Tsuruga Hotel - Lounge [First Floor]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tsuruga Hotel - Lounge
▶ Tsuruga Hotel - Lounge
y2pckzpkp57.jpg
DESCRIPTION
Khách sạn Tsuruga - Tầng 1 - Lounge
INSPECTABLE ITEM
Bàn gỗ tròn
Ghế gỗ
Ghế Sofa
Đĩa hoa quả
Máy tính phòng chờ
Ấm trà
Chậu cây cảnh
▶ Tsuruga Hotel - Elevator
yxkczrnzr27.jpg
DESCRIPTION
Khách sạn Tsuruga - Tầng 1 - Thang máy
INSPECTABLE ITEM
Thang máy
Đèn trần
Gương
▶ Floor Plan
image.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 15-5-2057


Alastor Seraphynius
Holla Carolina.


Lúc Carolina ra khỏi phòng thì thấy Alastor ngồi ở Lounge đối diện. Trời cũng tối tối rồi, trong này không có ai nữa, Alastor tranh thủ gọi Carolina vào. Cậu cũng học ở Mittelos một khoảng thời gian rồi, cũng có tí chút quen quen với những học viên ở đây. Carolina là một ví dụ tuy ít người để ý như con mèo nấp dưới gầm giường. Alastor vẫy tay chào Carolina.


Alastor Seraphynius
Mình muốn hỏi là cậu có vẻ mệt mỏi sau những gì trên tàu, có cần mình giúp gì không?


Chàng trai tóc hồng tiến lại gần, chỉ về phía quầy bar ở tầng dưới. Alastor không biết mấy người trên tàu có phải bạn của cô không, nhưng mà Alastor thấy nhiều người trong nhóm Mittelos có vẻ mệt mỏi, sầu não hay đại loại thế. Anh ta hất nhẹ mái tóc hồng dài về phía sau. Cậu ta tiến thêm một bước tới gần người đối diện hơn, hơn ngoảnh người qua một bên như kiểu muốn dẫn đường cho cô.


Alastor Seraphynius
Đi uống rượu không? Cho khuây khỏa.


 
Last edited:


Carolina Scott

Alastor Seraphynius


Hành lang buổi tối. Ngày 15, tháng 5, năm 2057

Carolina nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng phía sau lưng. Khi ấy tầm 8 giờ tối, đã khá muộn để gióng trống khua chiêng làm ồn nơi công cộng. Và rõ ràng người còn giữ mức năng lượng của 12 giờ trưa phía xa kia không hề nghĩ vậy. Nó không rõ Alastor cụ thể đã làm gì, nhưng Caro thấy lòng mình không mấy dễ chịu. Cảm giác như lỡ tay bật light mode trong phòng mờ tối vậy.

"Không cần đâu. Tớ cảm ơn."

Nó chối thẳng. Đôi chân không mất quá hai giây để trở lại hành trình ban đầu. Thang bộ, nhà bếp, tủ sữa, thang bộ, phòng ngủ. Lịch trình và hiệu lệnh đã rõ ràng. Carolina cứ thế lơ đi cục pin cao kều bên cạnh, để thấy cậu ta dường như chưa hề nghĩ tới khả năng bị từ chối. Nụ cười kia vẫn rạng rỡ như ban đầu, đợi chờ.

Không đành lòng, nó quay lại nói thêm: "Vậy mai được không, tớ tính đi sở thú Asahiyama."
 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsuruga Hotel, 21-5-2057


Ở phía bàn lễ tân, vào sáng ngày chủ nhật, mọi người nhìn thấy Taka ngồi ở chỗ phòng chờ ở tầng 1 để gọi mọi người xuống. Tầm 8h sáng nay thì có thư gửi tới cho mọi người. Trong khi Taka đi gọi mọi người thì ông chú Lionel đang cầm một cái máy quét qua lá thư, kiểm tra xem nó có chất độc hay chất nổ hay không.


