Kushiro Port

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Kushiro Port
▶ Outside
46acqwz9ra7.jpg
DESCRIPTION
Cảng Kushiro - Phía ngoài
INSPECTABLE ITEM
Container
Kho để hàng
Quayside Cần cẩu
Cần cẩu nam châm
Khu vực để Container
Ván thép Cerrobend
Dụng cụ điều khiển từ xa
Xe tải
Cổng ra vào
Máy bán hàng tự động
▶ Warehouse
4jdcv8bmdd4.jpg
DESCRIPTION
Cảng Kushiro - Nhà Kho
INSPECTABLE ITEM
Container
Dây thừng
Bật lửa
Dao găm
Pallet gỗ
Bếp gas du lịch
Xe nâng
Kìm
Búa
Vòi nước
Túi gạo
Túi bột mỳ
Túi thủy hải sản
Túi thịt
▶ Dock Trailer
7pjcqromoj7.jpg
DESCRIPTION
Cảng Kushiro - Phòng Trailer
INSPECTABLE ITEM
Xác của Shinichi Ishikawa
Dây thừng treo trần
Ghế sofa
Bình hoa bị vỡ
Ấm trà
Bàn ghế
Tủ để đồ
Đèn bàn
Máy tính
Tủ lạnh
Dây thừng
Bẫy chuột
▶ Floor Plan
4nec8avoan4.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Lúc Taka lái xe chở mọi người tới chỗ cảng Kushiro thì Carolina nhận ra một gương mặt quen thuộc ở đây. Đi cùng với Revan là mấy người trong đồn cảnh sát đang làm thủ tục ở trước cảng. Có vẻ họ đang kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh của tất cả lô hàng trong thời gian gần đây. Vừa kiểm tra thì Revan vừa thấy cả đám học viên Mittelos cũng tới, bộ giáp Gram Suit phát sáng ra từ hai mắt.


Revan Kuukyo
Revan Kuukyo, đội trưởng đội điều tra số 2 của tập đoàn Gram, thuộc East Alliance. Chào mọi người.


Takagi Akai
Cảng sát Takagi Akai, nhưng mà tôi nghĩ mấy người biết tôi rồi. Ờ, chúng tôi đã khám nghiệm tử thi mấy cái xác đốt cháy, không có xác nào là của Nagito, vậy nên ...



Takagi cười xòa, gãi đầu trong khi Revan chẳng thấy câu đó buồn cười ở đâu. Bị cảnh sát nghi ngờ, suýt bị bắt giam 23 ngày, chắc có mấy học viên ở đây cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Quay trở lại vấn đề, cảnh sát đang nghi ngờ Nagito có thể tìm được tẩu thoát qua đây nên họ cần kiểm tra các lô hàng định xuất khẩu gần đây.


Takagi Akai
Hàng nhập khẩu có thể không cần kiểm tra nhỉ? Hắn phải chạy khỏi đây chứ đúng không?


Revan Kuukyo
Đây là cảng tự động hóa gần hết.
Ai muốn gửi container xuất khẩu hàng thì để hàng ở Loading Zone, rồi sau đó đi lên tầng 2 ở Docker Trailer rồi hoàn thiện thủ tục khai báo hàng hóa?


Revan mở bộ giáp Gram Suit, thông tin về thủ tục khai báo hàng hóa được anh ta tìm kiếm và gửi cho mọi người, kể cả phía cảnh sát. Tất cả những thông tin này dễ dàng kiếm được trên mạng. Revan cởi bỏ mặt nạ Gram Suit khi thấy người quản lý cảng bước ra, trông cậu ta còn khá trẻ, đeo kính và là nhân viên trực ở tầng 1 của Docker Trailer.


???
Đúng rồi, quy trình là tài xế sẽ lái xe chở Container, để container lại Loading Zone bằng cần cẩu. Sau đó họ sẽ gặp tôi, nói đã để hàng rồi đi bộ lên tầng 2 để nhập liệu hàng hóa. Tôi trực ở tầng 1 nên ai ra vào là biết ngay.


Takagi Akai
Mọi người có muốn đi kiểm tra loanh quanh không, cứ tự nhiên.


Takagi nhận ra là cũng không nên giữ hiềm khích với đám học viên nữa, có thể để cả lũ tham gia tìm Nagito. Ở đây có rất nhiều container cần phải được kiểm tra. Giờ cảnh sát đã có giấy phép mở container rồi. Nên nếu họ muốn thì có thể mở bất kỳ container hàng nào mà họ muốn.


Kozo Yoichi
Kozo Yoichi, học viên Kuro Fukuro, có một mình ông anh ở đây thôi hả? Ông anh tên gì vậy? Nếu chúng tôi tìm thấy gã Nagito đó ở trong một những container này thì giải thích sao?


Hideo Katashi
Tôi là Hideo Katashi. Có một mình tôi ở đây thôi, tầng trên không có ai. Tôi nhớ nhập khẩu thì có nhiều nhưng xuất khẩu thì chỉ có 3 người của mấy công ty xuất khẩu lương thực, thiết bị phòng tắm ... Giờ họ đi về cả rồi.


Revan Kuukyo
Cho tôi tất cả thông tin của họ.


