Tsuruga Hotel - Dojo [Third Floor]

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Tsuruga Hotel - Dojo
▶ Tsuruga Hotel - Dojo
y2pckzlgpp7.jpg
DESCRIPTION
Khách sạn Tsuruga - Tầng 3 - Võ đường
INSPECTABLE ITEM
Kiếm Katana
Kiếm gỗ
Giáp Kendo
Phòng thay đồ
Dây buộc
Tranh treo tường
Ấm trà
Ống tre
Chậu cây
▶ Tsuruga Hotel - Lounge
4z9cvorzx67.jpg
DESCRIPTION
Khách sạn Tsuruga - Tầng 3 - Phòng Lounge
INSPECTABLE ITEM
Nệm chân
Bàn gỗ
Ấm trà
Chén trà
Điều hòa
Tranh vẽ
Kiếm Katana
Kiếm gỗ
Giáp Kendo
Phòng thay đồ
Giây buộc
Tranh treo tường
▶ Floor Plan
7lxcpn9apn7.png
DESCRIPTION
Floor Plan
INSPECTABLE ITEM
FLOOR PLAN (không thể Inspect)





 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Gryffon Grant



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]



Vút vút

Tiếng vụt kiếm gỗ liên tục vang lên trong ánh chiều tà và sự yên tĩnh của võ đường khách sạn Tsuruga. Một cô gái với mái tóc được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng ở phía sau, mặc một bộ đồ tập kendo màu đen truyền thống, tay cầm thanh kiếm gỗ màu nâu đang vung lên hạ xuống một cách nhịp nhàng. Vài giọt mồ hôi rơi xuống sàn võ đường, nhưng người đang vung kiếm vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi gì, ngược lại còn có dấu hiệu hăng hái hơn.

"Phù..."

Tiếng vụt kiếm dừng lại sau khi đồng hồ trên tường điểm đúng 5 giờ chiều. Julie Waston thở hắt ra một tiếng, rồi ngồi xuống bàn trà, rót từ ấm ra cho mình một ly trà xanh còn bốc khói. Cô ngồi khoanh chân lên đệm, không ngồi kiểu quỳ gối như người ta hay ngồi vì cô thấy đau chân mỗi lần làm như vậy. Gái Anh hơi ngửa người về phía sau, rồi đưa tay kéo lớp áo tập chéo trước cổ ra một tí, để lộ vùng cổ trắng nõn, đối lập rõ ràng với áo tập màu đen tuyền. Rõ ràng, nếu như cô không chuyển động, có lẽ người ta sẽ nhầm lẫn cô với một bức tranh thuỷ mặc 3D được dựng lên bởi máy chiếu.

“Thời tiết hôm nay nóng ghê…”

Khẽ buông lời cảm thán, Julie vừa ngắm nhìn ánh chiều tà đang dần phủ khắp thành phố, vừa thảnh thơi nhâm nhi tách trà. Nhìn thì có vẻ thư giãn vậy thôi, nhưng thật ra mấy hôm trạng của cô lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng vì phải liên tục giữ cảnh giác. Ngay cả việc tập luyện ở võ đường hôm nay, cũng là để rèn luyện lại các bài học để phòng ngừa nếu có biến cố gì đó xảy ra. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho hai tai của mèo Anh nhúc nhích lên xuống.

“Ai đó?”

Cô hỏi, tay siết chặt thanh kiếm gỗ bên cạnh.





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Gryffon Grant
Mình nghe nói có đối thủ xứng tầm ở đây nên tới thỉnh giáo.


Khác với cái áo Tshirt thường ngày thì Gryffon mặc một bộ hakama. Nếu là người từng gặp Gryffon năm cấp 3, ví dụ như gái Anh thì cô sẽ biết chàng trai là thành viên của CLB Kendo. Chàng trai cầm một thanh kiếm tre - hay còn gọi là Shinai. Thường thì cậu sẽ mặc giáp - hay còn gọi là Bogu nhưng ở đây không có nên cậu nghĩ cứ tập chay thôi. Với cả nghe nói Julie rắn lắm.


