Mittelos Rooftop

Ultimate

Administrator
Staff member
LOCATION
Sân thượng học viện Mittelos
▶ Rooftop 1
wXWKBFl.jpeg
DESCRIPTION
Sân thượng 1.
INSPECTABLE ITEM
Pin mặt trời
Thùng rác
Đèn trời
▶ Rooftop 2
G2ERWO8.jpeg
DESCRIPTION
Sân thượng 2.
INSPECTABLE ITEM
Pin mặt trời
Thùng rác
Đèn trời





 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng

Chiều muộn, Vincent quen đường quen lối trèo lên sân thượng, tranh thủ thời điểm đẹp nhất trong ngày để... ngửa mặt lên trời đánh một giấc. Ánh vàng cam của hoàng hôn đã tắt, bầu trời giờ phủ một màu xanh sẫm như thể đêm đen sắp sửa chụp xuống ngay sau một cái chớp mắt, nhưng không. Bầu trời vẫn cứ duy trì cái màu xanh biên biếc tuyệt đẹp.

Đúng là đặc quyền của mùa hè.

Vincent thở dài, mở điện thoại ra check cái tài khoản ngân hàng trống rỗng của mình. Giờ thì đến một điếu thuốc lá cậu ta cũng chẳng có tiền để mua chứ đừng nói đến mấy thứ ăn chơi khác. Tin nhắn mượn tiền gửi đến đứa em gái quý báu của cậu ta thì được đáp loại bằng một chiếc emo le lưỡi trêu tức. Khỏi nói, chắc chắn con bé đã được ông già làm công tác tư tưởng để khỏi dính líu gì đến vụ tiền bạc của thằng anh này hết...

Chán đời, Vincent gác tay lên cổ, nhắm mắt hòng tận hưởng cái gió mát hiu hiu cuối ngày.

Ít ra thì gió trời cũng không tốn tiền.

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Lúc Vincent gác tay lên cổ cũng là lúc cửa sân thượng mở ra. Diana nhảy chân sáo lên mấy vách trần bằng thép để nhìn thành phố hay học viện rõ hơn. Cô gái thuộc dạng nấm lùn, chỉ cao khoảng 1m55 nên có một vị trí cao là điểm ưa thích. Vừa tới nơi thì cô lôi thiết bị chơi game - một cái Steam Deck v3 - ra. Nấm lùn tóc xanh nghĩ mình sẽ ngồi đây chơi game, tự nhủ với bản thân.


Diana Kokoro
Tranh thủ chơi mới được.


Cái Steam Deck bật lên, màn hình vừa sáng, khởi động tới cái logo của nhà phát triển thì Diana nhìn thấy Vincent đang ngồi đó. Cô nhìn màn hình vừa khởi động game của mình, do dự khoảng 5 giây trước khi tắt đi. Cô nàng đút cái Steam Deck lại vào túi áo. Cô gái nhỏ để hai tay ra sau gáy.


Diana Kokoro
Ủa cậu cũng lên sân thượng hóng gió hả?


 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng
Trời không chiều lòng người. Vincent còn chưa kịp nhắm mắt lại thì cánh cửa sân thượng đã cót két mở ra. Cậu ta nhướng mắt nhìn cái người mới đến. Là con gái à? Lại còn cái gì kia? Steam Deck á?

Ánh mắt hai người chạm nhau cái đùng trong không trung.

"Ủa cậu cũng lên sân thượng hóng gió hả?"

Vincent nghe thấy cô nàng ngượng ngùng hỏi trong lúc tắt cái máy chơi game của mình đi, còn cậu ta thì có vẻ như không hề có ý định rời khỏi cái chỗ ngồi đẹp nhất cái sân thượng này mà cậu ta đã chiếm trước.

"Ừm, hầu như ngày nào cũng vậy."

Vincent nở một nụ cười nhàn nhạt có vẻ buồn ngủ.