Taka Aono
Có thư gửi cho mọi người, người đưa thư mới gửi tới sáng nay. Hai lá thư, bảo là gửi cho thám tử của East Alliance.


Lionel Lestrange
Tôi đang dùng máy MailSecur để kiểm tra. Không có các gốc Nitrat - không có chất nổ. Không có bột và chất lỏng trên lá thư, tức là không có độc.


Máy MailSecur của Lionel hiển thị màn hình xanh, tức là thư này không có chất độc, không có chất nổ. Cái máy MailSecur là máy tính tiêu chuẩn được trang bị cho sở cảnh sát, các văn phòng chính phủ để đảm bảo an toàn cho người nhận thư. Lionel đưa lá thư cho Sasaki, người đầu tiên lại gần.


Sasaki Rui
Hai lá thư cơ à?


Gryffon Grant
Đều có biểu tượng của Enigma ở bì thư.


Gryffon nói khi thấy Sasaki mở một lá thư ra. Ở phía dưới mặt thư, cả đám nhìn thấy biểu tượng mê cung với chấm đỏ. Biểu tượng của Enigma gửi thư cho những thám tử của Mittelos, Solayark, Kuro Fukuro và Jabaek.


Kozo Yoichi
Sao phải gửi hai lá thư chứ? Mở ra đi. Tò mò đấy.


Kozo mở một lá thư ra xem, để trên bàn để mọi người cùng xem được. Lá thư màu đen với mê cung trắng. Những dòng chữ được đánh máy, chữ thì màu trắng, chữ thì màu đỏ. Thoạt nhìn thì hai lá thư tưởng như giống nhau, nhưng nội dung bên trong lại khác.

45xcv3wkqx7.jpg

4gdcxervok4.jpg


Alastor Seraphynius
Một lá thư đề cập tới cảng phải không?


Kanade Katsura
Lá thư còn lại, là trường nữ sinh THPT Lumine. Trường nữ sinh nổi tiếng, toàn nữ sinh của chính trị gia, giới tài phiệt mới vào thôi.


Lionel Lestrange
Đúng vậy, cảnh sát cũng không được vào, ngôi trường đó có dính líu tới chính trị nên phải cẩn thận. Nó còn là trường nội trú nữa.


Grenn Yeun
Đây là lời mời của bọn chúng? Đúng không? Tôi sẽ tới cảng Kushiro.


Otto Akeum
Nóng thế, từ từ đã, well, cơ bản là bọn mình cũng đâu vào trường Lumine được, phải có đồng phục hay gì gì thì mới vào được chứ đúng không?


Lionel Lestrange
À, sáng nay có một cô gái ở trường đó gọi, nói là muốn gặp các thám tử của học viện Mittelos. Cô ấy nói mong muốn được trở thành thám tử nhưng sau mấy vụ gần đây nhà của cô bé không đồng ý nên nếu được thì mong mọi người nói với phụ huynh của cô bé đó một tiếng.


Khi mọi người đang nói chuyện thì Maelle cầm hai lá thư, để ở bên cạnh nhau, cô nàng đọc qua một lượt. Ánh mắt của hàng mi dài giống như một cái máy quét. Giống như lúc bạn qua sân bay và người ta chặn bạn để kiểm tra kim loại vậy.


Maelle Redsnow
Hm....Kỳ lạ.


Chú ý: Player có thể chọn tới Lumine High School hoặc Kushiro Port vào thời điểm này. Cho phép thảo luận trước khi chọn. Một khi đã chọn, các player bắt buộc phải hoàn thành vụ án ở đó mới có thể gặp lại nhau.
1. Mỗi choice này sẽ dẫn tới 2 vụ án khác nhau.
2. Để vào Lumine High School, player bắt buộc phải là nữ và giả làm nữ sinh cấp 3 (có thể cross dress nếu là player nam.)
3. Để vào Kushiro Port, không cần yêu cầu gì.