Gryffon Grant
Cậu muốn tỉ thí không?


Gryffon cầm một thanh kiếm tre làm từ sợi carbon ném cho Julie, chàng trai cười nhìn cái áo tập đen tuyền cũng ướt mồ hôi sau những bài tập của Julie. Nghe nói cô cũng oánh nhau ác chiến lắm, danh tiếng của Julie Waston khét lẹt ở học viện Mittelos mà. Lúc ở trên thuyền thì chính Gryffon cũng được mục kích sự nổi giận lôi đình của gái Anh. Lúc xuống tàu rồi thì cậu còn nghe cô từng dính vào mấy vụ ẩu đả với đàn chị nữa. Đứa nào mà sống không đẹp là Julie chỉnh lại cơ hàm của bọn nó liền.


Gryffon Grant
Cậu thắng thì mình sẽ đãi cậu một phần thịt cừu.


Tóc đen vươn vai, khởi động bằng cái lắc qua trái qua phải, tiến tới trước mặt Julie. Chàng trai cúi đầu một góc 15 độ, hai tay đặt ngang đùi, cằm hướng về phía trong và các ngón tay khép lại. Tuy đầu cúi nhưng mắt của Gryffon vẫn luôn nhìn thẳng vào Julie.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Gryffon Grant



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]



"Đây là cách chào hỏi của cậu sau khi gặp lại bạn cũ đó hả?"

Cô nàng Anh quốc cười cười, đưa tay ra đón lấy cây kiếm làm từ sợi carbon mà cậu bạn ném cho mình. Trông Gryffon có vẻ cao lớn hơn hồi năm nhất một chút, mái tóc cũng dài hơn và đôi mắt cũng có vẻ sắc sảo hơn. Đưa tay áo lên lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt, Julie cũng cúi người chào Gryffon, nhưng khác cậu một chút là hai tay cô khép vào đặt sát hông chứ không phải là đặt lên đùi.

"Xin được thỉnh giáo, cậu Gryffon."

Hồi vụ án ở trên tàu Ship of Fools kết thúc, cô nhớ là mình chưa kịp tạm biệt Gryffon lúc cậu chàng ra về, vì hồi đấy mọi việc xảy ra khiến cho gái Anh thích ứng không kịp. Mà nghĩ đi nghĩ lại, trước giờ cứ gặp lại mọi người ở Camerata thì y hệt rằng lần đó sẽ xảy ra án mạng, không biết là lần này có như vậy không. Chào hỏi đến đây có lẽ là đủ rồi, vậy nên Julie đứng thẳng lên, vào sẵn tư thế sẵn sàng, hướng thanh kiếm làm từ sợi carbon về phía Gryffon, đôi mắt ánh lên ý cười.

"Nếu cậu thắng, Julie sẽ đãi cậu đi uống rượu nhé."





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Gryffon Grant
Chuẩn rồi, mình sợ bị cậu đánh nên đánh trước đó.


Gryffon nhớ trên tàu kia Julie còn uýnh cả mấy bà chị mà. Trong đầu lúc đó cậu chỉ biết nghĩ đậu má, cô nàng này chả sợ cái gì hết. Bữa sáng của cô nàng ăn là nỗi sợ hãi của đàn anh, đàn chị, đàn em trong trường Mittelos, Gryffon nghĩ thầm. Hai tay cô gái ép vào sát hông, không phải kiểu chào chuẩn của người học Kendo nhưng Gryffon cũng không vì thế mà coi thường cô nàng. Chàng trai rút thanh kiếm gỗ ra, giơ cao lên ngang tầm mắt, chuẩn bị chờ nghênh chiến.


Gryffon Grant
Xin được thỉnh giáo, Julie.