"Mình không làm mất hứng chơi game của cậu chứ? Cái đó là Steam Deck v3 đúng không? Cậu đang chơi game gì thế?"

Diana thấy chàng trai tóc đen ngồi thẳng dậy, vươn vai một cái rồi nhích người sang một bên, đưa tay lên vẫy vẫy với cô.

"Đừng đứng đó, qua đây ngồi đi, chỗ này ngồi hóng gió là số một thế giới luôn, mình dành hết cả năm nhất để kiểm chứng rồi, yên tâm."

Nói đoạn, anh chàng còn đưa tay phủi phủi cái khoảng trống kế bên, ra hiệu cho cô tới ngồi.

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Cô gái gãi gãi gáy phía sau, lấy ngón trỏ cuộn cuộn quanh lọn tóc. Được sự đồng ý của cậu bạn thì cô mới tiến tới chỗ khoảng trống bên cạnh Vincent để ngồi vào đó. Cô lấy cái Steam Deck còn hơi cũ cũ ra, mở màn hình cho Vincent xem. Trên màn hình là một chàng trai đang ở trong tù, có vẻ là nhân vật mà Diana đang điều khiển.


Diana Kokoro
À không, mình không có thói quen chơi game khi ở với bạn bè. Đây là game nhập vai giải đố á. Mình đang vào vai một người bị bắt vô tù, hàng ngày có người tới đưa một khay đồ ăn xong rồi cuối buổi lấy ra. Nhiệm vụ là thoát khỏi nhà tù.


Diana nghĩ nếu ở cùng bạn bè mà hai đứa mỗi đứa mở máy chơi game ra thì buồn lắm. Lúc ở cạnh người khác thì giành thời gian ra để nói chuyện chứ, vậy nên trừ khi Vincent nói muốn xem, muốn nghe xem cô chơi bằng không thì cô gái cũng không có ý mở game ra.


Diana Kokoro
Mà mình đang chưa tìm được cách thoát khỏi đây, nhân vật của mình rất giỏi võ nghệ, nhưng mấy gã cai ngục chưa bao giờ mở cửa, chỉ nhét đồ ăn qua khay thôi. Bọn chúng nói sẽ chỉ mở cửa khi mình chết.


Gái tóc xanh đang cố nghĩ xem trò chơi này muốn mình làm như thế nào để thoát khỏi nhà tù này, khay đồ ăn chỉ toàn bánh mì, thịt nguội và xà lách. Còn không có thìa và dĩa để ăn nữa nên chả có cái gì sử dụng được.


Vincent + 1 Psyche, - 1 Inspection.

Tutorial

Trong giai đoạn Prologue, Vincent có thể gõ INSPECT: [Tên item] để kiểm tra một 1 món đồ vật ở địa điểm tương tác. Không nhất thiết phải ở trong topic này. Lượt Inspect này sẽ là miễn phí và không tính vào lượt Inspect trong quá trình chơi game của player.

Tên Item có thể kiểm tra được ở post #1 của mỗi topic.


 
Last edited:

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng
"Ờ, cậu thử giả chết chưa?"

Vincent liếc nhìn vào màn hình máy chơi game của cô gái nhỏ bên cạnh.

"Kiểu, giả chết xong chờ mấy tên cai ngục vô khám rồi úp sọt bọn nó ấy?"

Nhân vật này giỏi võ nghệ mà nhỉ? 1 cân 2 chắc không thành vấn đề?

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Cô gái để tay xuống dưới cằm, và để nhân vật của mình nằm lăn ra đó. Thức ăn để chềnh hềnh ra đó và Vincent thấy hiển thị một dòng chữ rằng nhân vật của bạn đang bị đói, cần phải được ăn uống. Đây là game sinh tồn kết hợp với trinh thám thì phải.


Diana Kokoro
Để thử xem nhé. Tức là không ăn gì hả?