Choice:
- Tới Kushiro Port
- Tới Lumine High School


 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsugura Hotel, 21-05-2057


Hành động của cô nàng tóc đỏ không thoát khỏi ánh mắt của Sorcha. Cô lặng lẽ lăn xe đến gần rồi ngó xem chỗ hai bức thư.

"Eligma nhỉ?"

Bức thư về cảng đã bị sai chính tả. Hoặc không. Mà nếu nó đã hữu ý tại đó, hẳn phải có lý do để cần một chữ L thay vì N, ví như là sắp thứ tự tất cả lại để thành chữ gì đó chẳng hạn. Sorcha đánh mắt nhìn sang Redsnow, mỹ nhân lạnh lùng có tiếng đến từ Jabaek, không khỏi tò mò.

"Cô định đến đâu?"

@Ultimate





 

Carolina Scott



Sảnh chính. Ngày 21, tháng 5, năm 2057.

Choice: Tới Kushiro Port
 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsuruga Hotel, 21-5-2057


Maelle Redsnow
Ừ.


Maelle Redsnow
Vì sao? ... Cô hỏi?


Maelle thấy có người cũng để ý giống mình, nhiều người khác cũng bắt đầu để để ý. Có vẻ là lỗi chính tả. Nhưng chỉ vì Sorcha nhìn ra lỗi chính tả thì Maelle không có nói cho Sorcha biết cô đi đâu. Quan trọng là tại sao Sorcha muốn đi cùng với tóc đỏ? Maelle nhìn xuống đất, thay vì ngang tầm mắt của Sorcha.


Maelle Redsnow
K-không nói.


 

Mực

Active member


Behind the Story
21 May
Flavia Dohaeris
Story Container
#1 #2 #3

Choice: Tới Lumine High School







 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Seika Higuchi





Tsuruga Lounge


Sylvia Darlington




Vừa đọc qua hai lá thư, Sylvia đã có lựa chọn về nơi cô nàng sẽ hướng đến. Cơ mà, đôi mắt xanh liếc qua tóc tím đứng gần, cô nàng hơi cong môi, như vừa nghĩ đến một câu hỏi thử thách.

"Lựa chọn của cô là gì? Có muốn đến cảng cùng tôi không?"

Nghiêng đầu nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt nọ, đoạn, cô nàng ung dung dời mắt về những lá thư.








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsuruga Hotel, 21-5-2057


Seika Higuchi
Như Voler nói ý, cái thư tới cảng bị sai chính tả.


Seika thấy kiểu như mình là nhân viên công ty xong viết sai tên công ty thì buồn cười quá. Với cả trong đầu cô có nhiều lý do nữa, với cả nãy nghe chú Lionel nói là có một người muốn nói chuyện với bọn họ, nhờ bọn họ thuyết phục phụ huynh của cô bé cho cô bé trở thành thám tử. Seika hơi tò mò về con người này, và cô cũng hiểu ước muốn được theo đuổi những gì mình thích khi từ cấp 3 lên đại học là như thế nào.


Seika Higuchi
Vậy nên không... Chắc là mình sẽ tới trường Lumine.


 
Last edited:

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington


Seika Higuchi





Tsuruga Lounge


Sylvia Darlington



"Trùng hợp nhỉ? Hẹn gặp cô tại trường nhé."

Sylvia cười một cái, không bình luận gì thêm. Tiếp tục tham gia vào cuộc thảo luận của nhóm người tụ tập.

Choice: Đến Lumine High School








 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsuruga Hotel, 21-5-2057


Seika Higuchi
???... Là sao? Troll hả?


Seika nhăn nhó như ai vừa nhét cả tá thuốc đắng vô họng cô. Sasaki nhìn thấy cảnh đó chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Zantetsu lúc này quay qua hỏi cô bạn xem muốn đi đâu. Chàng trai Zantetsu quay qua nói chuyện với cô bạn thân, chàng trai nghĩ là tuy khả năng cái thư tới cảng là hàng fake nhưng dù là thám tử thì họ cũng không nên bỏ qua chuyện đó.