Gryffon đứng thế sonkyo, hét to tiếng Hajime trước khi lao thẳng vào người của Julie. Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau kêu một tiếng chát chúa. Julie chặn được, quay người qua phải một cách điệu nghệ. Chàng trai tung lại một cú đánh vào đầu cô, chẳng nhận nhượng gì cả. Theo ngôn ngữ của Kendo thì là Men, một cú đánh vào đầu. Julie đánh lại vào cổ tay, một cú Kote. Những đòn của Gryffon rất chuẩn xác, tốc độ và có cả sức mạnh nữa.


Gryffon Grant
Mua rượu được rồi đấy tiểu nhị.


Tóc đen thu thấp người xuống, nhún nhanh. Chàng trai tung một cú vào giữa họng của Julie, đòn Tsuki chuẩn xác, hất văng Julie ra xa. Chàng trai vội chạy lại chỗ cô gái, chìa tay ra kéo Julie dậy.


Gryffon Grant
Xin lỗi, cậu có sao không?


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Gryffon Grant



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]



"Hự...ui ui...da..không sau đâu. Julie khỏe lắm."

Đòn Tsuki vừa nhanh, mạnh, chuẩn xác nhắm vào cổ họng của gái Anh, hất văng cô xuống sàn gỗ của phòng tập. Hình như cô có thể cảm thấy chỗ họng mình đang khẽ giật giật lên, kèm theo một cơn đau đang dần lan tỏa. Nắm lấy bàn tay của kẻ vừa hất tung mình xuống sàn, Julie mượn lực từ cậu mà đứng lên, rồi nhe răng cười hì hì. Chắc là lần đầu Gryffon chứng kiến được cái kiểu cười này của Julie, vì cái kiểu cười này chỉ xuất hiện khi cô nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái và vui vẻ.

"Cậu giỏi thật đấy, nhưng lần sau Julie sẽ không thua đâu. Bây giờ thì chắc tụi mình nên về phòng tắm rồi đi uống rượu nhỉ? Phòng của cậu ở tầng nào đấy?"

Gái Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tập vừa nãy, chỉ có gói cây kiếm tập vào trong cái túi rồi đeo lên vai để mang về phòng. Cô ngoái lại nhìn, thấy cậu chàng tóc đen vẫn còn đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Julie hơi lo, nãy cô nhớ đâu có đánh trúng đầu của Gryffon đâu...

"Cậu ổn không vậy? Julie nhớ chỉ có cậu đánh trúng đầu của Julie chứ Julie đâu có đánh trúng đầu của cậu đâu."





 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Gryffon Grant
Cẩn thận cười kiểu đấy người ta lại tưởng cậu thùy mị nết na đấy.


Chàng trai cười khì đáp lại. Lúc kéo cô nàng dậy thì tóc đen nhận ra là cô cũng cứng tay cứng chân phết. Chỗ nào mà đánh nhau hẳn phải có mặt của Julie ở đó rồi. Sức khỏe của cô nàng là không phải bàn cãi, nhưng đánh nhau theo kiểu kiếm đạo thì Gryffon nghĩ chắc chỉ đám học viên Kuro Fukuro được đào tạo bài bản mới đánh lại cậu thôi. Tất nhiên nếu đeo Gram Suit vô mà uýnh nhau thì chắc Julie nằm ở kèo trên trước mọi loại học viên. Cậu cất cái kiếm gỗ Shinai trở lại vị trí cũ.


Gryffon Grant
Tầng này luôn này.
Phòng 208 á. Tầng 3.


Phòng của cậu nằm sát phòng VIP ở tầng 3. Mỗi phòng có ban công, nếu Julie muốn qua phòng Gryffon chơi mà không bị ai thấy có thể bảo Zyaire buộc ga giường thành dây rồi quăng qua ban công cho Julie trèo lên. Gryffon khá chắc cô bạn đủ khỏe để leo từ tầng 2 lên tầng 3. Vốn là thám tử thì cậu cũng để ý tới bố trí của mấy tòa nhà thế này. Chàng trai mải nghĩ vẩn vơ thì Julie gọi ới lên rõ to.


