Lumine High School - Field and Forest

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Lena Milize
....Nhưng cậu cũng lo cho nó nữa mà ha.


Bị mắng biến thái, xong rồi bảo là Lady first... Lena chả biết nói gì, đứng hình trong 10 giây. Cảm giác hôn lén khi có người đang nhắm mắt ở cách đó 50 bước chân cũng thú vị hơn cậu nghĩ, cơ bản là làm cái gì vụng trộm nó cũng kích thích hơn thì phải. Với dẫu cho cô nàng hay làu bàu với cô em gái kém mình một tuổi, nhưng cậu biết Flavia cũng lo lắng cho cô gái nhỏ. Cô vừa muốn bảo vệ Fiona, vừa muốn chơi với cậu nữa. Cậu vươn tay ra, mỉm cười và ngồi xuống, quay lưng lại phía Flavia.


Lena Milize
Ai là lady first ở đây. Leo lên mình cõng.


Ledah liếc mắt nhìn Flavia ở sau lưng, chạy tới chỗ sau ngọn đồi cách khoảng một trăm bước chân gì gì đó. Dù đã trốn sau ngọn đồi nhưng Ledah với Flavia vẫn cứ lấp ló sau ngọn đồi để nhìn thấy cô bé trong tầm mắt. Chàng trai không rõ mình là người đi trốn hay là người đi tìm nữa.


Fiona Bregan
....3-2-0 ! Em đi tìm nha!


Fiona bỏ tay khỏi cái cây, ló đầu ra khỏi cái cây bắt đầu đi tìm. Ledah thấy nó vớ một que củi rồi chọc chọc vô từng bụi cây xem có thấy Flavia núp lùm không. Ít nhất là nó không dùng tay kiểm tra bụi rậm, nãy Ledah thấy có một con rắn ở trên mặt đất. Tìm trong bụi cây không thấy, Fiona chuyển sang leo lên trên một cái cây có cành gỗ khá to, rồi từ trên cây nó đảo mắt nhìn quanh. Ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải, ngó ngồi ngó đứng, nhưng do nó chỉ tìm ở bụi cây, sau những tảng đá và cả thác nước chứ nó chưa tìm phía sau ngọn đồi nên vẫn chưa tìm ra bọn họ. Chàng trai ngó lên khỏi ngọn đồi, thấy nó đang tìm cách trèo lên một tảng đá ở gần thác xem Flavia có trốn ở trong một cái hốc đá ở phía trên thác không. Tảng đá khá ướt và trơn trơn, tương đối nguy hiểm. Tuy Ledah không phải vận động viên leo núi nhưng cậu nghĩ Fiona chắc cũng chả phải người có kinh nghiệm trong bộ môn free solo climbing.


Lena Milize
Nhìn con bé leo thế kia trông sợ quá.


Choice [Flavia]
- Ra bảo Fiona không cần leo lên tìm nữa.
- Nấp xem tiếp.


 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro





Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Bóng đen tối tăm bao phủ lấy tầm nhìn, cho đến khi mi mắt nặng trĩu hé mở, Sylvia dần nhận thức được tình hình hiện tại của bản thân. Cát vàng bao phủ nửa cơ thể, tay phải không thể cử động, thể lực đang dần bị rút cạn. Tình cờ được nếm trải lại cảm giác đến từ hoàn cảnh tuyệt vọng năm xưa, cô nàng nâng môi cười nhạt, cơ hồ dâng lên một nét tự giễu. Chỉ khác rằng, đứa trẻ từng tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, vô lực chờ chết năm ấy sẽ không còn quay lại.

Sylvia bình tĩnh ngẩng đầu, mây giăng kéo đến lất phất những giọt mưa, trước khi hóa thành từng bông tuyết rơi trên gương mặt điềm nhiên không dao động. Thời tiết cũng biết chọn ngày nhỉ?

"Không cần khóc thương cho tôi."

Sylvia thì thầm. Sống chết có số.

Và số, là do cô chọn.

Thông qua lần quan sát toàn cục, cô nàng đã xác định được những gì bản thân có thể hành động. Tay trái lần đến túi áo, lấy ra túi bánh quy. Từng chút một, Sylvia vươn tay về cành cây gần nhất, giúp chiếc túi được xé dễ dàng đẩy mùi vị của bánh đi xa hơn.

Choice: Sử dụng [túi bánh quy] vào cành cây.








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Seika Higuchi
Shizuka!


Sasaki Rui
Sylvia!


Seika vừa đi vừa gọi trong rừng. Sasaki giở điện thoại ra thì thấy định vị của Shizuka đã tất ngóm. Trong khi Seika vẫn giữ bình tĩnh để mà gọi tên giả thì Sasaki gọi oang oang tên thật của Sylvia luôn. Mất tín hiệu chỉ có nghĩa là cô bạn kia đang gặp nguy hiểm thôi


Seika Higuchi
Hay là chúng ta tách ra đi tìm cậu ấy đi?