Zantetsu Sakai
Tôi tới cảng nhé. Đi với Kozo.


Sasaki Rui
... Vậy tôi tới trường. Với Mikan nhé.



 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Seika Higuchi


Maelle Redsnow


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsugura Hotel, 21-05-2057


"Aha, bị dụ rồi, Higuchi."

Sorcha vui vẻ đế thêm cho cô nàng tóc tím đang mặt nhăn mày nhó vì trò của Darlington trước khi nhún vai mà đáp chỗ nàng tóc đỏ Hồng Tuyết lúc này có vẻ rất chú tâm tới cái sàn nhà. Hy vọng là nó có chứng cứ gì đó cho cô.

"Ừm, không biết nữa, tôi tò mò vậy thôi."

Giống như khi bạn nhìn thấy một thứ xinh đẹp và muốn biết thêm về nó vậy. Nhưng bây giờ thì có lẽ là vì cả háo thắng và vì đã bị từ chối nữa. Tóc kẹo bông xòe tay.

"Nhưng có vẻ là cô sẽ chọn đến cảng nhỉ? Vì hai người bạn khác cùng trường đã tới đó và hẳn là ở cảng sẽ ừm... ít cần giao tiếp hơn là trà trộn trường nữ sinh một chút? Nhưng nếu cô muốn tới trường thì ta có thể đi chung. Sorcha Voler của Mittelos, hân hạnh!"

Choice: Lumine High School

@Ultimate





 

Somania

New member

Dome E.Christian
→ Eika Kiryuu



20570514
Tsuruga Hotel [First Floor]

Đại khái là sau khi đọc thấy hai bức thư, chẳng biết từ khi nào mà người ta thấy chàng trai mắt vàng biến mất dạng, chừng tận mười lăm phút quá độ trôi qua, một bóng hình vừa quen vừa lạ lại bước ra. Vẫn cùng cái chiều cao và khuôn mặt, nhưng rõ ràng mái tóc kèm đôi mắt đã sớm phần đổi thay. Đôi nét tóc trắng hóa tấm đen, vàng khối sắc ánh hồng kim.

Thật giả khó phân, tính biệt lẫn lộn.

Hắn vận lên mình lớp áo Hakama kín nút, lại khoác thêm lớp áo khoác cứng ở ngoài. Che khuất đi cả con người của hắn. Tóc còn thắt và đơm những chùm hoa trà đen như trang sức đính kèm.


Choice: Lumine High School

@Ultimate





 
Last edited:

Encyclopaedias

New member

Navie De La Croix


INFORMATION
TSURUGA HOTEL

Choice: Lumine High School

@Ultimate
 
Last edited:

engel

Member



William Baskerville

Wisteria Allingham


Tsuruga Hotel


Nam giả nữ, không thành vấn đề.

Đấy là William Baskerville tự nhủ như vậy, nhưng thực chất cậu lại cảm thấy vô cùng bất ổn. Trước ngày hôm nay, chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc có ngày bản thân lại phải ăn vận như phái nữ. Không biết thế lực nào đã thôi thúc cậu chọn trường nữ sinh để rồi phải chịu cảnh xấu hổ thế này.

Cậu trai hít một hơi thật sâu, dù sao cũng đỡ hơn là cảng biển. Chỉ có Cao Xanh mới biết cậu ghét những nơi có nước đến mức nào, nhưng chẳng hiểu tại sao bao giờ những chuyến đi cũng phải dính dáng đến nó, chạy đâu cũng không thoát được số phận.

Được rồi, muốn làm việc lớn thì phải có hy sinh. Cậu nhìn bản thân trong gương lần cuối, đeo lên tai phải một chiếc bông tai bằng bạc óng ánh, rồi chậm rãi bước chân ra ngoài.

Xem như là trải nghiệm đi, cậu nghĩ thầm.

CHOICE: Lumine High School

@Ultimate
 
Last edited:

nhclaire

Member

Chise Wanatabe



CHISE WATANABE
Mittelos Classroom.



