu nhưng muối thì không. Miền Bắc phải có hoa đào gặp nhau phải có lời chào đầu tiên, miền Nam thì có hoa mai gặp nhau thì có một hai lời chào vâng và lời nói đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến các bạn cụ thể là lời chào tạm biệt."

Tóc hạt dẻ đứng dậy, quay gót bước đi. Cô thấy tóc trắng tóc vàng chết rồi chứ chưa thấy combo tóc hồng tóc vàng chết bao giờ. Flavia đi thẳng về phía nhà xanh mà người ta bảo cảnh sát cũng đang tới vì chỗ nào có cảnh sát thì có người chết mà người tới giải quyết lúc nào cũng sẽ là thám tử.

Thám tử lừng danh Flavia Dohaeris!




 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Kurumi Inoue


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Cafeteria, 23-05-2057


"Xin lỗi, cô bạn của tôi không thể sống thiếu muối được."

Sorcha chép miệng, nhìn theo bóng lưng của Flavia đã một đường rời khỏi nhà ăn. Không nói còn tưởng cậu ta vừa nhậu nhẹt say xỉn gì đấy về rồi bật nói một thôi một tràng như vậy.

"Mà nãy giờ chỉ toàn nói những chuyện không hay. Cũng nên chúc mừng đội bóng chày của trường Lumine đã chiến thắng trong hội thao chứ, dù hình như đoạn đầu ngôi sao của đội là Ando đã không chơi nhỉ? Cậu ấy không sao chứ?"

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Tojo Tsukasa
Ơ, cảm ơn cậu đã hỏi thăm, cậu ấy bảo là bị đau bụng nên vào muộn một chút. Cậu ấy xin phép đổi sang lượt đánh bóng cuối thay vì thứ 4 như ban đầu do vào muộn.


Tojo gãi gãi đầu giải thích cho Eilis hiểu. Trong bóng chày thì có thứ tự đánh bóng, và mỗi tuyển thủ trong đội đều phải đánh bóng ít nhất một lần. Bình thường thì vị trí đánh bóng của Ando là vị trí thứ 4. Nhưng vì cô tới muộn nên cô bị đẩy xuống vị trí đánh bóng thứ 9. Thường người đánh bóng thứ 4 là người đánh bóng rất giỏi, và là người dọn điểm khi các đồng đội đã lấp chốt.


Kurumi Inoue
Mình nhớ cậu ấy có vào phòng y tế của cô Mirabel để nằm nghỉ một lát. Xong lúc ra khỏe như trâu á.


Kurumi nhìn Flavia chạy tới khu nhà kính, cười khúc khích với Eilis khi nghe chuyện Flavia không thể sống thiếu muối. Nhắc mới nhớ lúc cô đi rời bảo tàng, thư viện của trường thì cũng thấy mấy thành viên của CLB Báo chí đi về từ phòng y tế. Cô nghe nói họ nói Ando lại vô phòng y tế thì phải.


Kurumi Inoue
Ủa lúc thi đấu xong thì Ando cũng vô phòng y tế đúng không?
Mình nghe mọi người ở CLB Báo chí nói họ phỏng vấn cô ấy ở phòng y tế luôn cho tiện giờ, do chiều cậu ấy còn bận thi đấu? Cậu ấy bị chấn thương hả?


Tojo Tsukasa
Không có, chơi cả buổi cậu ấy chạy khỏe lắm, sao mà chấn thương được.


Kurumi nhìn về phía Sorcha, có vẻ thấy cô bạn cũng tò mò về chuyện học sinh trong trường.


Kurumi Inoue
Cậu có vẻ hỏi kỹ nhỉ? Chắc cậu là bạn của Fiona hả?


Ai trong trường cũng biết Fiona thích mấy trò thám tử rồi. Sorcha nhìn cũng hợp cạ Fiona lắm. Kurumi nghĩ thế, không biết có phải chị em không cùng cha và khác mẹ với Fiona không.


 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Kurumi Inoue


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Cafeteria, 23-05-2057


"Chơi trò thám tử vui mà. Mình cũng ở câu lạc bộ trinh thám ở trường Fuji."

