Lumine High School - Farm and Conservatory

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School - Animal Farm
▶ Farm
yrgcnok2vv4.png
DESCRIPTION
Lumine High School - Farm
INSPECTABLE ITEM
Dụng cụ làm vườn
Vườn trồng rau
Vườn trồng hoa
Vườn trồng cà rốt
Vườn khoai lang
Xẻng
Kéo tỉa cành
Thuốc trừ sâu
▶ Conservatory
4z9cvx8g667.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - Conservatory
INSPECTABLE ITEM
Chuồng bò
Chuồng gà
Chuồng thỏ
Chuồng cáo
Thùng rơm
Máng cỏ
Máng thóc
Lồng sắt Aviary nuôi chim
Lồng sắt Aviary nuôi bướm
Hồ nuôi cá
Chuồng chuẩn bị đồ ăn
Lồng plastic vận chuyển động vật
▶ Floor Plan
y2pckrkpb57.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Gisella Suzume
Cái gì cơ?


Gisella làu bàu khi nghe Julie đặt cho cậu biệt danh Lọ Lem. Nhìn cô nàng nhắy mắt, Gryffon chỉ muốn tìm cánh cửa thần ký của Doraemon để đăng xuất khỏi cuộc trò chuyện khốn khổ này. Chàng trai đi theo Julie và Ayaka tới chỗ quầy bán nước ở hội thao.


Ayaka Hasegawa
Nắng cái gì mà nắng. Nghe nói sắp có mưa tuyết đấy, thời tiết ở đây thất thường lắm. Vậy ra chỗ quầy bán nước ở hội thao đi. Tôi muốn một ly.


Ayaka chỉ vào mặt của Julie. Trời dù giữa tháng 5 nhưng vẫn xầm xì, thậm chí còn có vài hạt tuyết rơi lất phất nữa. Ở Hokkaido giờ này vẫn còn lạnh. Biến đổi khí hậu làm thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều, lúc thì lạnh hơn, lúc thì nóng hơn. Dừng lại trước cửa hàng, Ayaka quay sang Julie.


Ayaka Hasegawa
Tôi muốn một ly sữa yến mạch matcha, theo tỉ lệ 7:3. Đường giảm còn 70%, Đá giảm còn 30%. Có hai phần kem cheese 20ml trên cốc và ít nhất 3 quả mâm xôi. À, thêm topping là bánh quế hình ống, thêm một phần sữa đậu nành pha với sữa hạnh nhân, thêm một miếng thạch được khắc thành hình chân con mèo.


Ayaka Hasegawa
Nếu không có sữa hạnh nhân thì tôi chấp nhận sử dụng sữa bò với điều kiện con bò được nghe nhạc jazz và được đối xử nhân đạo. Nó phải được nuôi dạy bởi một người ăn chay và...


Gisella cảm ơn ông trời là mình đã học trường cấp 3 mà không có đứa bạn nào bị tâm thần. Chàng trai nói nhỏ với Julie.


Gisella Suzume
Mình chuồn đây.


 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Gisella Suzume


INFORMATION
Field and Forest [??/??/2056]


"Chậc...tạm tha cho cậu đấy. Nhưng nhớ có mặt để còn đi đánh Kendo."

Pandora nhướng mày, hất đầu về phía sau ra hiệu cho Gisella rời đi. Chà, có vẻ bây giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu, khi mà đồng đội đã rời đi để lại cho cô một đối thủ nặng kí. Tai của Pandora lùng bà lùng bùng, nghe chữ được chữ mất trong một đống yêu cầu của Ayaka. Phải mà có đứa em như vậy chắc Pandora tẩn cho nó một trận rồi bắt đi chăm bò mất.

"Oh, được rồi, có vẻ bạn tôi hơi bị rối loạn ngôn ngữ một chút. Tóm lại là cho cô ấy một ly yến mạch matcha full topping, thêm 3 quả mâm xôi nếu như quán có. Ly size lớn nhất nhé."

Nở một nụ cười tươi như hoa, Pandora móc ví ra trả tiền cho chủ quán, rồi nhận lấy ly yến mạch matcha size XXL. Trẻ hư thì sẽ bị phạt, nhất là mấy đứa hay đòi hỏi quá đáng như Ayaka. Dí sát ly nước vào mặt của Ayaka, Pandora nhướng mày.