Hideo gật đầu mở cửa phòng Docker Trailer ở tầng 1 cho Revan vào xem. Trong này chỉ có một cái camera duy nhất ở lối ra vào nên chỉ thu được hình của những xe tải đi ra đi vào, không rõ được là bên trong xe có gì. Nhưng hôm nay chưa có tàu nào tới đây lấy hàng hết, nên hàng hóa vẫn còn để chình ình ở đây thôi.


Grenn Yeun
Tôi đi mở vài cái container với cảnh sát xem thử.


Zantetsu Sakai
Mọi người tính làm gì?




Choice
- Lên tầng 2 của Docker Trailer
- Đi kiểm tra ở khu vực cần cẩu - Crane
- Đi mở container cùng với cảnh sát
- Khác


 
Last edited:

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Ivan Von Furstenberg



04.


"Tôi đi với." Von giơ tay từ vị trí đằng sau của nhóm người.

Nói rồi, gã lon ton chạy theo anh cảnh sát đẹp trai cùng cậu trai mặt hơi nhăn (?).

Đi mở container cùng với cảnh sát


 

Carolina Scott

Revan Kuukyo



Bến cảng Kushiro. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

Carolina bước theo sau Revan vào tầng 1 của docker trailer, ngó những dòng thông tin được Hideo đưa ra (nếu được phép nhìn).

"Anh Revan, anh đã xem bức thư được gửi tới học viên bọn em chưa ạ?" - Carolina dò hỏi, có chút nghi ngại Hideo nên không nói rõ ràng.

Choice: Khác
 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Kushiro Port || 21.05.2057


Choice: Đi kiểm tra ở khu vực cần cẩu - Crane

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Revan hơi hướng mày trái lên khi nghe thấy bức thư từ Carolina. Giờ anh ta mới nhận ra là đám học viên tới đây không phải vì tình nghi Nagito có thể tới đây, mà vì bọn nó nhận được một bức thư nào đó gửi tới khách sạn, có thể là gửi cho học viên Mittelos. Revan nghĩ lá thư này nếu nhận được cần phải kiểm tra ngay nhưng giờ thì...


Revan Kuukyo
Anh không biết có thư. Đấy là lý do bọn em tới đây hả?


Hideo Katashi
Đây là danh sách 3 người đã để lại hàng ở đây hôm nay, nhưng họ chưa hoàn thiện giấy tờ nên họ lên tầng trên làm nốt giấy tờ rồi xuống. Năm cái container màu đỏ kia kìa. Tôi sẽ gọi họ quay lại.


Lúc này cảnh sát bắt đầu đi mở từng cái container, Ivan đi theo họ và mở một cái container ra. Cái container thứ nhất và thứ hai chứa chủ yếu là thép xây dựng, loại thép Cerrobend. Container thứ ba và thứ tư chứa chủ yếu là lương thực, thực phẩm, và cái Container cuối cùng thì chứa đầy bồn tắm, chậu rửa mặt... Lúc này thì Yenisei đã leo lên một cái cần cẩu ở phía trên để xem. Từ trên cao, cô nhìn thấy toà nhà tầng 2, căn phòng đối diện có một bóng người.


Hideo Katashi
Cô ấy leo lên cần cẩu làm gì... tôi bảo tôi đứng ở tầng 1, ai lên tầng hai thì tôi biết cả. Mấy tài xế đó trên tầng 2 cũng xuống cả rồi...



Từ trên cần cẩu, Yenisei thấy bóng người ở căn phòng cuối tầng 2, cô nhìn thấy người đó đang treo cổ giữa căn phòng. Cô nhận ra người đó.

Đó là thầy Shinichi Ishikawa

Shinichi Ishikawa đã chết ở tầng 2 Docker Trailer. Inspectable Item đã được update.


 
Last edited:

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Hideo Katashi


Revan Kuukyo


Carolina Scott


Kushiro Port || 21.05.2057


"..."

Nếu có bộ đồ GRAM ở đây thì tốt rồi, bởi nhỏ chỉ cần mặc nó vào, bay qua phía bên đối diện kia, phá cánh cửa trong trường hợp bắt buộc phải phá và đỡ hạ thi thể của người nọ xuống. Nhưng đáng tiếc thay là nhỏ không có, bản thân cũng không muốn gặp rắc rối với người bên phía cảnh sát thêm lần nào nữa, nên chỉ có thể đành leo xuống như một con mèo bình thường và đi tìm sự trợ giúp.

"Trên tầng 2 có người chết," Nhỏ tiến lại chỗ ba người Hideo, Revan và Carolina, tay lấy quyển sổ và cây bút viết từ túi đeo bên người quẹt mấy nét thành hình người (que) bị treo cổ và giơ lên, "là thầy Ishikawa."

"Mọi người có thể thông báo cho phía những người đang kiểm tra container đằng kia, nhưng tôi thì lại muốn lên trên đó kiểm tra trước, cần thiết đem theo dụng cụ để phá cửa nếu như đầu rong biển lặp lại trò cũ ở trên tàu là khóa kín căn phòng."


Xong thì nhỏ kẹp cây bút vào quyển sổ và gấp lại, mắt xanh nhìn sang người thanh niên đeo kính.

"Như vậy không phiền chứ, anh Katashi?"

