Lumine High School

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Lumine High School
▶ East Wing
yxkczag6kv7.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - East Wing
INSPECTABLE ITEM
Cổng thép
Vườn hoa
Thảm cỏ
Lối di chuyển
Khán phòng
Quầy Canteen
Tòa nhà chính
Tòa nhà phụ
Phòng Gym
Kí túc xá
▶ West Wing
49zc2xb5e3y.jpg
DESCRIPTION
Lumine High School - West Wing
INSPECTABLE ITEM
Rừng phía sau trường
Bàn ghế
Lối di chuyển
Khu bảo tồn thực vật
Trang trại chăm sóc động vật
Thư viện và bảo tàng
Rừng đầm lấy
Đầm lầy
Dép gỗ
Dụng cụ chăm sóc vườn
Dụng cụ chăm sóc động vật
▶ Floor Plan
y8xcnmkbwr4.jpg
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Cả nhóm học viên đại học đi bộ tới trường cấp ba Lumine cách khách sạn chỉ khoảng 10 phút. Theo lời của Lionel thì cô gái muốn nhờ vả họ sẽ chờ ở phía ngoài cổng trường, bên dưới cây hoa anh đào. Quả thực là họ đã nhìn thấy một nữ sinh tóc mặc một cái áo đồng phục đỏ, cà vạt xám và váy đen - đồng phục trường Lumine. Với những học viên đã từng lên tàu Ship of Fools, họ nhận ra gương mặt này.


Fiona Bregan
Anh chị có phải đến từ học viện Mittelos, Kuro Fukuro, Jabaek ... không ạ? Em là Fiona Bregan, hồi xưa em từng được anh chị giúp đỡ. Em cũng muốn được trở thành thám tử sau này để đương đấu với tội phạm. Nhưng mà nhà em không muốn em thành thám tử sau khi nhóm Enigma giết 4 người, nên là...


Mái tóc đen kẹp dưới bờm của cô gái tung bay trong gió, cô gái cúi đầu xin phép các anh chị cho cô gái sẽ giúp đỡ mình, nói chuyện với mẹ của cô gái để cô gái có thể được thỏa ước mơ trở thành một trong những điều tra viên, của trường Kuro Fukuro hay Mittelos, đều được. Trước khi mọi người kịp nói gì thì Fiona lên tiếng tiếp ngay.


Fiona Bregan
Em nghi có học viên trong trường của em là người của tổ chức Enigma.


Đây là một cáo buộc khá nghiêm trọng nhưng Fiona có vẻ rất quả quyết về điều này. Cô bé hay tin mọi người đã từng đối đầu với Enigma ở vụ án trên tàu. Kể từ đó Fiona đọc không sót bài báo nào kể từ lúc vụ án trên tàu Maglev diễn ra, cô bé cũng muốn được giúp đỡ mọi người trong chuyện này. Một kẻ nào đó giết 4 người? Fiona Bregan sẽ bắt kẻ đó phải đứng trước vành móng ngựa bằng mọi giá dưới tư cách một thám tử tương lai!


Fiona Bregan
Các anh chị hứa giúp em trở thánh thám tử nhé! Em có cả đồ giả gái, ý em là đồng phục trường và cách đưa mọi người vào trong trường nữa!


Choice
- Đồng ý giúp Fiona Bregan
- Khác

Các player có thể đổi avatar, họ tên ở sau post này trước khi vào trường Lumine.


 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Fiona Bregan




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




"Tôi có câu hỏi đây. Làm thế nào em lại biết điều đó?"

Sylvia lên tiếng, thuận mắt liếc qua một số đồng phục và đạo cụ giả trang. Thời gian gấp rút, không đủ cho một cuộc chuẩn bị kĩ lưỡng, cô nàng bèn vươn tay cầm lấy đôi ba món, thong thả xem xét dưới con mắt của một nhà thiết kế tự phong. Sau cùng, là ướm thử lên tóc. Không muốn lưu lại vân tay, một đôi găng trắng quý tộc đã được đeo vào.

"Nhân tiện, ý tưởng xâm nhập của em là gì?"