"Nước đây, theo yêu cầu của cô em. Nhưng em cũng cần biết rằng một khi đã có yêu cầu như vậy cộng với việc tôi là người trả tiền, tôi sẽ giám sát đến khi nào cô em đây uống hết sạch sành sanh ly yến mạch matcha size XXL. Bởi vì nếu như bỏ phí, với tư cách một người đi mua, tôi sẽ thấy rất tội lỗi. Hơn nữa, để làm được ly nước này cần tốn đến 10 phút, chưa kể thời gian để chuẩn bị các loại nguyên liệu có trong ly nước. Thay vì mua ly nước này và để cô em lãng phí, tôi có thể dùng số tiền đó để mua vài bữa cơm cho tụi nhóc ở cô nhi viện. Tôi chấp nhận cho cô em để lại đá, nhưng khi để lại thì hãy nghĩ đến tội lỗi do sự hoang phí của mình gây ra, vì lượng nước dùng để làm đá mà em phí phạm có thể cứu khát cho biết bao nhiêu người ở châu Phi. Yêu cầu của tôi chỉ có như thế thôi, và tôi sẽ bắt đầu giám sát em từ bây giờ."

Abraham Pandora nhếch môi, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt màu hổ phách chăm chú quan sát Ayaka, chực chờ để xem biểu cảm của cô nàng sẽ đặc sắc ra sao khi bị xổ cho một tràng như vậy...

@Ultimate

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Người chủ quán gật đầu khi nghe Pandora gọi một ly size bồn tắm. Khi cái bồn tắm được mang lên chắc phải cỡ 1 lít nước trà sữa ở trong đó. Ayaka nhận ly nước từ tay của Pandora, hút rồn rột. Ai mà nghĩ con gái của các đại gia, tài phiệt thì hẳn đài các lắm chắc chưa bao giờ nhìn thấy Ayaka.


Ayaka Hasegawa
Thế tôi trả lại ly nước này cho cậu thì cậu cứu được mấy đứa trẻ ở châu Phi? Mà sao cậu racist thế? Người châu Phi đâu có nghèo? Cậu là người Do Thái hả?


Ayaka hút tiếp ly trà sữa. Gì chứ trà sữa thì cô chả hoang phí bao giờ. Giờ mấy nước Châu Phi cũng phát triển có kém gì đâu. Ayaka chỉ biết thở dài, ngậm cái ống hút, tay lướt lướt điện thoại trước khi quay qua nhìn Pandora. Cô lấy thìa nhấc miếng thạch hình chân mèo ra gặm lấy gặm để. Xong rồi còn bảo tôi sẽ giám sát em từ bây giờ. Nếu không phải vì Pandora cũng có tí nhan sắc thì chắc là Ayaka đã để cô vào chế độ phớt lờ.


Ayaka Hasegawa
Cậu muốn kết thân với tôi hả? Cậu thuộc cung gì?


Cô gái nhỏ uống một ngụm trà sữa dài. Điện thoại của cô nàng đã chuyển qua chế độ tìm kiếm wiki của các cung hoàng đạo.


Ayaka Hasegawa
Bạn trai tôi tỏ tình với tôi, tôi còn kiểm tra cung hoàng đạo xem có hợp không rồi mới đồng ý đấy.


 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Gisella Suzume


INFORMATION
Field and Forest [??/??/2056]


Chắc đây là lần đầu Pandora gặp một người mà nói gì cũng bẻ được như vậy. Cô nhìn kỹ Ayaka, nheo mắt đánh giá cô nàng một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc màu xanh, cùng màu với màu mắt, cứ như vừa vớt được từ dưới biển lên. Người thì lùn đúng một khúc, mà cái tôi lại cao tới trên trời, đúng kiểu con gái mà Pandora sợ nhất. Nhìn một con bé lùn lùn cứ nhảy choi choi lên cãi nhau với mình khiến cô nàng nhà Abraham không khỏi liên tưởng Ayaka với con châu chấu màu xanh hay nhảy tanh tách.

“Không những ồn ào mà còn lãng tai nữa…”

Pandora cố ý hạ thấp giọng, sau đó chắp tay sau lưng, cúi người khẽ nói vào tai của Ayaka.