Sorcha nâng kính, đóng lại vai "Eilis Relov" của trường Fuji mà đáp lời thắc mắc từ Kurumi.

"Mà Fiona đâu rồi nhỉ? Cả Nizuki nữa? Từ sáng giờ, hai cậu có thấy mọi người ở đâu không?"

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Tojo Tsukasa
Ra thế, thám tử à. Mình nghĩ việc ấy hơi nguy hiểm, nhất là với người ngồi xe lăn nữa.


Câu nói có phần nhạy cảm của Tojo, không rõ là cô gái có lo lắng cho người bị tật ở chân như Eilis hay có ý gì khác. Khi nghe cô thuộc CLB Trinh thám trường Fuji nên hẳn là Fiona đi đón mọi người cũng là hợp lý. Quay trở lại vấn đề thì Fiona nghe nói là chạy cả ngày nên giờ chắc đang ở trong phòng ngủ trưa một tí. Tojo mở điện thoại ra thì thấy Fiona đang để status là away. Còn Nizuki thì chưa phản hồi.


Kurumi Inoue
Sao cậu lại muốn làm thám tử vậy? Không phải vừa có án mạng trên tàu Maglev sao?


Kurumi nghĩ cũng giống như những gì Enigma nghĩ. Làm sao mấy đứa nhóc này muốn làm thám tử khi hung thủ vừa giết 4 mạng người trên một chuyến tàu. Không rõ lý do gì mà Eilis lại chọn theo ngành này, hai cô gái trước mặt cô chắc chỉ đang nghĩ đây là sở thích chứ không biết cô sau này sẽ trở thành một điều tra viên.


Kurumi Inoue
Mà Nizuki phản hồi rồi, sáng nay cậu ấy bảo là đang chơi với đội bóng rổ của trường ở khu tập trong nhà.


Tojo Tsukasa
Mình nghĩ Fiona muốn làm thám tử, nói cậu ấy bảo đừng theo ngành đó thì cậu ấy chả nghe...


Đây hẳn là điều mà Fiona muốn nhờ mọi người khi vào trường. Nó rất muốn theo ngành này nhưng gặp rất nhiều ngăn cản, không chỉ từ mẹ mà còn từ bạn bè nữa.

 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Kurumi Inoue


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Cafeteria, 23-05-2057


"Nguy hiểm thì nguy hiểm thật nhưng rồi vẫn cần phải có người làm thôi. Và ta cũng không thể nào thay thế các thám tử bằng một người máy hay bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào được."

Sorcha nhún vai. Thật ra lý do cô chọn học nghề này khá đơn giản. Vì cô thích và ông bô ở nhà thì hẳn phải gọi là ủng hộ hai tay, hai chân trước suy nghĩ cô con gái rượu sẽ trở thành một người bảo vệ công lý thay vì kẻ âm mưu giết người hàng loạt.

"Và không có thám tử thì ai sẽ đòi lại công bằng cho cái chết của Lyricia?" - Cô liếc nhìn qua hai gương mặt chỉ non nớt hơn bản thân chừng một năm. - "Lẽ ra cô ấy đã có thể ở đây, lẽ ra cô ấy vẫn có thể cười cười nói nói, lẽ ra cô ấy đã có cả một tương lai phía trước để ngóng chờ. Có lẽ Fiona muốn trở thành thám tử để có thể làm gì đó, dù nhỏ thôi, để an ủi lấy những tiếc nuối của một cuộc đời đã khuất."

Lôi lấy cây bút và cuốn sổ cá nhân để hí hoáy vài thông tin vừa thu thập, chợt cô nhớ tới một người khác nên liền hỏi.

"Vậy còn Ekari thì sao? Sáng nay cả hai có thấy cậu ấy đâu không? Cậu ấy thấy thường hay mở nhạc ầm ĩ nhỉ, chắc có đam mê âm nhạc."

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
14h, 23-05-2057

Tojo Tsukasa
...


Kurumi Inoue
...