Sasaki Rui
Tại vì có người tách ra tìm cô nên người ta mới mất tích đấy.


Sasaki cằn nhằn, Seika hơi ngoảnh mặt đi. Lúc này thì có vài học viên của trường tiến lại gần chỗ Sasaki. Gái tóc trắng cũng tranh thủ tiến lại gần cô gái tóc xanh. Thấy hai người học viên Fuji đang vừa đi vừa gọi tên người nên Nizuki chạy lại hỏi thăm.


Nizuki Kimura
Hai cậu cần tìm ai hả?


Sasaki lấy điện thoại giơ ảnh của Tsukishiro ra.


Sasaki Rui
Cô gái chung lớp với bọn mình. Cậu có thấy cô ấy đâu không?


Nizuki Kimura
Um... không. Tên cậu ấy là gì ấy nhỉ?


Seika Higuchi
Shizuka. Shizuka Tsukishiro.


Nizuki thấy có một người bạn nữa cũng đang ở xa. Ekari lúc này cũng tiến lại gần. Cô gái nói dù sao họ cũng là học sinh trường này, địa thế khu rừng này có gì họ sẽ nắm được. Nizuki show ảnh của Tsukishiro cho Ekari và cả nhóm bạn nữa. Ekari thì đang đeo một cái tai nghe, Tojo thì đang cầm một cái gậy bóng chày với 2 cái găng tay đi ngang qua.


Nizuki Kimura
Ok nhưng mà... sao nãy cậu gọi tên gì khác hả? Sylvia?


Ekari Makima
Sylvia?


Tojo Tsukasa
Chắc là tên thân mật? Các cậu gọi mình là Tsukasus lúc chơi game còn gì.


Ekari Makima
Haha, vui đấy. Vậy bọn mình chia ra tìm giúp cậu ấy đi.


Sasaki Rui
Cảm ơn đã hỗ trợ.


---------------------------------

Con sóc lúc này mò mẫm tới sát chỗ miếng banh quy hạt dẻ. Trọng lượng của con sóc chỉ chưa tới 10 kg nhưng đủ để khiến cành cây trĩu nặng xuống. Nếu có một cái dây hay gì đó thì chắc chắn cô sẽ với được tới cành cây. Khi chụp được cành cây thì có thể nó sẽ kéo được cả người của cô khỏi đống cát lún khổng lồ này.

[Sylvia đã sử dụng Item: Túi bánh quy]

[Cành cây đã bị kéo xuống]


Đầu ngón tay của cô chỉ cách ngọn cành cây có vài cm mà thôi. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn một chút. Con sóc loi nhoi ở đầu ngọn cành cây, cố gắng với tới cái bánh quy hạt dẻ của Sylvia.


 
Last edited:

engel

Member

Wisteria Allingham

Mikan Tsukimi


Lumine High School

"À... Là cậu Tsumiki đó à." William— Wisteria khẽ gọi. Vừa gọi tên, cô vừa bước lên vài bước, đi đến trước mặt Mikan.

Wisteria nhắm mắt lại, từ đầu đến giờ, cô vẫn nắm chặt lấy váy nữ sinh, không buông lỏng giây nào, thoạt như đang căng thẳng tột độ.

Không, lúc còn là William Baskerville cô đâu như thế này. Sao bây giờ cảm giác lại khác đến vậy? Mặc quần áo nữ trước người mình quen biết đúng là...

Vì nhiệm vụ, nhiệm vụ thôi, Wisteria tự nhủ. Sau khi đã an ủi bản thân xong xuôi, cô ngẩng mặt lên nhìn đối phương, giọng cố tình thả nhẹ:

"Cậu Tsumiki vào rừng với tôi được không?" Cô bổ sung thêm, "Để tìm cậu Redsnow, chúng ta có thể hái nấm nếu tiện đường."

"Được không, cậu Tsumiki?"

@Ultimate
 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro





Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Sylvia rướn người, nhưng nỗ lực đến mấy vẫn không thể thu hẹp được khoảng cách chỉ còn vài xăng-ti-mét. Cơn đau mỏi dần lan đến cánh tay, vài bông tuyết thấm lạnh trên xúc giác, cô nàng khẽ cau mày, nhưng đôi đồng tử xanh thẳm chỉ một mực tập trung vào một điểm.

Đoán chừng không thể sử dụng mãi một cách, Sylvia hạ tay. Lấy ra cặp kính mà bản thân nhặt được, mở hờ chúng như một cái móc treo.

Tay trái lại một lần nữa vươn lên, lần này có thêm một cặp kính hỗ trợ. Trong thời khắc hiểm nguy, adrenaline sản sinh liên tục kích thích não bộ, tạo ra những phản xạ nhanh nhạy. Hình ảnh của những người xung quanh chưa một lần rọi vào đáy mắt, Sylvia vô thức nghiến răng, luồn "chiếc móc treo" qua cành cây. Nếu cô không chết, vậy thì không cần những hồi tưởng viển vông đó can thiệp.