Hết ngày, cô gái nhìn khay thức ăn để không và đám lính canh đẩy vào một khay khác khi khay cũ vẫn chưa ăn. Ngày một, ngày hai, ngày ba, bọn chúng tiếp tục đẩy khay thức ăn vào. Có một tiếng vọng từ phía ngoài của đám lính gác: "Thằng đấy không ăn nữa..."


Diana Kokoro
Eh? Có vẻ được này...


Tới ngày thứ 6 thì màn hình của nhân vật hiện lên dòng chữ: Bạn đã chết vì thiếu đồ ăn. Nhân vật của Diana đã không thể nhịn ăn tới ngày thứ 6 liên tiếp và bọn cai ngục vẫn chưa chịu mở cổng, bọn chúng ngày nào cũng đẩy thức ăn qua khay nhưng vì giả chết nên Diana không muốn nhân vật của mình động tới số đồ ăn đó...


Diana Kokoro
Hoặc là không...


Gái tóc xanh nghĩ mình mừng hơi sớm, có vẻ giả chết là một ý tưởng hay, nhưng cô nghĩ cần phải có cách gì đó khiến nhân vật mình sống sót được. Đôi mắt của Diana hơi xụ xuống, ngón tay của cô cuốn cuốn quanh lọn tóc.



 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng
Nhìn cái màn hình GAME OVER đỏ oạch hiện lên trên màn hình máy chơi game của Diana, Vincent liếc thấy cô nàng hơi cụp mắt xuống, nom có vẻ thất vọng.

"Nào, không có gì phải buồn cả."

Vincent nở một nụ cười nhẹ, nhìn cô nàng nghịch tóc.

"Nơ của cậu bị tuột rồi này, để mình buộc lại giúp cậu nhé."

Diana thấy cậu ta đưa tay lên chỉnh cái nơ buộc tóc của mình một cách hết sức tự nhiên. Động tác cũng chuyên nghiệp ra phết, chỉ mất chưa đầy một phút là mọi thứ lại đâu vào đấy. Xong xuôi, Vincent lấy điện thoại ra, bật camera trước lên cho Diana tự chỉnh trang lại mái tóc của mình.

"Cũng không tệ nhỉ?"

Vincent cười cười, sau đó bấm nút để bắt đầu lại game mới.

"Chúng ta thử lại xem, lần này cậu hãy giấu một ít đồ ăn của mỗi ngày lại. Để dành được hòm hòm rồi chúng ta có thể giả chết lần nữa mà không bị chết đói. Cậu nghĩ sao?"

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Diana đỏ mặt như quả gấc khi thấy Vincent cột tóc lại giúp mình, con trai mà biết cột tóc chắc từ bé tới giờ cô chỉ biết anh thợ làm tóc gần nhà chứ chả biết ai luôn. Đây có phải người ta gọi là bạt boi điển hình không? Cô nàng chết đứng hình nhìn cái máy chơi game, ngồi yên như pho tượng khi thấy Vincent bật camera trước, cô gái nhỏ dùng ngón trỏ và ngón cái để chỉnh lại nhè nhẹ mái tóc.


Diana Kokoro
Heh, được...


Gái tóc xanh cười tươi khi thấy ý tưởng có phần hợp lý hơn. Cô nàng làm theo và quả thật đã qua được màn chơi, cô dự trữ thức ăn vừa đủ để khi bắt đầu tuyệt thực và trải qua 15 ngày không ăn gì thì bọn lính canh đinh ninh rằng cô đã chết. Lúc bọn chúng xông vào cũng là lúc nhân vật của cô bẻ gãy cổ một tên và hạ nốt tên còn lại trước khi tẩu thoát


Diana Kokoro
Yes!!


Diana giơ tay ra hifive với Vincent. Hai gò má hơi ửng lên nhè nhẹ. Cô giơ cái Steam Deck lên cao, như thể đang triệu tập sức mạnh của các vì tinh tú khi qua được màn chơi.


Diana Kokoro
Cảm ơn cậu nhiều, Vincent. Mình nợ cậu một ân huệ nha.