Cả hai cô gái kia bị đứng hình khi thấy cô gái ngồi xe lăn nói lý, tranh luận lại với hai đứa con gái khác trường về việc vì sao nên làm thám tử. Cả hai nữ sinh trường tròn mắt nhìn Eilis khi nghe lập luận của cô. Nếu không có lực lượng hành pháp, theo đuổi công lý để chống tội phạm là một phần. Nhưng nếu bạn vì sợ tội phạm thì đó còn là điều kiện tuyệt vời cho những kẻ giết người lộng hành.


Kurumi Inoue
Ý Tojo là... việc đó để người khác làm cũng được mà.


Tojo vẫn chưa biết Eilis đã chuẩn bị vào năm 2 của Mittelos rồi. Các cô gái ở đây vẫn còn thuộc dạng con gái nhà danh giá nên chắc không có chuyện làm mấy việc động tay động chân rồi. Với Kurumi thì cô nàng còn không dám nói tới hệ bài tiết.


Tojo Tsukasa
Để cho những người không có điều kiện làm việc đó thì hợp lý hơn. Ekari thì cậu ấy hay mở nhạc vì nghe bảo là ba má cậu ấy không hay ở nhà nên cậu ấy mở nhạc cho đỡ cô đơn.


Ekari có lẽ cũng giống như mấy gia đình có quyền lực nhưng ít quan tâm tới con cái, thường hay mở nhạc để cho quên bớt sự yên lặng trong căn phòng vắng. Tới lúc này thì cả đám nghe thấy tiếng của cô giáo bảo mọi người tập trung ở sân trường, xe bus sẽ đưa các học sinh về tận nhà sau ngày hôm nay.


Kurumi Inoue
Chả biết sáng nay cậu ấy đi đâu nữa, chắc là ở trong phòng riêng chơi game thôi. Cậu ấy mỗi lần ngồi vào máy tính là không để ý điện thoại đâu. Cậu có muốn ra vườn chung không Tojo?


Tojo Tsukasa
Vậy cũng được, cậu cũng đi nhé, Relov?


 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Kurumi Inoue


Tojo Tsukasa


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Cafeteria, 23-05-2057


Đúng là ban nãy khi thấy cảnh sát vào trường, cô có nghe lỏm được một chút kế hoạch tụ họp học sinh rồi đưa về nhà. Đúng là nếu cảnh sát không thuộc dạng chỉ đâu làm đó thì chỉ tổ rách việc thêm mà. Bây giờ thì họ có nguy cơ để tội phạm trốn thoát và cả tạo ra một cơ hội ngàn vàng cho bất kỳ con Ghoul nào nếu thật sự đã vào trường nổi cơn tàn sát. Hơi nhíu mày, Sorcha lấy điện thoại và nhắn một tin lên nhóm chat chung do Fiona đã lập.

"Học sinh sắp tụ họp tại sân trường. Nếu quả như có Ghoul như thư đe dọa thì e rằng đây là cơ hội tấn công. Hiện tại Nagisa Nakahara vẫn đang mất tích, tôi nghi ngờ cô ta bị biến đổi rồi. Mọi người chia nhau ra xem coi có gì khả nghi trong sân không, và cả xác định dùm Ekari Makino nữa, cô ta về mặt thời gian có vẻ đáng nghi."

Mà quên mất, cái cô tóc hạt dẻ vừa nãy xơi xơi rời khỏi nhà ăn làm gì có điện thoại. Sorcha thở dài đánh thượt, lắc lắc đầu với đề nghị từ Tojo.

"Tôi phải đi tìm cô nàng thiếu muối của mình đã. Mà hai người ra ngoài sân nếu thấy có vụ xôn xao gì thì đừng tới gần, tốt nhất tìm nơi an toàn tránh đi nhé."

Nói rồi, cô liền quay xe, lăn thẳng theo lối tới nhà kính trồng rau. Ban nãy vừa nghe tới chuyện cô nhóc mắt kính thích chụp ảnh đang theo cảnh sát ra đó thì cậu ta đi mất, thiết nghĩ hẳn là tới đó rồi đi.

@Ultimate





 
Top