“Haizz, tôi bảo là mấy nhóc ở cô nhi viện, còn châu Phi thì tôi đâu có bảo nghèo…tôi nói người ta thiếu nước mà.”

Thở dài một tiếng, Pandora lắc lắc đầu, tay ôm lấy mặt.

“Bạn trai của em chắc tỏ tình vào thứ 6 ngày 13 nhỉ? Nhu cầu kết thân thì xin thưa là cô em hơi tự tin quá rồi. Tôi chỉ muốn xem thử mấy bức ảnh mà cô em chụp thôi. Nghe đồn tay nghề của em rất tốt.”

Nếu không phải vì nghi ngờ, cô nàng nhà Abraham chắc phải chạy xa mấy đứa như này nửa vòng trái đất chứ không dại gì mà đứng cùng. May mà bệnh của Ayaka không lây truyền qua không khí, chứ không lát về Pandora cô đây phải đi cách ly mất.

@Ultimate

 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Người chủ quán gật đầu khi nghe Pandora gọi một ly size bồn tắm. Khi cái bồn tắm được mang lên chắc phải cỡ 1 lít nước trà sữa ở trong đó. Ayaka nhận ly nước từ tay của Pandora, hút rồn rột. Ai mà nghĩ con gái của các đại gia, tài phiệt thì hẳn đài các lắm chắc chưa bao giờ nhìn thấy Ayaka.


Ayaka Hasegawa
Người ta nghèo thì mới thiếu nước, nhưng người ta cũng không có thiếu nước.


Ayaka nghĩ mấy nươc Châu Phi thiếu thang cuốn chứ không thiếu nước. Giờ là đã gần sang thế kỷ 22 rồi, châu Phi đang là lục địa được đánh giá là châu Á của thế kỷ 21, châu Âu của thế kỷ 20 đấy. Đang thao thao bất tuyệt thì nghe thấy cô nàng nghe Pandora bảo cô bị lãng tai, Ayaka giơ cao tay bép mạnh vào bả vai của Pandora, đau điếng người.


Ayaka Hasegawa
Cậu mới lãng tai ấy, sinh cung nào thì nói mịe đi. Muốn xem ảnh thì nói, vòng vo như gái mới lớn ấy.


Ayaka mở điện thoại ra, đẩy một status lên Bsky. Xong cô nàng hút tiếp ly trà sữa. Tiếng rột rột vang lên một lần nữa, hình như cô nàng đã hút hết ly rồi. Máu của cô nàng là kết hợp của 30% trà, 30% sữa và 30% đường mà. Cô nàng đưa cái máy ảnh cho Pandora xem thử. Ở đó có khá nhiều ảnh chụp mọi người, trong các trận thi đấu của buổi hội thao, có ảnh chụp linh tinh trong khu rừng nữa. Cô gái thích cái gì thì chụp cái nấy, vậy thôi.


Ayaka Hasegawa
Đẹp không?


 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham

Gisella Suzume


INFORMATION
Field and Forest [??/??/2056]



"Hờ hờ...được rồi..."

Pandora ngoáy ngoáy tai, tỏ ra vẻ lười tranh cãi với Ayaka. Cứ cãi qua cãi lại có khi trời sáng mà vẫn không ai thắng ai mất. Cô cúi người nhìn vào cái máy ảnh của Ayaka, tay xoa xoa chỗ vừa bị bép. Phải công nhận là con nhỏ này cũng biết chụp ảnh ghê, tấm nào tấm nấy có hồn kinh khủng. Thấy nó bấm lướt qua chỗ ảnh trong rừng, Pandora vỗ vỗ vai nó.

"Cho tôi xem mấy tấm này kỹ hơn đi. Rồi tôi sẽ cho cô biết cung hoàng đạo."

Có qua có lại, khá công bằng đấy chứ? Pandora tin chắc rằng Ayaka sẽ đồng ý với yêu cầu nho nhỏ của mình, để đổi lấy một cung hoàng đạo mà cô vừa nghĩ tới mới đây thôi...
@Ultimate

 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Ayaka cười và xoa xoa chỗ vừa bép vào Pandora. Cô nàng thích động tay động chân thôi chứ cũng không đến nỗi thích đánh nhau. Với Ayaka nghĩ cô oánh cũng không đau đến thế, chỉ là Pandora tỏ vẻ vậy thôi. Cô nàng nghe cô bạn mới quen nói về việc xem mấy ảnh trong rừng.