Tiếp sau đó, cẩn thận dùng lực để từ từ kéo lấy cành cây hạ xuống, Sylvia cùng lúc lại lần tay lên trên. Cho đến khi chạm được chất gỗ cứng cáp, cô nàng không ngần ngại mà giữ chặt.

Choice: Sử dụng [kính] để móc vào cành cây.







 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Bị va phải, Kurumi vội cúi đầu xin lỗi ngay. Cái xe lăn va phải người tóc xanh lá nhạt nhạt, làm điện thoại của cô rớt xuống bãi cỏ. Cô gái đang cầm cái điện thoại lên xem mấy tin nhắn. Eilis liếc qua thấy có hình mấy cái xi lanh ở đó.


Kurumi Inoue
Xin lỗi, tại mình không để ý. Cậu có sao không? Mình đang mải để ý tin nhắn của cô giáo.


Kurumi giơ cái điện thoại ra cho Myouchi và Eilis xem. Cái điện thoại đang có show tin nhắn của cô Mirabel hỏi Kurumi có thấy mấy cái xi lanh của trường đâu không.
Theo lịch khám sức khỏe kết hợp với kiểm tra y tế hôm nay thì họ sẽ thử máu của mấy thí sinh tham gia hội thao mà giờ này mấy hộp xi lanh để ở ngoài khu tập kết biến đâu mất tiêu rồi.


Kurumi Inoue
Cô giáo bảo đầu giờ chiều mà không tìm thấy thì chắc phải xét nghiệm nước ..., ý mình là xét nghiệm kiểu khác mất.


Kurumi túm cái váy của bản thân, hơi hơi ngại ngùng không biết nói sao. Nhưng với một người rành về y tế như Eilis, chắc cô cũng hiểu. Cô gái hỏi tiếp, khi thấy Myouchi và Eilis cũng muốn tham gia vào buổi hội thao. Mà đường rừng thì khá nguy hiểm với một người đi xe lăn.


Kurumi Inoue
Hai cậu có cần mình giúp không? Rừng này rộng lắm.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Mikan thấy William, à cụ thể là Wisteria đang rủ cô vào rừng hái nấm. Cô nghe thấy chàng trai giả gái gạ gái vào rừng hái nấm. Mikan hơi lo khi nghe thấy William gạ cô vào rừng hái nấm. Mikan cầm cái giỏ nấm lên, hơi mếu máo nhìn ở phía đầu cánh rừng. Từ góc này thì cô nhìn chả thấy cây nấm nào cả.


Mikan Tsumiki
S-Sao cậu lại muốn hái nấm với người như mình?


Mikan Tsumiki
Số mình đen lắm, không chắc sẽ tìm được nấm đâu. Cậu đừng mắng mình nhé.


Mikan che mặt, cảm tưởng như có thể khóc nức nở bất kì lúc nào. Dù sao cô nàng cũng xách giỏ đi theo Wisteria, nhưng đi hết nửa tiếng mà chưa thấy được cây nấm nào...


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lena Milize
Fiona Brengan
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia để Ledah cõng mình, giống những ngày đầu tiên gặp cậu trên sân thượng. Có điều cậu lúc này trông nữ tính hơn, tóc dài hơn, lông mi cũng chau chuốt, phớt tí má hồng và mặc váy mà chạy như mặc quần. Cả hai dòm con bé đếm hụt số, chẳng mấy chốc đã tới lượt nó đi tìm. Flavia nhìn con bé tọc mạch đủ chỗ cũng thấy ít nhất thì nó không thiếu trí tò mò của một thám tử, nhưng sự e ngại của tóc hạt dẻ tăng lên dần khi thấy nhỏ bắt đầu leo tới những nơi nguy hiểm.

"Chúng ta đi ra ngăn con bé thôi."

Cô gái níu tay cậu kéo ra. Lỡ Fiona mà có mệnh hệ gì thì cả gia sản nhà Dohaeris cũng không cứu nổi Flavia, còn gia sản nhà Ledah thì cô không biết...

"Fiona, được rồi đừng leo nữa, bọn chị ở dưới đây đây."

Flavia nói, đủ lớn để cô bé có thể nghe thấy.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sylvia với được cành cây, nó kéo được cô lên được một đoạn. Từ đây nếu tiếp tục dùng tay cô có thể kéo được bản thân ra khỏi cái hố cát. Trải qua 2 tiếng rũ rượi ở hồ cát, cuối cùng Sylvia cũng thoát khỏi nó.


Ekari Makima
Mình thấy cậu ấy rồi!