Gryffon Grant
Hử, ờ thì mình mải nghĩ linh tinh. Về phòng tắm rồi đi ăn nhé. Mà mình nghĩ tóc ngắn cũng hợp với cậu, nhưng có lý do gì chọn màu này để nhuộm không? Muốn làm chị em kết nghĩa với bạn Darlington?


Cô bạn khá là năng động nên tóc ngắn sẽ hợp, nhưng Gryffon chỉ nói đùa vậy chứ cậu không biết vì lý do gì mà Julie chọn nhuộm màu kiểu này. Vừa nói, cả hai vừa dừng lại ở thang máy, như kiểu Gryffon tiễn cô ra thang máy, xong rồi cậu cũng về phòng tắm trước khi đi ăn thôi.


 

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Gryffon Grant



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]



"Đố cậu tại sao cậu ở tầng 3 mà lại là phòng 208 đấy?"

Gái Anh lắc lắc người, đi ở phía trước của Gryffon. Cô vòng hai tay kê sau đầu, móc cái túi đựng kiếm vào cổ tay rồi cứ thế bước đi. Đi một đoạn thì cô nghe thấy Gryffon hỏi về mái tóc của mình, gái Anh lắc lắc nhẹ mái tóc để cho nó đung đưa qua hai bên rồi ngoảnh ra sau trả lời cậu bạn.

"Julie thấy lâu lâu đổi cũng tốt, nhưng mà tóc Julie dài mà, tại Julie cột lên đấy thôi."

Cái túi đựng kiếm được tròng vào cổ của Gryffon, nhanh đến nỗi có khi cậu chàng còn chưa nhận ra mình đã bị Julie biến thành culi khuân đồ giúp. Một tiếng soạt khẽ vang lên, mái tóc dài được cuộn lại từ đầu buổi tập có dịp bung ra, hệt như một dòng thác trắng xóa, chảy trên vai của cô nàng người Anh. Dòng thác chảy đến dưới vai của Julie một chút thì ngừng, biến trở thành một dải lụa trắng mềm mại, ngoan ngoãn nằm yên sau lưng cô. Julie cầm cái dây buộc tóc quay quay, mỉm cười nhìn Gryffon.

"Thấy sao hả, đâu có ngắn lắm đâu đúng không?"
@Ultimate




 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Gryffon Grant
Ờ thì phòng 10x sẽ ở tầng 2 nên phòng kiểu 20x sẽ ở tầng 3?


Chàng trai tự hỏi sao cô gái cứ đi vừa đi vừa lắc trước mặt cậu, chắc tử vi bói ra cô nàng cầm tinh con lật đật. Dẫu sao tính thích tinh nghịch của cô cũng khiến Gryffon chơi với cô khá thoải mái, tóc ngắn hay dài thì cũng thế thôi, Julie là Julie. Lúc đầu Gryffon sợ Julie bị thất tình hay sao đó mà cắt tóc nhưng hóa ra cô nàng chỉ cột lên thôi. Tính ra tóc của cô cũng dày so với một người ưa vận động như cô, nên cột lên là lẽ hiển nhiên.


Gryffon Grant
Ừ thì không ngắn, mà sao cậu lại chọn màu này, có lý do gì đặc biệt không?


Tóc đen cười, nhớ là cô nàng cũng hãy chơi với hội chị em ở Mittelos. Không hiểu sao cứ nghĩ tới Julie là Gryffon chỉ nghĩ tới mấy trò phá phách, chọc nghẹo người khác. Chọc Flavia thì chắc không phải, còn mỗi Sylvia thôi. Cả hai dừng trước phòng ăn thì Gryffon vẫn gọi một phần thịt cừu cho cô bạn. Dù thắng hay thua thì cậu cũng muốn ngồi ăn với cô bạn sau nửa năm không gặp kể từ lúc trên cái thuyền định mệnh kia. Ngày nào vẫn còn nhớ trên thuyền Julie còn định đánh nhau với mấy bà chị gái năm tư. Gryffon nhếch mép cười.


Gryffon Grant
Định trêu Darlington hả?