 
Last edited:

Carolina Scott

Revan Kuukyo

Yenisei Vasilyev

Hideo Katashi



Bến cảng Kushiro. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

Carolina thoáng ngẩn ra khi những bánh răng trong đầu dần xoay chiều. Nó nửa nghe cuộc trò chuyện trước mắt, nửa sắp xếp lại những thông tin đã có. Em đánh mắt qua lại giữa Hideo và Revan, cân nhắc độ tin cậy của người nọ.

"Để em gửi anh." - Carolina chỉ chiếc điện thoại trong tay, bắt đầu gõ nhanh những hàng dài trên màn hình.


To: Revan Kuukyo
From: Carolina Scott

Có hai bức thư được gửi tới khách sạn. Ngài quản lý đã kiểm tra không có chất nổ hay độc, nhưng có biểu tượng Enigma bên ngoài. Lá thư nền đen, có biểu tượng Enigma ở giữa. Chữ có màu trắng và đỏ.
Bức đầu tiên viết:
"Congratulation, detectives
You are eligma
[biểu tượng ở đây]
Behind the black spot
At the top of the port
Go alone in the night
And see what was left behind"​
Bức thứ hai có nội dung như sau:
"Congratulation, detectives
You are enigma
[biểu tượng ở đây]
[Bốn câu thơ phía sau em không nhớ rõ. Nói về máu và ghouls ở trường nữ sinh Lumine.]"​


Gửi đi đoạn mail tóm tắt mọi chuyện, nó nhét lại chiếc điện thoại vào túi áo, cùng lúc Yenisei mang tới tin dữ.

"Mình đi lên thôi." - Carolina vội vàng nói với bạn học. Nơi lồng ngực dâng lên cảm giác khó chịu ngột ngạt, não bộ trở nên tê dại, trơ trọi lý tính lạnh lùng.

"Anh Revan, em xin lỗi vì đã không báo anh sớm hơn." - bởi biết đâu sẽ bớt đi một xác người...
 

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Ivan Von Furstenberg



04.




Hãy tua mau đến đoạn Von Furstenberg nghe được tin rằng có người chết từ một ai đó, khi ảnh vẫn còn đang mân mê một cái bồn rửa tay nặng đâu đó 7 kí trên tay như một trò vui bất chợt. Hiển nhiên ảnh đã nhận ra từ lâu rằng mấy cái container này hoàn toàn chẳng có gì để đào bới và e rằng việc soi mình trên một cái bồn rửa láng cóng trắng mẩm nom lý thú hơn thảy. Khi Gấu ta nghe tin về cái án mạng (hoặc một vụ tự vẫn đã thành) xảy ra trên tầng 2 của cái toà nào đó lẩn quẩn quanh đây, một cách rõ ràng, cái mặt Gấu ta bỗng chốc nhăn nhúm tỏ vẻ khó chịu.

Mặc dù cứng rắn, thế nhưng Von Furstenberg đồng thuận chẳng thiết tha gì với cái chết là mấy. Đặc biệt là những cái chết có thể liên quan đến con AI nọ. Xúi quẩy vl.

Như đứa trẻ tìm được trò mới, Von đã đặt cái bồn rửa xuống khi người nọ đương nói và khi người kia dừng hẳn, Von phi như bay ra khỏi cái khu vực toàn đồ là đạc này.

“Để tui lên trước thăm dò cho nhá~” Ảnh đã nói vậy với toán cảnh sát như vậy, lễ phép vô cùng (ảnh tự nhận là thế)

Tạm bỏ qua đoạn Gấu ta lạc đường (nếu có) mà hãy nhảy sang lúc tóc đỏ (Yenisei) chạm trán với Gấu kia ở tầng hai, đại khái cảnh tượng là như này:

“Ây dô. Đi một mình coi chừng ma kéo giò bà đó.” Đầu đen giơ tay lên, vẫy vẫy với đầu đỏ trong khi bản thân đang gắng tìm kiếm một ấn tượng về người này.

Von vẻ chừng không giỏi nhớ mặt người khác cho lắm (nhưng nếu đã liên tưởng với động vật thì chắc chắn sẽ nhớ), mắt đen đảo một vòng trước khi quyết định kệ luôn. Bước chân thật mau về phía nhỏ con gái, anh ta có thể đoán được rằng đằng sau chỗ nhỏ nì đang đứng là một hiện trường và điều đó chẳng hiểu sao lại khiến gã sôi máu.

“Để toai mở cửa choa an toàn nho~.” Von nói, ngoặc hết cả mồm nhưng cũng chẳng giấu diếm được sự khó chịu.

Trong trường hợp cửa kia có bị khoá thật thì chúng ta đều biết rồi đó - Von sẽ lập tức chọn cửa kia làm bao cát để trút giận và húc cả thây gấu dô người nó.



 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Revan hiểu tin nhắn của Carolina chỉ là dựa trên những gì cô nhớ, có thể là cô nhớ không đúng nhưng chàng trai giờ thật sự đã tương đối tin Carolina vô can trong toàn bộ câu chuyện này. Bỏ qua chuyện là cô đi tới đâu người chết tới đó nhưng Revan vẫn đọc qua những tin nhắn này để xem có ý tưởng gì không. Nhiều người nghĩ nghĩ tới trường Lumine có thể là một cái bẫy, bản thân Revan cũng nghĩ vậy.


Revan Kuukyo
Không sao, nhưng tại sao Nagito lại chọn dẫn bọn em tới trường nữ ... ?