Sylvia, trong ngoại hình hoàn toàn khác biệt vừa đặt câu hỏi. Nếu không phải vì chất giọng quen thuộc, phần đông số người sẽ chẳng nhận ra đôi mắt xanh trong veo, ấy vậy mà đang vô cùng yêu kiều diễn một vở kịch, ẩn trong lớp vỏ bọc của một cô tiểu thư đài cát.

Đã nhận lời đề nghị, tất nhiên, cô nàng sẽ không hành động qua loa. Một cái tên thông dụng, cần là tên của một nhân vật nổi tiếng. Và một cái họ phù hợp.

Shizuka Tsukishiro.

"Bạn học Bregan, cô thấy thế nào?"

Cô nàng đề cập đến danh tính mới, sau đó là cất giọng hỏi thăm.








 
Last edited:

Somania

New member

Eika Kiryuu


Fiona Bregan


20570515
Lumine High School


Dome; mà cũng không phải, giờ đây chàng là Eika. Một Eika thùy mị, dịu dàng và trầm lặng. Bởi đâu ai muốn người ta nhận ra chất giọng trai đã bể - rặc một chữ mà nghe là biết là đàn ông.
Còn nếu hắn nhẹ nhàng đè xuống giọng, nghe sẽ đôi phần nữ tính và gay hơn.

Nhưng người làm nghiệp lớn thì sợ chi vài ba chi tiết cỏn con này. Chàng, à là nàng, vốn đã chuẩn bị qua một lớp cải trang ở nhà, song vẫn nhận thêm vài món đồ của Fiona để bổ sung vô trang sức điệu đà của mình.

"Tôi là Dome E.Chistian, nhưng em hãy gọi là Eika Kiryuu ở đây nhé. Xin chào em, tôi đến từ học viện Mittelos"

Nàng dịu dàng cười, với đôi mắt sắc lẹm. Và vì vẫn chú ý tới những gì Shizuka-san đã nói, nên nàng đổi một câu hỏi khác.

"Liệu có phải trong trường em có sự kiện gì kì lạ xảy ra chứ?"

"Và theo như tôi biết, trường Lumine là một trường khép kín, làm sao Enigma trà trộn vào được...? Từ khi nào?"

Có lẽ lắng nghe toàn bộ câu chuyện sẽ rõ ràng hơn. Đại đại đi vậy. Mà chả hiểu sao làm nàng nhớ tới Public School Arc trong bộ manga Kuroshitsuji.

@Ultimate






 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lumine High School [2057.05.15]

Những khuôn mặt quen thuộc lần này lại xuất hiện, và không rõ vì sao luôn gắn liền với những ký ức khó quên. Flavia nghe nói về ước mơ muốn trở thành thám tử của cô gái nhỏ, lại như nhìn thấy bản thân ở những năm về trước. Tóc hạt dẻ tiến lại gần cô bé.

"Nghĩa là... em vì muốn mọi người giúp em trở thành thám tử, nên đồng ý đưa cả những người lạ vào trong trường của em sao?"

Nếu cô gái có cách giải thích khác thì Flavia sẵn sàng lắng nghe, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cô nghe hiểu ra là như vậy. Vì bọn họ không vào được trường tư thục này, lại tiện lợi có một cô gái muốn trở thành thám tử và sẵn sàng chỉ lối cho bọn họ nếu bọn họ đồng ý giúp cô bé thuyết phục gia đình, thế nên bọn họ cứ thế đường đường chính chính vào là được?

"Những gì em muốn có, nhất định bản thân phải tự giành lấy. Nên không, chị sẽ không giúp em thuyết phục gia đình đâu, nếu đó là thứ em đưa ra để trao đổi với thông tin bọn chị cần."

Trở thành thám tử không phải chuyện dễ dàng, những học sinh chết trên tàu cũng không phải là học sinh Mittelos đấy sao. Flavia không phải không hiểu cảm xúc của gia đình cô bé, thế nên càng không muốn bản thân có trách nhiệm với cuộc đời của cô.

Nói chung cô bé mà đòi kẹo thì chắc tóc hạt dẻ còn suy nghĩ chứ cái này hơi khó.