 
Last edited:

Julie Waston

Active member

Julie Waston

Gryffon Grant



INFORMATION
Tsuruga Hotel- Võ đường [??/??/2056]


"Cũng hợp lý đi...Nhưng còn cái trò đu dây từ lan can này qua lan can nọ là sao vậy?"

Julie nhìn đĩa thịt cừu ngon lành trước mắt mà nước dãi suýt chảy ra. Cô nàng không đợi Gryffon trả lời, đã lau lau muỗng và nĩa rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Không biết trong thịt bỏ gì, mà sau khi gái Anh mukbang xong, chỉ thấy hai bên má phồng phồng của cô nàng hơi ửng đỏ lên, mắt thì sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, tay cầm cái đĩa trống nhìn chằm chằm vào Gryffon.

"Hay là chúng ta không đi uống rượu nữa, ở đây ăn tối có được hay không? Julie sẽ trả tiền."

@Ultimate




 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 1: THE ENIGMA ON THE MAGLEV TRAIN
Maglev Train, 14-5-2057


Gryffon Grant
Tại mấy lan can ở đây gần gần nhau ý, nên là nhảy qua lan can được mà.


Với lại có khi đây là thiết kế có chủ đích. Kiểu phòng thì là phòng riêng nhưng nếu ai có mục đích gian díu, hay giết người thì trèo qua lan can rồi nhảy về phòng mình là hoàn hảo rồi. Kể từ khi làm thám tử, Gryffon bắt đầu có suy nghĩ xem xét thiết kế các phòng, quan sát các đồ vật trong phòng và những thứ gì có thể gây nguy hiểm.


Gryffon Grant
Sao thế, không thích nhậu à. Vậy cũng được ở đây ăn tối rồi uống mocktail đi. Cậu trả tiền thì oke.


Mocktail là đồ uống pha chế, nhưng không có cồn do Gryffon đoán cô bạn không thích nhậu nhẹt tới mức đó. Cả hai người bạn ngồi đánh chén tiếp đĩa thịt cừu với uống Blue lagoon mocktail cả buổi. Gryffon khá là rành về ăn uống nên có thể nói luôn cho Julie biết món thịt này tẩm ướp những gì. Ngũ vị hương, sữa tươi và gừng. Sau hết thịt cừu là thịt bò tảng nướng khiến cả hai đứa cứ ngồi ăn cho béo lú mề ra mới chịu trở về phòng. Ăn hai tiếng mới xong, tóc đen vươn vai.


Gryffon Grant
Xong rồi, chắc mình về nghỉ đây. Còn đĩa sushi ở phòng chưa ăn xong, phải về ăn nốt. Ngủ ngon, Julie.


 

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
10h, 24-05-2057


Cả đám học viên quyết định chọn Dojo để bàn chuyện vụ án ở trường Lumine, tình hình là giờ vụ án của Lyricia và Nagisa chưa xác định được hung thủ nên cả đám ở đây cần một buổi tập hợp, thảo luận và suy nghĩ xem liệu hung thủ có thể nằm trong số bọn họ không. Đang tranh thủ không có đám nữ sinh cấp 3 ở đây, Alastor là người mở bát cuộc hội thoại trước.


Alastor Seraphynius​
Chào mừng các cậu đã tới với buổi pow wow của các học viên thám tử 4 trường chúng ta.


Futaba Sakura
Có ai tóm tắt cho mình ở trường Lumine có gì được không?


Alastor nói bắt đầu từ chiều thứ 6 thì họ đột nhập vào trường Lumine. Tối hôm đó thì Maelle bị tấn công sau khi tới phòng máy tính của trường, sau đó thì tới lượt Sylvia bị tấn công và bị quăng xuống hố cát. Rất may là cả hai bọn họ đều không sao. Sau đó buổi sáng hôm sau thì họ phát hiện ra xác của Lyricia nằm ở gần rừng. Buổi chiều thì họ phát hiện ra xác của Nagisa nằm ở nhà kính.