Revan chưa kịp nghĩ hết lý do thì Yenisei đã xuất hiện, mang theo một tin dữ. Có người chết ở tầng 2. Ivan cũng đã xuất hiện sau khi nghịch qua cái bồn rửa tay. Takagi nhanh chóng chạy theo Ivan, bước lên tầng trên, vọt qua Revan và Carolina. Hideo dù không tin nhưng vội chạy vội lên xem. Cậu ta vội vàng nhìn qua cửa sổ, rõ ràng có một xác người đang treo cổ ở đó


Hideo Katashi
Không thể nào? Tôi ở tầng 1 suốt mà?



Hideo nói phòng chỉ có một chìa khóa. Và đây là căn phòng khóa kín. Một vụ án mạng Locked Room Mystery. Ivan húc phải hai phát thì cái cửa mới mở. Revan lập tức kiểm tra xem căn phòng có ai nấp ở trong không. Hoàn toàn không. Đi qua vách ngăn cách, họ nhìn thấy xác của thầy Ishikawa bị treo trên trần nhà. Ở phía dưới chân thầy là một bình hoa bị đạp vỡ.


Hideo Katashi
Ông ấy trèo lên bình hoa để treo cổ tự tử đúng không?



Lúc Ivan còn đang đứng ở trước cửa thì có một con chuột chạy vọt qua dưới chân cậu để ra khỏi phòng. Airi nhảy toáng lên, bám tay Yenisei.


Airi Megumi
Á! Có chuột!



Sơ đồ hiện trường:

7kzca38n6x7.jpg


Tất cả các Item đã có thể Inspect, các player đã có thể phá án.


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Hideo Katashi


Revan Kuukyo


Carolina Scott


Ivan Von Furstenberg

Kushiro Port || 21.05.2057


Đầu đỏ khẽ gật khi nghe thấy tiếng đáp của Carolina, chân sải bước đi trước dầu nhỏ chỉ biết vị trí mà không rành lối đi, tiện đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra xem có vật gì nặng có thể cầm theo tay để làm đồ phá cửa phòng khi cần hay không. Nhưng sau đấy nhỏ lại nghĩ, chắc là không cần đến đâu, khi đụng mặt người dong dỏng cao ở trên tầng hai đó.

“Ây dô. Đi một mình coi chừng ma kéo giò bà đó.”

"Vậy nên tôi mới cần cậu ở đây đó."

Nhỏ đáp câu này trước, không biết là đang đùa theo cho dịu bầu không khí hay chăng là thật lòng. Mà dù gì thì gì, đám ma quỷ chẳng phải thích người đẹp trai lai láng chân dài cả mét hơn một con mèo chân ngắn tay chẳng với tới nổi đâu phải bắc ghế lên à? Nên nếu có bị kéo giò đi thật, thì chẳng phải đầu đen là người bị kéo đi trước nhỏ kia.

“Để toai mở cửa choa an toàn nho~.”

Sau rồi là tới câu này, nhưng nhỏ không đáp, mà chỉ có cái suy nghĩ không cần đến đồ phá cửa nữa vừa nêu ở trên đó chạy xẹt qua khi đầu đen thực sự phải dùng sức phá cửa để cả nhóm có thể vào bên trong phòng.

"Ông ấy trèo lên bình hoa để treo cổ tự tử đúng không?"

Nhỏ cũng không định đáp trả câu này của Hideo hay tránh đi cái bám tay từ Airi khi trông thấy có con chuột chạy vọt ra khỏi căn phòng. Những gì nhỏ làm lúc này chỉ là cẩn thận gỡ tay tóc hồng ra, rồi lấy từ trong túi đeo bên người hai viên kẹo bạc hà, một viên nhỏ bóc vỏ bỏ ngay vào miệng để giữ cho cái đầu của bản thân tỉnh táo; viên còn lại nhỏ nhét vào tay đầu đen để làm dịu cơn đau từ mấy cú húc hay tâm trạng không thoải mái đi, trước khi mở mồm nhờ vả cậu ta giúp nhỏ hạ thi thể của thầy Ishikawa xuống,

"Làm phiền cậu đỡ hạ thầy xuống và kiểm tra thi thể giúp tôi, mấy cái nhiệt độ thân thể rồi dấu hiệu bất thường gì gì đó để xác định nguyên nhân tử vong."

vì dù sao cậu ta cũng cao mà, làm mấy việc chỉ có người cao làm được thì nhỏ chỉ là đang tận dụng một cách triệt để thôi. Còn bản thân nhỏ, nhờ vả người ta xong thì lòng vòng trong phòng và kiểm tra những thứ nhỏ có thể nghĩ đến để lấy thêm cơ sở cho một vụ án thoạt nhìn giống tự tử nhưng thật ra lại không phải này đi.

 

Carolina Scott

Hideo Katashi



Bến cảng Kushiro. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

Nghi vấn của Revan mất hút giữa dòng thời gian khi chúng nó nhận ra ngay trên đầu mình - trên tầng hai - đang lủng lẳng một tử thi trong phòng kín.

Carolina bước vào phòng cùng mọi người. Ánh mắt nó sắc như diều hâu găm trên cái xác, cố gắng mổ xẻ từng chi tiết. Bàn tay phải khẽ đặt lên cổ mình, cảm nhận rõ ràng những cái rung nhè nhẹ của sự sống còn chảy qua thanh quản mỗi khi cất tiếng nói.