 

ryanclow

Member

Eilis Relov


Fiona Bregan


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 21-05-2057


"Vậy nếu em trở thành thám tử và một ngày đẹp trời nọ, em bị đánh thức vào giữa buổi đêm và đe dọa bởi một quả bom hóa học. Em bỏ chạy nhưng đến đâu cũng đều nhìn thấy những người bạn học mà mấy giờ trước còn đứng đó nói cười cùng em giờ đã trở thành cái xác cháy đen, em có thể chịu được không?"

Sorcha nghiêng đầu nhìn cô bé rồi hỏi. Chiến đấu vì công lý, bảo vệ chính nghĩa gì gì đó. Những lý do nghe thật hay, thật lý tưởng. Nhưng khi bạn sống và gắn bó cả đời với một nghề, bạn không chỉ làm quen với những mặt sáng và vinh quang của nó mà còn có cả những thứ bóng tối cùng cay đắng lẩn khuất đằng sau. Dù sao thì trông cô bé cũng không phải dạng trơ lì cảm xúc như cô nên vẫn nên nhắc nhở chứ nhỉ?

"Nếu em đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể bắt được kẻ xấu. Nếu em cứ mất rồi lại mất những điều em quý trọng mà chẳng thể làm được gì. Em sẽ chịu nổi không?"

@Ultimate





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Fiona Bregan
Có lần em thấy máy in của trường có in một câu đố của Enigma. Nó được tạo ra ở trường em! Em không biết làm sao nó ở đó, nhưng em nghĩ là có người trong trường có thể là thành viên của Enigma!


Fiona oang oang cái miệng cô bé với Sylvia, hay giờ đây gọi là Shizuka sau khi đã đội một bộ tóc giả màu vàng. Các học viên Mittelos qua từng đợt cải trang thì có thể nói là chẳng nhận ra ai với ai nữa. Fiona là một cô bé xem quá nhiều phim trinh thám từ nhỏ, có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Dẫu Flavia từ chối, dẫu Sorcha ngăn cản nhưng Fiona cứng đầu như một cô gái 18 tuổi, chẳng biết ngại là gì. Như người ta vẫn thường nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ước mơ của cô bé là trở thành thám tử, và cô bé muốn trở thành sidekick của cả hội.


Fiona Bregan
Em thấy ổn ạ! Chị Sylvia, chị Flavia! Em chịu được! Em muốn trở thánh thám tử! Trường của em hôm nay sẽ tiếp đón vài đoàn học sinh trường khác tới trường em. Em là người cầm danh sách, em sẽ thêm tên anh chị vào!


Fiona cầm tay của Flavia, Sorcha lắc nguầy nguậy như thể người bị parkinson giai đoạn cuối. Ước mơ của cô bé là trở thành thám tử, và cô bé muốn trở thành sidekick của cả hội. Ai trong số họ cũng hẳn từng có ước mơ, nhưng gia đình của cô bé đã là rào cản của cô bé. Giờ nếu họ không giúp Fiona thì cô bé cũng chịu, nhưng giúp thì Fiona sẽ vui hơn, rất vui hơn, vui hơn cực kỳ nhiều.


Fiona Bregan
Nếu anh chị không giúp em thì em sẽ tự điều tra, nhưng em có thể cho anh chị vào trường! Em sẽ làm trợ thủ đắc lực cho anh chị!


Họ sẽ là Sherlock Holmes còn Fiona sẽ là bác sĩ John Watson. Nghe tới đây thì vài đứa trong nhóm thám tử thở dài, Gryffon, Ledah và Alastor chắc tìm một chỗ để thay đồ trong khi những học viên khác. Một trong những lá thư của Enigma là lời mời tới trường Lumine nên việc suy nghĩ có người của Enigma trong trường cũng không hẳn là không có lý. Fiona nói sẽ dẫn mọi người về kí túc xá nữ trước khi tham gia hoạt động ngoại khóa ngày mai. Sau khi thay đồ xong thì cả lũ con trai díu dít đi với nhau.