Lúc kéo được bản thân ra khỏi cái hồ cát thì người của cô dính đầy bùn đất như thể cô vừa đi tắm bùn về vậy. Ekari là người đầu tiên tìm thấy Sylvia, cô gái có vẻ ở khá gần đó nên đã nhìn thấy cô ngay. Khi thấy thì Ekari gọi điện cho mọi người, bảo mọi người lái xe điện tới đón cô. Nizuki nhìn thấy Sylvia lấm lem từ đầu tới chân.


Nizuki Kimura
Cậu ngã xuống hố cát hả? Cẩn thận đấy, chỗ ấy nguy hiểm lắm.


Tojo Tsukasa
Nãy mình cũng tìm thấy bạn tóc đỏ của các cậu đấy, cậu ấy đang nghỉ ở phòng y tế.


Sasaki Rui
Có cần gọi cứu thương không vậy, để tôi đèo cậu về.


Sasaki thả Sylvia ở phòng kí túc xá. Cô không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng chắc cần nghỉ ngơi một thời gian do mất sức và mất nhiệt do nằm ở bãi cát lún cả buổi trưa rồi.


Sylvia và Maelle sẽ có thể tương tác từ sau 4h30 chiều nay

 
Last edited:

ryanclow

Member

Eilis Relov


Myouchi Shimizu


Kurumi Inoue


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School - Field and Forest, 22-05-2057


"Như thế không phiền cậu quá chứ?"

"Eilis" giả lả nhưng tay thì đã nắm chặt lấy cô nhóc tóc xanh dễ ngượng ngùng kia. Chi tiết về sự mất cắp của những ống xilanh là một việc đáng để lưu tâm nhưng hiện tại họ còn có một người mất tích cần tìm kiếm nữa. Và hừm, dù rằng chỉ là một cái liên tưởng vu vơ về truyện cổ, cô vẫn nghĩ nên tìm cô ấy trong rừng và hy vọng là cậu ta chưa kịp ăn bất kỳ quả táo độc nào.

"Mình là Eilis, còn đây là Myouchi ở Fuji. Bọn mình cũng muốn vào rừng chơi một lúc nhưng cậu thấy đấy, chân của mình không được tiện. Cậu không ngại làm hướng dẫn viên và chỉ mình đường đi nước bước trong rừng và khuôn viên không?"

Cô cười cười.

"Liệu có ngõ tắt nào đi lại dễ dàng không ha?"

@Encyclopaedias @Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Fiona Bregan
Ơ, dạ!


Fiona ngạc nhiên khi thấy Flavia và Lena đã ở sau lưng mình rồi. Con bé đang bám tay ở trên một tảng đá, góc khuất thì nó hụt tay một cái khiến những thứ ở phía trên tảng đá văng hết cả xuống. Ngoài mấy cái lá cây thì một cái hộp bị văng xuống, tí nữa rơi vào đầu của Flavia. Ledah vội vàng lấy tay cha đầu cho cô bạn, dù cái hộp không rơi trúng đầu cô.


Lena Milize
Cậu có sao không?


Fiona Bregan
Em xin lỗi, chị có sao không? Có ai vứt cái gì ở trên này ý chị.


Ledah che đầu của Flavia khi cái hộp rớt xuống.
Trước mặt của Flavia là một hộp xi lanh y tế, còn được bọc trong túi cẩn thận. Chắc phải đến tầm ba trăm cái ở đấy. Tất cả còn mới hết.
Fiona thấy mấy cái này trông giống loại mà cô bé được dùng trước mỗi kì kiểm tra sức khỏe gì gì đó.


Fiona Bregan
Có ai làm rớt phải không nhỉ?


Lena Milize
Không ai làm rớt tít ở trên mỏm đá đâu em. Có người vứt lên trên đấy.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lena Milize
Fiona Brengan
Lumine High School [2057.05.15]

"Chị không sao."

Flavia nhìn cái bọc chứa mấy trăm xi lanh y tế, cảm giác nhớ lại cái gì đó không nên. Nếu có người quăng lên đây như lời của Ledah, thì hẳn là trước lúc bọn họ tới đây, cũng là người quen với địa hình ở đây để mà biết được có chỗ giấu được sau mỏm đá này.

"Chúng ta nên đem trả lại cho trường thôi."

Dù sao cũng là đồ thất lạc, đem trả về chính chủ là chuyện nên làm. Nhưng cảm giác kì lạ trong lòng này là gì đây...? Tóc hạt dẻ đưa tay xoa đầu Fiona, như ý bảo cô bé đã làm tốt lắm, bây giờ cũng là lúc nên quay về trước khi để mọi người lo lắng.

"Chị sẽ nghĩ cách nói với mẹ em."

Cô gái nói khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Fiona Brengan.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Fiona Bregan
Bị bẩn thế này có sao không chị?