"Anh Hideo, chìa khóa căn phòng này đâu rồi ạ?" - Nó hỏi người quản lý.

Inspect: Xác của Shinichi Ishikawa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Revan lặng im nhìn mấy học sinh phá cửa xông vào, anh chàng định kiểm tra cái xác nhưng dừng lại khi thấy Carolina đã là người chủ động kiểm tra cái xác. Ivan là người chủ động phá cửa, tuy trong trường hợp này sẽ phá hoại hiện trường nhưng đây là cách duy nhất với một Locked Room Mystery. Cảnh sát cũng lập tức tiến vào bên trong, tuy nhiên Revan chặn họ lại trước khi căn phòng này bị ô nhiễm thêm.


Hideo Katashi
Phòng này chỉ có 1 chìa. Nó đang nằm dưới chân của người đàn ông kia...


Sau khi kiểm tra xác, Carolina xác nhận được những thông tin sau:
- Nạn nhân chết vì bị ngạt thở, vết hằn ở cổ, có dấu dây thừng quanh cổ.
- Nạn nhân đã chết được ít nhất 8 tiếng, có vết máu tụ ở chân, tức là nạn nhân đã bị treo lên đó khá lâu.
- Có vụn bột mì phết bơ ở quanh cái chìa khóa ở trên sàn.

4nec8v2j6x4.jpg


Takagi Akai
Cửa này có một khe hở ở dưới, cao khoảng 5cm gì gì đó, có thể nào hung thủ ném chìa vào đó không?


Revan Kuukyo
Tấm bình phong sẽ chặn không cho cú ném đó xảy ra.


Revan vừa kết thúc câu nói thì mấy người tài xế kia đã được triệu tập tới. Anh ta bước xuống tầng dưới, không quên nhắc Takagi vài câu cuối.


Revan Kuukyo
Để cho đám học viên của trường tôi điều tra. Đừng có phá hiện trường.


Ở phía dưới, Revan bắt đầu thẩm vấn những người tài xế mới tới. Bao gồm: Abe Goda, Sawada Tsuda và Taka Aono.


Revan Kuukyo
Ba người để container ở đây và lên tầng trên vào buổi sáng xong sau đó trở xuống? Theo thứ tự là Abe Goda lúc 8h30 tối, Sawada lúc 9h30 và Taka lúc 10h30? Đúng chứ?


Abe Goto
Phải. Công ty của tôi bị thiếu giấy tờ ngày hôm nay, thiếu giấy tờ khi số lượng hàng xuất khẩu. Công ty tôi xuất khẩu mấy cái thiết bị xây dựng, thép Cerrobend là chính. Nên tôi lên tầng trên, mượn máy tính để nhắn cho công ty về việc thiếu giấy tờ. Đây là lần đầu tôi thiếu giấy tờ. Dù sao mấy ngày nữa thì tàu mới tới.


Sawada Tsuda
Tôi được thuê để xuất khẩu vật liệu phòng tắm. Mấy cái bồn cầu có bidet tự động được sản xuất ở đây là chủ yếu nên xuất khẩu... Dù sao thì đây cũng là lần thứ 3 tôi nhập sai chứng từ nên phải lên để nhập lại. Xong rồi tôi cũng xuống sau đó.


Taka Aono
Tôi là tài xế theo dịch vụ, đêm qua có người cần chở container gấp. Mà tôi thì không có lịch di chuyển cho các học viên Mittelos vào buổi đêm, nên là tôi đồng ý, chở một container chứa đồ ăn. Hồi trước tôi cũng có làm mấy cái này, mấy ngày trước cũng có nhập sai chứng từ. Nghề tay trái mà.


Vừa nói, Revan vừa lật hồ sơ kiểm tra. Abe đúng là lần đầu làm thiếu giấy tờ. Sawada thì làm sai 2 lần trước đó cách đây 5 ngày và 10 ngày. Còn Taka thì cũng làm sai cách đây 4 ngày.


Các player cũng có thể thẩm vấn 3 nghi phạm.


 

Carolina Scott

Hideo Katashi



Bến cảng Kushiro. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

"Trong ngày hôm qua, có những lúc nào anh rời khỏi đây không ạ?" - Carolina dường như không buông tha cho Hideo. Có lẽ bởi nghi kị ban đầu, và dường như ấn tượng ấy càng tệ hơn với sự xuất hiện của án mạng.

"Với cả, chỉ những người đã đăng ký từ trước mới được vào khu vực cảng để hàng đúng không ạ?"

"Anh có nhớ ba người kia ở trên tầng hai bao lâu không?"
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Hideo Katashi
Có vài lúc tôi đi vệ sinh, nhưng có camera ở trước cổng. Tôi không lên tầng 2, do phòng trực của tôi ở tầng 1.


Hideo ôm đầu, không thể biết nổi làm thế nào mà hung thủ đã qua mặt được anh ta để cái xác xuất hiện trên tầng 2. Chàng trai nghĩ đây là một vụ tự sát chắc rồi, căn phòng thì khóa kín mà. Hideo vội vàng mở camera cho Carolina xem đoạn video ở camera trước cổng.
Tất cả chỉ có 3 người này vào để hàng và có lên tầng 2 thôi. Nhưng tất cả bọn họ đều đi tay không. Camera ở trước cổng sẽ ghi nhận tất cả những ai ra vào. Không có ai ngoại trừ 3 NPC kia lên tầng 2.