Zantetsu Sakai
Vậy mọi người nghĩ hung thủ là ai, bên cảng phát hiện ra ông Taka là hung thủ.


Maelle Redsnow
Về vụ Nagisa. Mọi người. Nói cách thức gây án.... Được không?


Zantetsu hơi nhướng mày lên một tí, bình thường thì Maelle sẽ chả nhờ ai bao giờ, nhưng cô nàng là người bị tấn công trong vụ án nên cũng dễ hiểu khi chẳng nắm được manh mối nào. Nhưng có vẻ cô nàng đã biết cách phụ thuộc vào người khác hơn một chút. Kozo khoanh tay lại.


Kozo Yoichi
Rồi mọi người nghĩ xem ai là hung thủ? Cứ nói suy nghĩ, không cần bằng chứng vội. Còn gì ở trường chưa giải quyết thì cứ nói.


Sau post này, mọi người có thể gõ lệnh: VOTE để chọn tên người bị tình nghi

 

ryanclow

Member

Sorcha Voler


CHAPTER 2: THE NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
Tsuruga Hotel - Dojo, 24-05-2057


Sorcha giơ tay, bâng quơ vuốt vuốt lên đầu gối của mình. Thiếu vắng đi chiếc xe lăn tin cậy và phải ngồi bệt trên nền chiếu của Dojo thế này khiến cô có phần cảm thấy nhỏ bé đến khó chịu. Vậy nên cô ý thức khá rõ giọng nói của mình có đôi chút gắt gỏng khi tiếp lời thảo luận của nhóm người.

"Tôi không biết Nagisa kia chết thế nào nhưng tôi có thể làm rõ hơn về cái chết của Lyricia. Cô ta là bị đầu độc, loại độc kịch phát ngay. Xác không có dấu hiệu di dời và vết hoen tử thi đã cố định và vẫn còn đó nên ban đầu kết luận thời gian tử vong là vào khoảng 6 đến 10 giờ tối hôm trước. Tuy nhiên cái xác cũng đã có xử lý qua bằng chất formaldehyde để bảo quản nên có thể đã tử vong sớm hơn. Còn lý do làm thế nào mà để cái xác ở đó trước khi hội thao kết thúc mà không ai phát hiện thì đây."

Cô lôi cái xác bướm nhặt được trên di hài của Lyricia trong túi của mình ra. Thoạt nhìn trông nó chẳng khác gì một chiếc lá khô vô hại.

"Gần bìa rừng có rất nhiều ụ lá lớn. Chỉ cần bắt một lượng lớn loại bướm Kamilla Inachus này rải lên người nạn nhân để giả trang thì sẽ không ai phát hiện. Tới sáng khi thuốc mê tan ra, lũ bướm bay đi sẽ để lộ cái xác cho người khác phát hiện và làm nhiễu thời gian tiên đoán tử vong. Nhưng Tojo và Ayaka đã nhìn thấy Lyricia trong rừng vào khoảng 3 giờ chiều, có cả hình chụp làm bằng chứng trông như đang chờ đợi ai đó. Điều đó cho thấy hung thủ với Lyricia hẳn phải có mối quan hệ khá thân thiết để có thể hẹn riêng như vậy. Do đó rất có thể chính là một trong các nữ sinh ta đã dẫn về khách sạn."

Ái chà, nếu quả là như thế thì có thể xem là họ vừa dẫn sói về nhà không?

"Hung thủ sẽ cần phải có khoảng thời gian ngoại phạm không rõ ràng trong khoảng 3 đến 6 giờ nhưng có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn trong khoảng 6 đến 10 giờ tối. Và vì có thể kẻ đó cũng đã tấn công Darlington vào buổi sáng nên sẽ có khung thời gian đáng ngờ ở chỗ đó nữa."

Hiện tại dựa trên bảng thời gian mà Fiona ghi nhận thì có vẻ như các thông tin này khá tương thích với một người, chỉ là cô vẫn chưa dám chắc chắn.