Gryffon Grant
...Anh cũng có câu hỏi như "Kiryuu" với "Tsukishiro". Sự kiện kì lạ mà em bảo là câu đố được in từ trường hả?


Ledah Scystre
.......Biết đâu có ai tìm thấy lá thư đó rồi in ra?


Fiona Bregan
Có lần em vào Control Panel → Devices and Printers để cấu hình cho một máy in lưu bản in sau khi in ra. Để sau khi mọi người dùng máy in thì nó sẽ lưu lại file in cuối. Em thử in lại bản in cuối mà máy từng in. Em phát hiện khi ấn in lại thì in ra một tờ câu đố của Enigma. Và giờ file đó đã bị xóa.


Cô bé nói liến thoắng như thể đã làm thám tử được mấy năm rồi. Ledah cũng ngạc nhiên là con bé biết cách làm thế, hoặc có khi là nó nhớ những thứ xảy ra trong vụ án lần trước nên nó làm theo thôi. Fiona Bregan là người rất tò mò - đây là điều không thể chối cãi.


Alastor Seraphynius​
... Ờ... vậy giờ em muốn bọn "chị" về phòng em tìm hiểu chuyện này đúng không?


Cô bé nắm tay hình nắm đấm, gật đầu. Hai má hơi ửng lên.


Fiona Bregan
Dạ!


Maelle Redsnow
Như? Hình này?


Maelle mở cái túi xách nhỏ và lấy ra 2 lá thư Enigma. Fiona gật đầu, cô bé bảo bức thư của mình cũng có biểu tượng của Enigma mà nó nhỏ hơn, không có bị sai chính tả.


Sasaki Rui
Lần sau chụp lại cái ảnh nhé.


Fiona Bregan
Dạ!


Fiona gật đầu dẫn họ qua cổng trường, có một bà cô khoảng trên dưới 30 tuổi chào mọi người. Fiona giới thiệu với cô đây là những nữ học sinh trường Fuji. Cô bé giơ danh sách và tên giả của mọi người ra cho người giáo viên đọc. Từ giờ Sylvia sẽ là Shizuka Tsukishiro. Flavia sẽ là Aivalf. Dome sẽ là Eika Kiryuu và Sorcha sẽ là Eilis Relov. Tất nhiên là cả Ledah, Gryffon và Alastor cũng phải xài tên giả để tránh bị nghi ngờ.


Mirabel Hiyori
Xong rồi, em dẫn các bạn về kí túc xá nhé.


Từ bây giờ những NPC sau có thể tương tác:
- Fiona Bregan
- Mirabel Hiyori


 
Last edited:

ryanclow

Member

Eilis Relov


Fiona Bregan


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School, 21-05-2057


"Ồ, phụ tá sao?"

Sorcha, à không, bây giờ nên gọi là Eilis để cho quen cái tên giả vừa mới bịa ra này đi chứ, nhìn xuống bàn tay đang được nắm rồi lắc lấy lắc để của mình. Con bé có vẻ nhiệt tình, nhưng giọng thì lớn quá, váng hết cả đầu, lại còn nhầm tên cô với Sylvia nữa chứ. Mong là sẽ không có cái vế "phá hoại" ở phía sau.

"Thế đẩy xe lăn cho chị đi này." - Không hề khách sáo, So...Eilis liền ra giọng nhờ vả dù còn chả mở miệng hứa hẹn giúp đỡ. - "Đi cạnh cái chị tóc đỏ xinh đẹp kia nhé."

Cô chỉ dẫn, lăn bánh đều đều cạnh bên Redsnow khi cả nhóm được dẫn vào trường trình diện với tư cách học sinh.

"Mà thế câu đố đó là gì, Fiona còn nhớ không?"

Nếu thật sự có một câu đố của Enigma, hẳn rằng nó phải được nhắm đến cho mục tiêu nào đó. Nếu biết được nội dung, biết đâu chừng có thể đoán được ý đồ của chúng để đi trước một bước.