CHOICE: Lumine High School






 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsuruga Hotel, 21-5-2057


Maelle Redsnow
... Nghĩ đã.


Maelle ngập ngừng trước mỗi lần nói. Cô nàng này có vẻ thường nghĩ rất lâu trước khi nói. Maelle nhìn lá thư thách thức của tổ chức Enigma. Xong thấy Dome và William đã chuẩn bị để đột nhập vào trường Lumine rồi. Gái tóc đỏ quay qua nhìn Sorcha, có vẻ đã cân nhắc xong.


Maelle Redsnow
Lumine.


 
Last edited:

Gà Không Cay

New member


||
OF NUMBER NINE AND NESTS



Von Furstenberg


03.

Đại loại là chỗ nào nhiều màu đỏ thì đi

Choice: Tới Kushiro Port



 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


Maelle Redsnow


Lionel Lestrange


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsugura Hotel, 21-05-2057


Hồng Tuyết công chúa suy nghĩ chậm thật chậm mà tóc kẹo bông thì kiên nhẫn chờ đợi, cũng chẳng có vẻ gì phật lòng khi người kia hoàn toàn bỏ lơ qua cái bắt tay làm quen của mình. Chỉ đến khi xác định là cả hai cùng đến một địa điểm, Sorcha lúc này mới mỉm cười, gật gật gù gù đáp lại.

"Thế thì tốt rồi. Vậy lại được đi chung với cậu nữa rồi. Giúp đỡ nhau nhé."

Rồi có lẽ cũng biết đâu là giới hạn trong việc làm quen bạn mới nên cô nàng liền đổi mục tiêu, mắt xanh đảo sang chỗ người quản lý của khách sạn, ngài Lestrange.

"Trong thư có ghi về Ghouls, dạo này ngài có biết ở Hokkaido có vụ việc gì liên quan tới loại quái vật này không?"

@Ultimate





 

Julie Waston

Active member

Julie Waston



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Lounge First Floor [??/??/2056]


"Bộ học trên trường chưa đủ hả..."

Julie lầm bầm, không hiểu cái tổ chức Engima này muốn cái gì ở đám học sinh còn chưa tốt nghiệp như cô. Vừa định chọn lựa chọn còn lại, nhưng thoáng thấy chữ "cảng" thì mèo Anh đã sợ xanh mặt, rồi vội vàng đổi qua bên trường học.

Choice: Trường Lumine

@Ultimate




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Lounge - Tsuruga Hotel, 21-5-2057


Maelle Redsnow
Lại?


Maelle nghĩ về câu nói đó của Sorcha. Cô không nhớ là đã từng đi chung với Sorcha lần nào. Kể từ lúc về tới khách sạn thì Maelle vớ lấy cái phòng trong góc 311 nằm trong góc tầng 4, nơi chả có ai để cô khỏi bị làm phiền. Dù là học viên cùng trường với cô như Grenn hay Otto thì cũng đều không bắt chuyện được với Maelle.


Lionel Lestrange
Thú thực trường đó khá kín tiếng. Vậy nên không có tin tức gì về Ghouls theo như tôi được biết.


Để bảo vệ danh tiếng của mấy ngôi trường quý tộc thì Lionel nghĩ dù có họ cũng không đưa thông tin đó ra. Chưa kể kiến thức về những loài Shadow thường không phải là thông tin public mà được phía GRAM giữ lại nghiên cứu.

Quay trở lại vụ án, sau một hồi quyết định thì cả nhóm sẽ chia như sau.

Phía Kushiro Port: Carolina, Yenisei, Vincent, Ivan, Zyaire
Phía Lumine High School: Flavia, Sylvia, Sorcha, Navie, Eika (Dome), Wisteria (William), Chise, Julie.