"Thế có ai bổ sung về vụ án của Nagisa không?"

@Ultimate





 

Sylvia Darlington

Active member

Sylvia Darlington





Lumine High School


Shizuka Tsukishiro



Tham gia vào cuộc thảo luận như đã hẹn, Sylvia lắng nghe những lời mở đầu, điểm lại những chi tiết mà nhóm học viên đã trải qua với một vài suy ngẫm. Khi nghe đến câu hỏi từ Maelle Redsnow, chờ cho Sorcha Voler kết thúc, cô nàng bắt đầu tiếp lời.

"Lối ra vào hiện trường có dấu chân của nạn nhân, cảnh sát kết luận thời điểm tử vong dựa vào dấu chân để lại trên tuyết là 1 giờ chiều. Nhưng tôi cho rằng, thủ phạm đã ra tay trước thời điểm trên, sử dụng thủ thuật lưu lại dấu giày của nạn nhân. Hoặc đã ngụy tạo những điều đó trước khi tuyết đọng. Muối chẳng hạn?"

Sau đó, cô nàng đề cập qua khung cảnh hiện trường, từ tốn nhớ lại những gì bản thân đã thấy.

"Cảnh sát nhận định nguyên nhân tử vong vì nạn nhân uống phải thuốc diệt cỏ. Đối diện ghế ngồi của nạn nhân là dấu vết của một chiếc ghế khác đã được kéo ra, giả thiết của tôi chính là vị trí ngồi của thủ phạm. Nạn nhân không ở trong nhà kính một mình."

"Bổ sung cho vụ án đầu tiên, hung thủ đã sử dụng Formaldehyde lên nạn nhân vì không muốn thu hút Asterocampa Celtis, là một loài bướm bị kích thích bởi mùi xác chết, sẽ tạo ra điểm nổi bật không đáng có cho tầng lá khô nếu bị chúng đậu vào."








 
Last edited:

Ultimate

Administrator
Staff member
CHAPTER 2: NEST OF NOCTURNAL ANIMALS
10h, 24-05-2057


Alastor Seraphynius​
Vậy là cách thức gây án có hết rồi. Sau khi sát hại Lyricia vào khoảng sau 3h, có thể là bởi một trong những bạn cùng lớp. Hung thủ chuẩn bị sẵn rất nhiều bướm Kamilla Inachus gây mê để đổ lên người cậu ấy ngay sau đó. Kèm theo hóa chất Formaldehyde để hạn chế việc bị những con bướm Asterocampa Celtis bám vào.


Vậy coi như nạn nhân chết sau khoảng 3h chiều. Hung thủ đã dùng cách này để khiến nhiều người nghĩ Lyricia bị giết sau khi mình đã trở về phòng, đẩy tình nghi sang cho người khác. Đó là cách thức xử lý với cái xác thứ nhất của Lyricia.


Seika Higuchi
Vậy tương tự với vụ thứ 2, hung thủ đã làm sao đó để cho nạn nhân uống phải thuốc diệt cỏ. Xong đó hung thủ trở ra thì rắc muối lên đoạn đường vào, như thế thì tuyết rơi cũng không ảnh hưởng lên vết chân của Nagisa.


Bằng cách này, hắn có thể dễ dàng gây án trước khi tuyết rơi nhưng sẽ đánh lạc hướng sự điều tra của cảnh sát sang thủ phạm gây án sau khi tuyết rơi. Hung thủ phải có thời gian rảnh vào các khung giờ trên để có thể gây án. Hung thủ phải hẹn được Nagisa ra ngoài lúc sáng sớm để tới nhà kính. Dựa vào những chứng cứ kể trên thì hung thủ có thể là người quen của Lyricia, bao gồm 7 nữ sinh ở đây.


Mikan Tsumiki​
Mình không được thông minh lắm, nhưng mà nếu mọi người đã nghĩ ra tới thế rồi thì... hung thủ là ai?


Sasaki Rui​
Chưa kể rất khó để kiếm được bằng chứng nữa...


 
Top