@Ultimate





 

Mực

Active member
Aivalf Sireahod
Lumine High School [2057.05.15]

Hm...? Flavia đã nghĩ là những bạn trai thì sẽ chọn đi cảng thay vì vào trường nữ sinh, nhưng chắc là bọn họ cũng có những... thú vui riêng. Tóc hạt dẻ nhìn bọn con trai tụ lại đi thay đồ, cảm thấy có chút muốn bật cười, lại dừng lại vì sợ thất lễ. Những gì Fiona Brengan nói không trả lời được câu hỏi của Flavia, nhưng xem như tuổi trẻ nhiệt huyết, cô cũng không có ý định thuyết phục hay khuyên ngăn gì cô bé.

Thông tin bọn họ có được cũng ít, tạm thời cứ đi theo cô bé để điều tra thêm vậy.

Giữa những bước chân vội vã, cô gái thu hẹp khoảng cách với cậu bạn một cách chậm rãi, đủ để không gây quá nhiều sự chú ý. Chỉ khi cách cậu bạn tầm một gang tay, cô gái rút chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá trên tóc mình, rồi đi lên trước cậu bạn chắn đường, kẹp chúng vào cổ áo sơ mi của cậu. Về tổng thể trang điểm thì cô sẽ đánh giá cao khả năng của cậu, nhưng mà là con gái thì vẫn nên có chút phụ kiện trang sức, như vậy sẽ đáng yêu hơn.

"Nơ của cậu bị lệch này, bạn học Lena."

Giọng điệu pha chút trêu đùa khi cô đưa tay thắt lại chiếc nơ cho cậu, rồi đưa ngón tay chỉ lên cổ áo.

"Đừng làm mất nhé, đắt lắm đấy."

Rồi để trước khi ai khác kịp phát hiện, cô gái nhỏ chạy biến đi, lúc chạy vẫn còn ráng quay đầu lại lần cuối nhìn bộ dạng nữ sinh của cậu bạn. Nếu có máy ảnh thì Flavia hẳn đã chụp cả mấy bức rồi, nhưng cô sẽ ghi nhớ hình ảnh này trong đầu thật lâu, trong lòng cảm thấy thật tốt vì đã chọn tới đây thay vì cảng.




 

Julie Waston

Active member

Pandora Abraham



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]


"Chào mấy cục cưng."

Julie Waston- à không, bây giờ là Pandora Abraham đang tựa lưng vào tường, miệng ngậm một cây kẹo mút, nháy mắt với đám người đang tụ tập trước cổng trường. Với mái tóc ngắn đầy cá tính, cộng với chiều cao 1m7 do mang đôi giày độn thêm 5cm, chắc chắn sẽ không một ai có thể nhận ra đó là Julie nếu như cô không lên tiếng. Gái Anh liếc một vòng, mém nữa cười sặc khi thấy Gryffon với Ledah đang giả gái rất điệu nghệ, nhưng may là đã kiềm lại được. Cô đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn, bước lại gần mọi người.

"Tôi tới trễ sao? Cái gì? Về ký túc xá hả? Cho tôi đi nữa."

Sau khi xổ một tràng những câu hỏi rồi chốt lại câu xin đi chung, gái Anh lượn lờ ngay ra chỗ Gryffon, môi nở một nụ cười y chang mấy tên lưu manh chuẩn bị trêu chọc gái nhà lành, rồi móc cái điện thoại ra đưa trước mặt cậu bạn.

"Ố là là, ở đâu ra một cô nàng cá tính như thế này? Ừm ừm, tôi hiểu, em đến đây do bị thu hút bởi vẻ đẹp của Abraham này có đúng không? Được rồi, Bsky của tôi đây, quét đi cô bé."

Nói xong, Julie khẽ hất tóc lên trời, rồi như làm phép, lấy ra một bông hoa hồng đỏ thắm cài lên tóc của Gryffon. Có trời mới biết cô phải học dữ lắm mới làm được ba cái trò lưu manh này để mang đi che giấu thân phận. Thấy đã đủ wow cho hôm nay, gái Anh liền dứt khoát chạy theo cô quản lý đi về ký túc xá, bỏ lại mọi người với ánh mắt đầy hoang mang ở đằng sau...