Tương tác mỗi nhóm sẽ được di chuyển sang topic tương ứng sau post này.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
21h, 23-05-2057


Lúc về tới khách sạn, cả đám mở tivi lên thì thấy Kushiro đã tràn ngập bản tin về lũ Ghouls. Toàn bộ sở cảnh sát của Kushiro đã bị biến thành Ghouls, chưa kể thêm với việc Nagito đang bị truy nã trong thành phố khiến những người cảnh sát khắp nước Nhật phải được huy động từ khắp nơi trong thành phố về tới đây. Hiện đang có thông báo người dân cần phải trú ẩn trong nhà, tuyệt đối không mở cửa. Tình trạng thiết quân luật có thể sẽ được kéo dài trong vòng 3 ngày cho tới khi cảnh sát xử lý hoàn toàn được lũ Ghouls trong thành phố.


Kozo Yoichi
Tối nay chặn tất cả cửa nẻo lại đi. Đặc biệt là thang bộ, chỉ sử dụng thang máy để di chuyển thôi. Phiền chú Lionel đưa thẻ phòng cho các bạn nữ sinh ở đây.


Ông chú Lionel gật đầu, xếp phòng cho đám nữ sinh. Có vài đứa cũng từng tới đây rồi nên ông chú cũng nhận ra, mỗi tội cả đám chắc chả ai nhận ra ông chú cả. Đứa nào ở đây cũng từng được hướng dẫn sử dụng thẻ khách sạn rồi, nên ông chú không cần phải giới thiệu lại nữa. Tầng 1 là nơi nguy hiểm nhất, đám Ghouls có thể dễ dàng húc cửa để xông vào được nên chỉ có thể sử dụng tầng 2 thôi.


Futaba Sakura
Mang đồ ăn từ tầng 1 lên tầng 2 nữa.


Futaba đang ôm 4 gói snack, 1 thùng mỳ tôm với 2 chai coke loại 1,5 lít lên phòng của mình. Lũ Ghouls tràn vào đây thì cô sẽ cần ở trong phòng mình rất lâu đấy.


Nizuki Kimura
Bao giờ mới có người tới cứu ạ? Bọn em không xuống tầng 1 nhưng đi lên tầng trên được không? Khu tắm Onsen có mở không?


Ekari Makima
Để em mở nhạc cho mọi người nghe nhé. Nghe Jpop giúp giữ tinh thần tích cực được đó.


Nizuki lên khu Onsen và rủ cả lũ bạn bè đi tắm. Ekari sẵn sàng mở cửa phòng để mở nhạc để cho mọi người cùng nghe. Gryffon nhìn Fiona thấy con bé đang tụ họp với bạn bè của mình, ghi sổ lại xem ai ở phòng nào. Con bé này chắc cũng thích phá án thật. Maelle lúc này mới ngồi xuống một cái ghế bành gần đó, thở dốc do vừa mới chạy mấy km liền để thoát khỏi lũ Ghouls. Ở trên tầng 2 thì nhiều người thấy lác đác vài con Ghouls đang di chuyển qua rừng để tới gần khách sạn.


Maelle Redsnow
Tối nay. Bịt cửa.


Kozo Yoichi
Lấy hết đồ đạc tầng 1 chặn thang bộ lại đi.


Vừa làm thì các học viên vừa tranh thủ thảo luận với nhau về những vụ án mà cả 2 nhóm gặp phải ở bên cảng Kushiro và bên trường Lumine. Otto bê một cái ghế gỗ, Grenn thì bê một cái bàn gỗ, Maelle thì bê một cái cốc gỗ để làm chặn cổng. Zantetsu thấy vậy chỉ biết thở dài.
Mất 3 tiếng để chặn hết đường thang bộ lại, đảm bảo không con Ghouls nào có thể vượt qua cầu thang bộ để lên tầng 2.


Otto Akeum
Chiều mai, mọi người rảnh thì qua chỗ này, tập trung lại. Chuẩn bị thảo luận, xem ai là hung thủ đã giết 2 người trong trường.


Sau post này, tất cả các player có thể VOTE xem ai là hung thủ của vụ án ở trường Lumine.


 
Top