Fiona nhặt hết đống kim tiêm dưới mặt bùn đất. Nó được bọc lại trong túi rồi nhưng cô bé vẫn sợ bị bẩn hay gì đó. Lena giúp Fiona nhặt và xách giúp cô bé đem về. Không chắc là nhà trường sẽ dùng lại nhưng dù sao đây cũng là bằng chứng, Ledah không biết là có tìm được bằng chứng trên cái hộp này không bởi nãy giờ cả cậu và Fiona đều cầm vào rồi.


Fiona Bregan
Dạ, để em gửi chị số mẹ em luôn nha!


Nhìn Fiona hí hửng, Ledah biết con bé đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Lúc quay về thì cũng tầm trưa rồi. Khoảng gần 2h trưa khi đang ngồi ăn ở dưới sân trường thì cả Flavia lẫn Ledah thấy một cái xe điện đang chở Sylvia dính đầy bùn đất đi ngang qua.


Lena Milize
Hình như có chuyện gì xảy ra với Darlington thì phải...


[Flavia có thể end tương tác với Ledah và Fiona]


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Maelle Redsnow
Lumine High School [2057.05.15]

Flavia sau khi tạm biệt Fiona và Ledah, cô ghé ngang phòng mình, để một chút bánh kẹo để dành vào một chiếc túi nhỏ rồi đặt ở giường Sylvia, xem như lời chúc mong cậu chóng khỏe. Nếu cô gái nhỏ có học được bài học gì, hẳn là không bao giờ tự ý đi một mình trong một ngôi trường mà sự hiện diện của Enigma có thể ở bất kỳ đâu.

Tóc hạt dẻ đi tới phòng y tế, cầm hộp xi lanh đã không còn dùng được trên tay. Dù sao cũng nên trả lại chính chủ, đó là chuyện nên làm. Cô gõ cửa mấy hồi, chờ đợi phản ứng của bên kia cánh cửa.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Mirabel Hiyori
Em vào đi, tình trạng bạn ý khá hơn rồi. Hộp xi lanh chắc không cần đâu, trường đã quyết định xét nghiệm nước tiểu rồi.


Cánh cửa lều phòng y tế mở ra khi nghe tiếng gõ tay của Flavia. Trong cùng phòng với Maelle là Sasaki, cô nàng đang ngồi tựa lưng vào mép bàn phòng y tế. Sasaki chào Flavia một tiếng khi thấy cô vào, cô nàng chắc cũng quên luôn việc từng đánh Flavia rồi, giờ chắc tóc trắng đang chờ xem Maelle bao giờ tỉnh dậy. Nhà trường đang nghĩ Sylvia bị ngã xuống hố cát, nhưng cô biết sự thật chắc không đơn giản thế.


Mirabel Hiyori
Tình trạng của bạn Redsnow đã ổn định rồi, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô ra ngoài lấy nước, các em có cần gì không?


Sasaki Rui
Cảm ơn cô.


Khi Mirabel ra ngoài thì Sasaki quay qua nhìn Flavia. Cô kéo một cái ghế ra cho tóc hạt dẻ ngồi, cũng kéo một cái ghế cho bản thân, ngồi theo kiểu ngược ghế, hai tay chống lên lưng ghé để làm điểm tựa. Ngoài ghế thì cô cũng lấy thêm hai chai nước Pocari Sweat, một cho cô, một cho Flavia. Tóc trắng nhìn tóc hạt dẻ một lượt.


Sasaki Rui
Cô trông giống học sinh cấp 3 phết đấy.


Sasaki uống một ngụm dài, nhìn Flavia. Đúng lúc này tóc hạt dẻ thấy Maelle mở mắt ra, hơi liếc mắt nhìn hai cô bạn, vội nhắm mắt lại.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Maelle Redsnow
Lumine High School [2057.05.15]

Không chút để ý tới lời người kia nói, Flavia chỉ im lặng tiến về chiếc giường của Maelle Redsnow, bóp nhẹ mũi cô bạn và đợi cô ta tỉnh dậy thật sự.




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Maelle Redsnow
...


Maelle gạt tay của Flavia ra. Cô nàng quay lưng về phía Flavia, kéo cái chăn lên quá đầu, trùm lên tóc, hơi co người lại như con tôm luộc trong một nồi canh quá nóng. Sasaki đá vào cái giường.


Sasaki Rui
Dậy. Có nhớ ai đã tấn công cô không?


Maelle Redsnow
Không.


Sasaki Rui
Giải ra câu đố chưa?


Maelle Redsnow
Rồi.


Sasaki Rui
Đáp án là gì?


Maelle Redsnow
Không nói. Tự giải đi.


Maelle kéo cái chăn lại thấp hơn, mặc cho sự bực tức của Sasaki. Cô nàng như đang cố tránh khỏi thế giới bên ngoài. Nếu có một quả trứng khổng lồ ở đây thì chắc Maelle đã chui vào và đóng nắp vỏ lại ngay.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Maelle Redsnow
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"... Có phải liên quan đến bàn tay không?"