Takagi Akai
Vậy đây là một vụ tự sát hả?


Revan Kuukyo
Lúc đến thì họ tự điều khiển cần cẩu để bỏ container xuống hả? Không có camera trong khu vực này.


Hideo Katashi
Đúng rồi. Với cả như câu hỏi của cô, ai đăng ký trước mới được vào, đúng vậy. Mỗi người ở trên khoảng 20-30 phút hay gì gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm.


Revan đặt bàn tay xuống dưới cằm, hơi cúi đầu. Đúng lúc này thì Revan lại có điện thoại, chàng trai mở cái điện thoại ra. Trong một buổi tối mà anh ta nhận được hơn 10 tin nhắn về những vụ án khác nhau. Revan quay đầu qua Carolina, Yenisei, Ivan, Zyaire và Vincent.


Revan Kuukyo
Bọn em có thể tự xử lý nốt được không?


Các player đã có thể phá án


 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev


Taka Aono

Kushiro Port || 21.05.2057


Nét mặt đứa nhỏ thể hiện sự 'chán mà chẳng buồn nói' mỗi lúc một rõ khi đi loanh quanh phòng kiểm tra những thứ mà nhỏ có thể nghĩ tới, cả đến tận khi nhỏ nghe thấy câu hỏi như không hỏi đó. Nếu như trên đời này tồn tại một thứ, gọi là giải 'não tàn phá án nhanh nhất thế giới', thì nhỏ xin phép được làm hẳn một cái cúp to bự chảng tặng cho ông chú cảnh sát mà đến cái tên nhỏ còn chẳng thèm buồn ghi nhớ ấy.

Không phải do hiềm khích lúc trước nên nhỏ mới có phản ứng như thế, thề có Chúa, nhưng cái cách làm đó khiến nhỏ quan ngại thật sự về những số phận giữa kẻ có tội và người vô tội khi ổng là người có mặt trong cuộc điều tra đó, bởi không chừng kẻ có tội sẽ thành vô tội và ngược lại, và người chết oan thật sự lại bị hiểu thành tự sát không rõ nguyên do để khép nhanh lại vụ án.

Thế là, nhỏ chẳng nói gì sau đấy thật, chỉ quan sát một lát trước khi quyết định mở mồm ra lần nữa.

"Chú Aono."

Nhỏ gọi,

"Chú có thể cung cấp thêm thông tin về chuyến container mà chú đã nhận được không? Ví dụ về người đã gọi cho chú, loại đồ ăn mà chú vận chuyển, hình thức giao dịch, mấy thứ kiểu như thế. Càng chi tiết càng tốt ạ."

Đại khái thì ừ, nhỏ đoán ra rồi, ít nhất là về phương thức gây án đi. Có hay chăng chỉ là hãy còn một vài lỗ hổng tồn tại khiến nhỏ chưa thể mở mồm lập luận mà thôi.

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Taka Aono
Đấy là thông tin của khách hàng. Tôi...


Hideo Katashi
Tôi đang kiểm tra rồi. Cái container này được sử dụng bởi công ty Seahunt, chuyên làm công tác vận chuyển hàng hóa giữa các nước thuộc khu vực East Alliance.


Kê khai hàng hóa thì phải thông qua người của hải quan, và người của hải quan thì sẽ phải xuất trình thông tin hàng hóa nên Hideo có thể nói hết cho Yenisei những gì cô muốn biết. Trông mặt của cô gái nhỏ có vẻ đã nghĩ ra nhiều điều rồi. Revan khoanh tay lại nhìn về phía Yenisei, tự hỏi liệu cô gái hay ai trong số những người trong học viện thám tử đã nghĩ ra chưa. Nagito không có ở đây, Revan không hiểu hắn viết vậy là tại sao. Chàng trai quét mắt nhìn về phía Taki Aono, lớp giáp Gram Suit khởi động, che kín mặt của anh ta.


Revan Kuukyo
Nếu cô đoán ra hung thủ là ai rồi, thì cứ nói đi, cô Vasilyev.


 

Carolina Scott


Bến cảng Kushiro. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

Carolina nghiêng đầu nhìn cô bạn đương suy tư, trong lòng mang những suy nghĩ của riêng mình. Nó nửa muốn nói, nửa không. Kết luận của Caro nhìn thoáng qua trông thật hợp lý, nhưng chỉ cần nó đào sâu thêm, những lỗ hổng thủng lỗ chỗ nhiều vô kể. Chưa đủ để nói, không đáng để nói. Bờ môi mỏng khẽ mím, ánh mắt lướt trên những hàng mày đang chau, nó do dự trong khoảng im lặng ngập ngừng.

Bộ giáp trên người Revan đã bật lên, phủ lên toàn bộ cơ thể. Anh ấy chuẩn bị rời đi. Bàn tay nó lại ôm lấy chiếc điện thoại, vội vàng ngõ trên mặt phím.

[Em không rõ hung thủ dùng cách nào để tạo hiện trường phòng kín, nhưng em nghĩ người đó là Hideo. Anh ấy là người duy nhất có thể thực hiện vụ án mà không bị người khác phát hiện.]