 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng
Vincent híp mắt cười khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Diana. Qua được một màn chơi mà có thể khiến người ta vui vẻ đến mức này hả? Có chắc cô nàng này bằng tuổi cậu ta không đấy? Trông dáng vẻ cô nàng lúc này giống một học sinh cấp 2 hơn là một sinh viên đại học.

"Có gì đâu, mình cũng thích chơi game mà. Cậu có dùng Bsky không? Mình add nick nhau nhé, khi nào chơi game thì rủ."

Vincent chìa mã QR kết bạn của mình ra cho Diana.

"Cậu có hay lên trên này hóng gió không?"

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Cô nàng lấy điện thoại ra, share account cho Vincent để cậu add vào. Chàng trai thấy avatar của Diana là một tủ đồ với mấy chục cái nơ cột tóc vứt ở trong, không rõ mấy cái này có phải hàng mua sắm ưa thích của cô bạn không. Có cái nơ cột hình con gấu, có cái hình con ếch, có cái con mèo...


Diana Kokoro
Ừm có, vậy add nick nhau nhé.


Gái tóc xanh cất cái điện thoại và máy chơi game đi, không quên save lại đoạn mình vừa chơi. Game có chức năng auto save nhưng cô bạn vẫn không bỏ được thói quen tự tay lưu game lại cho chắc cú. Diana hít một hơi dài.


Diana Kokoro
Cũng không hẳn, mình chỉ thích đi đây đi đó, kiểu tới thăm nhà của ai thì mình thích đi hết!


Nếu Vincent mà mời Diana tới nhà thì cô cũng sẽ đi hết cái biệt thự của cậu, nhà càng rộng thì cô càng đi được lâu.



Diana Kokoro
Mình cũng đang đi thăm học viện Mittelos, tranh thủ lên ngó ở sân thượng một tí. Sau này cậu tới Hokkaido nếu có rảnh thì mình dẫn cậu về nhà chơi. Ba mẹ mình cũng không phiền nếu thấy bạn bè mình tới nhà.



 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng
Vincent nhìn qua cái avatar của Diana, cảm giác quen quen? Jacqueline hình như có một cái tủ y chang như vầy nhưng thay vì là nơ thì là băng đô và cái tóc. Cậu ta không có ý kiến gì với sở thích kì lạ này của mấy cô gái hết, chỉ thấy đáng yêu thôi.

"Ồ, cậu không phải học viên Mittelos? Sinh viên trao đổi hả?"

Vincent ngồi nghe cô nàng thao thao bất tuyệt một hồi, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười thoải mái khi nghe cô nàng nói muốn mời mình về nhà ở Hokkaido chơi.

"Tất nhiên rồi, mình mong chờ lắm đấy. Nhưng mà có qua thì phải có lại chứ nhỉ? Hiện tại cậu đang làm khách ở Camerata, vậy mình cũng mời cậu đến nhà mình chơi trước, khi nào mình đến Hokkaido làm khách thì mình lại đến thăm nhà cậu, đồng ý chứ?"


@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Diana hơi giật mình khi nghe thấy Vincent rủ cô về nhà. Con gái rủ con trai tới nhà thì chắc cũng hiếm mà con trai rủ con gái tới nhà còn hiếm hơn nữa. Với cả có nhiều lý do khiến cô gái có vẻ panic attack ra mặt.


Diana Kokoro
Thôi cái này là để mình cảm ơn cậu vì đã giúp mình chơi game, mình không cần đền đáp đâu...


Gái tóc xanh có vẻ như có gì đó khác muốn nói, không phải là cô không muốn về nhà Vincent chơi mà còn nhiều lý do khác. Cô mới quen Vincent được chắc 1 ngày mà đã tới nhà người ta chơi, cô không phải Miya mà sẵn sàng tới nhà người ta như vậy.


Diana Kokoro
Thật ra là... Mình ... ừm... mình ngại thôi á. Không phải không muốn, tại bọn mình mới quen thôi.