@Ultimate




 

Sylvia Darlington

Active member

Shizuka Tsukishiro


Fiona Bregan




Lumine High School


Shizuka Tsukishiro




Cầm thêm một cây dù đạo cụ, Shizuka đứng đằng sau hàng người, vừa hay đã chứng kiến tình huống của cô bạn trong một tính cách chỉ có thể mô tả bằng 4 từ gói gọn: cà lơ phất phơ. Đôi mắt xanh hờ hững lướt qua, âm thầm nhận ra đây sẽ là người mà cô nàng Tsukishiro không đặt vào mắt. Đáng tiếc thật, Sylvia - chủ nhân của lớp vỏ bọc thở nhẹ một hơi, nâng dù che nắng, từng bước thong thả di chuyển theo đoàn người.

"Cụ thể thì chúng tôi sẽ lưu lại trong bao lâu? Lịch trình thế nào?"

Vừa nói, cô vừa thuận tay bật nguồn điện thoại, tìm kiếm thông tin về trường nữ sinh Fuji. Tranh thủ thêm thời gian lấy thêm những gì cần biết từ người, từ vật.

"Tôi nghe nói ngôi trường này dành riêng cho giới tài phiệt, chính trị."

"Em có lưu ý nào về những nữ sinh theo học tại đây không? Đã nghi ngờ ai chưa?"

Shizuka nhàn nhạt lên tiếng, khẩu khí theo thân phận mà thay đổi, chẳng còn lưu lại vết tích của mái tóc trắng kiêu kỳ nọ. Cô tiểu thư nhà Tsukishiro không cười, nhưng âm thầm giữ lấy một cảm giác hài lòng đang hiện hữu, về khả năng diễn xuất. Và câu chuyện tâm trí vừa phác nên của thân phận.








 
Last edited:

Encyclopaedias

New member

Myouchi Shimizu


Mirabel Hiyori


INFORMATION
LUMINE HIGH SCHOOL

Navie trước giờ chưa từng nhìn nhận bản thân là một nữ sinh chân chính, ngoại hình của nhỏ cũng vậy, ngoại trừ thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc dài ngang lưng trông có vẻ nữ tính, nó cũng chỉ toàn ăn vận trang phục phù hợp cho tất cả các giới tính.

Chuyến đi lần này có lẽ là một cơ hội tốt để Navie thay đổi bản thân một chút, thử một phong cách mới, trong một thân phận mới. Myouchi Shimizu, từ bây giờ sẽ là nữ sinh trường Fuji, học tại trường Lumine. Myouchi vẫn còn ngại ngùng nhiều chút với diện mạo này, nhưng em mong rằng mình sẽ sớm làm quen được thôi. Cứ xem như đây là một bước trưởng thành trong hành trình trở thành thám tử tương lai vậy!

Myouchi từ tốn nhận lấy mấy món "đạo cụ" mà Fiona đã cung cấp cho mọi người, vừa nghe ngóng thông tin để nắm được tình hình sơ bộ. Nhưng em đã sớm bị phân tâm bởi nhan sắc của các bạn học rồi. Có những bạn thường ngày đã xinh, giờ đây lại còn xinh hơn; có những bạn thường ngày đẹp trai, nay cũng xinh gái bất ngờ; và cũng có bạn, thường ngày xinh gái nhưng lúc này lại rất đẹp trai (!?)

"Chúng em có thể tham quan trường học được không ạ? Có nơi nào chúng em không được phép đến không thưa cô?"

Với khả năng định hướng không được tốt, Myouchi khá chắc chắn rằng bản thân sẽ tiếp tục đi lạc như hôm nhập học ở Mittelos thôi. Nếu được phép, cứ đi tham quan trước một vòng cho chắc vậy.

@Ultimate
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Fiona Bregan
Chị cứ để em ạ. Câu đố thì để em dẫn chị về em đưa tờ giấy cho, em cất cẩn thận trong phòng em rồi. Xong tối nay thì mọi người muốn ăn gì để em đem về phòng cho cũng được.