[Nếu anh thấy suy luận này quá thiếu căn cứ, hay ngớ ngẩn, hãy giữ kín giúp em ạ. Em cảm ơn.]
 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev

Kushiro Port || 21.05.2057


"Đấy là thông tin của khách hàng. Tôi..."

"Cái container này được sử dụng bởi công ty Seahunt, chuyên làm công tác vận chuyển hàng hóa giữa các nước thuộc khu vực East Alliance."


Thôi được rồi, bỏ đi, thông tin cần để lấp lỗ hổng còn không có thì thông tin không cần hay còn gọi là thông tin gây nhiễu đó có thể trực tiếp bỏ qua cũng được.

Đứa nhỏ tính gật cái đầu thay cho câu cám ơn, mà sau đó phải phanh gấp vì câu nói kế tiếp của đàn anh (?) trong bộ đồ GRAM đó khiến nhỏ hỏi chấm chấm hỏi rất nhiều. Và hẳn nhỏ phải kiềm dữ lắm, mới không tự lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình mà thốt ra được câu, 'Bộ anh nhìn ra tui là thiên tài hay gì mà đòi tui đoán ra được ngay hung thủ là ai chỉ trong vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ điều tra án?', hay tương tự vậy.

"...."

Sau đấy thì nhỏ thở dài, hệt như bà cụ non, rồi đợi cho viên kẹo trong miệng tan đi hết mới bắt đầu mở mồm bắn một tràng như pháo liên thanh.

"Hiện trường vụ án nhìn qua thì giống như một vụ tự sát trong phòng kín, nhưng thực tế lại là một vụ giết người có dàn dựng:

Thứ nhất, thi thể của thầy Ishikawa được cho là đã tử vong ít nhất 8 tiếng*, lấy thời gian hiện tại phát hiện ra thi thể của nạn nhân trừ lùi khoảng thời gian đó đi thì chuyến chở container thực phẩm của chú Aono có thể tính là thời điểm mà án mạng xảy ra***. Không có bằng chứng hay dấu vết của xô xát tại hiện trường, nhưng không thể loại trừ khả năng nạn nhân có chống cự khi bị giết hại đối với vết máu tụ ở chân."


Nhỏ không rành mấy thứ về y khoa cho lắm, nhưng không phải cứ nhất thiết treo cổ mới có hiện tượng máu tụ như vậy.

"Thứ hai, tường phòng không cách âm**, khi bình hoa vỡ dù to hay nhỏ thì người phía tầng dưới vẫn có thể nghe thấy, vậy có thể đặt ra giả thiết là bình hoa đã được làm vỡ từ trước và đặt dưới chân nạn nhân như thể nạn nhân đã sử dụng nó để leo lên và treo cổ tự tử.

Thứ ba, quanh chìa khóa phòng trên sàn có vụn bột mì phết bơ. Ban nãy anh Kuukyo đã bác bỏ lập luận ném chìa khóa vào trong phòng thông qua cửa có khe hở khoảng 5cm vì có vách ngăn, và đúng là đứng ở bất kì vị trí nào ở trong phòng cũng có thể thấy hai cửa sổ và cửa ra vào hoàn toàn không thể thực hiện được điều đó. Nhưng một con chuột thì có thể."


Không biết mấy người hít thở bầu không khí ở trên đó có nhìn thấy không, nhưng một phòng kín mà lại có chuột, còn sống, chạy xổng ra bên ngoài khi cửa chính được mở, không phải là có vấn đề à?

"Hung thủ có thể sử dụng vụn bột mì phết bơ làm mồi nhử chuột, dẫn dụ chuột đi vào tại đúng vị trí mong muốn hoặc, thiết kế một cơ chế đơn giản như dây kéo từ xa thông qua người con chuột để khi chuột đi qua từng điểm kéo có thể đóng sập cửa lại tạo hiện trường giống như một vụ tự tử trong phòng kín, sau khi thực hiện xong chỉ việc thu dây về và tiêu hủy bằng chứng.

Còn tại sao hung thủ có thể ra vào được thoải mái mà không bị cả camera chạy bằng cơm lẫn camera công nghệ ghi hình lại được, cũng như lấy được chìa khóa từ chỗ nhân viên trực tầng 1 là anh Hideo đây để có thể dàn dựng một vụ tự sát hoàn mỹ như thế thì mấy người tự biết suy luận rồi ha."


Nhỏ chẳng chỉ đích danh ai cả, vì những gì nhỏ nói chỉ dựa trên những gì mắt thấy tay sờ mà không có bất cứ một bằng chứng cứng cựa cụ thể nào để buộc tội, nên trúng ai thì người đó tự nhột thôi.

(*): Thông tin inspect tử thi của Carolina.
(**): Thông tin có trao đổi với GM thông qua hình thức DM để lấy làm cơ sở lập luận.
(***): Thời gian dao động từ 10h30 đổ đi tùy thuộc vào thời gian player đến cảng và phát hiện ra nạn nhân, vì người cầm cô Y bị mù khái niệm thời gian nên xin phép không nói chi tiết.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port


Takagi Akai
Vậy hung thủ là Hideo Katashi?


Hideo Katashi
Khoan, tôi không phải hung thủ!