Nếu người kia không muốn trả lời, Flavia cũng sẽ không ép. Tóc hạt dẻ nhìn con tôm luộc nằm trên giường, thầm nghĩ có thêm chút bún với rau salad, thêm chén nước chấm và bánh tráng thì- à mà thôi. Cô gái nhỏ đi ra đứng gần khung cửa sổ, cố gắng nhớ lại những nội dung trên câu đố. Flavia cũng có lòng tự trọng của một thám tử, nhưng lòng tự trọng ăn còn không được nói chi đến việc bảo vệ người khác.

"Cô không muốn nói đáp án cũng được, nhưng nếu có học sinh nào bị làm hại bởi lựa chọn cứng đầu này của cô thì tôi sẽ đảm bảo đi xa cùng nhau hay đi nhanh một mình, cô cũng sẽ không còn chân để đi đâu."

Flavia nói, chất giọng điềm tĩnh.

"Ít nhất thì nói cho chúng tôi biết nơi cô đã tới, đó có thể là manh mối khoanh vùng thủ phạm bắt cóc cô."




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School

Maelle Redsnow
Nhưng tôi là người giải được mà.


Maelle nói với cái chăn, như mong là giọng của cô sẽ echo vào cái chăn rồi văng tới tai Flavia vậy. Maelle là người giải được câu đố này. Cô không muốn chia sẻ nó với ai cả. Cô muốn là người thông minh nhất trong căn phòng. Cô không muốn làm việc này với người khác, cô muốn thành người xuất chúng.


Maelle Redsnow
Tôi giỏi hơn các người.


Sasaki Rui
Không ai tranh vị trí số 1 của cô cả. Nhưng như Dohaeris nói...


Đáng lẽ Maelle đã tìm được manh mối rồi, nhưng cuối cùng bị hung thủ tấn công. Dù thông minh nhất đi chăng nữa, cô cũng chỉ có sức mạnh dưới trung bình. Cô không muốn dựa vào người khác, cô muốn mình phải giỏi, phải làm được. Gái tóc đỏ co người như con tôm, nghe những lời của Flavia. Chắc phải tới tầm 5 phút yên lặng sau thì Maelle mới chịu nói. Có lẽ là những lời của Flavia đã chọc thủng cái chăn hoặc là cái lưng của tóc đỏ đã bắt đầu không chịu nổi rồi. Cô vươn thẳng người ra, ngoảnh đầu lại.


Maelle Redsnow
Ừ, đáp án là là ngón tay cái - Thumb. Chữ Drive bôi đỏ. Là Thumb Drive. Có nghĩa là USB.


Maelle thở dài một tiếng. Sasaki gõ vào trán, tự hỏi sao mình không nghĩ ra được.


Maelle Redsnow
Tôi bị tấn công ở phòng vi tính, khi thấy một cái USB có logo Enigma được gắn ở port sau của máy số 9.


Đúng lúc này thì cô Mirabel quay trở lại, Maelle được thế lại chui mình vào chăn, nằm nghỉ tiếp. Sasaki nghĩ giờ chắc manh mối cũng không còn ở đó, nhưng dù sao cô cũng sẽ ghé phòng vi tính một lát. Cô chào Mirabel trước khi đi khỏi phòng y tế.


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Maelle Redsnow
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"Ra là vậy, cảm ơn cậu."

Để lại vài ba câu dửng dưng, tóc hạt dẻ cũng tiếp chân Sasaki bước ra khỏi căn phòng. Cô gái nhỏ cứ lò dò đi theo cho đến 1 khoảng thì người tóc trắng kia cũng quay đầu lại mà bắt chuyện.

"Đi theo làm gì?"

"Vô tình đi chung đường thôi mà."

Nhỏ ngẩng đầu, vô tư trả lời, sau đấy chạy lên mấy bước để mà sánh bằng cô bạn. Không bằng chiều cao thì ít nhất cũng phải bằng chiều ngang chứ nhỉ?

"Chỉ tôi đấu kiếm đi."




 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Mirabel Hiyori




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Hay tin có một thi thể đã chết trong học viện, Shizuka theo sau mọi người, không mất bao lâu đã đến nơi. Để lại thi thể cho người có chuyên môn xem xét, cô nàng Tsukishiro bước đến gần người giáo viên tóc đỏ, lên tiếng truy vấn với chất giọng đều đều.

"Cô Hiyori, có thể cho em biết qua tên của những học sinh đã tham gia hội thao của trường Lumine không?"

"Về phương thức xét nghiệm nước tiểu, có phải nhận trực tiếp từ học sinh đã đăng kí hay không ạ?"







 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki Rui
Thật hả?


Sasaki nhếch mép cười. Thú thực là lúc uýnh Flavia thì cô cũng có cảm giác áy náy, nhưng tất cả là tại tóc hạt dẻ đứng chặn rồi không cho cô về phòng thôi chứ bộ. Sasaki mà giận là cô cho phép mình dùng bạo lực với người khác liền. Nhưng học kiếm đạo thì cô cũng biết cách nhẫn nhịn, nhìn nhận những đức tính tốt của người khác.