Fiona có thừa sự nhiệt tình và lao vào đẩy xe cho Sorcha - giờ là Eilis. Xe lăn của Eilis theo sát gót của Maelle, bất chấp cái nhìn hằn học của Maelle khi có người bám theo mình. Lúc này Shizuka hỏi cô bé nghi ngờ ai chưa thì Fiona chỉ lắc đầu. Cơ bản là Fiona không muốn nghi ngờ bạn bè mình, nhất là khi đã học ở trường được cả năm trời rồi thì sẽ rất khó để nghĩ người mình quen biết là một trong những thành viên của Enigma. Vậy nên cô bé cần nghe một ý kiến thứ 2. Còn về lịch trình di chuyển thì...


Fiona Bregan
Chắc là 2 ngày cuối tuần thôi chị. Theo lịch thì những học sinh ở Fuji sẽ tới cùng với nhiều trường khác như Caritas, Hosei và Mito nên không ai nhớ ai đâu. Họ tới để tham gia hoạt đông ngoại khóa trong trường. Ngày mai và ngày kia thì mọi người sẽ tham gia buổi dã ngoại ở bìa rừng sát với trường và thăm quan nông trại.


Fiona gật đầu nói khi biết ngôi trường này là dành cho con ông cháu cha, nhưng cô bé thì chỉ biết thế thôi chứ không biết gì hơn. Bạn bè thân là một chuyện, nhưng cô bé chưa đủ thân để hỏi xem bố mẹ cậu làm nghề gì, là ai, và là bộ trưởng bộ nào trong bộ chính trị. Lúc này thì Gryffon lia ngón tay cái ngang cổ, nhìn về phía Julie. Trong khi đó thì Ledah cứ khoanh tay như kiểu sợ Flavia làm gì cậu lúc chỉnh lại nơ cho cậu vậy. Tóc xanh ngượng thấy rõ cùng nét mặt căng thẳng cực độ như có ai vừa giẫm vào chân cậu mà không thể la lên vậy. .


Gisella Suzume
Tối nay cậu mà gặp ác mộng thì là do mình nguyền rủa đó. Nhớ kiểm tra gầm giường đấy.


Lena Milize
....Ừa....Cảm ơn...


Lúc này thì Navie trong thân phận Myouchi Shimizu đã tranh thủ hỏi chuyện với cô giáo Mirabel. Đám con trai chỉ biết tìm cách về phòng kí túc xá thật nhanh thôi. Điều tra gì giờ này nữa. Maelle lúc này cũng đành phải thay một bộ đồ đồng phục nữ sinh.


Mirabel Hiyori
Tất nhiên là được, các em có thể thăm quan tòa nhà chính, các phòng học ở đó đều không khóa. Bọn em cũng có thể tới thăm trang trại, ở đó có nuôi thỏ, gà và cả bò nữa. Tất cả thức ăn trong trường được chăm nuôi kín.


Tương tác chuyển đến Lumine High School - Dormitory.


 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lumine High School


Hai giờ sáng, Maelle mò ra khỏi giường để xem đảm bảo không có ai theo mình thì cô nàng mới bắt đầu lò dò đi xuống căn phòng mà cô nghĩ sẽ chứa đáp án của vụ án này. Dù vụ án chưa xảy ra, nhưng Maelle nghĩ cô sẽ tìm được manh mối cần thiết ở đây. Vòng qua những hộc tủ, cô nàng biết nhờ gợi ý của 2 người bạn kia thì cô mới giải ra được, nhưng cô thích phá án một mình. Họ chỉ là người đi được nửa đường, còn cô sẽ là người đi hết đường.


Maelle Redsnow
Cái này nhỉ?


Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì đi cùng nhau. Maelle cười trước khi nhận ra một bóng người phía sau. Từ trong bóng tối, một cái khăn chụp lấy miệng của Maelle Redsnow. Chỉ trong chưa tới 5 giây, cô đã mất đi ý thức.


???
...


Người lạ mặt kéo Maelle lên một cái xe đẩy trước khi rời khỏi đó. Vừa đi hắn vừa lướt điện thoại xem thông tin trên mạng. Những vụ án trên tàu Ship of Fools, trên tàu Maglev Train...


???
Bọn thám tử đã tới đây rồi.


 
Last edited:
Top