Revan lúc này dừng lại, quay sang chỗ cảnh sát. Hung thủ nếu là Hideo Katashi thì đúng là có thể xảy ra, nhưng đó là câu trả lời dễ dàng nhất. Một căn phòng bị khóa và hung thủ là người quản lý? Revan đọc tin nhắn của Carolina, tự nhiên nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Yuina đâu đó trong thâm tâm cô gái nhỏ. Yenisei cũng có khả năng suy luận, nhưng chàng trai tóc xanh nghĩ họ cần một chút... định hướng. Người cảnh sát lúc này dừng lại trước mặt Revan.


Takagi Akai
Câu trả lời dễ nhất luôn là câu trả lời đúng. Cậu đã bao giờ nghe thấy câu ấy chưa Revan?


Revan Kuukyo
Tôi chưa bao giờ thấy câu ấy đúng cả.


Revan Kuukyo
Được rồi. Giả sử như Hideo không phải hung thủ. Các cô cậu có thể trả lời các câu hỏi sau đây.


Revan mở thiết bị Gram Suit, tạo ra một hình chiếu ba chiều. Một cái bảng trắng với những dòng chữ đen là những câu hỏi mà Revan muốn những người học viên suy luận.

1. Nếu Hideo không phải hung thủ, làm sao hắn đưa được thầy Ishikawa từ tầng 1 lên tầng 2?
2. Nếu Hideo không phải hung thủ, tại sao hắn lại phải làm vỡ bình hoa? Điều này có thể gây chú ý nếu Hideo nghe thấy. Hắn có thể chỉ cần treo thầy Ishikawa lên và để bình hoa nằm lật ở bên dưới.


Zantetsu Sakai
Chìa khóa cửa tầng 2, phòng của thầy Ishikawa, vốn là để cắm sẵn trên cửa đúng không?


Kozo Yoichi
Nãy tôi thấy phòng bên cạnh cũng cắm sẵn chìa ở ổ, chắc ở đây không khóa cửa?


Hideo Katashi
Phải, mấy căn phòng này không khóa sẵn. Ở đây hoạt động theo nguyên tắc tin tưởng mà. Tôi chả bao giờ khóa cửa, nên nãy thấy cửa tầng trên khóa cũng ngạc nhiên.


Zantetsu Sakai
Cửa khóa kiểu ấy thì liệu chuột lăn qua dây liệu có khóa được không, nếu theo ý của ... cậu? Cậu tên gì ấy nhỉ?


Zantetsu nhìn Yenisei, cố nhớ xem cô tên gì. Trong khi đó thì Kozo nhìn về phía Carolina, gãi gãi cái đầu xù. Chàng trai tóc nhận ra là cả nhóm học viên ở đây cũng chưa quen thân nhau lắm. Chàng trai ngồi tựa lưng vào vách tường gần đó, mở chế độ nhắn tin của Gram Suit lên. Carolina thấy Revan nhắn một tin cho cô: Anh sẽ ở lại đây thêm một lát nữa vậy.


 
Last edited:

Carolina Scott


Bến cảng Kushiro. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

Inspect: Bình hoa bị vỡ
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port




Khi Carolina tiến tới chỗ bình hoa bị vỡ thì Revan cũng đi theo, cô nàng không có GRAM Suit, nên khó mà nhìn ra được những mảnh vỡ bình hoa này có gì đặc biệt. Revan nghĩ nếu Carolina thích chơi trò ghép hình thì cô cũng có thể tìm ra được điểm bất thường thôi. Sau một hồi ghép lại cái bình hoa thì Carolina nhận ra mình có khả năng ghép lại cái bình hoa vỡ mà còn... dư một đống mảnh vỡ.


Sau khi chờ Carolina ghép xong, Revan cúi người xuống, cầm một miếng bình hoa bị vỡ lên. Bộ Gram Suit hiển thị tất cả những thông tin mà anh ta cần. Về chất liệu và đặc tính của nó.


Revan Kuukyo
Cái này là hợp kim thiếc Pewter.


Sau đó anh ta cầm tiếp cái miếng thép bình hoa bị dư ra mà chưa ghép lại được của Carolina. Revan ấn nút hiện thông tin về thép Cerrobend cho những học viên khác xem.


Revan Kuukyo
Còn cái chỗ mà không ghép được là thép Cerrobend, viền sắt.


y8xcnpaalk4.jpg

 
Last edited:

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Ivan Von Furstenberg



04.

Inspect cần cẩu nam châm



 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Kushiro Port



Ivan kiểm tra thấy cái cần cẩu có vẻ điều khiển khá dễ dàng, chỉ cần down một cái app trên điện thoại rồi kết nối nó với cần cẩu là được. Sau khi kết nối thì cậu có thể điều khiển được tay đòn của nó nâng lên hạ xuống, hoặc bật điện để hút hoặc ngắt điện để thả xuống... Tuy nhiên cái cần cẩu này không có cái gì để móc một cơ thể người vào, chỉ đơn giản là một miếng nam châm khổng lồ thôi. Trừ khi người làm bằng sắt, còn không thì nó không nâng được.


7ogcbva68zy.jpg

 

Cải

Active member


Yenisei Vasilyev

Kushiro Port || 21.05.2057


Inspect first, meow later.

[INSPECT] Bẫy chuột

 
Top