Diana nghĩ cũng hơi bất công với cậu khi cô mời cậu qua nhà được nhưng cậu mời cô qua nhà thì không, có vài điều khiến Diana cảm thấy lăn tăn, nhưng cô không tiện nói ra, hoặc để nói ra thì rất lòng vòng nên cô cũng chọn giải pháp xin lỗi cậu vậy. Trực giác của con gái khó nói lắm. Gái tóc xanh cũng luống cuống chưa biết giải thích thế nào. Có lẽ là tổ hợp của nhiều thứ, cô vô thức lấy ngón tay ra kéo kéo vào cột tóc bên trái của mình.


Diana Kokoro
Ư... ưm... mong là có dịp khác nhé, Vincent.


 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng

Vincent mỉm cười, không để tâm đến lời từ chối của cô nàng cho lắm, có vẻ nhưng chuyện bị từ chối cũng nằm trong dự đoán của anh chàng rồi. Diana chỉ thấy cậu ta tỏ ra tiếc nuối một chút, nhưng sau đó lại nở một nụ cười hòa nhã khác.

"Được rồi, mình hiểu mà, cũng hơi đường đột thật đấy, mình xin lỗi nhé. Nhưng nếu vậy mình ít ra mình cũng có thể mời cậu đi ăn tối chứ?"

Vincent chống người đứng dậy, vươn vai, phủi phủi hai bàn tay vào nhau, rồi đưa tay về phía cô như thể muốn kéo cô đứng dậy cùng.

"Được chứ, bạn Kokoro?"

@Ultimate


aaa
 

Ultimate

Administrator
Staff member
PROLOGUE
Mittelos Classroom, 5-5-2057


Những tưởng người như Vincent không hiểu thế nào là đường đột nhưng Diana gật gật đồng tình lia lịa khi nhận ra cậu cũng hiểu được mấy cái đó. Cô ngẫm nghĩ xem kiếm chỗ nào ăn tối thì hợp lý hơn. Cô nghĩ tới mấy cửa hàng như McDonald hay Burger King hay sang chảnh hơn một tý có thể đi cửa hàng Bistro nào đó. Gái tóc xanh không phải người thích thể loại fine dining lắm, với cả cô cũng không muốn người đối diện mình trả tiền cho cô.


Diana Kokoro
Ưm, ăn tối thì được. Nhưng mà chỗ nào giá hợp lý nhé. Mình cũng không muốn cậu trả tiền.


Gái tóc xanh cũng bớt ngại hơn đôi chút nếu là gặp nhau ở chỗ công cộng. Bạn bè với nhau thì cô muốn share tiền, ít nhất là nếu đi ăn cùng ở mấy cửa hàng mà cô thường hay lui tới thì Miya, Arlo hay Akira cũng đều chia tiền cả. Cô cũng chưa có dịp khám phá hết ẩm thực Camerata, nên nếu Vincent có dẫn cô đi ăn ở đâu thì cô mong muốn tới những cửa hàng truyền thống.


Diana Kokoro
Có thể là Gà kelaguen hoặc Titiyas nè.


Diana khom người, hơi hướng đầu về phía Vincent, cười nhẹ giơ điện thoại ra để Vincent có thể quét danh thiếp và tự động lưu số của cô.


Diana Kokoro
Cậu lưu số của mình này, khi nào chọn được chỗ đi ăn thì đi nhé. Giờ muộn rồi, mình về trước nhé Vincent.


 

Absolute Darkness

Active member




Vincent Nguyen

Diana Kokoro


May 2057 || Sân thượng

Có vẻ như lần này Diana không cố ý từ chối Vincent nữa. Cậu ta nom có vẻ khá hài lòng với kết quả này, cũng không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Hai người nhanh chóng quét mã để lưu số nhau.

"Được rồi, lần sau nhé."

Vincent mỉm cười, vẫy tay với cô nàng tóc xanh.

End tt.

@Ultimate


aaa
 
Top