Sasaki Rui
Mà này... Lúc vào rừng kiếm Higuchi, tôi thấy nhỏ trèo lên một cái tổ sóc, ở trong một con sóc được băng bó.


Cũng không chắc lắm, chỉ là Seika trèo lên cái tổ sóc đó, cô bảo Seika trèo xuống ngay và lúc cô trèo lên thì thấy một con sóc bị thương đã được băng thôi. Một là Seika băng cho nó, hai là cô định lên kết liễu cuộc đời con sóc đó. Sasaki cũng có cảm giác là Seika đã khác, ít nhất là dựa trên cái cách mà Sylvia cố nói đỡ cho cô, và Flavia cũng cố bảo vệ cô bằng được.


Sasaki Rui
Hỏi xem cụ thể là sao giúp tôi được không?


Rõ ràng là Sasaki tự hỏi được, nhưng cô không muốn hỏi. Nói tới đây thì hai người đã đi tới phòng máy tính. Đúng như Maelle nói là cái máy tính số 9 có cái Port đã được hàn lại bằng một cái USB. Gái tóc trắng mở máy tính ra coi thử. Cô cũng không phải rành công nghệ lắm nhưng cũng đủ hiểu chút chút. Máy tính ở trường này xải cổng USB 4.4 mới nổi trong mấy năm gần đây. Ví dụ cho phép truyền dữ liệu lên tới cả terabyte trong mỗi giây, và cho phép truyền điện nhanh tới mức truyền được lên tới 800W trong dây USB. Lúc nhìn vào khớp nối USB thì Sasaki thấy bị bẻ gãy rồi.


Sasaki Rui
Không còn dấu vết gì nữa. Chán thật. Cô có ý tưởng gì không thì bắn đi. Tôi nghe.


Máy cũng chả mở được luôn. Không có account và password thì không mở được. Sasaki nghĩ là hỏi Fiona thì chắc nó cũng cho nhưng nó phải ở đây mà giờ nó đang đi làm culi cho bao nhiêu người.


---------------------------------------------

Bất chấp việc bị chết hụt trong ngày hôm qua, hôm nay Shizuka vẫn ra ngoài khuôn viên trường làm công tác thám tử. Bản thân Mirabel cũng ngạc nhiên khi thấy Shizuka ở đây.


Mirabel Hiyori
Có nhiều lắm em, gần 100 bạn nhưng mà ...


Cô giáo nhận ra là rất nhiều học sinh trường khác đang bị giữ ở đây cho tới khi tình hình ổn thỏa hơn. Cô không ngờ là nữ sinh trường Fuji lại can đảm tới mức dám ra ngoài bất chấp có thể có một kẻ giết người đang ở trong khuôn viên trường Lumine.


Mirabel Hiyori
Đúng rồi, cô nhận trực tiếp từ học sinh đã đăng ký. Sáng lúc tầm 7h cô bê đống kim tiêm ra chỗ lều y tá để chuẩn bị lấy máu lúc 8h30 mà ăn sáng xong quay lại thì cô không thấy nó đâu nữa.


Thế nên cô đi tìm đống kim tiêm, tranh thủ nhờ cả Kurumi luôn. Tới tầm gần trưa là cô đã từ bỏ ý định đó và xin ban giám hiệu nhà trường chuyển sang xét nghiệm nước tiểu thôi. Tầm 2h chiều thì cô quay lại lều y tá ở bìa rừng và bắt đầu nhận mẫu xét nghiệm. Cô ngồi đó tới chập tối cho tới khi tất cả về phòng và đảm bảo phía ngoài vườn không còn ai.


Mirabel Hiyori
Mà em ổn chứ Shizuka? Từ tối qua tới sáng nay có sốt hay nhức đầu không?


 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Sasaki Rui
Lumine High School [2057.05.15]

"? Cô tự đi mà hỏi, tôi ô sin cô à."

Flavia đáp trả trong khi cố gắng hiểu mấy thứ công nghệ cao trước mặt mình. Cô nhìn mấy con chữ trên bàn phím hay màn hình một chút thôi là đã thấy nhức đầu rồi. Chả hiểu tại sao người ta phải nhắn tin khi mà có thể viết thư gửi qua bồ câu cho nhau được nữa. Tóc hạt dẻ nhìn một lúc thì đã biết được có những thứ chỉ năng lực của bản thân thôi cũng không thể giải quyết được, kể cả là về công nghệ cao, hay đấu kiếm đi chăng nữa.

"Để tôi hỏi chuyên gia chứ mấy cái này tôi cũng chịu."

Nói rồi tóc hạt dẻ mở cái túi xách ra để kiếm cái điện thoại. Sasaki nhìn thấy con nhỏ bên cạnh mình cứ líu quíu kiếm cái gì đó mãi không được, một lúc sau nó đã quay lại chìa tay với cô.