Ayaka Hasegawa
Nỡm. Mấy tấm trong rừng thì có gì đâu.


Pandora nhận được mấy tấm hình bìa rừng. Cô thấy có khá nhiều cây sồi, thảm cỏ phủ đầy lá khô, thậm chí có cả những đụn lá cây to tổ chảng nằm rải rác khắp nơi trong bìa rừng. Mấy tấm này không đặc biệt, nhưng Pandora nghĩ có thể sẽ là bằng chứng quan trọng.

7w6c2odqb3y.jpg

Ayaka Hasegawa
Mấy tấm này chụp thử lấy tiêu cự thôi.


Julie nhận [Forest Picture].

Ayaka nhận ra là cũng muộn rồi nên tét nhẹ vào vai Pandora phát nữa. Chiều cô phải làm phó nháy của mấy chỗ nữa, không có thời gian ngồi chơi nữa.


Ayaka Hasegawa
Thế thôi nhé. See yaaaaa.


 

Somania

New member

Eika Kiryuu



2056
Conservatory


Eika đi qua ngắm nghía mấy cái lồng với sự nghi hoặc.

Inspect: Lồng sắt Aviary nuôi bướm

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Thấy Eika tới chỗ chuồng nuôi bướm, cô giáo Mirabel gọi Eika lại. Có nhiều chuyện xảy ra nên không có người chăm sóc cho mấy loài động vật của trường. Mirabel đang cho mấy con chim ít thóc và thay hoa cho đám bướm trong lồng.


Mirabel Hiyori
Em có sở thích với bướm hả?
Ở đây có 3 loại chính trong trường. Kallima inachus, Asterocampa celtis, Morpho didius.
Kia là Kallima Inachus, hình lá khô.


Mirabel chỉ vào con bướm hình y chang cái lá cây chết đang nằm dưới mặt đất. Dù dí sắt mặt vào, Eika vẫn không thể tin nó là con bướm. Đây là Kallima Inachus.


Mirabel Hiyori
Trời đang có tuyết, lạnh nữa nên bướm ít di chuyển, thường chúng nằm im nghỉ vào chập tối tới gần sáng. Trường mua nhiều bướm này lắm, nếu em thích muốn đem về trường em thì cũng có cách. Em có thể xịt khí CO2 cô đặc, pha lẫn với một chút hóa chất gây mê để gây mê rồi bỏ bọn nó vào lồng. Sau một khoảng thời gian thì bọn nó sẽ tỉnh lại và bay đi.


Nhắc tới bướm, Mirabel nhận ra có một chuyện lạ. Eika thấy lồng bướm này hầu như không còn con Kallima Inachus nào. Mirabel lấy cái khăn để lau bớt mấy hạt tuyết rơi trên nóc lồng. Cô giáo có vẻ cũng rất quan tâm tới mấy loài động vật có cánh.


Mirabel Hiyori
Mà cô mới bị mất khoảng mấy... ký bướm Kallima inachus. Không rõ ai lấy.


Eika nhìn thấy cái lồng bướm khá chắc. Không hiểu lý do gì có thể mà bị thủng được. Cộng thêm mấy mấy cái hộp đựng bướm nữa nên Mirabel không rõ tại sao lại thế.


Mirabel Hiyori
Em có thích Kallima inachus không?
Hay là Asterocampa celtis, chúng bị kích thích bởi mùi của xác chết nên sẽ dễ đậu vào xác chết lắm. Có mấy bạn trong lớp bị con này đậu vào là sợ tái mặt.


Mirabel cười, xua tay vì cô không tin mấy chuyện tâm linh ấy. Cô lấy ra thêm mấy cái hộp, phòng khi Eika cũng muốn đem dăm ba con bướm về. Cô biêt trong trường này nhiều đứa lấy bướm lắm, nhưng giá trị cũng chúng không cao nên mất cũng không sao. Nhưng mất tới cả ký như thế thì cô giáo cũng tiếc.


 
Top