"Tôi để cái điện thoại lại ở nhà rồi thì phải, cho tôi mượn điện thoại của cô."



 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Mirabel Hiyori


Seika Higuchi




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



"Em ổn. Cảm ơn cô."

Liếc qua biểu cảm ngạc nhiên của cô giáo, Shizuka vẫn không biểu hiện bất kỳ xúc cảm nào hơn, chỉ gửi lại một cái gật đầu khẽ. Lắng nghe lời tường thuật từ người nọ, Shizuka đặt thêm một câu hỏi về mối lưu tâm đến nạn nhân.

"Bạn Yamaguchi có gửi mẫu xét nghiệm cho cô không?"

Đạt được những thông tin bản thân cần nắm, cô nàng bèn đến gần Higuchi, lúc này hẳn cũng đã rời khỏi hiện trường.

"Nhờ cô gửi một tin nhắn đến Fiona Bregan, hỏi xem Tojo Tsukasa đã tìm thấy Maelle Redsnow ở đâu."







 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Sasaki Rui
Cô tự đi về phòng mà lấy, tôi ô sin của cô à?


Sasaki cố nhại lại giọng của Flavia, nói y chang dù có khác nhau vài từ. Hai cô nàng cứ cạnh khóe nhau. Nếu gặp Flavia hồi cấp 3, Sasaki chắc cũng không ưa nổi cô. Gái tóc trắng nghĩ xem có phải tất cả những kẻ thù của cô đã kết bạn với nhau, tạo thành liên minh Anti-Sasaki của trường Mittelos. Chõm chọe với Flavia xong thì cô cũng rút điện thoại ra, chụp ảnh lại cái USB bị bẻ gãy khỏi Port, gửi lên cloud luôn cho chắc.


Sasaki Rui
Làm cái dây mà tròng điện thoại qua cổ ấy. Cần nhắn cho ai tôi nhắn cho. Thời buổi này vẫn còn quên điện thoại được.


Cô đáp lại tóc hạt dẻ bằng giọng đốp chát, vừa làu bàu vừa mở điện thoại chuyển sang chế độ tin nhắn và hỏi Flavia để nhập số điện thoại vào. Hai người cứ đốp chát với nhau chí chóe như chó với mèo, như nước với lửa nhưng không hiểu sao vẫn đi chung với nhau được. Người duy nhất được phép quên điện thoại vào thời điẻm này là Sylvia.


Sasaki Rui
Ba thứ mà con gái không bao giờ được quên khi ra ngoài. Điện thoại, ví tiền, kiếm gỗ. Ok không?


Sasaki bấm điện thoại gửi tin nhắn theo ý của Flavia, nhắn tin tới cho người mà cô muốn. Người mà cô muốn nhắn tới là Futaba. Chuyên gia hacker của học sinh Mittelos.

“Chào Futaba, là tớ Flavia Dohaeris đây. Tớ mượn điện thoại của Sasaki Rui để nhắn cậu. Bọn tớ có một cái đầu USB cắm vào máy tính như thế này, có cách nào xem lại dữ liệu trong USB ko? Tiện thể thì cậu chỉ tớ cách hack tên tk với password với.”


Một lát sau thì Futaba nhắn lại một dòng dài dằng dặc.

1. Còn mỗi cái giác cắm USB thôi thì ko lấy được dữ liệu đâu.
2. Hack tk và password thì phải tùy máy. Không có a) Secure Boot b) BIOS/UEFI password c) mã hóa ổ cứng Drive (bằng phần mềm như BitLocker) thì mới hack được dễ dàng. Mà máy tính trong trường đó không biết có bảo mật theo 3 kiểu đó không. Nếu không thì cậu cần một cái USB boot để cắm vào cái máy tính đó. Rồi khởi động hệ điều hành thông qua cái USB để vượt qua cái password và username, vào được bên trong.

Futaba nhắn một hôi một hồi khiến Sasaki cũng nể nhưng mà cái máy tính này chi có một port USB đã bị hỏng do hung thủ đã bẻ gãy nó. Cô bày cho họ một số cách, nhưng cách nào cũng không xài được. Có vẻ hung thủ cũng đã tính trước tới trường hợp này nên phá hỏng cổng USB nên họ không có cách nào boot lại cái máy này.


Sasaki Rui
Nhưng mà ... Máy này có 1 port mà cổng USB bị hỏng rồi.


Futaba nhắn 1 loạt dấu chấm liền nhau trước khi nói cách duy nhất mà cô nghĩ ra: Đem cái ổ cứng về chỗ cô. Toàn là phương án bất khả thi thôi.


Sasaki Rui
Tôi không biết tháo máy tính đâu đấy...


Sasaki thở dài và bảo Flavia rằng 2 người bọn họ nên điều tra theo hướng khác.


 
Last edited:
Top